Tác giả: Y Linh
[ChanhKien.org]
Ngày 20/12/2025, một phần các học viên Pháp Luân Công tại Toronto đã tập trung tại Quảng trường Tòa thị chính Toronto để kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí năm mới vui vẻ. (Ảnh: Ngải Văn/The Epoch Times)
Nhân dịp năm mới 2026 sắp đến, ngày 20/12 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công tại Toronto đã đến Quảng trường Tòa thị chính, gửi lời chúc mừng năm mới tới nhà sáng lập Pháp Luân Công là Đại sư Lý Hồng Chí: “Kính chúc Sư Tôn năm mới vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”
Ngày hôm đó, các học viên tràn đầy nhiệt huyết và lòng biết ơn, bày tỏ sự cảm ân vô hạn đối với Sư phụ Đại Pháp. Họ chia sẻ những tâm đắc trong tu luyện của mình, cho biết vô cùng cảm kích vì thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ thu được lợi ích cả thân lẫn tâm, có thể phân biệt thiện ác, kiên định tín niệm và tìm thấy ý nghĩa của sinh mệnh.
20/12/2025, một phần các học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi tại Toronto kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí năm mới vui vẻ. (Ảnh: Y Linh/The Epoch Times)
Ngày 20/12/2025, một phần các học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi tại Toronto kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí năm mới vui vẻ. (Ảnh: Y Linh/The Epoch Times)
Ngày 20/12/2025, một phần các học viên Pháp Luân Công tại Toronto kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí năm mới vui vẻ. (Ảnh: Y Linh/The Epoch Times)
Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra tại Trường Xuân vào năm 1992. Pháp Luân Công lấy “Chân – Thiện – Nhẫn” làm nguyên lý chỉ đạo. Nhờ hiệu quả rõ rệt trong việc đề cao đạo đức và cải thiện sức khỏe, môn tu luyện này nhanh chóng được đông đảo người dân đón nhận. Hiện nay, Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền bá rộng rãi tới hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tuy nhiên từ tháng 07/1999 lại bị chính quyền Trung Cộng đàn áp tàn bạo.
Tu luyện Đại Pháp – tìm thấy phương hướng cuộc đời
Từ năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp được truyền bá rộng khắp tại Trung Quốc, từ cực Nam đến cực Bắc, nơi nào cũng có người tu luyện Pháp Luân Công. Năm 1996, tại đảo Hải Nam – cực Nam Trung Quốc, bà Hồng (Gloria Hong), khi đó còn là một nữ sinh trung học, sau khi xem các băng giảng Pháp của Đại sư Lý Hồng Chí, đã chấn động sâu sắc trước những Pháp lý cao thâm của Pháp Luân Công. Trải nghiệm ấy đã làm thay đổi căn bản thế giới quan vô thần của bà.
Ngày 20/12/2025, học viên Pháp Luân Công tại Toronto, bà Gloria Hong kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí năm mới vui vẻ. (Ảnh: Y Linh/The Epoch Times)
“Tôi đã hiểu được mục đích của đời người, biết rằng con người cần sống lương thiện. Tôi cảm phục sâu sắc trước Đại Pháp,” bà nói. Từ đó, bà bước vào con đường tu luyện.
Pháp Luân Công lấy “Chân – Thiện – Nhẫn” làm nguyên lý chỉ đạo, yêu cầu người tu luyện đề cao tâm tính. Trong học tập, công việc và cuộc sống hằng ngày, bà Hồng tự yêu cầu bản thân chiểu theo tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn”, khi gặp mâu thuẫn thì trước hết nhìn lại chính mình, đối xử với người khác khoan dung, không so đo tính toán. Nhờ vậy, mối quan hệ của bà với bạn học, bạn bè và đồng nghiệp luôn rất tốt.
Bà Hồng đã từng là kỹ sư chứng nhận sản phẩm. Với các kỹ thuật viên thí nghiệm mới vào nghề, bà luôn kiên nhẫn hướng dẫn từng bước cách vận hành thiết bị; với các kỹ sư trẻ, bà chỉ dạy cách đánh giá sản phẩm, cách viết báo cáo, không giữ lại chút kỹ năng hay kinh nghiệm chuyên môn nào. Vì vậy các đồng nghiệp đều vô cùng cảm động.
Về lợi ích cá nhân, bà giữ tâm thái thuận theo tự nhiên. Có những năm tiền thưởng cuối năm ít hơn, bà không tranh giành hay đấu đá như người thường, mà cố gắng thông cảm với khó khăn của công ty.
Trước khi tu luyện, bà có tâm đố kỵ khá mạnh; thấy người khác giỏi hơn mình là trong lòng liền khó chịu, nôn nóng. Sau khi tu luyện, bà lấy “Chân – Thiện – Nhẫn” làm tiêu chuẩn yêu cầu bản thân, nỗ lực tu bỏ tâm đố kỵ, chân thành chúc phúc và vui mừng trước điểm mạnh của người khác.
“Tu luyện giúp tôi có được một cơ thể khỏe mạnh và trạng thái tinh thần tốt. Gần 30 năm nay tôi không mắc bệnh, cũng không phải uống thuốc,” bà nói. “Tu luyện trong Đại Pháp khiến thân tâm đều được lợi ích, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vô cùng biết ơn Đại Pháp.”
Sau khi Trung Cộng bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 07/1999, bà Hồng nhiều lần bị giam giữ và bức hại vì đi thỉnh nguyện. Mãi đến năm 2022, bà mới ra được nước ngoài. Bà cho biết rất yêu mến Canada — một đất nước tự do, bình đẳng và tôn trọng tín ngưỡng — nơi bà có thể tận hưởng môi trường tu luyện tự do.
“Trong lòng tôi tràn đầy sự biết ơn vô hạn đối với Sư phụ. Nhân dịp năm mới sắp đến, đệ tử xin thành kính cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ, kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!” Bà nói.
Cả nhà tu luyện Đại Pháp – cảm ân Sư phụ Đại Pháp
Ngày 20/12/2025, cô Quách Nguyệt (Carol Guo) cùng chồng là Diệp Hoằng Bác và mẹ là Cao Tư Hồng kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí năm mới vui vẻ. (Ảnh: Y Linh/The Epoch Times)
Cô Quách Nguyệt (Carol Guo), chồng cô là Diệp Hoằng Bác và mẹ cô là Cao Tư Hồng đều là người tu luyện Đại Pháp; cả gia đình bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Đại Pháp.
Năm 1994, khi mới tám tuổi, Quách Nguyệt bắt đầu tu luyện cùng bà ngoại. Cô nói: “Từ nhỏ đã được tắm mình trong môi trường Đại Pháp, tu luyện là một phần của sinh mệnh tôi, tự nhiên như ăn cơm uống nước vậy.” Cô vô cùng biết ơn Sư phụ Đại Pháp.
Nhờ tu luyện, cô có được một cơ thể khỏe mạnh; từ nhỏ đến lớn chưa từng mắc bệnh, cũng không phải uống thuốc. Suốt thời gian học tiểu học, trung học, đại học cho đến khi đi làm, cô luôn lấy “Chân – Thiện – Nhẫn” làm nguyên tắc đối nhân xử thế.
Năm 2009, bà Cao Tư Hồng bị cảnh sát bắt giữ vì phát tài liệu chân tướng, bị kết án ba năm lao động cải tạo, chịu nhiều tra tấn. Khi đó Quách Nguyệt đang học đại học tại Trường Xuân; cảnh sát cũng truy bắt cô, buộc cô phải sống lang bạt bên ngoài nửa năm rồi mới dám về nhà. Cùng thời gian ấy, họ hàng trong gia đình còn ép cha mẹ cô ly hôn. Đoạn thời gian đó, ngày nào cô cũng sống trong nước mắt, cảm giác ban ngày như đêm tối.
Trước khi ra nước ngoài năm 2014, cô gặp một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng: xe buýt va chạm với xe tải lớn chở nhiều ống sắt; các ống sắt lướt qua ngay trước mắt cô. “Tôi chỉ cảm thấy như có ai đó kéo tôi đi một cái, rồi tôi ngã xuống; không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đó không có ai bên cạnh, chính Sư phụ đã cứu tôi,” cô kể.
Tuy nhiên, khuôn mặt cô bị chấn thương biến dạng; bác sĩ kết luận mắt phải đã mù. Trong bệnh viện, cô học Pháp và luyện công; chỉ một tuần sau đã hồi phục hoàn toàn, đến cả bác sĩ cũng thấy kỳ diệu.
“Tôi cảm thấy Sư phụ luôn ở bên che chở,” Quách Nguyệt nói. Cô cho rằng trong xã hội ngày nay, đạo đức suy đồi, con người dễ bị quan niệm hiện đại cuốn đi theo dòng. Nhưng nhờ tu luyện Đại Pháp, quá trình ấy chính là không ngừng tịnh hóa bản thân, giữ được sự trong sạch và phẩm giá — đó là uy đức của Đại Pháp.
“Đại Pháp mang lại cho tôi lợi ích vô cùng to lớn, cho tôi biết cách làm người,” cô nói. “Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ. Con sẽ làm tốt những việc của mình để Sư phụ yên tâm. Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ.”
Chồng của Quách Nguyệt, anh Diệp Hoằng Bác, bắt đầu học Pháp Luân Công từ thời trung học nhưng chưa thực sự hiểu; sau khi cuộc đàn áp bắt đầu thì gần như từ bỏ, mãi đến năm 2000 khi ra nước ngoài anh mới thực sự bước vào tu luyện.
Anh cho biết, thu hoạch lớn nhất từ việc tu luyện là tâm thái tốt. Dù nhiều năm sống xa quê, một mình đối diện với không ít khó khăn, nhưng nhờ tu luyện, anh có thể bình thản đối mặt, giữ tâm hòa ái, không oán trách, duy trì sự ngay thẳng, chất phác thiện lương, không để sóng xô theo dòng.
“Có thể tu luyện Đại Pháp là điều rất may mắn, con xin cảm ân Sư phụ,” anh nói.
Mẹ của Quách Nguyệt, bà Cao Tư Hồng từng là cán bộ kỹ thuật nòng cốt của một doanh nghiệp liên doanh Trung–Mỹ tại Trung Quốc đại lục. Bà mắc bệnh dạ dày hơn 30 năm; khi phát bệnh, ngay cả mì, đậu phụ hay nước sốt cũng không ăn được. Những cơn đau đầu nghiêm trọng khiến bà nôn mửa, mắt trợn, hốc mắt giật liên hồi như bị ngộ độc khí gas. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, thân tâm bà hồi phục khỏe mạnh.
Năm 1995, bà Cao Tư Hồng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Thông qua học Pháp và luyện công, các bệnh nan y của bà nhanh chóng biến mất.
Tại nhà máy, bà không chỉ nổi tiếng thông minh, tháo vát mà còn thẳng thắn bênh vực lẽ phải; ngay cả những người phụ nữ đanh đá nhất cũng phải nể. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tính khí bà thay đổi, gia đình hòa thuận, với mẹ chồng thân như mẹ ruột.
Tháng 06/2009, bà Cao Tư Hồng bị người khác tố cáo vì phát tài liệu chân tướng và bị cảnh sát bắt giữ.
Học viên phương Tây bày tỏ lòng biết ơn
Học viên Pháp Luân Công tại Toronto, cô Izabela, đã tu luyện được 24 năm. Cô cho biết cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm, có thành công, có thất bại; nhưng nhờ tu luyện, cô không ngừng buông bỏ những quan niệm không tốt, tư tưởng ngày càng thuần tịnh, giúp bản thân trở nên tốt hơn và tự tin hơn.
Ngày 20/12/2025, học viên Pháp Luân Công tại Toronto, cô Izabela kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí năm mới vui vẻ. (Ảnh: Y Linh/The Epoch Times)
Cô cho biết các giá trị “Chân – Thiện – Nhẫn” có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với xã hội ngày nay. “Con người cần gìn giữ lòng thiện lương và tôn trọng các giá trị truyền thống thì xã hội mới có thể phát triển theo hướng tích cực,” cô nói.
Cô chia sẻ “Được tu luyện là một điều rất may mắn với tôi. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ, biết ơn Đại Pháp.”
(The Epoch Times)






