Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Người phụ nữ tàn tật có được cuộc sống mới

16-11-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[ChanhKien.org]

Con xin kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại!

Xin chào các đồng tu!

Tôi đã khỏi căn bệnh ung thư vú

Tôi sống ở Đại Hưng An Lĩnh, năm nay 44 tuổi. Tháng 3/2005, tôi được chẩn đoán mắc ung thư vú. Sau ca phẫu thuật, tôi đau đớn đến phát khóc. Tôi nhớ rằng các học viên Pháp Luân Công từng bảo tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, vậy nên tôi bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Sau khi về nhà, một học viên Pháp Luân Công bảo với tôi rằng: “Chị sẽ khỏi nếu học Pháp Luân Đại Pháp”. Tôi quay lại bệnh viện để làm hóa trị, và sau lần hóa trị thứ 3, tôi quyết định không đi nữa. Tôi tự hỏi bản thân, nếu tôi chết, hai đứa con của tôi sẽ ra sao? Ngực tôi đau đớn mỗi khi cử động, đau đến mức không thể diễn tả thành lời.

Tôi nghĩ mình có thể đọc các sách của Pháp Luân Công và luyện công ở nhà. Bất cứ khi nào có thời gian, tôi sẽ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Trong lúc đọc sách và luyện công, căn bệnh ung thư vú của tôi đã khỏi lúc nào không hay. Tôi cũng không có bất kì di chứng nào từ căn bệnh ung thư vú, và tới nay ngực tôi vẫn ổn.

Đại Pháp đã cứu chồng tôi

Tôi sống ở vùng núi, và mùa hè là mùa cao điểm để thu hái sản vật hoang dã trên núi. Một lần, chồng tôi đi hái nấm. Trên đường về, ông ấy ngã vào một cái khe sâu, trong khe đầy các viên đá đủ loại kích cỡ nằm ngổn ngang khắp nơi. Mũ bảo hiểm của chồng tôi vỡ tan tành, lưng ông ấy bị thương nhiều chỗ. Mạng sống của ông ấy gặp nguy hiểm. Tôi bảo chồng: “Ông hãy xin Sư phụ Lý Hồng Chí cứu mạng ông! Nguy hiểm quá!” Ông ấy ngay lập tức cầu xin Sư phụ cứu giúp.

Khi chồng tôi đến bệnh viện huyện, họ nói rằng không thể chữa khỏi được, và ông ấy có thể bị liệt. Sau đó chúng tôi bắt xe đưa ông ấy đến bệnh viện tỉnh để làm một ca đại phẫu thuật. Chồng tôi nhanh chóng hồi phục. Chính là Sư phụ Đại Pháp đã cứu mạng chồng tôi, nên ông ấy đã có cơ hội sống sót.

Một người tàn tật có được cuộc sống mới

Tôi muốn nhân cơ hội này gửi bài chia sẻ cho trang web Đại Pháp để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Sư phụ. Tôi muốn để mọi người trên toàn thế giới biết rằng tôi, một người tàn tật ở mắt, tai, miệng, và năm giác quan trên khuôn mặt, từng không thể nhìn, nghe, nói rõ, từng cảm thấy mất hi vọng vào cuộc sống và không thể tồn tại, nhờ ân điển của Sư phụ Lý Hồng Chí, giờ đây tôi đã có thể đi trên phố giảng chân tướng trực diện và cứu người.

1. May mắn đắc Pháp

Khi còn nhỏ, tôi mắc một căn bệnh nan y do bị ngộ độc thuốc. Tôi đã tiêu tốn tất cả tiền bạc của gia đình, từng đi khám ở rất nhiều bệnh viện, nhưng căn bệnh của tôi vẫn không thể chữa trị được. Tôi gặp khó khăn khi giao tiếp với người khác, tôi cảm thấy lạc lối trên thế gian, cô đơn và khốn khổ. Tôi thấy mình như một kẻ ngoài cuộc, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tự tử. Không lối thoát, tôi chỉ có thể gắng gượng mà sống qua ngày.

Năm 1996, tôi nghe nói rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể chữa bệnh. Tôi muốn khỏi bệnh, nên tôi cũng bắt đầu tập Pháp Luân Công. Chính vì tâm truy cầu mạnh như vậy, nên tôi không thể hiểu được các cuốn sách Đại Pháp, và thân thể tôi cũng không có sự chuyển biến. Sư phụ giảng:

“[nếu] chư vị không bỏ được cái tâm ấy, không bỏ được cái [suy nghĩ về] bệnh ấy, [thì] chúng tôi chẳng thể làm gì, đối với chư vị chẳng thể giúp được”. (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ nhất)

Mặc dù vậy, từ thâm tâm tôi cảm nhận được rằng Đại Pháp là tốt. Tháng 7/1999, tà đảng Trung Cộng phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và tôi đã không thể đến điểm luyện công được nữa. Một ngày nọ, một đồng tu đến thăm, và mang cho tôi Kinh văn của Sư phụ những năm đó. Sau khi học Pháp, tâm tính của tôi được đề cao. Tôi cũng muốn chứng thực Pháp, nhưng vì không thể giảng chân tướng, nên tôi đã viết những biểu ngữ như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Trả lại sự trong sạch cho Sư phụ”, và dán chúng ở khắp nơi. Sau một thời gian, tôi bị cảnh sát theo dõi.

Một lần, khi tôi đang dán tờ chân tướng trên đường phố, cảnh sát đột nhiên tiến đến, một trong số họ là người của phòng 610. Họ tát vào mặt tôi, giam tôi vào trại giam, lục soát nhà cửa, và hỏi tôi những đĩa CD ở đâu mà có. Tôi từ chối nói với họ, vì tôi không thể để các đồng tu khác bị bức hại. Trưởng phòng An ninh Chính trị dọa sẽ kết án tôi, nhưng tôi không sợ. Họ lừa tôi kí vào giấy, nhưng tôi không kí. Sư phụ bảo hộ tôi vượt qua nguy hiểm, và tôi đã trở về nhà an toàn.

2. Sự thay đổi kì diệu trên thân thể sau khi kiện Giang Trạch Dân

Trong đơn kiện Giang, tôi viết về sự bức hại của tà đảng Trung Cộng đối với tôi, cuộc bức hại của Giang Trạch Dân với Sư phụ và Đại Pháp, và đệ đơn kiện lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Sau khi viết đơn, tôi cùng hai đồng tu A và B đi đến bưu điện để gửi đơn. Trong lúc nhân viên bưu điện đang làm các thủ tục giấy tờ, người quản lý bưu điện ngăn chúng tôi lại. Các đồng tu giảng chân tướng cho cô ấy, nhưng cô ấy không nghe, nên chúng tôi không có cách nào khác, đành quay về. Ngày hôm sau, chúng tôi quay lại bưu điện để giảng chân tướng. Ngày hôm sau nữa, chúng tôi lại đến. Ngay khi chúng tôi bắt đầu giảng chân tướng, người quản lý cầm điện thoại và gọi cảnh sát. Đồng tu B rời đi trước. Rất nhanh sau đó ba cảnh sát đến, tiến thẳng đến còng tay đồng tu A. Lúc đó, những người ở bưu điện đều sợ hãi, nhưng tôi không sợ. Tôi phát chính niệm bên cạnh đồng tu A. Cảnh sát cố gắng kéo chúng tôi đi, nhưng không cách nào làm được, cuối cùng họ đành chán nản bỏ đi.

Ngày thứ tư, đồng tu A và tôi lại đến bưu điện để giảng chân tướng cho trưởng trạm bưu điện. Đồng tu A giảng chân tướng còn tôi phát chính niệm. Kết quả là, trưởng trạm bưu điện đồng ý thoái đảng và các đơn kiện của chúng tôi được gửi đi. Sau khi đơn kiện của chúng tôi được gửi đi 20 ngày, chúng tôi vẫn không nhận được biên lai. Tôi nghe nói chúng đã bị Công an tỉnh tịch thu. Chúng tôi đang định gửi lại đơn kiện thì Công an tỉnh ra thông báo: Ai đệ đơn kiện Giang sẽ bị bắt. Trong một thời gian dài điều này thật đáng sợ. Các đệ tử Đại Pháp ở địa phương tôi phát chính niệm theo các khung giờ để loại bỏ tà ác.

Đồng tu A muốn phá vỡ ma nạn này, nên cô ấy đã lại đến bưu điện để gửi đơn kiện Giang lần nữa. Tôi cũng cảm thấy cô ấy làm vậy thật tốt, nên tôi cũng đi đến bưu điện để gửi một đơn khiếu nại bổ sung chống lại Giang Trạch Dân. Trong quá trình đó, tôi không sợ hãi, làm những gì một đệ tử Đại Pháp nên làm. Kể từ đó, tôi đã có thể nói rõ ràng, thính giác của tôi cũng được cải thiện, mắt có thể nhìn rõ, và tôi có thể đọc Pháp mà không cần kính lúp. Sư phụ giảng:

“hễ tâm tính chư vị đề cao lên; thì vật chất của thân thể chư vị bảo đảm sẽ biến đổi”. (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ cũng giảng:

“Đệ tử chính niệm túc, Sư hữu hồi thiên lực” (Hồng Ngâm II – Sư đồ ân).

3. Ra đường giảng chân tướng cứu người

Trong một thời gian dài, tôi luôn bị phiền não vì bản thân không thể giảng chân tướng cứu người như một người bình thường. Tôi sinh ra đã có rất ít khả năng giao tiếp với người khác, cũng không hiểu được những suy nghĩ đời thường. Tôi thường thảo luận điều này với đồng tu A. Một lần, đồng tu viết một bản thảo giảng chân tướng, tôi thấy khá đơn giản và nghĩ mình cũng có thể làm được. Ngày hôm sau, tôi thấy một người bán kẹo hồ lô trên phố. Để bắt chuyện, trước tiên tôi mua kẹo hồ lô, sau đó mới giảng chân tướng cho người bán hàng. Cô ấy rất sẵn lòng đón nghe và đồng ý thoái đảng. Sau đó, tôi đến hàng sửa giày để giảng chân tướng cho những người ở đó. Hôm đó tôi đã giảng chân tướng và giúp ba người thoái đảng.

Khi đang giảng chân tướng, tôi quên mất mình là một người tàn tật. Tôi biết rằng Sư phụ đang giúp đỡ và khích lệ mình. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ và thực sự muốn hét thật to lên rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Dịch từ:

Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/7756

Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/279510

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài