Lại nhắc nhở các đồng tu vẫn còn đang dùng WeChat và TikTok

Tác giả
Ngày đăng 18-05-2025

Tác giả: A Hùng

[ChanhKien.org]

Mọi người đều biết chúng ta đang ở thời đại đỉnh cao của ứng dụng điện tử. Điện tử đã được sử dụng rộng khắp trong các phương diện như sản xuất, sinh hoạt, làm việc, giải trí. Có thể nói, các sản phẩm điện tử đã làm chủ toàn xã hội nhân loại. Đương nhiên, nó cũng trở thành một loại tài nguyên không thể thiếu đối với con người hiện đại.

Đối với một người thường mà nói, điều này rất bình thường. Đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thì kể từ sau khi chiếm đoạt quyền lực, nó vẫn luôn tìm cách chỉnh người hại người. Vì lo sợ những việc ác này bị phơi bày ra ánh sáng, nên nó đã dùng mọi thủ đoạn để lừa dối và che giấu. Nếu có ai đó đứng ra vạch trần sự thật, cái Đảng này sẽ dùng mọi cách để tấn công và trả thù người đó, thậm chí còn giết người bịt miệng, thật sự là không gì không dám làm. Đặc biệt tới hôm nay, khi số người sử dụng WeChat và TikTok đang ngày một tăng, nhiều học sinh và người trưởng thành đều nghiện sử dụng hai ứng dụng này. ĐCSTQ biết rằng nó đã làm rất nhiều việc hại người trái với lẽ trời. Nó sợ dân chúng biết được và hiểu rõ sự thật đó, càng sợ mất đi cái gọi là hình tượng “vĩ đại, quang minh, chính xác” mà nó tô vẽ ra, nên cố gắng ngăn cản không cho sự thật lan truyền. Tuy vậy trong tâm của người dân đều có một thước đo đánh giá.

Để giám sát người dân, chính quyền Trung Quốc yêu cầu người dân phải đăng ký tên thật khi làm các hoạt động như mua xe, mua vé tàu xe, mua thẻ điện thoại di động, thanh toán qua Alipay và mua sắm trực tuyến. Ngay cả việc chụp ảnh bằng điện thoại di động cũng yêu cầu thông tin cá nhân. Thậm chí rất nhiều gian thương, cũng đã bị ĐCSTQ mua chuộc và lợi dụng. Trước khi xuất xưởng sản phẩm khỏi nhà máy, các hãng này cài phần mềm nghe lén, phần mềm ghi âm và các phần mềm độc hại khác trực tiếp vào điện thoại di động, máy tính và thậm chí cả thiết bị gia dụng. Bạn làm cái gì, nói cái gì, chúng đều biết, mọi thứ đều sẽ để lại dấu vết cá nhân. Đó là chưa kể đến việc trên đường phố có rất nhiều camera giám sát 360 độ không có điểm mù và mắt điện tử. Dân chúng mọi thời mọi khắc đều đang chịu sự giám sát của tà đảng.

Từ khi phe Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại tàn ác đối với Pháp Luân Công, hoạt động giám sát càng ngày càng trở nên phổ biến, nơi đâu cũng có. Để bức hại các học viên Pháp Luân Công, điện thoại di động và các nội dung cuộc gọi của học viên đều bị theo dõi chẳng kiêng nể gì. Điện thoại của rất nhiều học viên bị nghe lén, dẫn đến số người bị bắt cóc, bị khám xét nhà, bị giam giữ và bị kết án cũng rất nhiều.

Sau khi Ban biên tập Minh Huệ đưa ra thông cáo yêu cầu học viên gỡ WeChat, QQ và các phần mềm khác, tôi đã ngay lập tức xóa chúng để điện thoại sạch sẽ và an toàn khi sử dụng, cũng không tham gia bất kỳ nhóm trò chuyện trực tuyến nào. Tuy nhiên, nhiều học viên vẫn giữ phần mềm và kiên trì sử dụng vì nhiều lý do khác nhau; số người gỡ phần mềm đi rồi lại dùng lại cũng không ít. Một số học viên chẳng e ngại là điện thoại của họ cài những phần mềm nào, cái gì cũng nói. Họ nghĩ rằng đội thủy quân của ĐCSTQ (các nhân viên giám sát trực tuyến) sẽ không hiểu, nên buôn chuyện với nhau. Đã có quá nhiều vấn đề xảy ra ở nhiều nơi và để lại nhiều bài học rất sâu sắc. Hôm nay, tôi sẽ viết ra những tình huống và vấn đề tồn tại mà tôi đã tìm hiểu được, hy vọng mọi người sẽ chú ý lắng nghe. Đừng để nhân tâm của bản thân bành trướng, điều đó sẽ gây hại cho chính chúng ta và hại các đồng tu. Đó cũng là kết quả mà Sư phụ và các đồng tu đều không hề muốn thấy. Nếu có chỗ nào chưa đúng, mong các đồng tu chỉ chính.

Tôi nhận thấy, tại địa phương chúng tôi có không ít đồng tu vẫn còn dùng phần mềm WeChat, TikTok và dùng di động để đọc báo, không ý thức và coi trọng việc phải giữ an toàn khi dùng điện thoại. Dưới đây là một vài tình huống sử dụng điện thoại của một bộ phận đồng tu:

Có một đồng tu dường như không thể sống thiếu điện thoại di động. Mỗi tuần cô đều dành thời gian gọi video call với con gái ở cách xa ngàn dặm, gọi nói chuyện đều đặn. Mỗi lần là hai, ba tiếng đồng hồ. Buôn chuyện liên tục tới khi bị rớt mạng, thì lại kết nối lại rồi lại nói hết chuyện trên trời dưới biển.

Có vị đồng tu tâm sắc dục rất nặng, thường quay video hát các bài tình ca rồi đăng lên TikTok, mọi người xung quanh ai cũng có thể xem được. Ai có số điện thoại của anh ấy đều xem được, sau đó tài khoản của anh ấy bị xóa, nhưng vẫn chưa ngộ ra được là phải dừng lại.

Một vị đồng tu thích chụp ảnh chính mình, luôn dùng điện thoại di động tự chụp ảnh rồi lưu lại vào album để xem ngắm.

Còn có các đồng tu cùng nhau đi giảng chân tướng bên ngoài, trước khi ra khỏi nhà dùng WeChat để liên lạc với nhau. Họ trực tiếp dùng ngữ âm nói với nhau: hôm nay đi nơi nào, mấy giờ xuất phát, rồi gặp nhau ở đâu, đều nói trắng ra hết.

Có đồng tu dùng di động để gửi tin nhắn chín chữ chân ngôn cho người thường, sau đó bỗng màn hình điện thoại bị tối đen. Đi nộp tiền thuê bao xong vẫn không thể gửi tin nhắn, cũng không nhận được tin nhắn. Cuối cùng vị ấy lên công ty viễn thông, nhân viên ở đó dùng điện thoại kiểm tra, sau đó nói rằng: vì bạn đã dùng điện thoại nhắn tin nhắn không được phép, nên bị Cục Công an khóa tài khoản rồi. Vấn đề này quá rõ ràng, vậy mà vẫn không cảnh giác. Các đồng tu xung quanh chia sẻ với cô ấy và khuyên hãy đổi sim (số điện thoại), đổi điện thoại khác, nói rằng cô ấy đã bị theo dõi rồi, nhưng cô ấy vẫn không tin.

Cuối cùng sau khi cô ấy đổi số điện thoại mới được ba ngày, liền nhận được cuộc gọi từ một người lạ hỏi cô ấy: số điện thoại này là ai giúp cô lấy được? Lấy ở đâu? Cô đang sống ở chỗ nào? Lúc này cô ấy mới tin rằng những gì các đồng tu cảnh báo đều là sự thật, sau đó chỉ còn cách không dùng chiếc điện thoại đó nữa. Sau hai tháng bỏ xó, chiếc điện thoại từng bị hỏng đó lại có thể bật lên và sử dụng bình thường. Nói thẳng ra, mỗi chiếc điện thoại của chúng ta đều có mã số sê-ri, hiển thị số lượng sim bạn đã dùng. Mỗi điện thoại đều có số hiệu kiểu máy và bạn có thể tìm thấy số hiệu này bằng cách mở phần mềm cài đặt của điện thoại. Những người sống trong đất nước của ĐCSTQ làm sao có được sự riêng tư hay không gian sinh hoạt tự do đây?

Có rất nhiều đồng tu lớn tuổi, rất thích đu xu hướng, thích xem video TikTok, còn thích thú kể lại những video đã xem cho người khác, chơi TikTok không biết chán, mỗi ngày đều lướt hơn cả tiếng đồng hồ. Buổi sáng luyện công và phát chính niệm xong, họ lại đi ngủ. Có vị đồng tu nói với tôi rằng bà ấy biết có khoảng hơn 10 vị đồng tu đều như thế, họ tầm 70-80 tuổi. Có người còn rất thích xem các tiết mục về sức khỏe, nấu ăn, tiên tri, đặc biệt là thích xem tin tức quốc tế và tin Trung Quốc, tin vào luận điệu tuyên truyền một chiều sai sự thật của Trung Cộng. Vị ấy còn chia sẻ với người khác, bình luận nước Mỹ xấu tệ tới mức nào. Đồng tu khác nhiều lần chia sẻ một cách thiện ý, nhưng vị ấy cũng không thay đổi gì, vẫn thích gì làm nấy.

Có đồng tu cao tuổi, dùng điện thoại mở các nhóm chat như nhóm dân cư, nhóm gia đình, nhóm bạn bè, nhóm họ hàng. Ngày nào vị ấy cũng lên các nhóm chat đó, xem mọi người nói gì, duy trì liên lạc thường xuyên. Trong nhóm thích nghe gì thì họ nói chủ đề đó, nói hết ngày này ngày khác, có lúc buôn chuyện tới hơn 12 giờ đêm. Có đồng tu khuyên vị ấy nên gỡ bỏ ứng dụng, nhưng vị ấy vẫn tìm lý do cho bản thân, nói rằng chỉ là nghe thôi chứ bản thân không tham dự, không phát ngôn gì.

Có vị đồng tu thường đi làm ca đêm, buổi tối kinh doanh cũng ảm đạm, nên ngồi ở cửa hàng không có việc gì làm. Đồng tu giúp vị ấy cài sách điện tử vào trong điện thoại di động, nhưng cũng rất ít khi đọc sách, khi hỏi thì nói rằng cứ xem sách là buồn ngủ, không mở mắt ra được. Nhưng sau đó cứ mở ứng dụng ra xem video thì cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, càng xem lại càng hưng phấn. Tuy vậy lúc ấy chẳng nghĩ tới việc tranh thủ thời gian học Pháp nhiều hơn, mà đã dùng toàn bộ thời gian vào chấp trước cá nhân của mình rồi.

Còn có một vị đồng tu là người điều phối ở nông thôn, hơn 80 tuổi. Vị ấy nhận được một tin nhắn từ tà đảng vào điện thoại nói rằng: nói Pháp Luân Công tốt, là ở nhà luyện, không nên ra ngoài (thực ra vị này đã bị giám sát rồi). Ông ấy đã từng bị bắt cóc và giam giữ nhiều lần, nhưng vẫn không tiếp thu bài học này. Ông vẫn sử dụng WeChat để thảo luận và giao lưu. Dù các đồng tu nhiều lần khuyên can, ông ấy vẫn không nghe, không bỏ được chấp trước vào việc dùng WeChat. Ông cho rằng chính niệm của mình mạnh mẽ, tà ác không dám động vào ông, để lỡ thời gian trân quý để tu luyện Chính Pháp mà Sư phụ đang kéo dài cho chúng ta.

Có một ứng dụng để đọc file PDF trên điện thoại di động, nếu chúng ta tải xuống lần đầu thì sẽ có một hộp thoại xuất hiện và yêu cầu: vui lòng nhập số điện thoại di động của bạn và bật tính năng định vị. Sau đó, bên kia sẽ gửi một số xác minh. Người dùng phải nhập lại số xác minh vào hộp thoại và ấn nút OK trước khi dùng ứng dụng này. Có một đồng tu đã tải xuống và cài đặt trình đọc này, nhưng rủi ro bảo mật lại quá lớn. Đồng tu khác đã trao đổi với anh ấy hơn mười lần, nhưng anh vẫn không thay đổi mà còn tìm ra các lý do biện minh.

Còn có đồng tu dùng cách mở điểm phát internet (hotspot) trên di động để gửi tin nhắn và tin nhắn đa phương tiện để giảng chân tướng cho thế nhân. Năm ngoái đồng tu đó bị tà ác bắt cóc. Khi bị bắt, phía cảnh sát còn dùng điện thoại mở ảnh chụp cảnh các đồng tu, xem xem có bắt nhầm người hay không, điều này đồng nghĩa việc các đồng tu đã bị định vị và theo dõi trong một thời gian dài. Khi đến đồn cảnh sát, đồng tu nhìn thấy đoạn phim ghi lại cảnh họ đến chợ hôm qua được phát trên màn hình lớn. Cảnh sát vừa nghe thấy tiếng họ nói chuyện là lập tức tắt luôn màn hình. Bản thân tôi (người viết) cũng đã chia sẻ trực tiếp với một đồng tu đang dùng WeChat. Tôi bình hòa chia sẻ với cô ấy về sự nguy hiểm khi dùng phần mềm này, không ngờ sau khi cô ấy nghe xong lại nói rằng cô ấy không bỏ được. Tôi đứng hình không biết nói sao.

Mọi người biết rõ rằng thông tin cá nhân của người Trung Quốc đều được lưu lại trong cơ sở dữ liệu của ĐCSTQ, mục đích chính là để thuận tiện giám sát toàn dân. Họ nghi ngờ tất cả, đàn áp tất cả, dân chúng đều bị nô dịch, sống khổ sở không lời nào nói hết.

Ví dụ, có một đồng tu có hai người em gái. Con trai của một cô em gái đi làm thuê tại Thượng Hải. Trong thời gian dịch Covid, cháu đã dùng điện thoại nói cho người thân biết về tình trạng thực tế tại đây, bệnh dịch rất nghiêm trọng. Ngay sau đó cháu bị triệu tập lên đồn công an nói chuyện.

Vào một buổi chiều tháng 11 năm 2023, người em gái còn lại của đồng tu, vốn lúc đó đang đi làm tại Tân Cương, đã dùng WeChat đăng tin lên vòng bạn bè của cô thông tin chính xác về vụ cháy một tòa nhà cao tầng tại Tân Cương. Sau đó, cảnh sát mạng đã chụp lại màn hình việc cô đưa tin này, và tới 12 giờ đêm hôm đó cô ấy đã bị công an bắt cóc. Nghe nói khi đó có hơn 1.000 người bị như vậy. Cảnh sát bắt họ ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm đầu, không cho phép nói chuyện hay cử động. Lúc đầu cảnh sát nói sẽ giam họ bảy ngày, sau đó vừa lừa vừa gạt, giam họ 70 ngày.

Không cần nói ta cũng biết điện thoại và WeChat của người thường đều bị giám sát mọi lúc, nữa là điện thoại của đệ tử Đại Pháp? Người dân sống ở Trung Quốc đại lục làm sao có được tự do ngôn luận? Hiến pháp Trung Quốc quy định rằng công dân có các quyền như tự do ngôn luận, tự do lập hội nhóm, tự do xuất bản, tự do tín ngưỡng, nhưng hành vi ma quỷ của ĐCSTQ thực tế lại mâu thuẫn và trái ngược với cái gọi là hiến pháp. ĐCSTQ coi tất cả người Trung Quốc là kẻ thù chính trị. Bạn vẫn muốn hưởng thụ sự tự do trên các phương tiện truyền thông và internet mà ĐCSTQ kiểm soát. Đây chẳng phải là chuyện nghìn lẻ một đêm, là tự dối mình dối người sao?

Trong “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ giảng:

“Trong vũ trụ này của chúng ta còn một [Pháp] lý: bản thân chư vị cầu gì, chư vị muốn gì thì người khác không muốn can thiệp. Ở đây chúng tôi dạy mọi người theo đường chính, đồng thời giảng rõ Pháp cho chư vị, để cho chư vị tự mình ngộ; còn học hay không là vấn đề ở bản thân chư vị. Sư phụ lĩnh tiến môn, tu hành tại cá nhân. Không ai cưỡng bách hay bức bách chư vị phải tu; tu hay không là vấn đề riêng của cá nhân chư vị; nghĩa là, chư vị theo đường nào, chư vị muốn gì, chư vị mong được gì, không ai can thiệp chư vị hết; chỉ có thể khuyến Thiện”.

Hỡi các đồng tu, vào thời khắc đặc thù khi vũ trụ canh tân, tôi mong chúng ta có thể nắm chắc, đừng mơ mơ hồ hồ mà lãng phí thời gian nữa. Thời gian trôi như chớp mắt, cơ hội qua đi sẽ không quay lại nữa đâu! Đừng lãng phí thời gian vào việc dùng điện thoại, hãy gỡ bỏ ngay những ứng dụng không đảm bảo an toàn, và tranh thủ thời gian làm tốt hết thảy các việc chúng ta cần làm. Nếu bạn vẫn đang chấp mê bất ngộ mà dùng WeChat, dùng TikTok xem video, thì con ma ấy khống chế bạn càng chặt chẽ hơn, không thể thoát ra được nữa. Bạn hạ quyết tâm vứt bỏ chấp trước này, con ma ấy sẽ chết, bạn cũng được giải thoát ra.

Cuối cùng, tôi muốn kết thúc bài viết này bằng một đoạn trích từ Kinh văn Viễn ly hiểm ác của Sư phụ, để chúng ta vĩnh viễn ghi nhớ Đại Pháp trong tâm, cùng Sư phụ nắm tay nhau trở về gia viên thần tiên tươi đẹp của chúng ta!

“Chính Pháp vũ trụ đã tới cuối cùng rồi, đoạn thời gian này qua đi thì sẽ có một quá trình sàng lọc và đào thải nghiêm khắc. Hãy tự thu xếp cho tốt! Các đệ tử Đại Pháp trải qua thời kỳ lịch sử này, thì cả chư Thần cũng đều tôn trọng chư vị. Tự mình cũng cần phải trân quý chính mình để có thể vượt qua được cuộc bức hại tà ác nhất chưa từng có này. Trở thành Chân Giác! Ấy mới là điều được Thần nhìn nhận là vĩ đại!”.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/290174

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Các bài khác

Loạt bài

Tu luyện Đại Pháp