Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức cộng đồng

Cuộc đại diễu hành của Pháp Luân Công tại Sydney, Australia: Truyền chân tướng, thức tỉnh lương tri

21-10-2025

Tác giả: Văn Thanh Dương

[ChanhKien.org]

Ngày 10/10/2025, các học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên toàn nước Úc đã tập trung tại Trung tâm Tài chính và Thương mại Sydney, tổ chức một cuộc diễu hành hòa bình quy mô lớn để truyền chân tướng và kêu gọi lương tri. Trên hình là ảnh chụp tập thể sau khi cuộc diễu hành kết thúc. (Ảnh: Thẩm Khoa/The Epoch Times)

Thứ Sáu ngày 10/10/2025, một bộ phận các học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên toàn nước Úc đã tập trung tại Trung tâm Tài chính và Thương mại Sydney để tổ chức một cuộc diễu hành hòa bình quy mô lớn. Đoàn diễu hành kéo dài hàng trăm mét, với tiếng trống mạnh mẽ hùng tráng, những biểu ngữ song ngữ Trung-Anh bắt mắt và phần trình diễn các bài công pháp hòa ái, đã truyền tải vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến với mọi người, cảnh báo về sự nguy hại của chế độ độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với toàn cầu, đồng thời kêu gọi mọi người trên thế giới hãy giữ vững lương tri và chính nghĩa.

Giữa trưa ngày hôm đó, đoàn diễu hành gồm ba khối chính với các chủ đề: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công” và “Chào mừng 450 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ”, đã khởi hành từ Quảng trường Martin (Martin Place) nổi tiếng ở Sydney dưới sự dẫn đường của xe cảnh sát. Đoàn diễu hành đi qua nhiều tuyến phố sầm uất ở trung tâm thành phố trong gần một giờ đồng hồ và kết thúc tốt đẹp tại Công viên Belmore (Belmore Park).

Triển hiện “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Khối chủ đề đầu tiên thể hiện thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo” được dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Thiên Quốc với khí thế hùng tráng. Đội nhạc có quy mô lớn, các nhạc công trong bộ đồng phục xanh trắng với thần thái rạng rỡ, bước đi đều tăm tắp, vừa diễu hành vừa biểu diễn các bản nhạc như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Pháp Cổ Pháp Hiệu Chấn Thập Phương”, “Pháp Chính Càn Khôn”… Giai điệu mạnh mẽ truyền đi khắp không gian, vang vọng đến tận trời cao.

Ngày 10/10/2025, các học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên nước Úc đã tề tựu về trung tâm tài chính và thương mại Sydney, tổ chức một cuộc diễu hành hòa bình quy mô lớn, khí thế hùng tráng. Trong ảnh là Đoàn nhạc Thiên Quốc dẫn đầu đội hình diễu hành. (Ảnh: Thẩm Khoa/The Epoch Times)

Tiếp ngay sau đó là mô hình cuốn “Chuyển Pháp Luân” khổng lồ bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh, cùng với đội tiên nữ siêu phàm thoát tục, đội múa rồng oai phong lẫm liệt, đội biểu diễn các bài công pháp tường hòa, đội cờ rực rỡ sắc màu, và đội rước các biểu ngữ bằng tiếng Trung–Anh với nội dung “Thế giới cần Chân–Thiện–Nhẫn”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”…Tất cả cùng truyền tải lý niệm cốt lõi và năng lượng hòa ái của Pháp Luân Công.

Đội tiên nữ. (Ảnh: Chu Đông/The Epoch Times)

Ngày 10/10/2025, hàng trăm học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên nước Úc đã tề tựu về trung tâm tài chính và thương mại Sydney, tổ chức một cuộc diễu hành hòa bình quy mô lớn, khí thế hùng tráng. Trong ảnh là mô hình cuốn “Chuyển Pháp Luân” khổng lồ bằng tiếng Trung và tiếng Anh. (Ảnh: Thẩm Khoa/The Epoch Times)

Đoàn diễu hành đi qua trung tâm thành phố Sydney. (Ảnh: Thẩm Khoa/The Epoch Times)

Hình ảnh đoàn diễu hành. (Ảnh: Thẩm Khoa/The Epoch Times)

Đội múa rồng. (Ảnh: Thẩm Khoa/The Epoch Times)

Đội biểu diễn các bài công pháp. (Ảnh: Thẩm Khoa/The Epoch Times)

Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) là Đại Pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia, lấy “Chân – Thiện – Nhẫn” làm nguyên tắc chỉ đạo, được Ngài Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, truyền ra công chúng vào ngày 13/05/1992. Suốt 33 năm qua, Pháp Luân Đại Pháp đã vượt qua mọi ranh giới về chủng tộc và quốc gia, được hồng truyền tại hơn một trăm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, nhận được hàng nghìn bằng khen và vinh danh từ các chính phủ và tổ chức quốc tế. Tác phẩm có một không hai “Chuyển Pháp Luân” cũng đã được dịch ra 50 ngôn ngữ.

Chính quyền ĐCSTQ xem sự phổ biến nhanh chóng của Pháp Luân Công là một mối đe dọa, nên vào ngày 20/07/1999 đã phát động cuộc bức hại tàn khốc và đen tối nhất trong lịch sử nhân loại đối với các học viên Pháp Luân Công. Trong những năm gần đây, cuộc bức hại kéo dài suốt 26 năm này đã mở rộng từ nội địa Trung Quốc ra phạm vi toàn cầu. Theo hồ sơ ghi chép nội bộ trong hội nghị của Bộ Công an Trung Cộng vào tháng 10/2022 do Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp thu thập được, Tập Cận Bình đã trực tiếp ra lệnh tăng cường đàn áp Pháp Luân Công ở hải ngoại.

Biểu ngữ “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công” vạch trần tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ

Trong khối chủ đề “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, các biểu ngữ nổi bật bằng tiếng Trung và tiếng Anh như “Giải thể Trung Cộng, chấm dứt đàn áp”, “Ngăn chặn nạn mổ cướp nội tạng” đã vạch trần tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ, đồng thời truyền đi tiếng nói chính nghĩa kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Đoàn diễu hành của khối chủ đề “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”. (Ảnh: Chu Đông/The Epoch Times)

Khối chủ đề “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”. (Ảnh: Chu Đông/The Epoch Times)

Hình ảnh đoàn diễu hành. (Ảnh: Văn Thanh Dương/The Epoch Times)

Khối chủ đề “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”. (Ảnh: Chu Đông/The Epoch Times)

Chúc mừng 450 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ.

Khối chủ đề thứ ba do đội trống lưng dẫn đầu, thể hiện khí thế của làn sóng thoái đảng đang lan rộng khắp toàn cầu và sức mạnh thức tỉnh lương tri của thế nhân

Đội trống lưng. (Ảnh: Chu Đông/The Epoch Times)

Trong khối diễu hành, các biểu ngữ song ngữ Trung-Anh như: “ĐCSTQ khác Trung Quốc, Yêu nước khác yêu Đảng”, “Thoái Đảng tự cứu mình”, “Tam thoái bảo bình an”, “Trời diệt Trung Cộng, Trời bảo hộ Trung Hoa”, và “Hiểu rõ chân tướng là hy vọng để sinh mệnh được cứu” đã truyền tải thông điệp chân tướng đến xã hội, kêu gọi người dân nhận rõ bản chất của ĐCSTQ và lựa chọn một tương lai tốt đẹp.

Phong trào “Tam thoái” (thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ) bắt nguồn từ loạt “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” được báo The Epoch Times đăng tải vào ngày 19/11/2004. Loạt bài này đã vạch trần chín bản chất chính của Đảng Cộng sản là “tà ác, lừa dối, xúi bẩy, đấu tranh, cướp giật, bỉ ổi, gián điệp, tận diệt, vu khống”, từ đó dấy lên một phong trào thức tỉnh tinh thần “Tam thoái” – phong trào hòa bình, lý trí và phi bạo lực với quy mô lớn nhất trong lịch sử. Trang web của The Epoch Times cho biết, tính đến ngày 10/10/2025, đã có hơn 453 triệu người Trung Quốc làm “Tam thoái”.

Người dân Australia: Chủ nghĩa cộng sản cướp đoạt tự do – Ủng hộ người dân Trung Quốc

Đoàn diễu hành chỉnh tề, cờ hoa rực rỡ, tiếng trống nhạc vui tai cùng với màn múa rồng tràn đầy sức sống đã thu hút đông đảo người qua đường dừng lại xem.

Cô Maddie Heikkonen và anh Carmen Patinson người Úc đã xem cuộc diễu hành hôm đó, bày tỏ sự ủng hộ đối với phong trào “Tam thoái” của người Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh mối đe dọa của chủ nghĩa cộng sản đối với tự do là không thể xem nhẹ.

Cô Maddie Heikkonen và anh Carmen Patinson, người Úc đã xem cuộc diễu hành, bày tỏ sự ủng hộ đối với phong trào “Tam thoái” của người Trung Quốc. (Ảnh: Văn Thanh Dương/The Epoch Times)

Cô Heikkonen cho biết cô rất khâm phục tinh thần “Dũng cảm lên tiếng vì niềm tin” của đoàn diễu hành.

“Thật sự xúc động khi thấy mọi người bước ra và đấu tranh cho những giá trị mà họ tin tưởng. Rõ ràng, chủ nghĩa cộng sản không phải là điều chúng ta muốn thấy, dù ở Úc hay bất kỳ nơi nào trên thế giới”. Cô nói: “Sự xuất hiện của chủ nghĩa cộng sản đồng nghĩa với sự chấm dứt của tự do”.

Anh Patinson cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm, nhấn mạnh thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ mà cuộc diễu hành đã truyền tải: “Ở đâu có chủ nghĩa cộng sản, ở đó sẽ có chết chóc”.

Anh Patinson lo lắng bày tỏ rằng chính phủ Công Đảng hiện tại đang có xu hướng nghiêng về chủ nghĩa xã hội và dường như đang tiến gần đến chủ nghĩa cộng sản, mà “Chính phủ xã hội chủ nghĩa cuối cùng sẽ dẫn đến chủ nghĩa cộng sản”.

Băng rôn “Trời diệt Trung Cộng, Trời bảo hộ Trung Hoa” đã khiến cả hai người có sự đồng cảm sâu sắc.

Cô Heikkonen nói: “Chúng tôi không muốn chủ nghĩa cộng sản tồn tại ở bất cứ đâu. Tôi cho rằng đó là một chuyện rất khủng khiếp, vì nó đồng nghĩa với sự kết thúc của tự do”. Khi nhìn thấy chiếc xe đẩy có băng rôn cực lớn chúc mừng 453 triệu người Trung Quốc làm tam thoái, cô Heikkonen cảm thấy được khích lệ: “Điều này quá tuyệt vời!”, cô gửi lời chào đến những người tham gia diễu hành: “Các bạn làm tốt lắm! Xin hãy tiếp tục nỗ lực!”

Anh Patinson thì cho rằng, để chống lại áp bức cần có dũng khí và sự kiên trì. “Khi bạn bị bức hại, việc có thể đứng lên thực sự không dễ dàng. Nhưng nếu bạn không tiếp tục lên tiếng, khi bạn im lặng, tự do sẽ bị tước đoạt”. Anh nhấn mạnh: “Tiếng nói của bạn phải vang lên, và phải tiếp tục vang lên”.

Anh Jason Casboult, một người dân Sydney lần đầu xem diễu hành của Pháp Luân Công, đã thẳng thắn bày tỏ anh phản đối chế độ chuyên chế của ĐCSTQ và cũng quan tâm đến vấn đề nhân quyền của người Trung Quốc.

“Rất rõ ràng, tôi không ủng hộ ĐCSTQ, tôi cho rằng họ rất tồi tệ”. Anh thẳng thắn chỉ trích ĐCSTQ, còn liệt kê các vấn đề như diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ, giám sát công dân quá mức, và hệ thống tín dụng xã hội, anh cho rằng những hành vi này đi ngược lại với các giá trị của dân chủ và chống tham nhũng.

“Lãnh đạo độc tài không phải là con đường đúng đắn”, anh nhấn mạnh. “Dân chủ và loại bỏ tham nhũng mới là chính đạo”. Anh khẳng định ủng hộ quyền tự do tín ngưỡng, nói rằng: “Mỗi người đều nên được tin vào đức tin của riêng mình và có thể tự do bày tỏ niềm tin đó”.

Anh chú ý đến những biểu ngữ trong đoàn diễu hành, thấy có 450 triệu người Trung Quốc công khai thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức trực thuộc, điều này khiến anh vô cùng kinh ngạc. Anh thẳng thắn chia sẻ: “Điều này vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Hiểu biết của tôi về Trung Quốc còn hạn chế, và tôi không thể hiểu nổi tại sao vẫn có người ủng hộ chế độ đó”.

Một du khách từ London tên Katie, đến Sydney thăm người thân, đã cùng cháu gái xem cuộc diễu hành. Bà bày tỏ sự đồng tình với ý nghĩa của cuộc diễu hành và ủng hộ tự do và nhân quyền. Bà nói: “Tôi thật sự tin rằng chúng ta nên được phép diễu hành ôn hòa và nói lên điều mình muốn nói, bởi vì có rất nhiều người hoàn toàn không biết gì về những điều này.”

Cuộc diễu hành này giúp tôi nhận ra một số điều mà trước đây tôi không biết”, bà thẳng thắn nói, “Ngay cả khi nó không thể thay đổi điều gì ngay lập tức, nhưng càng có nhiều người biết đến thì sẽ càng có nhiều người ủng hộ, càng có nhiều người thấu hiểu. Chúng ta đang sống trong một thế giới, chứ không chỉ một quốc gia. Tôi không sống ở Trung Quốc, nhưng tôi quan tâm đến những gì người dân Trung Quốc đang phải trải qua”. Bà đặc biệt đề cập rằng ở một quốc gia có nhiều người Hoa sinh sống như Úc, sự quan tâm này lại càng quan trọng.

Khi nói về phong trào “Tam thoái”, bà cho biết cần thêm thời gian để tìm hiểu về xu hướng này, nhưng bà có thái độ cởi mở về nó. “Rõ ràng, việc người ta từ bỏ chủ nghĩa cộng sản là có lý do”, bà nói, “Tôi không phải là người theo chủ nghĩa cộng sản, cũng không theo bất kỳ chủ nghĩa nào, tôi chỉ tin vào con người và các quyền của họ”.

Bà tiếp tục chỉ trích chính phủ độc tài: “Ở một số quốc gia, chính phủ khiến người dân phải đói khổ, dốt nát, buộc họ phải phục tùng. Mối nguy hiểm của chủ nghĩa cộng sản nằm ở chỗ người ta vì sợ hãi mà không thể không phục tùng. Chúng ta tuyệt đối không nên sống trong sự sợ hãi”.

Người dân xem diễu hành, ca ngợi Pháp Luân Công lan tỏa hơi ấm và hy vọng

Bà Danielle Stocks, một công dân Sydney lần đầu tiên xem cuộc diễu hành, cho biết cuộc diễu hành đã để lại cho bà ấn tượng sâu sắc, bà đã cảm nhận được sức mạnh của hòa bình và thiện ý.

Bà Danielle Stocks, một công dân Sydney lần đầu tiên xem cuộc diễu hành, cho biết cuộc diễu hành đã để lại cho bà ấn tượng sâu sắc, bà cảm nhận được sức mạnh của hòa bình và thiện ý. (Ảnh: Văn Thanh Dương/The Epoch Times)

Bà cho biết ngày thường mình cũng từng thấy cảnh các học viên Pháp Luân Công luyện công trong thành phố, nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy một cuộc diễu hành quy mô lớn như vậy. “Cả đoàn diễu hành vô cùng hoành tráng, tràn ngập không khí hòa bình, các biểu ngữ có màu sắc tươi sáng, để lại ấn tượng sâu sắc”, bà nói.

Khi biết rằng Pháp Luân Công lấy “Chân, Thiện, Nhẫn” làm nguyên tắc tu luyện, bà đã bày tỏ sự tán thưởng đối với những giá trị phổ quát mà các học viên Pháp Luân Công truyền tải.

“Đó nên là những giá trị mà mỗi người đều phải tuân theo. Xã hội cần những nguyên tắc như vậy — thành thật, lương thiện, bao dung, hòa bình”, bà nói. Bà nói thêm: “Nếu có ai đó không chấp nhận những giá trị phổ quát ấy, thế thì ngược lại càng đáng lo ngại hơn. Tôi hy vọng nhiều người hơn có thể hiểu rằng, những lý niệm như thế này là có ích cho xã hội”.

Khi nhìn thấy biểu ngữ khổng lồ “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, bà bày tỏ: “Không ai đáng bị đàn áp vì tín ngưỡng hay lý niệm của mình”. “Bất kỳ hình thức bức hại nào cũng đều là sai trái”.

Bà bày tỏ sự kính trọng trước việc các học viên Pháp Luân Công nhiều năm qua đã kiên trì tổ chức các cuộc diễu hành để kêu gọi sự quan tâm của công chúng đến cuộc bức hại: “Tôi chúc họ may mắn, và cũng hy vọng họ có thể tiếp tục truyền tải những giá trị này một cách hòa bình, để nhiều người hơn nữa biết đến sự nỗ lực và niềm tin của họ”.

Anh David Harvey, một nhân viên trong ngành tài chính, cho biết các giá trị của Pháp Luân Công khiến anh nảy sinh đồng cảm, và màu sắc cùng không khí tại nơi diễu hành khiến anh cảm nhận được sự ấm áp.

Anh David Harvey, một nhân viên trong ngành tài chính tại Sydney, cho biết các giá trị của Pháp Luân Công khiến anh nảy sinh đồng cảm, và màu sắc cùng không khí tại nơi diễu hành khiến anh cảm nhận được sự ấm áp. (Ảnh: Văn Thanh Dương/The Epoch Times)

Anh Harvey cho biết, đây không phải là lần đầu tiên anh xem diễu hành của Pháp Luân Công, mỗi lần giao lưu với các học viên Pháp Luân Công, anh đều cảm thấy rất thoải mái. Đồ hình Pháp Luân được trưng bày trên chiếc xe đẩy có biểu ngữ cực lớn khiến anh cảm thấy quen thuộc. Anh Harvey, người có chút hiểu biết về Phật giáo, nói: “Những hình tượng biểu trưng cho âm dương và ký hiệu chữ ‘vạn’ (卍) khiến tôi cảm nhận được một sự tĩnh lặng”.

Khi nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ với Pháp Luân Công, anh Harvey, một tín đồ Cơ Đốc giáo, cho biết bản thân không hề ngạc nhiên. “Các chính phủ độc tài thường không dung thứ cho những tư tưởng, tình cảm hay chân lý độc lập”. Anh nhấn mạnh: “Tôi cho rằng mỗi người đều nên có quyền tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận, và tôn trọng lẫn nhau”.

Khi nói về làn sóng tam thoái của người dân Trung Quốc đang lan rộng khắp toàn cầu, anh Harvey cho biết, đối với bất kỳ chế độ nào, “việc cố gắng dùng quyền lực nhà nước để kiểm soát tư tưởng của người dân cuối cùng sẽ là một cách làm ngu xuẩn”.

Anh cho biết, khi thế giới dần thức tỉnh và các kênh thông tin giúp mọi người tiếp xúc với những lối tư duy và quan điểm khác nhau không ngừng mở rộng, thế hệ trẻ tất yếu sẽ bắt đầu đưa ra những lựa chọn của riêng mình.

Giáo viên trung học: “Chân, Thiện, Nhẫn” làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn

Cô Laura Cozzolino, một học viên Pháp Luân Công ở Melbourne đã tham dự cuộc diễu hành ngày hôm ấy. Cô là một giáo viên trung học đã có 16 năm kinh nghiệm. Cô bình thản nói, từ năm 2008 bắt đầu tu luyện tới nay, sinh mệnh cô đã thay đổi triệt để. Cô cho biết, Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cô tìm được phương hướng cuộc đời, sinh mệnh đã tìm được chiều sâu mới.

Cô Laura Cozzolino, một học viên Pháp Luân Công đến từ Melbourne, cho biết cuộc đời cô đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi tu luyện. (Ảnh: Văn Thanh Dương/The Epoch Times)

“Đại Pháp đã cho tôi một con đường rõ ràng, khiến tôi không còn lạc lối nữa. Khi cuộc sống xuất hiện thử thách, tôi lại quay về với nguyên lý ‘Chân – Thiện – Nhẫn’, điều này giúp tôi bình tĩnh, kiên định, cũng giúp cho cuộc sống có ý nghĩa hơn”, cô nói. Cô cho biết, cô rất vui khi được cùng các học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi xuống đường, truyền tải vẻ đẹp của Đại Pháp đến với mọi người, cùng nhau lan tỏa những giá trị quý giá nhất trên thế giới.

“Cuộc diễu hành không chỉ thể hiện sự ôn hòa và đoàn kết của những người tu luyện, mà còn là lời nhắc nhở con người thế gian đừng quên đi thiện niệm quan trọng nhất trong nhân tính”, cô nói. “Trong thời đại mà thế giới ngày càng hỗn loạn này, giá trị Chân – Thiện – Nhẫn lại càng quan trọng hơn bao giờ hết!”

Cô bày tỏ hy vọng càng có nhiều người hơn nữa hiểu được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp: “Pháp Luân Đại Pháp không chỉ giúp con người khỏe mạnh cả thân lẫn tâm, mà còn giúp họ hiểu được ý nghĩa thật sự của sinh mệnh. Chân – Thiện – Nhẫn khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn, cũng là lối sống mà mỗi người chúng ta đều có thể thực hành.”

Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi tái sinh — trở về với đạo đức và đức tin

Học viên người Úc gốc Hy Lạp Giorgio Orfanos cho biết, Pháp Luân Đại Pháp đã giúp ông tái sinh, trở về với đạo đức và đức tin.

Học viên người Úc gốc Hy Lạp Giorgio Orfanos cho biết, Pháp Luân Đại Pháp đã giúp ông tái sinh, trở về với đạo đức và đức tin. (Ảnh: Văn Thanh Dương/The Epoch Times)

Ông Orfanos, 63 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 21 năm. Nhớ lại bản thân trước khi tu luyện, ông thẳng thắn thừa nhận khi ấy cuộc sống của ông đầy hỗn loạn.

“Lúc khoảng 40 tuổi, tôi nghiện rượu, hút thuốc, thường xuyên cãi vã với gia đình. Cả con người tôi bị cơn giận và những thói xấu chi phối, cuộc sống hoàn toàn mất kiểm soát,” ông kể. Chính trong giai đoạn sa sút nhất của cuộc đời, một cơ duyên tình cờ đã thay đổi cuộc đời ông. Cháu trai của ông đã giới thiệu cho ông năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và trao cho ông cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Ông nhớ lại: “Khi vừa cầm quyển sách trên tay, tôi không thể dừng lại được, một ngày có thể đọc 14 tiếng. Đó là quãng thời gian kỳ diệu nhất trong cuộc đời tôi”.

“Sau một tuần tu luyện, tôi đã hoàn toàn bỏ được thuốc lá và rượu, cũng không còn nóng giận hay cãi vã nữa. Thật đúng là một phép màu!” Bản thân như được tái sinh, tâm trở nên bình hòa, cơ thể khỏe mạnh và các mối quan hệ trong gia đình cũng dần cải thiện. “Tôi từng nghĩ mình là một người tốt, nhưng sau khi tu luyện, tôi mới hiểu thế nào là thiện thực sự. Đại Pháp đã giúp tôi quay trở lại với đạo đức, khiến tôi tin tưởng trở lại vào Thần và Đấng Sáng Thế”. Ông mỉm cười nói, việc tu luyện không hề phức tạp, cũng không có hạn chế nào: “Pháp Luân Đại Pháp là con đường tu luyện tự do. Bạn có thể luyện công ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, không phải trả phí, hoàn toàn là tự nguyện”.

Học viên Pháp Luân Công tại Tây Úc, cô Ashleigh de Beaux, từ nhỏ đã theo cha tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp, được học về nguyên tắc sống theo Chân – Thiện – Nhẫn. Cô hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa hiểu rõ về Pháp Luân Đại Pháp.

Học viên Pháp Luân Công tại Tây Úc, cô Ashleigh de Beaux, hy vọng càng có nhiều người hơn nữa hiểu rõ về Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh: Văn Thanh Dương/The Epoch Times)

Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện giúp cải thiện sức khỏe, đồng thời nâng cao tâm tính và phẩm chất đạo đức, khiến con người trở nên tốt hơn,” cô nói.

Cô chia sẻ, đã có một thời gian cô bước chậm lại trong tu luyện. Năm ngoái, khi bắt đầu luyện công và học Pháp trở lại, cô cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt ở bản thân: “Thái độ, tính cách và cách suy nghĩ của tôi đều thay đổi”.

Cuối cùng, cô Ashleigh bày tỏ: “Pháp Luân Đại Pháp giảng về những giá trị phổ quát Chân – Thiện – Nhẫn. Đại Pháp không phân biệt chủng tộc, văn hóa hay hoàn cảnh; bất kỳ ai cũng có thể tu luyện, đều có thể hiểu và thụ ích”.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/298972

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài