Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Hội họa

Tác phẩm hội họa Trung Quốc: Chung Ly độ Lã đồ

13-06-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Câu chuyện “Giấc mộng Hoàng Lương” ở Trung Quốc có thể nói là ai ai cũng biết, nhưng thực ra nó có nhiều phiên bản khác nhau, kể về những câu chuyện khác nhau về Thần tiên độ nhân. Và câu chuyện “Chung Ly độ Lã” là một trong số đó.

Biểu hiện của tác phẩm này chính là câu chuyện truyền thuyết về Hán Chung Ly, một trong Bát Tiên, đã độ hóa Lã Động Tân tu Đạo thành Tiên. Tương truyền, Chung Ly Hán tên thật là Chung Ly Quyền, tự Vân Phòng, hiệu là Chính Dương Tử. Vì từng là đại tướng thời Đông Hán, cho nên còn được gọi là Hán Chung Ly.

Lã Động Tân, tên thật là Lã Thiệu Tiên , tên “Động Tân” là do sư phụ ông là Hán Chung Ly ban cho. Tương truyền, Lã là người sống vào thời Đường Đức Tông. Thuở nhỏ, Lã Động Tân theo đuổi con đường làm quan, nhưng nhiều lần thi cử đều không đỗ, từ đó sinh ra chán nản trước cuộc đời thế tục, dần dần nảy sinh ý muốn tu tiên. Một ngày nọ, khi đang phiền muộn đi dạo, ông nhìn thấy một quán rượu liền muốn vào nghỉ chân. Bỗng thấy bên trong có một người đứng đó, dung mạo đường hoàng, phong thái bất phàm, đang cầm bút đề thơ lên vách tường. Bài thơ viết rằng:

Tọa ngọa thường tương tửu nhất hồ
Bất giáo song nhãn khán Đông Đô
Càn khôn thế giới vô danh tính
Sơ tán nhân gian đại trượng phu

Tạm dịch:

Ngồi nằm bầu rượu thú vui nhàn
Mắt chẳng đoái trông chốn thị quan
Trời đất bao la thân vô tính
Mới thực anh hùng giữa thế gian.

Lã Động Tân sau khi xem xong thì không kìm được, vỗ tay tán thưởng: Tuyệt diệu! Hay cho câu “Sơ tán nhân gian đại trượng phu”. Người kia quay đầu lại hỏi: “Ngươi là ai? Vì sao lại đến đây?” Lã Động Tân liền thành thật kể rõ họ tên và chuyện mình thi cử không thành, chán đời, rồi cúi đầu hành lễ, xin được chỉ dạy. Người đó mỉm cười hỏi: “Không biết chí hướng của ngươi ở đâu? Xin hãy làm một bài thơ để trả lời!” Lã liền làm thơ rằng:

Sinh tại Nho gia ngộ thái bình,
Huyền anh thùy đái bố y khinh.
Thùy năng thế thượng tranh danh lợi,
Thần thị Ngọc Hoàng quy Thượng Thanh.

Tạm dịch:

Thân Nho gặp vận đời thái bình,
Áo mão cân đai thảy xem khinh.
Thế tục bon chen giành giật mãi,
Về hầu Ngọc Đế cõi Thượng Thanh.

Người kia xem xong bài thơ thì vô cùng vui mừng, liền tiết lộ thân phận của mình: “Ta họ Chung Ly, tên Quyền, hiệu là Vân Phòng tiên sinh, cư ngụ trong động trên đỉnh Hạc Phong, núi Chung Nam. Ngươi có thể cùng ta ngao du không?” Vừa nghe nói mình phải xuất gia, Lã Động Tân liền do dự, mãi nửa ngày vẫn không trả lời. Chung Ly hiểu rõ tâm ý của ông, bèn cùng Lã nấu cơm Hoàng Lương (kê vàng), chính tay Chung Ly nhóm bếp. Lã dần dần cảm thấy buồn ngủ, rồi thiếp đi và bước vào giấc mộng. Ông mơ thấy mình lại một lần nữa vào kinh ứng thí, đỗ trạng nguyên, từng bước thăng tiến. Làm quan đến chức chỉ huy sứ. Rất dễ dàng, ông cưới được hai cô gái con nhà quyền quý, con cháu đầy nhà, gia tộc được vinh hiển rạng danh. Cứ như vậy suốt bốn mươi năm, rồi lại làm tể tướng mười năm, quyền thế lẫy lừng một thời. Bỗng một ngày phạm trọng tội, bị tịch thu toàn bộ tài sản, vợ con ly tán, một thân cô độc, khổ sở tiều tụy, đứng trong gió tuyết mà thở than buồn bã. Đột nhiên tỉnh giấc, thì thấy nồi kê vàng vẫn chưa chín. Chung Ly mỉm cười nói: “Kê vàng còn chưa chín, mà ngươi đã mộng đến xứ Hoa Hư rồi”. Lã kinh ngạc hỏi: “Thưa tiên sinh, ngài biết được giấc mộng của tôi sao?” Chung Ly đáp: “Giấc mộng vừa rồi của ngươi, muôn hình vạn trạng, vinh nhục đủ điều, mà năm mươi năm cũng chỉ như một thoáng chốc. Được chẳng đáng mừng, mất cũng chẳng đáng buồn. Thế gian có niềm vui lớn, rồi mới thấy hồng trần mới là nỗi ưu lớn nhất”. Lã Động Tân cảm ngộ sâu sắc, liền bái Chung Ly làm thầy. Về sau này tu luyện đắc Đạo, trở thành một vị Đại Tiên trong Bát Tiên.

Ngày nay, mọi người đều nói rằng chúng ta đang sống trong thời đại của sự thức tỉnh. Nhân đó, vẽ nên bức tranh này để ứng hợp với thời thế, hy vọng rằng có thể mang đến cho quý độc giả nguồn cảm hứng từ những câu chuyện kỳ diệu do các bậc Tiên hiền trong lịch sử từng đích thân diễn hóa, để lại những lời khai sáng quý báu cho cuộc đời chúng ta!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/271738

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài