Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức cộng đồng

6.000 học viên Pháp Luân Công tham gia Pháp hội tại Đài Loan chia sẻ câu chuyện tu luyện

24-10-2025

Tác giả: Chung Nguyên

[ChanhKien.org]

Ngày 19/10/2025, khoảng 6.000 học viên Pháp Luân Công đến từ Đài Loan, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Hồng Kông đã cùng tụ hội tại Nhà thi đấu bóng rổ Hòa Bình ở Đài Bắc, để tham gia Hội giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan 2025. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)

Ngày 19 tháng 10, khoảng 6.000 học viên Pháp Luân Công đến từ Đài Loan, Mỹ, Canada, Úc, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Ma Cao, Singapore, Việt Nam, Malaysia, Indonesia và các khu vực khác đã cùng nhau tụ hội tại Nhà thi đấu bóng rổ Hòa Bình ở Đài Bắc, tham gia “Hội giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan” (hay còn gọi là Pháp hội Đài Loan).

Pháp hội Đài Loan năm nay có 18 học viên Pháp Luân Công lên sân khấu phát biểu. Họ chia sẻ những thể hội tu luyện của mình trong cuộc sống hằng ngày thông qua việc đọc cuốn sách chính của Pháp Luân Công – “Chuyển Pháp Luân”, lấy nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” làm chỉ đạo để tu luyện, từ đó thân tâm được thọ ích, và kiên trì giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho thế nhân, nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Ngày 19/10/2025, khoảng 6.000 học viên Pháp Luân Công đến từ Đài Loan, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Hồng Kông đã cùng tụ hội tại Nhà thi đấu bóng rổ Hòa Bình ở Đài Bắc, để tham gia Hội giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan 2025. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)

Ngày 19/10/2025, khoảng 6.000 học viên Pháp Luân Công đến từ Đài Loan, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Hồng Kông đã cùng tụ hội tại Nhà thi đấu bóng rổ Hòa Bình ở Đài Bắc, để tham gia Hội giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan 2025. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)

Buông bỏ chấp trước trong quá trình giảng chân tướng

Ông Lý Chính Hùng ở Cao Hùng đắc Pháp vào năm 2001. Cuối năm 2015, sau khi nghỉ hưu với chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát Tòa án Quân sự Khu vực Miền Nam thuộc Bộ Quốc phòng Trung Hoa Dân Quốc, ông chủ yếu phối hợp với các đồng tu (học viên Pháp Luân Công) tham gia trình chiếu bộ phim phơi bày sự thật về việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng và giảng chân tướng cho các nhân vật VIP. Ông chia sẻ trong quá trình tu luyện hướng nội tìm phát hiện ra những chấp trước nhân tâm và các quan niệm hậu thiên của bản thân, nhờ đó dần buông bỏ tính quan liêu hình thành từ quá khứ trong quân ngũ.

Ngày 19/10/2025, khoảng 6.000 học viên Pháp Luân Công đến từ Đài Loan, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Hồng Kông cùng tụ hội tại Nhà thi đấu bóng rổ Hòa Bình ở Đài Bắc, để tham gia Hội giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan 2025. (Ảnh: Hứa Cơ Đông/The Epoch Times)

Ông Lý Chính Hùng nói rằng, do xuất thân là quân nhân chuyên nghiệp nên ông rất coi trọng sự phục tùng và cấp bậc, thường mang thái độ bề trên để chỉ đạo các đồng tu. Sau này, ông phát hiện ra rằng trong đó ẩn chứa tâm hiển thị và tâm hoan hỷ. Ông còn phát hiện, khi thấy đồng tu có sự lĩnh ngộ ở trong Pháp, ông không vui mừng vì sự đề cao của họ mà trong tâm lại thấy bất bình, đây chính là tâm đố kỵ.

Ông kể rằng trong nhóm có một đồng tu luôn tận tâm phó xuất hết mình, “nhưng tôi lại quá để ý đến phần mà anh ấy vẫn chưa tu tốt”. Ông nhận ra rằng mình không nên chấp trước vào chấp trước của đối phương, mà cần dụng tâm tìm ra thiếu sót của chính mình.

Ông nói, khi gặp mâu thuẫn rất dễ nảy sinh tâm oán trách, thậm chí là oán hận, vì vậy luôn nhắc nhở bản thân phải nỗ lực kịp thời thanh trừ khi niệm đầu ấy vừa khởi lên. Ông cũng nhận ra những nhân tố chướng ngại của quan niệm hậu thiên, do ảnh hưởng từ gia đình, xã hội, giáo dục, nghề nghiệp, sẽ trở thành rất nhiều quan niệm, khiến bản thân bị giới hạn. Trong quá trình thúc đẩy việc chiếu bộ phim tài liệu “Nội Tạng Quốc Doanh” tại Đài Loan vạch trần tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ, ông càng thể hội sâu sắc hơn tính trọng yếu của việc giữ vững chính niệm.

Chứng thực Pháp trên cương vị giáo dục, vinh dự nhận giải Sư Đạc cao quý nhất của Bộ Giáo dục

Cô Trần Tĩnh Dung, giáo viên trường tiểu học ở Bình Đông, từ nhỏ đã là vận động viên bóng chuyền, từng giành được vô số giải thưởng. Do luyện tập thể thao trong thời gian dài khiến cho cơ thể cô bị nhiều chấn thương. Kỳ nghỉ hè năm 2002, cô bắt đầu tu luyện sau khi tham gia trại bồi dưỡng giáo viên Pháp Luân Đại Pháp. Từ đó thân tâm trở nên khỏe mạnh, suốt 23 năm không phải uống thuốc, cơ thể nhẹ nhàng, không bệnh tật. Tính cách vốn nóng nảy của cô cũng trở nên kiên nhẫn hơn.

Ngày 19/10/2025, khoảng 6.000 học viên Pháp Luân Công đến từ Đài Loan, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Hồng Kông cùng tụ hội tại Nhà thi đấu bóng rổ Hòa Bình ở Đài Bắc, để tham gia Hội giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan 2025. (Ảnh: Hứa Cơ Đông/The Epoch Times)

Cô Trần Tĩnh Dung chủ động nhận phụ trách lớp có nhiều phụ huynh khó xử nhất và số lượng học sinh bị rối loạn cảm xúc, thiếu tập trung cao nhất trong trường. Cô đã kết hợp các tác phẩm của Shen Yun vào trong giảng dạy, thường phát nhạc và chiếu video của Thần Vận trong lớp học để khơi gợi sự thiện lương và thần tính của học sinh, giúp cho các em nâng cao phẩm chất đạo đức, bầu không khí lớp học hòa ái, ngay cả những học sinh cá biệt cũng được đón nhận và giúp đỡ.

Cô chia sẻ rằng, nhờ các tác phẩm của Shen Yun, cả học sinh lẫn phụ huynh đều được thụ ích. Năm đó, hàng chục phụ huynh, giáo viên và học sinh đã cùng nhau đến Nhà hát Vệ Vũ Doanh ở Cao Hùng để thưởng thức chương trình biểu diễn Shen Yun. Các giáo viên và phụ huynh đều rất thích phong thái tao nhã, tự tin và thân thiện của các học sinh trong lớp. Nhờ nỗ lực chú trọng giáo dục đạo đức và giới thiệu các tác phẩm Shen Yun, cô đã nhận được sự công nhận của hiệu trưởng, giám học và đại diện hội phụ huynh. Nhờ những học sinh xuất sắc này, hiệu trưởng đã chủ động đề cử cô nhận giải Sư Đạc, là vinh dự cao nhất của Bộ Giáo dục.

Ba lần nhìn thấy hoa Ưu Đàm

Học viên Trần Phẩm Húc ở Đài Bắc là biên tập viên của The Epoch Times, khoảng từ năm 2019 anh kiêm thêm công việc phát báo cho tờ The Epoch Times, đồng thời là đội trưởng đội trống lưng Pháp Luân Công tại Đài Bắc, anh thường xuyên tham gia các cuộc diễu hành và biểu diễn của hoạt động Pháp Luân Công. Anh chia sẻ rằng, từ năm 2023, sau khi tăng thời gian học Pháp và học thuộc Pháp, khả năng chọn tin và đặt tiêu đề của anh ngày càng gần gũi hơn với mối quan tâm của giới chủ lưu. Anh cũng bày tỏ lòng cảm ơn vì cơ hội phát báo sáng sớm, giúp anh mỗi ngày đều có thể kiên trì luyện công và học Pháp, giúp toàn bộ trạng thái tu luyện của bản thân được đề cao.

Ngày 19/10/2025, khoảng 6.000 học viên Pháp Luân Công đến từ Đài Loan, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Hồng Kông cùng tụ hội tại Nhà thi đấu bóng rổ Hòa Bình ở Đài Bắc, để tham gia Hội giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan 2025. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)

Anh Trần Phẩm Húc nói rằng, khi đội trống lưng Đài Bắc luyện tập tại Quảng trường Tự Do ở Đài tưởng niệm Trung Chính, họ mặc đồng phục vàng kim, thu hút rất nhiều người dân đến xem. Có người còn chụp ảnh chung với đội trống, vui vẻ nhảy múa theo nhịp trống, thậm chí đeo trống lên cùng đánh, cực kỳ thích thú, đồng thời họ cũng hiểu thêm về chân tướng Pháp Luân Công.

Anh nhận ra rằng trạng thái tu luyện cá nhân của mình có ảnh hưởng đến cả tập thể đội trống lưng. Khi hướng nội tìm và loại bỏ các chấp trước như tâm đố kỵ, tâm tranh đấu, tâm tính được đề cao thì toàn đội cũng tiến bộ theo. Anh còn chia sẻ rằng, trong khoảng hơn một năm từ 2023 đến 2024, anh ba lần nhìn thấy hoa Ưu Đàm, cảm thấy được khích lệ sâu sắc và vô cùng cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ.

Theo ghi chép trong kinh Phật, hoa Ưu Đàm là Thánh hoa của Phật quốc, ba nghìn năm mới nở một lần. Khi loài hoa cát tường này nở ở nơi nhân gian, đó là dấu hiệu Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế, ở nhân gian chính Pháp cứu độ chúng sinh.

Thúc đẩy Luật “Chống mổ cướp nội tạng” và thể ngộ trong thực tu

Bác sĩ Vương Thư Mi chia sẻ quá trình thúc đẩy xây dựng luật cùng những thể ngộ trong quá trình tu luyện. Năm 2012, cô bắt đầu tham gia hoạt động phản đối nạn mổ cướp nội tạng và giảng chân tướng. Đến tháng 09 năm 2021, được gợi mở từ bản “Tuyên ngôn Thế giới về việc ngăn chặn và chống lại nạn mổ cướp nội tạng”, cô đã cùng các luật sư và thẩm phán hợp tác hoàn thành bản dự thảo, đề xuất xây dựng Luật “Chống mổ cướp nội tạng” tại Viện Lập pháp Đài Loan. Sau mỗi lần làm việc và trao đổi với các nghị sĩ, mọi người đều cùng nhau chia sẻ tâm đắc tu luyện, và cùng nhau chính lại những chỗ còn thiếu sót.

Ngày 19/10/2025, khoảng 6.000 học viên Pháp Luân Công đến từ Đài Loan, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Hồng Kông cùng tụ hội tại Nhà thi đấu bóng rổ Hòa Bình ở Đài Bắc, để tham gia Hội giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan 2025. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)

Trong quá trình thúc đẩy xây dựng luật chống mổ cướp nội tạng, họ đã nhận được sự ủng hộ từ Viện Lập pháp, các cơ quan hành chính và các giới trong xã hội. Bác sĩ Vương Thư Mi cho biết, khi mọi người đang suy nghĩ làm thế nào để nâng cao sự chú ý của xã hội về vấn đề này, thì đúng lúc bộ phim tài liệu “Nội Tạng Quốc Doanh” vạch trần tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ được công chiếu tại Đài Loan.

Cô nói rằng quá trình thúc đẩy dự luật “Chống mổ cướp nội tạng” diễn ra rất thuận lợi. Bộ phim “Nội Tạng Quốc Doanh” tiếp tục được trình chiếu tại Đài Loan, thu hút sự quan tâm rộng rãi của công chúng, và cũng đáp ứng được các kiến nghị từ ủy viên chủ tọa, qua đó đặt định nền tảng xã hội vững chắc hơn cho việc thúc đẩy luật trong tương lai. Ngoài ra, đối mặt với chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia mà ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công, họ đang chuẩn bị đề xuất “Tuyên bố liên hợp chống đàn áp xuyên quốc gia”, nhằm quy tụ sức mạnh chính nghĩa, cùng nhau vạch trần tà ác và ngăn chặn cuộc bức hại.

Vui mừng đắc Pháp – đi khắp 18 thôn làng ở Miêu Lật và ra nước ngoài giảng chân tướng

Ông Đồ Thanh Lang, 85 tuổi, ở huyện Miêu Lật, từ nhỏ đã khao khát được tu luyện. Ông từng vì lao lực quá độ mà mắc chứng mất ngủ, viêm khoang miệng và bệnh tim. Ông đã tìm thầy chữa trị khắp nơi, học nhiều loại khí công khác nhau nhưng đều không hiệu quả. Năm 1998, sau khi tham gia lớp học Pháp và luyện công chín ngày của Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của ông được cải thiện rõ rệt, các căn bệnh nghiêm trọng hoàn toàn biến mất, thể lực dồi dào, cuộc sống trở nên đầy đủ. Sau khi bước vào tu luyện, ông đi khắp 18 thôn làng của Miêu Lật để phát tờ rơi, treo bảng, lái xe phát thanh đi khắp phố phường giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công.

Tháng 06 năm 2002, khi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ sang thăm Iceland trong lúc cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra, ông Đồ Thanh Lang đã tham gia cùng đoàn học viên Đài Loan sang Iceland để phát chính niệm. Khi đến nơi, hải quan Iceland ban đầu từ chối cho họ nhập cảnh, nhưng sau khi người dân địa phương biết được tin tức, họ đã kéo đến sân bay biểu tình phản đối hành vi của hải quan. Đến rạng sáng, các học viên Pháp Luân Công mới được phép nhập cảnh. Ngày hôm sau, tờ báo lớn nhất Iceland đăng toàn trang trên trang nhất với tiêu đề tiếng Trung “Xin lỗi”, để gửi lời xin lỗi đến các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 19/10/2025, khoảng 6.000 học viên Pháp Luân Công đến từ Đài Loan, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Hồng Kông cùng tụ hội tại Nhà thi đấu bóng rổ Hòa Bình ở Đài Bắc, để tham gia Hội giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan 2025. (Ảnh: Hứa Cơ Đông/The Epoch Times)

Ông Đồ Thanh Lang kể rằng, mỗi lần ra nước ngoài giảng chân tướng, vì đồ ăn ở nước ngoài đắt đỏ nên ông thường mang theo rất nhiều bánh bao và lương khô quân đội, chỉ cần ăn no là được. Ông nhiều lần đến Hồng Kông giảng chân tướng, tại các khu du lịch, ông thường phát báo The Epoch Times. Có rất nhiều đoàn du khách từ Trung Quốc đại lục ngồi xe khách tới, ông thường nói to: “Người tốt sẽ được phúc báo tốt!”, và rất nhanh, báo đã phát hết sạch. Trước đây đầu ông vốn dĩ bị hói, sau này tóc bắt đầu mọc trở lại, thậm chí tóc đen cũng nhiều lên. Ông thể hội rằng, có lẽ do đã buông bỏ được tâm chấp trước, nên thân tâm ông đều chuyển biến theo hướng tốt đẹp hơn.

Thoát khỏi cây chống nạng và vận rủi, tái sinh trở thành người tu luyện lạc quan

Bà Chung Mỹ Hà, 69 tuổi, người dân tộc A Mi, đến từ Đài Đông, bà đã tu luyện gần 20 năm. Trước đây, bà mắc bệnh viêm khớp dạng thấp, chỉ có thể uống thuốc giảm đau có chứa steroid, đi lại thì phải dựa vào nạng để chống. Sau khi bước vào tu luyện, tuy gặp nhiều khó khăn như việc gia đình không hiểu, bà vẫn kiên trì học Pháp, luyện công, kết quả là bệnh tình khỏi hẳn, đôi chân trở nên khỏe mạnh, và bà hoàn toàn thoát khỏi cây nạng. Những người quen biết bà đều kinh ngạc hỏi: “Cây nạng của chị đâu rồi”?

Bà Chung Mỹ Hà kể rằng trong hôn nhân, gặp phải người chồng nghiện cờ bạc, khiến bà rất đau khổ, hai người thường xuyên cãi vã. Sau đó bà lại phát hiện chồng ngoại tình, cảm thấy cuộc hôn nhân này đã đến ngõ cụt. Thông qua tu luyện bà đã buông bỏ được oán hận. Sau khi ly hôn, bà vẫn đối xử tốt với chồng cũ và gia đình, còn chủ động chăm sóc chồng cũ khi ông lâm bệnh, thể hiện sự thiện lương của người tu luyện. Một lần khi trò chuyện với chồng cũ, ông muốn bà hãy tu luyện thật tốt, cho thấy thái độ của ông đã thay đổi tích cực đối với Đại Pháp. Bà bày tỏ lòng biết ơn đối với việc tu luyện vì đã giúp bà tiêu trừ nghiệp lực chồng chất, và biết ơn Sư phụ đã giúp bà tái sinh.

Ngày 19/10/2025, khoảng 6.000 học viên Pháp Luân Công đến từ Đài Loan, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Hồng Kông cùng tụ hội tại Nhà thi đấu bóng rổ Hòa Bình ở Đài Bắc, để tham gia Hội giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan 2025. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)

Bà chia sẻ niềm vui sướng khi được tu luyện: “Sau khi đắc Pháp, có Pháp của Sư phụ để soi chiếu, dù gặp chuyện tốt hay xấu, tôi đều có thể đối diện bằng tâm thái lạc quan, trở thành một người tu luyện lạc quan”. Thông qua việc tu luyện Pháp Luân Công, khi bà thật tâm nghĩ cho người khác, nội tâm trở nên tràn đầy ánh sáng, từ bi và tường hòa, một loại trạng thái tự tại vô cùng, thực sự là bất kỳ niềm vui hay hạnh phúc nào cũng không thể sánh được.

Thể hội tu luyện giữa những khúc quanh trên con đường chuyển nghề

Anh Ngô Tường Nhất đến từ Tân Trúc, là người có trình độ học vấn cao, anh từng làm việc trong một công ty công nghệ lớn. Do thường xuyên phải tăng ca đến khuya, tuy trong ba năm kiếm được không ít tiền và tận hưởng danh tiếng của công ty, nhưng công việc bận rộn ảnh hưởng đến việc tu luyện, khiến anh cảm thấy trống rỗng trong tâm, nên quyết định nghỉ việc.

Anh Ngô nộp hồ sơ vào một công ty của Mỹ, và đã vượt qua năm vòng phỏng vấn. Đồng thời, anh cũng tham gia phỏng vấn ở một vài công ty khác. Sau một buổi phỏng vấn, anh phát hiện có một cuộc gọi nhỡ từ công ty của Mỹ, liền vội vàng gọi lại và nói: “Xin lỗi, lúc nãy tôi đang phỏng vấn nên không nghe được điện thoại”.

Ngày 19/10/2025, khoảng 6.000 học viên Pháp Luân Công đến từ Đài Loan, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Hồng Kông cùng tụ hội tại Nhà thi đấu bóng rổ Hòa Bình ở Đài Bắc, để tham gia Hội giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan 2025. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)

Anh Ngô kể rằng, người của công ty Mỹ dò hỏi anh vừa đi phỏng vấn ở công ty nào vậy? Tuy anh biết rõ đó là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của công ty Mỹ, nhưng anh không thể đi ngược lại nguyên tắc tu luyện “Chân, Thiện, Nhẫn”, chỉ có thể thành thật nói ra, dù vẫn lo lắng rằng điều đó có thể ảnh hưởng đến ấn tượng của họ về mình. Sau đó, anh buông tâm xuống, coi đây là một cơ hội để đề cao tâm tính. Không lâu sau, anh nhận được thư mời làm việc tại công ty Mỹ, nơi có giờ làm việc ổn định, và còn phát hiện mức lương thực tế không giống thỏa thuận ban đầu, cao hơn nhiều so với công ty cũ.

Anh nói rằng, tuy môi trường làm việc ở công ty Mỹ rất tốt, nhưng cũng phải đối mặt với thử thách mới. Không lâu sau, khi làn sóng sa thải bắt đầu từ Mỹ, anh thấy có đồng nghiệp hôm trước còn đi làm, hôm sau đã không thấy nữa, lo sợ rằng không biết có ngày nào đó mình cũng bị sa thải hay không. Sau đó anh thấy một công ty Mỹ khác đang tuyển dụng rầm rộ, từng có lúc anh muốn nhảy việc sang công ty có mức lương cao hơn, còn mua cả sách kỹ thuật về nghiên cứu sau giờ làm, quên mất ban đầu chuyển việc là để chuyên tâm tu luyện hơn. Sau khi ngộ ra, anh quyết định dùng thời gian sau giờ làm để học Pháp thật nghiêm túc, nhờ đó trạng thái tu luyện và hiệu quả công việc đều được nâng cao, thường làm được ít mà hiệu quả lại nhiều.

Ngày 19/10/2025, khoảng 6.000 học viên Pháp Luân Công đến từ Đài Loan, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Hồng Kông cùng tụ hội tại Nhà thi đấu bóng rổ Hòa Bình ở Đài Bắc, để tham gia Hội giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan 2025. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)

Một năm sau, Ngô Tường Nhất có cơ hội dùng những gì mình học được để tham gia vào một hạng mục giảng chân tướng Đại Pháp, anh không muốn để lại bất kỳ tiếc nuối nào. Khi chuẩn bị chuyển việc, đúng lúc công ty sắp phát tiền thưởng quý ba tháng một lần. Anh có thể đợi nhận thưởng rồi mới nộp đơn nghỉ việc, nhưng nghĩ rằng người tu luyện cần nghĩ cho người khác, nên đã nhanh chóng nộp đơn xin nghỉ cho người quản lý. Nhưng người quản lý tốt bụng đã giúp anh dời ngày nghỉ việc sang sau khi phát thưởng, rồi trình lên cấp trên. Anh nghĩ rằng mình đã buông bỏ tâm chấp trước vào lợi ích, nên phần thưởng thuộc về mình vẫn sẽ đến với mình. Không ngờ vào ngày hôm sau, công ty hẹn anh lên trao đổi, hy vọng anh chỉnh lại ngày nghỉ việc trước khi phát thưởng. Anh lập tức ký tên, cảm nhận được niềm vui vì tâm tính của mình đã được đề cao.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/299108

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài