Tác giả: Quả Chính
[ChanhKien.org]
Nghe nói rằng ngày xưa loài ong vốn không có chiếc kim độc. Chiếc kim ấy đến với nó như thế này:
Một ngày nọ, ong dâng cho Thần một vò mật. Thần rất vui liền hỏi ong: “Cảm ơn ngươi! Ong nhỏ, ta cũng sẽ tặng lại cho ngươi một món quà. Chỉ cần là điều ngươi thích, ta nhất định sẽ khiến ngươi toại nguyện!”
Ong nghĩ một lúc rồi nói: “Thưa Thần tôn kính, con thật sự không thích con người. Họ muốn lấy mật ong một cách tùy ý mà không phải trả bất kỳ giá nào. Xin hãy ban cho con một chiếc kim thật sắc bén, có thể đâm chết con người!”
Thần đáp: “Ta đã hứa sẽ đáp ứng yêu cầu mà ngươi mong muốn, vậy ta sẽ tặng ngươi một loại kim như vậy. Nhưng ngươi phải biết rằng, khi ngươi đốt người, lúc chiếc kim rút ra, sinh mệnh của ngươi cũng sẽ kết thúc”.
Từ đó, chiếc kim của ong khiến nó mỗi lần đốt người xong thì bản thân cũng phải chết, đó chính là điều nó đã cầu xin Thần.
Hỡi con người, khi làm tổn thương người khác, hậu quả không nhìn thấy được cũng giống như chiếc kim của con ong vậy, đâm người khác xong, kẻ thất bại thật sự lại chính là bản thân mình.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/38552