Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân sinh cảm ngộ

Nhân sinh cảm ngộ: Người thành thật ắt có uy tín

28-05-2025

Tác giả: Quán Minh

[ChanhKien.org]

Người xưa có câu: “Người không có chữ tín thì không thể đứng vững”. Mở trang sử 5000 năm văn minh của dân tộc Trung Hoa, chúng ta có thể tự hào mà tuyên bố rằng: Trung Quốc là một quốc gia văn minh lâu đời, đất nước của lễ nghi, dân tộc Trung Hoa là một dân tộc coi trọng lời hứa, giữ gìn chữ tín. Người Trung Quốc cổ đại, không chỉ các vị hoàng đế vương triều phong kiến vì để giữ lòng dân mà đã nói là làm, một lời hứa đáng giá nghìn vàng; mà ngay cả các văn nhân, sĩ tử, người bán hàng rong hay dân phu khuân vác cũng đều coi việc giữ chữ tín là vô cùng quan trọng. Nhà thơ Lý Bạch trong bài thơ “Hiệp khách hành” từng viết:

“Ba chén rượu nói ra lời hứa,
Năm ngọn núi cũng nhẹ như không”.

Trong dân gian cũng có câu: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy” (một lời người quân tử nói ra, bốn ngựa cũng khó đuổi kịp). Thế nhưng, kể từ khi Trung Cộng dùng dối trá và bạo lực để cướp lấy chính quyền Đại Lục, rồi lại nhất quán duy trì sự thống trị tàn bạo của nó bằng dối trá và bạo lực, đã khiến xã hội Trung Quốc hiện đại rơi vào một cuộc khủng hoảng niềm tin chưa từng có.

Mặc dù từng được Trung Cộng tà ác ca tụng là “hình mẫu”, Chu Ân Lai đã từng thề thốt trước nguyên thủ các nước rằng: “Người Trung Quốc nói là làm”. Nhưng thực chất đó chỉ là một thủ đoạn lừa dối để che mắt người nước ngoài mà thôi. Còn về những lời hứa mà tà đảng cộng sản hứa với nhân dân, trước giờ nó chưa từng giữ chữ tín, nói một đằng làm một nẻo. Ví dụ như: trước cuộc vận động chống cánh hữu năm 1957, tà đảng từng hứa với giới trí thức toàn quốc rằng: “Không bới móc, không đánh đập, không chụp mũ, sau này tuyệt đối không tính sổ”. Thế nhưng chưa đầy bao lâu, 550.000 trí thức từng dám lên tiếng đã bị quy kết thành “phần tử hữu khuynh”, bị lưu đày tới các vùng hẻo lánh xa xôi, khổ cực gần 30 năm trời. Tà đảng từng hứa sẽ chia ruộng đất cho nông dân, đến nay vẫn chưa thực hiện. Tà đảng từng hứa giao nhà máy cho công nhân, đến giờ cũng chỉ là lời hứa suông. Từ thập niên 50 của thế kỷ trước, chúng lớn tiếng tuyên bố sẽ vượt Anh đuổi kịp Mỹ, nhưng hơn nửa thế kỷ trôi qua, Trung Quốc ở mọi phương diện vẫn còn cách rất xa các cường quốc như Anh, Mỹ. Lịch sử đã bước sang thế kỷ 21, vậy mà cái gọi là “bốn hiện đại hóa” mà tà đảng rêu rao cũng vẫn chưa đâu vào đâu. Tệ hại hơn, cái gọi là “văn hóa đảng” tà ác ấy lại xem người lương thiện, thành thực là kẻ ngu. Lâm Bưu, từng giữ chức Phó Chủ tịch đảng, đã từng nói thẳng thắn: “Không nói dối thì chẳng làm nên việc lớn”. Bộ trưởng Y tế của tà đảng là Trương Văn Khang cũng từng trắng trợn nói dối trước truyền thông quốc tế, bất chấp sự thật rằng dịch SARS đã bùng phát diện rộng, vẫn ngang nhiên tuyên bố: “Đến Trung Quốc du lịch là an toàn”. Do bị tà đảng hủy hoại văn hóa suốt hơn 50 năm, truyền thống đạo đức coi trọng sự thành thật, giữ chữ tín của dân tộc Trung Hoa gần như đã bị quét sạch, không còn tồn tại trên mảnh đất này.

Người thành thật ắt có uy tín, ý nói người thành thực thì biết giữ gìn chữ tín của mình. Thành tín chính là nền tảng để có được sự tín nhiệm của người khác, là phẩm chất cơ bản mà bất kỳ người tốt nào cũng nên có. Một người nếu trong cuộc sống và công việc mà không thể làm được thành thực giữ chữ tín, thì rất có thể sẽ bị xã hội vô tình đào thải. Nếu đối đãi với người thân và bạn bè mà không thành thật, không giữ chữ tín, thì sẽ đánh mất tình thân và tình bạn. Nhà văn nổi tiếng người Pháp, đại văn hào Alexandre Dumas từng nói: “Khi sự thành tín mất đi, thân xác cũng chẳng còn sinh mệnh”. Một doanh nghiệp nếu không thể thành thực giữ chữ tín, thì sẽ mất đi toàn bộ khách hàng, cuối cùng bị thị trường đào thải. Một chính phủ của quốc gia nếu không làm được thành thực giữ chữ tín, thì lòng dân sẽ ly tán, và cuối cùng tiến đến diệt vong.

Thế nhưng, ác đảng Trung Cộng do tà linh phụ thể từ ngày thành lập đảng cho đến nay, chưa từng coi trọng thành tín. Bài học lịch sử đã nói cho chúng ta: bất cứ lời hứa nào của tà đảng cộng sản cũng đều không thể tin tưởng, bất cứ sự bảo đảm nào của nó cũng đều không được thực hiện. Đặt bất kỳ kỳ vọng nào vào ác đảng không có thành tín thì chẳng khác nào bảo hổ lột da. Nếu Chủ tịch Quốc Dân Đảng Trung Quốc, ông Liên Chiến, cũng hiểu được điều này, thì có lẽ ông ta đã không còn dũng khí để đặt chân đến Đại Lục, cùng ác đảng nhảy múa, thực hiện cái gọi là “hành trình hòa bình” nữa.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/32154.

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài