Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức cộng đồng

Úc: Các học viên Pháp Luân Công xếp đồ hình Pháp Luân khổng lồ với cảnh tượng thù thắng

24-10-2025

Tác giả: Lạc Á

[ChanhKien.org]

Ngày 11/10/2025, gần 700 học viên Pháp Luân Công tại Úc đã xếp đồ hình Pháp Luân tại Công viên Jubilee ở Sydney. (Ảnh: Lục Hạo/The Epoch Times)

Chiều thứ Bảy, ngày 11/10, gần 700 học viên Pháp Luân Công từ khắp nước Úc đã xếp thành một Pháp Luân rực rỡ trên bãi cỏ của Công viên Jubilee ở Sydney, truyền tải vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến với xã hội Úc.

Sự kiện kéo dài hai giờ đồng hồ. Theo ông Chu, người tổ chức, Pháp Luân là biểu tượng của Pháp Luân Đại Pháp, trước đây, các sự kiện xếp đồ hình Pháp Luân chỉ được tổ chức tại Đài Loan và New York, đây là lần đầu tiên tổ chức tại Úc và là quốc gia thứ ba ở nước ngoài được tổ chức sự kiện này.

Đồ hình Pháp Luân gồm hai thái cực trên đỏ dưới đen, và hai thái cực trên đỏ dưới xanh lam, cùng các biểu tượng chữ Vạn 卍 màu vàng kim, nhìn từ trên cao, Pháp Luân rực rỡ, nổi bật trên nền cỏ xanh, trông càng thêm tráng lệ.

Ngày 11/10/2025, gần 700 học viên Pháp Luân Công Úc đã xếp đồ hình Pháp Luân tại Công viên Jubilee ở Sydney. (Ảnh: Lục Hạo/The Epoch Times)

Ngày 11/10/2025, gần 700 học viên Pháp Luân Công Úc đã xếp đồ hình Pháp Luân tại Công viên Jubilee ở Sydney. (Ảnh: Lục Hạo/The Epoch Times)

Ông Chu giải thích rằng đồ hình Pháp Luân khổng lồ có đường kính bên trong là 24m, nếu tính cả tia sáng bên ngoài, tổng đường kính đồ hình lên tới 37m. Ông nói rằng toàn bộ quá trình xếp đồ hình Pháp Luân cũng là quá trình hồng Pháp và giảng chân tướng. Người qua đường và du khách đều chiêm ngưỡng và trầm trồ thán phục.

Các học viên Pháp Luân Công tham gia xếp đồ hình cũng trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên nền nhạc luyện công êm dịu, một trường năng lượng từ bi bao trùm toàn bộ công viên.

Anh John, sinh viên Việt Nam đang theo học ngành quản trị kinh doanh tại Úc, cho biết hôm nay là lần đầu tiên anh tham gia hoạt động xếp đồ hình ngoài trời. Hai năm trước, do áp lực học tập quá lớn, anh đã tìm kiếm trên mạng các phương pháp giải tỏa căng thẳng và thư giãn. Anh tình cờ đọc được bài giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và nghĩ rằng môn tu luyện này có thể giúp ích cho anh. Vì vậy anh đã tìm đến một điểm luyện công ở địa phương và bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, vì anh đã thay đổi rất nhiều sau khi học Pháp Luân Công, đặc biệt là về tâm tính. Anh trở nên bình tĩnh và sống ý nghĩa hơn, những căng thẳng và áp lực học tập trước đây đã giảm đi đáng kể, giúp anh tự tin hơn.

Anh Tom Gu, một sinh viên khác của Đại học Sydney, cho biết anh đến Úc khi mới ba tuổi và đã tập Pháp Luân Công cùng cha mẹ từ khi còn nhỏ. Sau khi luyện tập, anh đã có được hiểu biết sâu sắc về việc trở thành một người tốt và một người tốt hơn nữa, và anh nhận thấy rằng mỗi khi anh làm những việc tốt và đúng đắn, công lực của anh lại tăng lên.

Ngày 11/10/2025, các học viên Pháp Luân Công tại Úc đã tổ chức một hoạt động xếp chữ tại Công viên Jubilee ở Sydney. (Ảnh: Thẩm Khoa/The Epoch Times)

Ngày 11/10/2025, các học viên Pháp Luân Công tại Úc đã tổ chức một hoạt động xếp chữ tại Công viên Jubilee ở Sydney. (Ảnh: Thẩm Khoa/The Epoch Times)

Anh cũng nhấn mạnh rằng khi áp dụng nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” của Đại Pháp vào cuộc sống và học tập hàng ngày, anh hiếm khi gặp phải xung đột với người khác, ngay cả khi có xảy ra, các xung đột cũng nhanh chóng được giải quyết, và việc học trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn.

Ông Hồ là học viên Pháp Luân Công, nguyên là giám đốc một công ty viễn thông ở tỉnh Hắc Long Giang, chia sẻ rằng: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tuân thủ nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” đã dạy tôi rằng để trở thành một học viên, trước tiên phải làm một người tốt, phản bổn quy chân, quay về với thiện lương, giữ vững bản thân, và cuối cùng là trở về với bản ngã của mình”.

Ông cũng nói rằng việc thường xuyên niệm chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân, Thiện, Nhẫn hảo”, đối với người thường không tu luyện, nếu thường xuyên niệm chín chữ này, sẽ chuyển nguy thành an. Từ góc độ tu luyện, đây là biểu hiện của Pháp và là một công cụ đắc lực có thể tiêu diệt tà ác.

Ngày 11/10/2025, các học viên Pháp Luân Công tại Úc đã tổ chức một hoạt động xếp chữ tại Công viên Jubilee ở Sydney. (Ảnh: Thẩm Khoa/The Epoch Times)

Ngày 11/10/2025, các học viên Pháp Luân Công tại Úc đã tổ chức một hoạt động xếp chữ tại Công viên Jubilee ở Sydney. (Ảnh: Thẩm Khoa/The Epoch Times)

Cô Tăng, hiện đang làm việc trong lĩnh vực thiết kế phần mềm tại Úc, đã tập Pháp Luân Công cùng cha mẹ từ khi còn nhỏ. Ngay cả sau khi cuộc đàn áp của ĐCSTQ bắt đầu, gia đình cô vẫn không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công và di cư sang Hoa Kỳ vào năm 2012. Cô Tăng đã lấy bằng Thạc sĩ Toán học và Thống kê tại Hoa Kỳ và đến Úc cách đây năm năm. Cô cho biết cô đã được hưởng lợi rất nhiều từ việc tập Pháp Luân Công. Bất cứ khi nào đối mặt với những thời khắc quan trọng trong cuộc sống, cô đều sử dụng các tiêu chuẩn của một người tu luyện để đưa ra lựa chọn. Nhờ tu luyện, cô nhìn nhận mọi việc rõ ràng hơn, hiểu rằng cuộc đời con người có liên hệ với nhân quả. Cô cố gắng làm tốt, nhưng không chú trọng vào kết quả. Nhờ vậy giúp cô giảm bớt áp lực học tập và giảm bớt lo lắng về tương lai, mang lại cho cô sự bình yên nội tâm.

Cô Esther Zhang, ngoài 30 tuổi, quản lý bộ phận tại một công ty dược phẩm đa quốc gia của Úc, chia sẻ với các phóng viên rằng cô luôn tuân thủ nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” trong công việc. Với tâm thái an hòa của một học viên luôn đặt người khác lên trên bản thân và đối xử tử tế với mọi người, cô có thể giải quyết xung đột giữa các thành viên trong nhóm và phối hợp công việc với các phòng ban khác, giúp mối quan hệ giữa các phòng ban trở nên hài hòa hơn.

Vào ngày 11/10/2025, các học viên Pháp Luân Công tại Úc đã tổ chức một hoạt động xếp chữ tại Công viên Jubilee ở Sydney. (Ảnh: Tien Nguyen/The Epoch Times)

Vào ngày 11/10/2025, các học viên Pháp Luân Công tại Úc đã tổ chức một hoạt động xếp chữ tại Công viên Jubilee ở Sydney. (Ảnh: Tien Nguyen/The Epoch Times)

Ngày 11/10/2025, các học viên Pháp Luân Công tại Úc đã tổ chức hoạt động xếp chữ tại Công viên Jubilee ở Sydney. (Ảnh: Thẩm Khoa/The Epoch Times)

Ngoài nhiều người trẻ, sự kiện còn có sự tham gia của một số người cao tuổi. Trong số đó có ông Diêm, cựu giáo sư tại một trường đại học ở tỉnh Thiểm Tây, người đã tham gia nhiều hoạt động xếp chữ. Ông chia sẻ: “Mỗi lần xếp chữ, tôi đều có một cảm xúc sâu sắc. Tôi hy vọng có thể truyền tải vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp ra toàn thế giới thông qua việc xếp chữ (đồ hình), để mọi người trên khắp thế giới biết rằng “Chân, Thiện, Nhẫn” là những giá trị phổ quát, và xã hội nhân loại sẽ ngày càng tốt đẹp hơn”.

Ông cũng cho biết, dưới sự nhồi nhét và đầu độc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác, một số người dân ở Trung Quốc đại lục đã hoàn toàn mất đi ranh giới đạo đức. Vì vậy, ở vùng đất cổ xưa ấy, giá trị phổ quát “Chân, Thiện, Nhẫn” lại càng cần thiết hơn nữa. “Chúng ta cần sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để đưa hình ảnh chấn động trên quy mô lớn này đến đại lục, giúp mọi người hiểu rõ bản chất thực sự của ĐCSTQ và thoát khỏi ảnh hưởng độc hại của nó”.

Tháng Mười năm ngoái (2024), cũng tại địa điểm này, một nhóm học viên Pháp Luân Công tại Úc cũng đã xếp hai chữ Hán màu vàng “大法” (Đại Pháp) và họa tiết hoa sen tuyệt đẹp.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/298971

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài