Warning: getimagesize(): php_network_getaddresses: getaddrinfo for big5.zhengjian.org failed: Try again in /var/www/html/source/src/Core/Features/ImageSize/Helpers/ImageSizeHelper.php on line 17
Warning: getimagesize(https://big5.zhengjian.org/sites/default/files/styles/body_wide_450/public/images/2025/10/20251001_ZJ_Dafazhenxiang_Jiangzhenxiang_Canada1.jpg?itok=qGJ81dvl): Failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo for big5.zhengjian.org failed: Try again in /var/www/html/source/src/Core/Features/ImageSize/Helpers/ImageSizeHelper.php on line 17
Tác giả: Y Linh
[ChanhKien.org]
Ngày 28/09/2025, một số học viên Pháp Luân Công tại Toronto đã tập trung tại trung tâm thành phố để bày tỏ lòng biết ơn tới Nhà sáng lập Pháp Luân Công – Sư phụ Lý Hồng Chí, kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ (Ảnh: Trương Kiệt Thụy/ The Epoch Times)
Trung thu là Tết đoàn viên, cũng là dịp để bày tỏ lòng biết ơn. Trước không khí Tết Trung thu đang đến gần, ngày 28/09, các học viên Pháp Luân Công tại Toronto đã cùng tụ họp tại trung tâm thành phố để bày tỏ lòng cảm ân tới Nhà sáng lập Pháp Luân Công – Ngài Lý Hồng Chí. Các học viên cùng kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ, đồng thời cảm tạ đại sư Lý Hồng Chí đã truyền Đại Pháp cho thế nhân, mang đến phúc lành cho xã hội và cho nhân loại.
Ngày hôm đó, các học viên Pháp Luân Công thuộc nhiều sắc tộc và độ tuổi khác nhau đã cùng mặc đồng phục luyện công màu vàng rực rỡ, tập trung tại công viên Christie Pits (Christie Pits Park). Các học viên đứng quanh tấm biểu ngữ lớn có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” cùng nhau gửi lời chúc qua video đến Tôn sư Lý Hồng Chí: “Kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ, Pháp Luân Đại Pháp hảo”.
Học viên thế hệ 8x bày tỏ lòng cảm ân
Ngày 28/09/2025, anh Vương Dương, học viên Pháp Luân Công tại Toronto, kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí Trung Thu vui vẻ. (Ảnh: Y Linh/The Epoch Times)
Anh Vương Dương, sinh ra trong những năm 80 thế kỷ trước, đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996 khi còn là học sinh trung học. Lúc đó, thể trạng anh yếu ớt, thường xuyên bị cảm và phải uống thuốc. Thời bấy giờ khắp nơi tại Trung Quốc đều có các điểm luyện Pháp Luân Công. Anh theo người lớn luyện công ngay dưới chung cư nhà mình, thân thể anh chẳng mấy chốc hồi phục khỏe mạnh, trở nên cường tráng, từ đó anh không còn bị bệnh, cũng không cần uống thuốc nữa.
Thông qua tu luyện, tâm tính anh Vương Dương cũng được đề cao. Anh là công chức trong một cơ quan nhà nước, nơi có môi trường phức tạp, mọi người cầu danh trục lợi, đấu đá lẫn nhau. Dưới sự chỉ đạo của Đại Pháp, anh Vương xem nhẹ danh lợi. Nhân phẩm của anh được cấp trên và đồng nghiệp khen ngợi.
Năm 2015, do kiện Giang (tức khởi tố Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công), anh bị công an bắt giữ phi pháp. Vì kiên quyết không từ bỏ tu luyện, anh thường bị cảnh sát sách nhiễu, hơn nữa trong thời gian dài không được thăng chức.
Trước khi ra nước ngoài, lãnh đạo đã gọi anh đến nói rằng: “Chỉ cần anh ký vào “tam thư” (tuyên bố từ bỏ tu luyện và một số thư tương tự) sẽ lập tức đề bạt anh lên làm Cục trưởng. Anh Vương đã cự tuyệt: “Tu luyện và thăng chức là hai việc hoàn toàn khác nhau”. Sau đó lãnh đạo đã thỏa hiệp, chỉ yêu cầu anh ký tên lên một tờ giấy trắng thì có thể làm Cục trưởng, nhưng anh Vương vẫn kiên quyết từ chối.
Cuối năm 2021, khi đơn vị phát tiền thưởng cuối năm, chính quyền thành phố địa phương đã ra lệnh nếu anh Vương Dương không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, thì toàn bộ tiền thưởng của 500 nhân viên trong đơn vị sẽ bị cắt. Trước áp lực ấy, anh Vương đã nói với lãnh đạo: “Tôi thà từ chức cũng không thể ký tên vào đó”.
Tháng 12/2024, anh Vương bị ép từ chức và phải chuyển đến Canada.
Tu luyện đã đồng hành cùng anh trong suốt quá trình trưởng thành. Anh nói: “Mỗi khi gặp khó khăn, không có lối thoát hay khi không còn hy vọng, tôi luôn cảm nhận được Sư phụ ở bên cạnh, chăm sóc và bảo hộ tôi. Lòng cảm ân đối với Sư phụ tôi không có từ ngữ nào có thể diễn tả được”.
Ngày 28/09/2025, anh Vương Kiến Hoa, học viên Pháp Luân Công tại Toronto, kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ (Ảnh: Y Linh / The Epoch Times)
Anh Vương Kiến Hoa, cũng sinh ra trong những năm 80 của thế kỷ trước, đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1999 khi còn học trung học. Anh cho biết từ khi tu luyện, tiêu chuẩn đạo đức của anh đã được nâng cao, tính cách trở nên cởi mở hơn, khi gặp mâu thuẫn biết hướng nội tìm, buông bỏ danh lợi tình, không tranh đấu với người khác và giữ được tâm thái bình thản trước mọi việc.
Anh Vương Kiến Hoa tốt nghiệp Đại học Dầu khí, nhưng vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, nhà trường đã hủy thỏa thuận lao động của anh, khiến anh không tìm được việc làm đúng chuyên môn của mình.
Năm 2009, khi đang điều tra việc thu hoạch nội tạng, anh bị công an bắt giữ và kết án tù 3 năm. Sau đó, chính quyền còn muốn đưa anh đến trại tẩy não. Vì để tránh bị bức hại, anh đã trốn khỏi Bắc Kinh, vượt biên đến Thái Lan và cuối cùng đến được Canada.
Mặc dù đã trải qua bức hại tàn khốc, nhưng anh Vương nói rằng anh không bao giờ khuất phục, anh cũng chưa từng ký vào bất kỳ bản cam kết từ bỏ tu luyện nào. Anh nói: “Chân, Thiện, Nhẫn, làm người tốt, chính là phải kiên định”.
Nhân dịp Tết trung thu sắp đến, với lòng biết ơn sâu sắc đối với Sư phụ Đại Pháp, anh bày tỏ: “Sư phụ đã vất vả rồi, con sẽ làm tốt ba việc (học Pháp luyện công, phát chính niệm, giảng chân tướng) để theo kịp tiến trình Chính Pháp”.
Một bệnh nhân ung thư thận đã hồi phục sức khỏe
Ngày 28/09/2025, ông Lương Thánh Nguyên, học viên Pháp Luân Công tại Toronto, kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ (Ảnh: Y Linh / The Epoch Times)
Ông Lương Thánh Nguyên từng là nhân viên quản lý hậu cần tại một trường đại học ở Trung Quốc. Tháng 6 năm 2010, ông bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư thận, phải phẫu thuật cắt bỏ một quả thận. Trong quá trình hóa trị, ông lại bị thêm bệnh nhược cơ, cuối cùng vì khó thở nên phải mở khí quản, cần dựa vào máy thở để duy trì sự sống.
Lúc đó bác sĩ nói với ông, đây là phương pháp điều trị tốt nhất trong nước, rằng ông phải uống thuốc suốt đời, phải tốn rất nhiều tiền. Nhưng có khả năng hồi phục được hay không thì tùy vào tạo hóa của ông.
Trong lúc bi quan không còn hy vọng, ông quyết định tu luyện Pháp Luân Công, kết quả là hai tháng sau ông đã hồi phục và xuất viện, ngay cả bác sĩ và y tá đều nói rằng đó là một phép màu.
Kể từ đó, ông ngừng tất cả thuốc chống ung thư và thuốc hóa trị, từ đó đến nay chưa uống thêm một viên nào, sức khỏe vẫn rất tốt.
Trong khi tu luyện, ông Lương Thánh Nguyên không chỉ hồi phục sức khỏe mà đạo đức cũng được đề cao. Trước đây trong môi trường làm việc, chỉ vì danh lợi mà người với người đấu đá lẫn nhau, khiến cho thân tâm ông rất mệt mỏi. Từ khi tu luyện Đại Pháp, ông lấy Pháp lý Chân Thiện Nhẫn để yêu cầu bản thân, hiểu rằng mục đích chân chính của đời người là để tịnh hóa tâm linh, buông bỏ danh lợi. Nhờ đó tâm thái của ông trở nên bình hòa, vui vẻ.
Ông bày tỏ: “Thân thể tôi có thể hồi phục tốt thế này, hoàn toàn là nhờ vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Con tạ ơn Sư phụ, tạ ơn Đại Pháp”.
Học viên phương Tây bày tỏ lòng cảm ân
Ngày 28/09/2025, anh Daniel Sky và vợ Julie Valdrez – học viên Pháp Luân Công tại Toronto, kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ (Ảnh: Y Linh/ The Epoch Times)
Anh Daniel Sky nói anh luôn muốn khám phá bí ẩn của sinh mệnh, chân tướng của vũ trụ và ý nghĩa tồn tại của nhân sinh, anh từng cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong Thần học. Mãi đến năm 1999, trong một lần tình cờ, anh Daniel nhận được một tờ chân tướng giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc các kinh sách của Pháp Luân Đại Pháp, anh như được khai mở, mọi câu hỏi về nhân sinh đều được giải đáp, kể từ đó anh bắt đầu bước vào tu luyện.
Anh nói: “Sư phụ truyền dạy cho tôi Pháp tắc và chân lý chân chính của vũ trụ, giúp tôi không ngừng cải biến bản thân, Ngài dạy tôi biết thiện đãi người khác và biết nhìn nhận vấn đề từ góc độ của người khác. Nhờ có sự chỉ dẫn của Sư phụ, tôi có thể vượt qua mọi khó khăn, hơn nữa luôn cảm nhận được Ngài luôn ở bên cạnh tôi”.
Anh hy vọng: “Ngày càng có nhiều hơn nữa hiểu được Pháp Luân Đại Pháp, đừng bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền của ĐCSTQ. Dù bạn chỉ đọc ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn thôi thì cũng đã có được sự chỉ đạo cho cuộc sống của mình”.
Trải qua 26 năm tu luyện, anh nói rằng mình đã được hưởng nhiều lợi ích: “Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ, nhân dịp Tết Trung thu sắp đến, chúng tôi muốn gửi lời cảm tạ đến Sư phụ, cảm tạ Ngài đã truyền Đại Pháp cho thế nhân, mang phúc lành đến cho xã hội, cho nhân loại”.
Vợ anh, cô Julie Valdrez bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2008. Lúc đó, cô mắc chứng đau nhức vô cùng nghiêm trọng, phải phẫu thuật để điều trị, thời gian phẫu thuật rất dài. Cô đã thử uống thuốc Tây y, trị liệu bằng Trung y nhưng đều không hiệu quả. Vì đau bệnh nên cô thường xuyên không thể đi học, bỏ lỡ nhiều phần trong chương trình học đại học.
Vì ảnh hưởng từ hoàn cảnh gia đình, cô Julie từ nhỏ đã không được vui vẻ, lại thêm bệnh tật dày vò, cô thường buồn khổ và dễ nổi giận. Khi đó, cô phải chịu đựng sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Sau đó, gia đình đã giới thiệu Pháp Luân Công cho cô. Cô bắt đầu đọc các sách của Pháp Luân Công, chưa đến ba ngày, mọi cơn đau trong cơ thể cô đều biến mất, sức khỏe cũng hồi phục trở lại. Không những thế, tâm trạng của cô cũng được cải thiện, cô trở nên lạc quan vui vẻ hơn. Nhờ Pháp lý của Đại Pháp chỉ đạo, cô học được cách tha thứ cho người khác, biết đặt mình vào vị trí của người khác để nhìn nhận vấn đề và thấu hiểu họ.
Cô Julie nói cuộc sống luôn có thử thách, nhưng nhờ Đại Pháp chỉ dẫn cô đã học được cách hoán đổi góc độ để suy xét: “Tôi hiểu được rằng sinh mệnh vô cùng phong phú, còn bản thân tôi thật nhỏ bé. Đại Pháp đã ban cho tôi tầm nhìn rộng lớn hơn, một nhân sinh quan cao thượng và tươi đẹp hơn. Tôi sẽ cố hết sức để trở thành một người có ích cho xã hội”.
Cô bày tỏ: “Tôi vô cùng biết ơn, nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tôi đã trở nên vui vẻ hơn, cuộc sống của tôi tràn đầy hạnh phúc”.
Tu Đại Pháp, thấy kỳ tích
Ngày 29/09/2025, ông Lý Quốc Hải cùng vợ là bà Tiết Thủ Lệ, học viên Pháp Luân Công tại Toronto, kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ. (Ảnh: Y Linh/ The Epoch Times)
Ông Lý Quốc Hải cùng vợ di dân từ Trung Quốc đại lục sang Canada, họ đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998. Họ bày tỏ rằng hơn 20 năm nay, họ đã cảm nhận được sự từ bi và vĩ đại của Sư phụ, chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp, không chỉ tự bản thân thu được lợi ích mà cả gia đình cũng được hưởng lợi.
Mùa hè năm 2007, ông Lý Quốc Hải làm việc tại một công trường xây dựng, khi đi đến phòng điện cao áp để kéo dây điện thì xảy ra một vụ nổ do chập điện. Vụ việc đã khiến tay và mặt ông bị bỏng nặng. Người bên ngoài nghe thấy tiếng nổ dữ dội kèm theo khói đen bốc lên, ai nấy đều tưởng rằng người bên trong phòng điện cao áp đã chết.
Thế nhưng khi ông Lý đi ra khỏi phòng điện cao áp, mọi người ai nấy trông thấy đều sững sờ, lập tức báo cho ông chủ và đưa ông đến bệnh viện. Ông tin chắc mình không sao cả, nhờ học Pháp luyện công mà rất nhanh sau đó ông đã hồi phục sức khỏe.
Năm 2021 trong thời kỳ dịch COVID-19, ông Lý Quốc Hải trên đường đến bệnh viện thăm cháu gái thì bị xe điện tông ngã, ông nằm bất tỉnh hơn nửa giờ mới tỉnh lại. Mặt ông bị thương nhiều chỗ, khóe mắt bị rách phải khâu lại. Nhờ học Pháp luyện công, vết thương của ông đã lành hẳn trong 7 ngày.
Năm 2021, mẹ ông Lý 93 tuổi bị té ngã gãy đầu xương đùi. Vì tuổi đã cao, bệnh viện không phẫu thuật mà nói bà về nhà dưỡng bệnh. Ông Lý đã mở băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí cho bà nghe và bảo bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Kết quả, chỉ hơn một tháng sau, bà đã có thể đi lại được.
Ông Lý Quốc Hải chia sẻ: “Nhìn lại chặng đường đã đi qua, tôi đã bao lần đối mặt với nhiều khổ nạn lớn nhỏ, đều là nhờ có sự từ bi vĩ đại của Sư phụ che chở, hóa giải mọi nguy nan. Ngàn vạn lời cũng không thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với ân cứu độ của Sư phụ”.
(Theo The Epoch Times)