[ChanhKien.org]
Ngày 17/07/2025, các học viên Pháp Luân Công tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm tại Washington, DC, thủ đô Hoa Kỳ
Tối ngày 17/07/2025, sau khi tham gia cuộc diễu hành lớn ở trung tâm thành phố Washington, D.C, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công từ miền Đông Hoa Kỳ tập trung tại Quảng trường Quốc gia (National Mall) luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Các học viên trình diễn năm bài công pháp Pháp Luân Công trên nền nhạc du dương, trong bầu không khí thật yên bình và trang nghiêm.
Khi màn đêm buông xuống, các học viên Pháp Luân Công cầm ngọn nến trên tay và ngồi xếp bằng trong im lặng, tưởng niệm các nạn nhân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại đến chết trong suốt 26 năm qua vì kiên định đức tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn”. Giữa bãi cỏ, bốn chữ lớn được tạo thành từ vô số ngọn nến có nội dung “Chấm dứt bức hại”, truyền tải niềm tin kiên định của các học viên Pháp Luân Công vào việc không sợ cường quyền và giữ vững lương tâm của mình.
Ngày 17/07/2025, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm tại Washington, DC, thủ đô Hoa Kỳ. (Ảnh: Lý Sa/The Epoch Times)
Tối ngày 17/07/2025, khoảng 1.500 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm tại National Mall ở Washington, D.C, thủ đô Hoa Kỳ, để tưởng nhớ những học viên Pháp Luân Công đã thiệt mạng trong cuộc đàn áp của ĐCSTQ kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu vào ngày 20/07/1999. Trước mặt họ là bốn chữ lớn được tạo thành từ ánh nến: “Chấm dứt bức hại”. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)
Tối ngày 17/07/2025, khoảng 1.500 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm tại National Mall ở Washington, DC, thủ đô Hoa Kỳ, để tưởng nhớ những học viên Pháp Luân Công đã thiệt mạng trong cuộc đàn áp của ĐCSTQ kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu vào ngày 20/07/1999. Trước mặt họ là bốn chữ lớn được tạo thành từ ánh nến: “Chấm dứt bức hại”. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)
Tối ngày 17/07/2025, khoảng 1.500 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm tại National Mall ở Washington, DC, thủ đô Hoa Kỳ, để tưởng nhớ những học viên Pháp Luân Công đã thiệt mạng trong cuộc đàn áp của ĐCSTQ kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu vào ngày 20/07/1999. Trước mặt họ là bốn chữ lớn được tạo thành từ ánh nến: “Chấm dứt bức hại”. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)
Ngày 17/07/2025, các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp và tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm tại Washington, DC, thủ đô Hoa Kỳ
(Theo The Epoch Times)