Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Nghệ thuật Shen Yun

Buổi diễn đầu tại Đài Loan kín rạp, tổng thống Lại Thanh Đức tặng hoa chúc mừng

13-01-2026

[ChanhKien.org]

Tối ngày 30/12/2025, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Tân Kỷ Nguyên đã có buổi diễn đầu tiên tại phòng diễn lớn của Trung tâm hát kịch Đài Loan. Khi các nghệ sĩ chào hạ màn, khán giả đầy ắp khán phòng nhiệt liệt vỗ tay đáp lại. (Tống Bích Long/The Epoch Times)

Tối ngày 30/12/2025, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun của Mỹ nổi tiếng thế giới đã long trọng khai mạc mùa lưu diễn châu Á năm 2026 tại phòng diễn lớn của Trung tâm hát kịch Đài Loan. Buổi diễn đầu tiên tại đây của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Tân Kỷ Nguyên đã tạo nên một cơn sốt xem diễn. Vé cho cả ba buổi diễn tại phòng diễn lớn đã bán hết từ rất sớm, ngay cả sau khi ban tổ chức bổ sung thêm cả trăm chỗ trong khu đặt trước, vé vẫn nhanh chóng bị tranh mua hết. Mặc cho tối đó gió rét từng cơn, sự nhiệt tình của khán giả vẫn không hề suy giảm, mọi chỗ ngồi đều được lấp đầy, bầu không khí rất sôi động.

Nhiều chính khách quan trọng như Tổng thống Lại Thanh Đức, Bộ trưởng Nội vụ Lưu Thế Phương, Bộ trưởng Quốc phòng Cố Lập Hùng, Thị trưởng Cơ Long Tạ Quốc Lương, Chủ tịch Hội đồng thành phố Cơ Long Đồng Tử Vĩ đã gửi tặng lẵng hoa, chúc Shen Yun biểu diễn thành công.

Tối ngày 30/12/2025, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Tân Kỷ Nguyên đã long trọng khai mạc mùa lưu diễn châu Á năm 2026 tại Trung tâm hát kịch Đài Loan. Tổng thống Lại Thanh Đức đã gửi tặng lẵng hoa, chúc Shen Yun biểu diễn thành công. (Tống Bích Long/Epoch Times)

Nhà bình luận chính trị: Shen Yun khiến tinh thần người ta tái sinh như trải qua một “Lễ tắm Thánh”

Tối ngày 30/12/2025, ông Tống Quốc Thành, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm nghiên cứu quan hệ thuộc đại học Chính trị, đã xem buổi diễn đầu tiên của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Tân Kỷ Nguyên tại phòng diễn lớn Trung tâm hát kịch Đài Loan. (Tống Bích Long/The Epoch Times)

Ông Tống Quốc Thành là một nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm nghiên cứu quan hệ quốc tế thuộc đại học Chính trị, kiêm nhà bình luận chính trị chuyên tập trung vào tình hình hai bờ eo biển và sự phát triển chính trị của Trung Quốc, một lần nữa đến rạp để xem biểu diễn của Shen Yun. Sau lần thứ hai xem Shen Yun, ông nói: “Mỗi năm đều có những cảm xúc khác nhau, đó không chỉ là cảm nhận, mà còn có phần xúc động, cho nên gọi là cảm xúc”.

Ông Tống Quốc Thành nói: “Shen Yun năm nay trình diễn tinh tế hơn, khéo léo hơn, màu sắc sân khấu và biểu hiện tổng thể hàm súc hơn, thể hiện chiều sâu và chất thơ trong từng chi tiết”. Ông đặc biệt đề cập đến tiết mục “Thủy tụ” (Điệu múa tay áo), diễn viên, trang phục và động tác hòa làm một, “như đang trôi dạt trên mặt nước, lăn tăn gợn sóng, rất nghệ thuật”. Tiết mục “Khổng tước vụ” (Điệu múa chim công), nhẹ nhàng uyển chuyển giữa khói mây, cũng mang đến cho ông cảm nhận mạnh mẽ về bầu không khí đầy ý thơ.

“Thu hoạch lớn nhất Shen Yun mang đến cho tôi là ở chỗ biểu diễn đã thực sự nắm bắt được tinh túy của văn hóa truyền thống Trung Quốc và truyền tải lý tưởng ‘thiện’ đến các nơi trên thế giới”. Ông nhấn mạnh: “Cũng chính vì ở một vùng đất tự do mà tinh thần văn hóa đó mới có thể khai hoa kết quả”. Ông tin rằng chỉ cần mỗi người đều có thể kiên trì giữ gìn thiện niệm, đồng thời lan tỏa thiện ý này đến nhiều người hơn, thì thế giới sẽ tự nhiên chuyển biến theo hướng tốt đẹp hơn.

Ông Tống Quốc Thành bày tỏ cảm nghĩ, xã hội hiện nay thực sự đang thiếu “năng lượng chính”, các loại nhân tố tiêu cực dễ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, cũng khiến xã hội dần dần thiếu mất đi sự bao dung và thấu hiểu lẫn nhau, tạo ra một bầu không khí thờ ơ lãnh đạm. Ông ví von, như mảnh đất khô cằn cần được tưới nước ấm, lòng người lãnh đạm cũng cần sự hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau, thế mới có thể cùng nhau phát triển.

Đó là lý do tại sao cảm nhận lớn nhất mà Shen Yun mang lại cho ông trong những năm qua là “như thể không ngừng gột rửa bụi bẩn tích tụ bởi ảnh hưởng xã hội, khiến tinh thần người ta tái sinh giống như trải qua một ‘Lễ Tắm Thánh'”. Ông nhấn mạnh, việc thưởng thức Shen Yun không chỉ đơn thuần là xem văn hóa truyền thống hay biểu diễn nghệ thuật, mà còn là cảm nhận nội hàm sâu sắc của văn hóa truyền thống Trung Hoa, đó là điều mà ông cho là quý giá nhất, cũng là cảm động nhất.

Tống Quốc Thành cho biết ông vô cùng cảm động: “Nếu không cảm động thì ngoài nghề quá rồi”. Ông cho rằng văn hóa truyền thống bị xói mòn khá nghiêm trọng trong xã hội hiện đại, có thể nhìn thấy văn hóa truyền thống Trung Hoa tỏa sáng trên sân khấu thì chính là “hào hoa tái hiện, như thể lịch sử đã quay lại với tôi”. Ông cũng không khỏi suy ngẫm về những hy sinh đằng sau của các vũ công, cho rằng huấn luyện như vậy gồm ít nhất ba yếu tố mà một người bình thường khó bề chịu được: khổ, đau và kiên trì – cơ thể nhiều lần chịu đau nhức, còn phải quanh năm suốt tháng chịu khổ, tập luyện lặp đi lặp lại. “Một cái lật mình, một cú xoay người – về mặt văn hóa là hàng ngàn năm tích lũy, cũng là thành quả sau nhiều năm mài giũa của các vũ công. Chính thế mới khiến người ta chân thành cung kính nể phục”. Ông lấy hai chữ tổng kết cảm xúc của mình: “Vĩ đại!”

Ông Tống Quốc Thành cũng bày tỏ lòng “ngưỡng mộ vô hạn” đến Giám đốc Nghệ thuật Shen Yun và các nghệ sĩ. Ông nói, các vũ công đã dành cả tuổi trẻ của mình để luyện tập không ngừng nghỉ, người chỉ đạo nghệ thuật cùng các nhân viên sáng tạo cũng bỏ ra tâm sức lớn lao, “mùa hè mồ hôi như tắm, mùa đông cũng phải chịu những đêm rét lạnh”, cống hiến như vậy không phải điều mà người ngoài nghề dễ dàng tưởng tượng.

Ông Tống Quốc Thành tin rằng giữa người chỉ đạo vũ đạo và diễn viên có một loại “suy nghĩ cộng sinh thiện lương”, suy nghĩ thiện lương này cũng không tồn tại đơn độc, mà dần dần hình thành phát triển thông qua tương tác qua lại và hỗ trợ lẫn nhau. Lý tưởng ấy chính là cốt lõi tinh thần của Shen Yun, khán giả không nhất định nhìn thấy toàn bộ, nhưng đối với đội ngũ Shen Yun mà nói, đó là một niềm tin luôn ôm ấp trong lòng không bao giờ quên.

Ngoài ra, ông Tống Quốc Thành còn đề cập rằng, thời điểm buổi diễn đầu tiên của Shen Yun tại Đài Loan trùng với cuộc tập trận quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xung quanh Đài Loan, một sự trùng hợp khiến người ta phải suy nghĩ: “Cứ phải vào thời điểm này, ĐCSTQ lại tiến hành một cuộc tập trận quân sự quanh Đài Loan, không khỏi khiến người ta hoài nghi, phải chăng ĐCSTQ sợ hãi Shen Yun?”

Ông Tống Quốc Thành nói, đối kháng giữa thiện và ác là một cuộc chiến lâu dài không hồi kết, không thể dựa vào phô trương sức mạnh hay dốc quân tham chiến liền có thể áp chế tư tưởng thiện lương và theo đuổi tự do. Ông nhấn mạnh rằng “tà bất thắng chính”, dù có sở hữu nhiều vũ khí và sức mạnh quân sự hơn nữa cũng không thể phá hủy niềm tin vào cái thiện của người ta: “Vũ khí không thể đè bẹp niềm tin, tập trận không dọa được nhân tính”. Theo quan điểm của ông, đe dọa quân sự của ĐCSTQ cuối cùng sẽ tốn công vô ích, bởi vì niềm tin chân chính sẽ không cúi đầu trước súng đạn, cũng không khuất phục trước bất kỳ đe dọa hay áp lực nào.

Nghệ sĩ quốc tế: Trình diễn cao thượng khiến người xem cảm động tận đáy lòng

Cô Du Thúy Anh, một nghệ sĩ quốc tế có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật, cũng đã đến rạp để lần đầu tiên xem biểu diễn Shen Yun, cô không giấu được cảm xúc trong lòng. Cô Du Thúy Anh cho hay, ánh mắt của cô đã bị thu hút ngay khi các vũ công Shen Yun lên sân khấu, cô nói: “Tôi cảm thấy mỗi động tác của họ đều rất ưu mỹ”. Cô đặc biệt nhắc đến màn trình diễn của các vũ công nam, khiến cô nhìn thấy được sự kết hợp giữa “lực và mỹ”, “động tác của họ giống như viết thư pháp, có hất, có ấn, có đình, có nhịp điệu, vô cùng ưu mỹ”. Là một nghệ sĩ sáng tác, cô tự miêu tả bản thân hoàn toàn đắm chìm trong quá trình thưởng thức buổi biểu diễn: “Được hòa mình vào trải nghiệm thị giác của loại nghệ thuật mỹ học này, thực sự khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên, cũng rất thích thú”.

Về tổng thể trình diễn trên sân khấu, cô Du Thúy Anh cho biết, ngoài màn thể hiện của các vũ công, phông nền sân khấu cũng làm cô ấn tượng sâu sắc. “Ngay khi màn kéo lên, liền có thể cảm nhận được sự tận tâm trong khâu sản xuất. Ứng dụng công nghệ vào phông nền làm tôi cảm thấy bất ngờ thú vị, vô cùng tận tâm”. Cô cũng quan sát được nhiều chi tiết về trang phục và phối màu từ góc độ chuyên nghiệp: “Phối màu rất bắt mắt, ví như sự kết hợp giữa màu hồng phấn và trắng giúp khán giả dễ dàng nhìn thấy các động tác thân thể của vũ công. Vừa ấn tượng vừa duyên dáng, hiệu quả tổng thể rất tuyệt”.

Về nội dung chương trình, cô Du Thúy Anh đặc biệt nhắc đến các tiết mục Tôn Ngộ Không và Trương Quả Lão, nói rằng chúng “rất sống động, cũng rất thú vị”. Cô cho rằng toàn buổi diễn dung hòa tự nhiên nội hàm của văn hóa 5000 năm Trung Hoa: “Tất cả tiết mục đều có mang văn hóa trong đó, tôi nghĩ trình độ rất cao”. Cuối phần một, trên sân khấu trình diễn đoạn tình tiết mẹ con cũng khiến cô xúc động: “Phần đó thực sự rất cảm động, tràng vỗ tay của tôi thực sự là cảm nhận từ tận đáy lòng”.

Đối với việc nhiều khán giả cảm nhận được sự gột rửa tâm hồn hoặc lưu thông năng lượng khi xem Shen Yun, Du Thúy Anh thẳng thắn nói cô cũng có cảm nhận tương tự. Cô nói, trong lòng mỗi người đều có điều gì đó muốn bày tỏ, Shen Yun thông qua nhiều phương pháp khác nhau, khiến nhiều người hơn nữa hiểu được nội hàm mà họ muốn truyền đạt. Cô nói: “Tôi nghĩ cách bày tỏ này rất dân chủ, cũng rất tốt”.

Cô Du Thúy Anh khen ngợi đội ngũ Shen Yun: “Sự gắn kết rất đầy đủ, rất đoàn kết, vũ đạo cũng rất đẹp, tôi nghĩ thông điệp của họ rất cao thượng”. Cô cũng nhấn mạnh, đằng sau mỗi buổi diễn là một kế hoạch tổ chức và luyện tập khổng lồ cả trong lẫn ngoài sân khấu, “đó là sự hợp tác đoàn đội vô cùng xuất sắc, đáng được các giới tán thưởng, thấu hiểu và ủng hộ từ mọi phía”.

Cô Du Thúy Anh khuyến khích bạn bè mình nhất định phải đến xem: “Xem một lần thôi chưa đủ”. Cô mỉm cười nói, bản thân rất biết ơn người đã giới thiệu cô đến xem Shen Yun. Cô tin rằng “Shen Yun rất đáng tiền”, xứng đáng được nhiều người hơn nữa đến rạp trải nghiệm trực tiếp.

Hiện tại, cô Du Thúy Anh đang giữ nhiều chức vụ như phó giám đốc điều hành hiệp hội thư họa nữ quốc tế Trung Quốc, giám đốc hiệp hội nghệ sĩ thế giới, cố vấn nghệ thuật. Nhiều năm qua, các tác phẩm thư họa của cô đã được triển lãm ở nhiều địa phương tại Đài Loan.

Phó hiệu trưởng trường đại học: Chúng ta vốn rất gần với Thần!

Tối ngày 30/12/2025, ông Trần Văn Giáp, phó hiệu trưởng đại học Khai Nam, đã xem buổi diễn đầu tiên của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Tân Kỷ Nguyên tại Trung tâm hát kịch Đài Loan. (Trương Nguyên Chương/The Epoch Times)

Tối ngày 30/12/2025, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Tân Kỷ Nguyên đã diễn buổi đầu tiên trong chuyến lưu diễn tại Trung tâm hát kịch Đài Loan. Ông Trần Văn Giáp, phó hiệu trưởng đại học Khai Nam, sau khi xem buổi diễn đã hết lời khen ngợi, ông nói: “Chúng ta vốn rất gần với Thần, Shen Yun khiến chúng ta có thể đạt đến cảnh giới ‘Chân – Thiện – Nhẫn’, đồng thời có được cảm thụ tốt đẹp hơn. Sau khi tôi rời khỏi rạp hát, điều lưu lại không chỉ là chấn động về mặt thị giác, mà còn có sự trân quý với cội nguồn văn hóa cùng những suy ngẫm sâu xa về thiện lương trong nhân tính và sự tự do tinh thần”.

Shen Yun nói rằng tà không thể thắng chính, chúng ta phải lên án chính quyền tàn bạo ĐCSTQ”, ông Trần Văn Giáp nói, về cuộc tập trận quân sự gần đây của ĐCSTQ nhằm vào Đài Loan, thông qua biểu diễn của Shen Yun, đã giúp ông càng thấm thía mức độ tà ác của ĐCSTQ, nếu như so sánh với tình trạng hiện tại ở eo biển Đài Loan, thì Đài Loan là nạn nhân: “Đài Loan phải tự giúp mình và đoàn kết với các đồng minh tốt để chống lại ĐCSTQ bạo ngược, giống như đã trình bày trong buổi biểu diễn, cuối cùng tà ác sẽ bị báo ứng, sẽ thất bại trước phe chính nghĩa, đây là tâm đắc mà tôi đã rút ra được từ buổi diễn”.

Ông Trần Văn Giáp nói, biểu diễn Shen Yun khắc họa một Trung Quốc không bị đảng cộng sản không chế, là văn hóa Trung Hoa chính thống. Shen Yun đã tạo ra ảnh hưởng với khán giả ở Đài Loan, New York và châu Âu. Biểu diễn tốt như vậy nên để nhiều người Trung Quốc hơn nữa được xem, lan rộng đến khắp các vùng đất ở Trung Quốc, “để họ cũng có thể biết được sự tốt đẹp và hiền hòa trong văn hóa Trung Hoa”.

“Tôi thật ngập tràn cảm động”, ông Trần Văn Giáp nói. Shen Yun đã thành lập 20 năm, ông đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội xem biểu diễn, đây là lần đầu xem, và ông thấy rất yêu thích. “Đoàn Nghệ thuật Shen Yun thông qua sân khấu, bao gồm phông nền, vũ đạo và âm nhạc, đã đem lịch sử 5000 năm của dân tộc Trung Hoa thông qua các câu chuyện lịch sử, thông qua các truyền thuyết Thần và người cùng hiệu ứng sân khấu, hiển lộ ra văn hóa Trung Hoa không bị đảng cộng sản khống chế, lại còn lâu đời như thế, tốt đẹp như thế”.

Ông tiếp tục: “Shen Yun thông qua biểu diễn trên sân khấu, đem lịch sử 5000 năm liên kết lại với nhau, bao quát từ chế độ quân quyền đến chế độ dân chủ hiện nay, khiến tôi ngoài cảm động còn rất ấn tượng; còn chủ đề mổ cướp nội tạng sống càng khiến người ta chấn động sâu sắc”.

Ông Trần Văn Giáp nói: “Tiết mục này cho chúng ta biết rằng, thông qua tu luyện Pháp Luân Công, có thể vượt qua nhiều khổ đau, lần nữa quay về bên cạnh Phật chủ. Đồng thời cũng làm rõ việc ĐCSTQ vi phạm nhân quyền. Chúng ta cần lên án chế độ chuyên quyền bạo ngược này”.

Ông Trần Văn Giáp khen ngợi: “Tôi rất yêu thích Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, hy vọng họ có thể quay lại Đài Loan, họ đã gột rửa tâm hồn tôi, để tôi có thể đạt đến cảnh giới ‘Chân – Thiện – Nhẫn’, để tôi có một tương lai tốt đẹp hơn”.

Ông Trần Văn Giáp tiếp tục: “Sau khi xem Shen Yun hôm nay, khiến tôi cảm thấy, mình nhất định phải luyện Pháp Luân Công. Bởi vì Pháp Luân Công thông qua vở diễn trên sân khấu, đã tưới tắm thân, tâm và linh hồn chúng ta. Tôi cũng hiểu thêm một điều chính là, Shen Yun có thể giúp chúng ta quên đi tham lam, ngu si, oán hận, giúp chúng ta theo đuổi cảnh giới ‘Chân – Thiện – Nhẫn’. Đây thực sự là thu hoạch lớn nhất lần này của tôi”.

Ông cũng cho hay, xem Shen Yun đã giúp ông suy ngẫm sâu sắc hơn về việc tu dưỡng tâm linh. Ông cho rằng nội hàm tinh thần và trình diễn nghệ thuật trên sân khấu khiến người ta có thể tạm thời buông bỏ lòng tham, chấp trước và oán hận trong cuộc sống thường nhật, tâm tình vì vậy mà được tĩnh lặng, tâm linh cũng được tưới tắm rất nhiều. Ông nói, những giá trị “Chân – Thiện – Nhẫn” mà Shen Yun truyền tải đã khiến ông suy nghĩ lại về những gì cuộc đời theo đuổi, cũng hy vọng sẽ hiểu biết thêm về Pháp Luân Công, đó là thu hoạch lớn nhất mà ông có được từ việc xem buổi biểu diễn.

“Chúng ta vốn rất gần với Thần. Qua biểu diễn, chúng ta cảm nhận được thế nào là cảnh giới ‘Thần – nhân hợp nhất’, thật khiến cả người tôi thăng hoa, thật là một màn biểu diễn rất tốt, tôi nhất định sẽ khuyến khích gia đình và bạn bè của mình đến xem”.

Ông Trần Văn Giáp rất yêu thích các tiết mục liên quan đến Tây Du Ký. Ông khen rằng: “Tôi thấy đây là câu chuyện từ thời thơ ấu của tôi, bao nhiêu năm rồi mới xem lại, tôi cảm thấy như một loại ký ức, nhưng thưởng thức bằng hình ảnh mới”.

“Trải nghiệm tổng thể của việc xem biểu diễn có thể nói là một lần tẩy lễ văn hóa, kết hợp giữa tính nghệ thuật cao và ý nghĩa tinh thần sâu sắc”, ông Trần Văn Giáp tán thưởng: “Đặc biệt, Shen Yun với sự phối hợp chặt chẽ giữa điều hành sân khấu, thiết kế ánh sáng và phông nền động công nghệ cao, khiến khán giả cảm thấy như đang du hành trên dòng sông dài lịch sử, lưu chuyển giữa các triều đại và thời không khác nhau, đắm chìm vào cảm giác cực kỳ tươi sáng”.

Ông Trần Văn Giáp tiếp tục ca ngợi: “Tôi thực sự đã chứng kiến ​​được sức hấp dẫn cốt lõi của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun 20 năm thành lập, không chỉ ở sự chuẩn xác và độ khó kỹ thuật của các động tác vũ đạo, mà còn ở việc lấy thân vận của múa cổ điển Trung Quốc để truyền tải giá trị quan, chính là đem các giá trị quan ‘trung nghĩa, nhân ái, niềm tin và dũng khí’ dung hòa vào ngôn ngữ cơ thể”.

Đồng thời, ông nói, toàn bộ buổi diễn xoay quanh trục chính là “câu chuyện lịch sử và truyền thuyết thần thoại”, thông qua phương pháp “lấy múa thay lời nói, lấy nhạc để bày tỏ”, dù cả buổi diễn không có một lời nhưng vẫn có thể truyền đạt rõ ràng cảm xúc và tình tiết, cho thấy sức biểu đạt cực cao.

Về âm nhạc của Shen Yun, ông khen ngợi: “Dàn nhạc giao hưởng trực tiếp kết hợp nhạc cụ Trung Quốc và phương Tây, tầng lớp rõ ràng, giữ được sự thanh lịch, tinh tế của các giai điệu phương Đông, đồng thời kết hợp khí thế rộng lớn của nhạc giao hưởng phương Tây, giúp cảm xúc của vũ đạo càng thêm lập thể”.

Ông Trần Văn Giáp nói: “Một số tiết mục lấy tình huống lịch sử đối chiếu với thực tế hiện nay, dẫn dắt người xem suy ngẫm về cách giữ vững lương tri và tôn nghiêm dưới áp lực và cực quyền của ĐCSTQ”.

“Đoàn Nghệ thuật Shen Yun không chỉ đơn thuần trình diễn văn hóa”. Ông ca ngợi: “Họ lấy hình thức nghệ thuật truyền tải một cách rõ ràng những giá trị phổ quát như ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ và ‘tự do tín ngưỡng’, triển hiện diện mạo của văn hóa Trung Hoa chưa bị hủy hoại bởi hình thái ý thức của chủ nghĩa cộng sản. Sau khi tôi rời khỏi rạp hát, điều lưu lại không chỉ là chấn động về mặt thị giác mà còn có sự trân quý với cội nguồn văn hóa cùng những suy ngẫm sâu xa về thiện lương trong nhân tính và sự tự do tinh thần”.

Shen Yun xứng đáng được giới thiệu rộng rãi”, ông Trần Văn Giáp hết lời khen ngợi: “Shen Yun là sự kết hợp của nghệ thuật, không chỉ có múa cổ điển, múa dân gian, mà còn có những tiết mục gột rửa tâm hồn, mượn xưa nói nay, lồng ghép lịch sử, thật sự rất phong phú, đặc biệt là phông nền kỹ thuật số đã làm tôi kinh ngạc, thực sự đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, cảm giác như người đang bước ra từ màn hình mang đến cho tôi một trải nghiệm thị giác rất phong phú”.

Ông Trần Văn Giáp gửi lời chào đến các thành viên của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun: “Vũ đạo của các vũ công hòa quyện vào âm nhạc, những nghệ sĩ được đào tạo bởi đại học Phi Thiên thật đáng khen ngợi, đều là những nghệ sĩ ưu tú”.

Bốn lần xem Shen Yun, luật sư cảm ngộ con người đến từ trời, phải phản bổn quy chân

Tối ngày 30/12/2025, ông Trần Di Thân, luật sư của văn phòng luật sư Di Thân, đã xem buổi diễn đầu tiên của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Tân Kỷ Nguyên tại Trung tâm hát kịch Đài Loan. (Tống Bích Long/The Epoch Times)

Tối ngày 30/12/2025, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Tân Kỷ Nguyên đã khai màn buổi diễn đầu tiên trong chuyến lưu diễn Đài Loan 2026 tại phòng diễn lớn của Trung tâm hát kịch Đài Loan, thu hút đông đảo khán giả đến xem. Luật sư Trần Di Thân lần thứ tư xem biểu diễn Shen Yun cho biết, sau mỗi lần xem đều có cảm nhận sâu sắc hơn, lần này ông cảm thấy “con người đều đến từ trời”.

Cảm ngộ sinh mệnh đến từ trời, con người mê lạc tại nhân gian quên mất đường hồi thiên:

Ông Trần Di Thân cho rằng, thế giới trên trời do Shen Yun miêu tả khiến người ta nhận ra con người vốn thuần tịnh và lương thiện. Ông cho rằng con người mê lạc trong trần thế, dễ bị ham muốn vật chất và các loại dụ dỗ che lấp hai mắt, dần dần quên đi bản chất nguyên sơ của sinh mệnh: “Chân – Thiện – Nhẫn”.

Gột rửa tâm linh, kiên định con đường tu luyện:

Ông Trần Di Thân miêu tả, vào rạp xem Shen Yun giống như một lần gột rửa tâm hồn, Shen Yun có tác dụng thanh lọc tâm hồn và an định thân tâm, “hy vọng thông qua Shen Yun, tẩy sạch những ô uế mà bản thân tiêm nhiễm nơi trần thế”.

Ông cho rằng con người nên sống thuận theo quy luật của vũ trụ, tuân theo bản chất vận động của vũ trụ, thế giới sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

Shen Yun đã củng cố quyết tâm theo đuổi mục tiêu tu luyện bản thân của ông, hy vọng thông qua việc không ngừng thăng hoa tâm tính, cuối cùng trở về thế giới thiên quốc thuần khiết tốt đẹp.

Âm nhạc vũ đạo đa dạng, triển hiện phong thái dân tộc, xúc động ký ức:

Về phương diện nghệ thuật, Ông Trần Di Thân đặc biệt nhấn mạnh, âm nhạc của Shen Yun thể hiện phong thái của các dân tộc, cho dù là dân tộc Mãn, dân tộc Mông Cổ hay múa cổ điển Trung Quốc, đều có điểm đặc sắc của nó, tạo nên một bữa tiệc thính giác phong phú và tinh tế.

Tiết mục múa dân tộc Mãn năm nay gợi lên trong ông cảm giác quen thuộc và thân thiết. Ông chia sẻ rằng khi xem, ông cảm thấy như đang trong mộng lần nữa trải qua một đoạn tiền kiếp, “cảm thấy hơi hoài niệm”, điều này càng khiến ông tin tưởng sinh mệnh có luân hồi: “Chết không phải là kết thúc, mà chỉ là kết thúc vai diễn của một người trong đời này, linh hồn sẽ đi đến một thế giới khác”.

Hý kịch liền mạch, thức tỉnh bản tính thiện lương của con người:

Ông Trần Di Thân cho rằng, toàn bộ các vở kịch liên kết với nhau, thức tỉnh ký ức chôn sâu trong lòng người, “ngay lúc bắt đầu buổi diễn, chính là con người (chư Thần) đã xuống nhân gian khai sáng kỷ nguyên”, “sau khi con người từ trời xuống, chúng ta đã đóng những vai diễn khác nhau trong những thời đại khác nhau, trải nghiệm những cuộc đời khác nhau”, mở ra lịch sử huy hoàng.

“Bản thân bạn vốn đến từ nơi thuần tịnh, thiện lương, chỉ là mê trong hồng trần, quên mất rồi”. Ông chỉ ra, trong thời đại hỗn loạn đầy biến động hiện nay, càng cần phải giữ gìn thiện niệm, không được nước chảy theo dòng sa đọa trầm luân, đồng thời lấy lòng tốt giúp đỡ người khác, để cùng nhau đề cao.

Shen Yun chính là giúp mọi người “giữ gìn bản tính thiện lương, phản bổn hồi quy, trở về trạng thái linh hồn thiện lương, thuần tịnh lúc mới đầu. Chúng ta mới có thể quay về trời”.

Giá trị “Chân – Thiện – Nhẫn” là nguồn gốc chung của mọi dân tộc:

Ông Trần Di Thân nhấn mạnh, bất chấp sự khác biệt về chủng tộc hay văn hóa, bản chất của nhân loại là như nhau, “đều đến từ trên trời”. Chuyến lưu diễn toàn cầu của Shen Yunchính là khiến người thuộc các dân tộc khác nhau lần nữa tiếp xúc với nguồn gốc chung của sinh mệnh và nhắc nhở nhân loại sống theo nguyên tắc vũ trụ “Chân – Thiện – Nhẫn”.

Ông cho rằng thông điệp đó có ý nghĩa sâu sắc với thế giới ngày nay, cũng mang đến chỉ dẫn tinh thần quan trọng cho nhân loại.

Khuyến khích đến xem, cảm nhận văn hóa Trung Hoa chân chính:

Cuối cùng ông Trần Di Thân khuyến khích nhiều người hơn nữa đến rạp thưởng thức Shen Yun. Ông cho rằng rất nhiều phương tiện truyền thông và văn hóa ngày nay bị ảnh hưởng bởi cộng sản và chính trị: “Thứ mà ĐCSTQ thúc đẩy không phải là văn hóa Trung Hoa đích thực”, mà điều Shen Yun triển hiện mới là văn hóa Trung Hoa chính thống, không bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa cộng sản, bắt nguồn từ lịch sử 5000 năm.

“Với những bạn bè Đài Loan yêu thích văn hóa Trung Hoa, nội hàm văn hóa mà Shen Yun thể hiện là thuần khiết và nguyên thủy nhất, rất đáng đích thân đến rạp trải nghiệm”, ông Trần Di Thân nói.

Giáo viên âm nhạc ca ngợi trình độ cao siêu của Shen Yun “là biểu diễn đẳng cấp thế giới”

Tối ngày 30/12/2025, giáo viên âm nhạc Giang Phương Dục đã đến xem buổi diễn đầu tiên của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Tân Kỷ Nguyên tại Trung tâm hát kịch Đài Loan. (Đái Đức Mạn/The Epoch Times)

Tối ngày 30/12/2025, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Tân Kỷ Nguyên đã khai màn buổi diễn đầu tiên trong chuyến lưu diễn Đài Loan 2026 tại phòng diễn lớn của Trung tâm hát kịch Đài Loan. Rạp hát kín chỗ, dòng người ào ạt như thể đang trẩy hội, lũ lượt vào rạp để tận mắt xem phong thái của Shen Yun. Giáo viên âm nhạc Giang Phương Dục cũng có mặt trong số đó.

“Hôm nay xem xong tâm tình thỏa mãn, thật là một cảm giác vui sướng ngất ngây”. Cô Giang Phương Vũ vui vẻ nói: “Tôi đã được chứng kiến một trình độ khác của âm nhạc, nghệ thuật, vũ đạo và tâm linh. Vì bản thân tôi học nghệ thuật, nên buổi biểu diễn khiến tôi cảm thấy bình yên hơn, hạnh phúc hơn, đồng thời cũng kỳ vọng một thế giới ngày một tốt đẹp hơn”.

Lần đầu tiên xem biểu diễn Shen Yun, ngay khi màn kéo lên, cảnh tượng mỹ lệ trên sân khấu triển hiện ngay trước mặt khiến ánh mắt cô Giang Phương Dục bị thu hút: “Mỗi tiết mục hôm nay đều rất đẹp, đặc biệt là điệu múa chim công, tôi rất thích. Ngay khi màn kéo lên, từ bố trí sân khấu, vũ đạo đến âm nhạc, mỗi một mắt xích tôi đều chú ý nghe xem. Cho nên tôi nghĩ đây là một buổi biểu diễn tuyệt vời cả về hình ảnh lẫn âm thanh”.

Là một giáo viên dạy nhạc chuyên nghiệp, cô Giang Phương Dục đặc biệt yêu thích âm nhạc từ các nhạc cụ Trung Quốc và phương Tây kết hợp trong trình diễn của Shen Yun: “Có thể kết hợp âm nhạc Trung Quốc và phương Tây lại một chỗ là một cảnh giới cao siêu hơn. Thực ra dù là âm nhạc, nghệ thuật, vũ đạo hay văn hóa, tôi nghĩ kết hợp Trung – Tây là một sự kết hợp tuyệt vời. Bởi vì phương Tây có cái tốt của phương Tây, phương Đông có cái đẹp của phương Đông, nếu có nhiều người hơn thưởng thức, thì có thể khiến nhiều người hơn nữa hiểu được những cảm thụ ở những trình độ khác nhau của Trung – Tây kết hợp”.

Cô Giang Phương Dục cho biết, sự kết hợp giữa vũ đạo cổ điển Trung Quốc và diễn tấu nhạc cụ truyền thống đã mang đến cho cô một cảm nhận khác biệt, “vì trước đây, chúng tôi thường đến nhà hát quốc gia để nghe ca kịch và nhạc kịch. Vậy nên hôm nay Shen Yun đã làm tôi ‘surprise’ (bất ngờ), thực sự là một trải nghiệm khác biệt về cả thị giác và thính giác, mà xem xong tâm tình thỏa mãn, cả người cảm thấy rất nhẹ nhàng”.

Có khán giả nói rằng, năng lượng của Shen Yun rất mạnh, có thể gột rửa tâm hồn, cô cũng đồng tình như vậy: “Trước đây có người bạn chia sẻ với tôi, tôi cảm thấy rất thần kỳ, có chút không thể tin được, hôm nay bản thân đích thân cảm nhận, tôi cảm thấy rất tuyệt vời cho tâm hồn, tôi khuyến khích những bạn bè chưa xem hãy đích thân đến rạp trải nghiệm, cảm giác này thực sự khác biệt”.

Cô Giang Phương Dục chia sẻ: “Ngoài âm nhạc xuất sắc, tôi nghĩ các vũ công cũng rất tài giỏi. Các bước nhảy được kết hợp hài hòa với âm nhạc cho thấy họ không chỉ thành thục vũ đạo mà còn rất am hiểu âm nhạc”. Cô cũng nói thêm: “Vốn dĩ đến xem vũ đạo, không ngờ rằng còn có đơn ca, độc tấu đàn nhị, còn có diễn tấu của toàn dàn nhạc Shen Yun, vừa có thể nghe nhạc Trung Quốc lại nghe được nhạc phương Tây, còn có những câu chuyện phi thường, nội dung thực sự rất đa dạng, khiến tôi cảm thấy một kỳ tích không thể tin được, cảm nhận được sức mạnh thần kỳ tràn ngập”.

Cô khen ngợi kỹ thuật cao siêu của các nghệ sĩ Shen Yun: “Tôi đã xem nhiều biểu diễn trước đây, hý kịch chỉ đơn thuần là hý kịch, âm nhạc chỉ đơn thuần là âm nhạc. Thực ra tôi đã từng hát và diễn xuất, nhưng hôm nay bản thân ở dưới làm khán giả, tôi cảm thấy họ người nào việc ấy, nhạc sĩ rất nghiêm túc tập trung vào âm nhạc, vũ công rất chăm chỉ luyện tập, mỗi động tác của họ hẳn đều trải qua rất nhiều lần diễn tập cẩn thận, tôi nghĩ thật là một ‘good show’ (buổi diễn hay), rất tuyệt, thực sự là đẳng cấp thế giới”.

“Xuất sắc tuyệt vời, khó mà quên được, không hổ là biểu diễn đẳng cấp thế giới, thật rất tuyệt!” Sau khi thưởng thức Shen Yun, cô Giang Phương Dục khen ngợi không ngớt và muốn tiến cử màn biểu diễn tuyệt vời này đến mọi người: “Trăm nghe không bằng một thấy, hy vọng bạn đích thân đến trực tiếp cảm nhận”.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/300249

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài