Cuộc diễu hành quy mô lớn dưới mưa gió tại New York mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới
[ChanhKien.org]
Ngày 09/05/2025, một bộ phận học viên Pháp Luân Công ở khu vực Đại New York đã tập trung tại Manhattan để tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn, chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới “13/5” và kỷ niệm tròn 33 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. (Ảnh: Trương Học Tuệ/The Epoch Times)
Ngày 13/05/2025 là ngày kỷ niệm 33 năm Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) được hồng truyền khắp thế giới. Vào ngày 09/05/2025, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công từ khu vực Đại New York đã tề tựu tại Manhattan, New York cử hành long trọng hoạt động diễu hành lớn để chào mừng. Mặc dù hôm đó trời mưa, nhưng các học viên Pháp Luân Công vốn đã trải qua bao sóng gió hiểm nguy vẫn như xưa, gương mặt luôn tươi cười, điều này khiến khán giả ở New York cảm động và bội phục. Mọi người nói rằng sự kiên trì và cống hiến tận tụy của các học viên Pháp Luân Công thể hiện rõ hơn trong mưa gió.
Trước “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5” năm nay (2025), Hạ viện Hoa Kỳ vừa nhất trí thông qua dự luật “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công”; đồng thời, các nhà lập pháp và các chính khách ở các cấp tại tiểu bang New York cũng đã lần lượt gửi điện chúc mừng, cùng nhau chúc mừng ngày trọng đại này – Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.
Ngày 09/05/2025, một bộ phận học viên Pháp Luân Công ở khu vực Đại New York đã tập trung tại Manhattan để tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn, chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới “13/5” và kỷ niệm tròn 33 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. (Ảnh: Trương Học Tuệ/The Epoch Times)
Ngày 09/05/2025, một bộ phận học viên Pháp Luân Công ở khu vực Đại New York đã tập trung tại Manhattan để tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn, chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới “13/5” và kỷ niệm tròn 33 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. (Ảnh: Trương Học Tuệ/The Epoch Times)
Ngày 09/05/2025, một bộ phận học viên Pháp Luân Công ở khu vực Đại New York đã tập trung tại Manhattan để tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn, chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới “13/5” và kỷ niệm tròn 33 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. (Ảnh: Trương Học Tuệ/The Epoch Times)
Ngày 09/05/2025, một bộ phận học viên Pháp Luân Công ở khu vực Đại New York đã tập trung tại Manhattan để tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn, chúc mừng tròn 33 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)
Ngày 09/05/2025, một bộ phận học viên Pháp Luân Công ở khu vực Đại New York đã tập trung tại Manhattan để tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn, chúc mừng tròn 33 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)
Ngày 09/05/2025, một bộ phận học viên Pháp Luân Công ở khu vực Đại New York đã tập trung tại Manhattan để tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn, chúc mừng tròn 33 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)
Ngày 09/05/2025, Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn ở trung tâm Manhattan. Bức ảnh chụp cảnh đội múa hoa sen. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)
Ngày 09/05/2025, một bộ phận học viên Pháp Luân Công ở khu vực Đại New York đã tập trung tại Manhattan để tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn, chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5 và kỷ niệm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 33 năm. (Ảnh: Trương Tĩnh Di/The Epoch Times)
Mọi người cùng chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới
Pháp Luân Đại Pháp là một Pháp môn tu luyện Đại Pháp thượng thừa của Phật gia do Nhà sáng lập Lý Hồng Chí truyền ra tại Trung Quốc vào ngày 13/05/1992. Pháp môn này yêu cầu người tu luyện lấy đặc tính cao nhất của vũ trụ là “Chân, Thiện, Nhẫn” làm nguyên lý để tu luyện cả thân lẫn tâm. Ngay từ khi được truyền ra, Pháp Luân Công đã được hàng trăm triệu người dân đón nhận nồng nhiệt, và hiện nay đã được phổ truyền đến hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Cuốn “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chính của Pháp Luân Công đã được dịch ra 50 ngôn ngữ và phát hành rộng rãi khắp nơi trên thế giới.
Bắt đầu từ năm 2000, các học viên Pháp Luân Công đã chọn ngày 13/5 – ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra thế giới làm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp”, và mỗi năm đều tổ chức nhiều hoạt động ở khắp nơi trên thế giới để chúc mừng ngày này, nhằm bày tỏ lòng cảm tạ đối với hồng ân hạo đãng của Đại sư Lý Hồng Chí. Đồng thời, họ cũng giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến với mọi người vì muốn nhiều người hơn nữa được thọ ích.
Theo ông Uông Chí Viễn – Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu, một trong những đơn vị tổ chức cuộc diễu hành, giới thiệu rằng cuộc diễu hành năm nay mang chủ đề “Khắp nơi hân hoan mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”. Đáp lại sự ủng hộ của người dân Mỹ và nhiều người dân khắp nơi trên thế giới dành cho Pháp Luân Đại Pháp, ban tổ chức đã đặc biệt bổ sung một đội hình mang tên “Các giới cùng chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, với sự tham gia của nhiều tổ chức trong cuộc diễu hành.
Ngày 09/05/2025, một bộ phận học viên Pháp Luân Công ở khu vực Đại New York đã tập trung tại Manhattan để tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn, chúc mừng tròn 33 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)
Ngày 09/05/2025, một bộ phận học viên Pháp Luân Công ở khu vực Đại New York đã tập trung tại Manhattan để tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn, chúc mừng tròn 33 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)
Ngày 09/05/2025, một bộ phận học viên Pháp Luân Công ở khu vực Đại New York đã tập trung tại Manhattan để tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn, chúc mừng tròn 33 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)
Ngày 09/05/2025, một bộ phận học viên Pháp Luân Công ở khu vực Đại New York đã tập trung tại Manhattan để tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn, chúc mừng tròn 33 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)
Ngày 09/05/2025, một bộ phận học viên Pháp Luân Công ở khu vực Đại New York đã tập trung tại Manhattan để tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn, chúc mừng tròn 33 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)
Ông Uông Chí Viễn cho biết cách đây vài ngày, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công”. Tại cuộc họp, Nghị sĩ Scott Perry của tiểu bang Pennsylvania đã nhiệt tình giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và tuyên bố rõ với thế giới: “Chúng tôi xin nhắc lại rằng nước Mỹ sẽ luôn bảo vệ ‘Chân, Thiện và Nhẫn!’”.
Ngày 09/05/2025, cuộc diễu hành quy mô lớn được tổ chức tại New York. Bức ảnh chụp ông Uông Chí Viễn – Chủ tịch Trung tâm Phục vụ thoái Đảng Toàn cầu, trước cuộc diễu hành. (Ảnh: Thi Bình/The Epoch Times)
Hàng chục nhà lập pháp và quan chức chính phủ của tiểu bang New York cũng đã gửi điện chúc mừng tới ban tổ chức, cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì những đóng góp của họ cho cộng đồng và chúc cuộc diễu hành quy mô lớn ngày “13/5” thành công.
Ông James Sanders Jr., Thượng nghị sĩ tiểu bang Khu vực 10 của New York, đã viết trong lá thư chúc mừng của mình như sau: “Ngày 13/5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Tôi cùng mọi người ca ngợi các nguyên lý hòa bình của ‘Chân – Thiện – Nhẫn’. Các học viên Pháp Luân Công đã thể hiện lòng dũng cảm và nghị lực đáng quý trong hành trình tâm linh của họ; tinh thần bất bạo động và tu dưỡng nội tâm của họ sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho các cộng đồng trên khắp thế giới…”.
Trong thư chúc mừng, ông Ron Kim – đại diện cấp tiểu bang Khu vực 40 của New York, đã chúc mừng cuộc diễu hành quy mô lớn ngày 13/5 tại thành phố New York được thành công trọn vẹn. Ông cho biết: “Giống như trên toàn thế giới, số lượng học viên Pháp Luân Công ở tiểu bang New York đang tăng lên từng ngày”, “Tôi viết lá thư này để cảm ơn các học viên Pháp Luân Công ở quận Queens vì sự chăm chỉ và cống hiến của họ cũng như những đóng góp của họ cho cộng đồng”.
Tại nhà ga Grand Central trên phố 42 ở Manhattan, cuộc diễu hành được đại diện cộng đồng người Hoa tại New York chào đón bằng cách giương cao biểu ngữ có dòng chữ “Chúng tôi ủng hộ Pháp Luân Công” bằng tiếng Trung và tiếng Anh để bày tỏ sự ủng hộ của họ.
Ngày 09/05/2025, đại diện của cộng đồng người Hoa tại New York đã giương cao biểu ngữ để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Công để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp “13/5”. (Ảnh: Thi Bình/The Epoch Times)
“Chúng tôi đã nhận được thư chúc mừng từ các nhà lập pháp và quan chức các cấp của tiểu bang New York. Chúng tôi cũng nhận được thư chúc mừng từ các học viên Pháp Luân Công tại 30 tỉnh, thành phố và hơn 70 ngành công nghiệp ở Trung Quốc đại lục”, ông Uông Chí Viễn cho biết. “Hơn nữa, chúng tôi thấy ngày càng nhiều người bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với chúng tôi. Như bạn đã biết, hơn 440 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng (ĐCSTQ). Gần 4,8 triệu người từ khắp nơi trên thế giới đã ký vào bản kiến nghị ‘Đả đảo ác ma Trung Cộng (ĐCSTQ)’. Vì vậy, cuộc diễu hành hôm nay ở New York chỉ là một hình ảnh thu nhỏ, truyền tải thông điệp tôn vinh di sản của Pháp Luân Đại Pháp và lòng biết ơn của chúng sinh trên toàn thế giới đối với Đại Pháp”.
Ngày 09/05/2025, một bộ phận học viên Pháp Luân Công ở khu vực Đại New York đã tập trung tại Manhattan để tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn, chúc mừng tròn 33 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Công: Lòng biết ơn và hạnh phúc vô tận
Ngày 13/5 hàng năm là ngày các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới bày tỏ lòng biết ơn của mình, và cũng là ngày họ chân thành nói với thế giới rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Mỗi người trong số họ đều có một câu chuyện khó quên để kể về việc Pháp Luân Đại Pháp đã giúp họ tìm ra phương hướng trong cuộc sống, hoặc cách Pháp môn này đã giải thoát họ khỏi các căn bệnh mạn tính, hoặc giúp họ loại bỏ nhiều thói quen xấu và nâng cao đạo đức, v.v… Trải nghiệm của nhiều người có thể được gọi là kỳ tích.
Tổng Giám đốc Tài chính tìm thấy ý nghĩa cuộc sống
Cô Phó Hiểu Lệ – Cựu Giám đốc Tài chính của một công ty nước ngoài tại Thâm Quyến, lần đầu tiên tham gia hoạt động chúc mừng ngày “13/5” ở hải ngoại. Cô hào hứng bày tỏ rằng cô đã mơ một ngày được mặc chiếc áo phông có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và tham gia trong đội diễu hành.
Ngày 09/05/2025, học viên Pháp Luân Công Phó Hiểu Lệ, Cựu Giám đốc Tài chính của một công ty nước ngoài, vừa thoát khỏi Đại Lục sang Mỹ quốc, tham gia đội diễu hành chúc mừng ngày “13/5”. (Ảnh: Thi Bình/The Epoch Times)
Cô Phó Hiểu Lệ nói: “Cuối cùng nguyện vọng của tôi đã thành hiện thực rồi! Tôi thật hạnh phúc! Thật tự hào!”. Cô bắt đầu tu luyện vào năm 1999 khi còn là nghiên cứu sinh ở Bắc Kinh, và kể từ đó cô đã tìm thấy hướng đi cho cuộc đời mình.
“Lúc đó tôi không biết tại sao con người lại sống làm người tốt thì bị mọi người cho là ‘ngu ngốc’, là người hiểu biết mọi chuyện trên thế gian thì bị mọi người chế giễu. Vì vậy, tôi rất mơ màng và không biết phải làm người như thế nào”. Cô nói: “Sau khi đọc hết cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi cảm thấy cuốn sách này thật tuyệt vời! Ngay lập tức tôi đã giải đáp được rất nhiều câu hỏi của mình về cuộc sống. Tôi hiểu rằng con người nên là người tốt, và là người thực sự sống vì người khác”.
Sau khi tu luyện, chứng mất ngủ nghiêm trọng, suy nhược thần kinh, thấp khớp, ho theo mùa và các bệnh khác đã hành hạ cô Phó hơn mười năm đều được chữa khỏi. Trải nghiệm của tự thân cho cô biết rằng những lời Sư phụ nói là đúng, vì vậy cô đã học thuộc toàn bộ cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Cô đã thuộc lòng vô số lần trong suốt hai mươi năm qua, và bây giờ cô đã bắt đầu viết được cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” theo trí nhớ của mình.
Một kẻ nghiện ma túy mở sòng bạc, lãng tử quay đầu quý hơn vàng
Anh Hạ Dần Sinh, một học viên đến từ Thượng Hải, lớn lên trong môi trường vô thần và bạo lực từ cha mình. Anh không hiểu con người sống vì điều gì, và khi còn trẻ anh thường giao du với những kẻ xấu trong xã hội, hút thuốc, uống rượu và kéo bè đánh nhau. Anh thậm chí còn trốn học và bỏ nhà đi trước khi học hết cấp 2 tại một trường dạy nghề. Khi lớn lên, anh làm việc trong một hộp đêm, sau đó mở một sòng bạc bất hợp pháp trên Internet và cuối cùng sa vào ma túy và sống một cuộc sống say xỉn và mơ màng.
Ngày 09/05/2025, học viên Pháp Luân Công Hạ Dần Sinh đến từ Thượng Hải, tham gia hoạt động diễu hành quy mô lớn tại New York chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh: Thi Bình/The Epoch Times)
“Tôi đã dùng ma túy trong suốt 11 năm và nhiều đêm thức trắng. Đôi khi tôi đi vệ sinh nhiều đến nỗi bồn cầu đầy máu và tôi gần như tê liệt. Vào thời điểm đó, tôi nghĩ rằng cuộc sống ngắn ngủi và tôi nên tận hưởng cuộc sống khi còn có thể. Bây giờ tôi nghĩ rằng chính chủ nghĩa vô thần đã dẫn tôi đi lạc và tôi đang lao chạy điên cuồng trên con đường xuống địa ngục”.
Anh Hạ kể rằng sau đó một người bạn đã đưa cho anh một phần mềm vượt tường lửa và anh đã đọc được “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” (Cửu Bình) của The Epoch Times. Bằng cách so sánh nhiều tài liệu khác nhau, anh biết được rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và biết được bản chất tà ác của ĐCSTQ. Khi anh Hạ lần đầu đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, anh đã rơi lệ. Anh buồn và tức giận vì Sư phụ bị hàm oan. Anh nghĩ: “Tôi muốn minh oan cho Sư phụ!”.
“Ngay sau đó tôi hạ quyết tâm tu luyện, tôi đã có thể cai ma túy, thuốc lá và rượu cùng một lúc mà không hề trải qua thống khổ, đau đớn”.
Anh Hạ Dần Sinh nói: “Đối với tôi mà nói, Pháp Luân Đại Pháp giống như đưa linh hồn lạc lối của tôi trở về với thân xác. Chính là đã giúp tôi tìm thấy nơi trở về của cuộc đời mình và tôi như được tái sinh. Bạn hỏi tại sao Đại Pháp lại có uy lực như vậy? Tôi nói với bạn rằng, vì đó là Phật Pháp và có uy lực rất mạnh mẽ”.
Hai mẹ con làm nghề thiết kế thời trang: Hối hận vì không tập Pháp Luân Công sớm hơn
Cô Cư Tiểu Mạn, một nhà thiết kế đồ nội y đến từ Nam Kinh, bắt đầu tu luyện cùng con gái sau khi chồng cô thuyết phục cô trong suốt 16 năm.
Ngày 09/05/2025, học viên Pháp Luân Công từ Nam Kinh Cư Tiểu Mạn và con gái Cao Thiên Đình chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp 13/5 trước khi diễu hành. (Ảnh: Thi Bình/The Epoch Times)
“Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tâm thái của tôi ngay lập tức trở nên tốt, xem nhẹ danh lợi, Pháp Luân Đại Pháp là một miền đất tịnh thổ, ở bên ngoài giờ không tìm được những người có nhân phẩm tốt như vậy”. Cô nói: “Hiện nay tôi cảm thấy tôi là người hạnh phúc nhất, Pháp Luân Đại Pháp chính là điều mà cả đời tôi muốn tìm. Tôi hối tiếc vì sao không thể khiến con gái mình tu luyện sớm hơn, để cháu có thể đắc Pháp khi còn trong bụng mẹ thì tốt rồi…”
Cô con gái 22 tuổi Cao Thiên Đình vừa mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính. Cô nói, sau khi tu luyện thì cô thay đổi rất lớn. “Khi còn học tiểu học thì em bị bệnh đau thắt ngực di truyền, sau khi tu luyện thì căn bệnh này không còn nữa”. Cô nói, đề cao về mặt tâm tính còn lớn hơn, “Khi còn nhỏ thì em là một người rất hay ghen tỵ, thấy các bạn nhỏ khác làm tốt hơn mình, thì em rất đố kỵ với họ, nhưng sau khi học Pháp Luân Đại Pháp thì toàn bộ tâm thái của em đã bình hòa hơn nhiều rồi, có thể tán dương ưu điểm của người khác, không còn vì người khác tốt hơn mà sinh tâm đố kỵ nữa. Pháp Luân Đại Pháp chính là kim chỉ nam của cuộc đời em”.
Các học viên mới tu luyện trong năm nay: Đừng nghi ngờ, hãy thử tìm hiểu Pháp Luân Công
Ông Mike Rivers, một phó cảnh sát trưởng đã về hưu mới bước vào tu luyện Pháp Luân Công trong năm nay, ông nhận thấy rằng sau khi tu luyện, tính tình của mình đã trở nên tốt hơn. Tuy nhiên nhiều năm trước đó ông luôn hoài nghi về Pháp Luân Công, đến bây giờ ông mới nhận ra rằng “Chân, Thiện, Nhẫn” thật tuyệt vời.
Ngày 09/05/2025, học viên mới bước vào tu luyện trong năm nay, ông Mike River (giữa) tham gia diễu hành mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp 13/5 tại New York. (Ảnh: Thi Bình/The Epoch Times)
“Chân là tất cả, không chỉ là nói lời chân thật mà còn phải sống chân thật; Thiện, đối với mọi sự vật đều nên ôm giữ tâm từ bi; Nhẫn, làm một cảnh sát, tôi cần phải học được cách khoan dung và làm mọi việc với phương thức hoàn toàn khác”. Vào dịp diễu hành mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5, ông River muốn gửi lời đến Sư Phụ: “Vô cùng cảm tạ Ngài đã mang Đại Pháp đến cho thế giới này, nếu có nhiều người hơn nữa tu luyện Đại Pháp, thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn”.
Đồng thời ông cũng muốn nói với những người đang còn hoài nghi: “Đừng nghi ngờ, bạn hãy thử tu luyện Pháp Luân Công nhé!”
Khán giả: Chúc cho người người đều tuân theo “Chân, Thiện, Nhẫn”, chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp hàng năm
Nhờ việc các học viên Pháp Luân Công kiên trì giảng rõ sự thật trong nhiều thập niên mà vô số người dân Trung Quốc đã thức tỉnh. Ngày 09/05 vừa qua, rất nhiều người Hoa đã đến Manhattan để xem buổi diễu hành của các học viên Pháp Luân Công. Họ đã dành tặng lời tán dương cao nhất cho Pháp Luân Đại Pháp, kính chúc Sư Phụ Lý sinh nhật vui vẻ, và hy vọng rằng sự kiện diễu hành “13/5” sẽ sớm về đến Trung Quốc.
Anh Hình Nhất, một người từng làm việc trong ngành tài chính tại Thượng Hải, đã sang Hoa Kỳ được một năm, đây là lần thứ hai anh tham gia cuộc diễu hành “13/5”. Anh nói rằng tuy mình không phải là một học viên, nhưng anh luôn vô cùng biết ơn đối với Pháp Luân Công, vì thông qua phần mềm vượt tường lửa Freegate của Pháp Luân Công mà anh đã biết được sự thật.
Ngày 09/05/2025, hoạt động mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại New York đã thu hút nhiều người Hoa đến tham gia. Anh Hình Nhất, người từng làm việc trong ngành tài chính tại Thượng Hải, đã sang Hoa Kỳ được một năm. (Ảnh: Thi Bình/The Epoch Times)
“Lần đầu tiên xem buổi diễu hành của Pháp Luân Công, tôi vô cùng xúc động, tại Trung Quốc, bạn chỉ cần giơ một tờ giấy trắng lên cũng sẽ bị bắt, thế nên khi tôi nhìn thấy một đội hình với quy mô lớn của Pháp Luân Công như ở đây, tôi đã không cầm được nước mắt, bởi tôi cảm thấy rằng Trung Quốc vẫn còn hy vọng!” Anh cho biết, “Tôi tin rằng việc các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng, bao gồm cả buổi diễu hành hôm nay, là một cách ôn hòa để gieo những hạt mầm thiện lương và chính nghĩa vào lòng 1,4 tỷ người dân Trung Quốc, các bạn đang đánh thức lương tri của người dân Trung Quốc”.
Anh Trương Vĩnh Hồng, một người mới nhập cư tại New York cũng đã đến xem buổi diễu hành của Pháp Luân Công. Anh cho biết, ngày 13/5 là một ngày lễ quan trọng, bởi các giá trị Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công chính là điều mà người dân Trung Quốc đang cần nhất.
Ngày 09/05/2025, Anh Trương Vĩnh Hồng, một người Hoa mới đến Hoa Kỳ không lâu, đã đến tham gia cuộc diễu hành lớn “13/5” của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York. (Ảnh: Thi Bình/The Epoch Times)
Đây là những giá trị mà người dân Trung Quốc cần nhất, cuộc diễu hành của Pháp Luân Công tại đây chính là để thế giới nhận ra được vẻ đẹp của “Chân – Thiện – Nhẫn” và sự suy đồi đạo đức của Trung Quốc dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản…”. Anh chia sẻ: “Hôm nay, trước tiên tôi muốn kính chúc Sư phụ Lý sức khỏe an khang. Giờ đây Pháp Luân Đại Pháp của Ngài đã truyền rộng ra khắp thế giới, tôi hy vọng rằng những cuộc diễu hành như thế này sẽ sớm về đến Trung Quốc, để người dân Trung Quốc cùng với thế giới được cùng nhau chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”.
Tuyến đường diễu hành năm nay cũng như mọi năm, bắt đầu từ công viên Liên Hiệp Quốc, băng qua khu trung tâm Manhattan thuộc thành phố New York, dọc theo Phố 42 đông đúc, băng qua 10 đại lộ và kết thúc tại Lãnh sự quán Trung Quốc trên đại lộ số 12, tổng cộng là 3 dặm (4,8 km).
Mưa gió không ngăn được bước chân của các học viên Pháp Luân Công, cũng không thể ngăn khán giả tiếp nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ và thông điệp từ các học viên.
Cô Laura Hope, một người làm trong ngành bất động sản, đã chứng kiến ý chí kiên cường của các học viên Pháp Luân Công trong mưa gió.
Ngày 09/09/2025, người dân New York ca ngợi cuộc diễu hành mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp “13/5” của các học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: Thi Bình/The Epoch Times)
“Tôi rất vui mừng khi thấy thành phố New York tổ chức nhiều cuộc diễu hành và các dịp lễ kỷ niệm khác nhau, đây là nét đặc sắc nhất của New York”. Cô Laura Hope nói: “Trời mưa càng khiến tôi xúc động hơn, điều đó cho thấy dù có bất kể điều gì xảy ra, bất kể thời tiết như thế nào, các học viên Pháp Luân Công vẫn muốn chúc mừng ngày này. Chân – Thiện – Nhẫn là nguyên lý phù hợp ở bất cứ nơi đâu. Tôi muốn gửi tới những lời chúc tốt đẹp nhất, hy vọng rằng vào ngày này hàng năm đều sẽ là một ngày tuyệt vời, hy vọng rằng mỗi người đều nhận được thông điệp từ Pháp Luân Công.
Cô Norah Ravitsky, người vừa tốt nghiệp thạc sĩ, đã xúc động trước tinh thần của các học viên Pháp Luân Công.
Ngày 09/05/2025, người dân New York ca ngợi cuộc diễu hành mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp “13/5” của các học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: Thi Bình/The Epoch Times)
“Cuộc diễu hành này thật quá đẹp, tôi nghĩ những điều họ đang làm là rất quan trọng, tôi rất xúc động trước việc phản đối cuộc đàn áp của các học viên, tôi hy vọng điều này sẽ đánh thức sự đồng cảm trong lòng mọi người”. Cô Ravitsky nói: “Các nguyên lý của họ thật truyền cảm hứng, tôi hy vọng mỗi chúng ta đều có thể tuân theo ba nguyên lý này; tôi mong họ sẽ không bỏ cuộc, tiếp tục kiên trì và không bao giờ quên ba chữ ‘Chân – Thiện – Nhẫn’, tôi nghĩ rằng những điều họ đang làm thực sự rất quan trọng, mỗi chúng ta đều nên lắng nghe và tuân theo các thông điệp này”.
Một người tên A.J cùng mẹ mình đã đứng dưới mưa để xem cuộc diễu hành, anh nói: “Cuộc diễu hành này lớn đến mức thật khó tin, mọi thứ đều tuyệt vời, trời mưa đúng phong cách của New York, họ đã làm mọi việc rất tốt”.
Ngày 09/05/2025, người dân New York ca ngợi cuộc diễu hành mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp “13/5” của các học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: Thi Bình/The Epoch Times)
Anh John, một người dân địa phương chia sẻ, “Họ tổ chức một sự kiện như thế này dưới mưa thật không hề dễ dàng, điều này cho thấy tinh thần cống hiến tận tâm của họ như thế nào”.
Hai khách du lịch đến từ Brazil, cô Maria Real và anh Gustavo đã quay video về cuộc diễu hành.
Ngày 09/05/2025, người dân New York ca ngợi cuộc diễu hành mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp “13/5” của các học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: Thi Bình/The Epoch Times)
Tôi nghĩ cuộc diễu hành thật đẹp, màu sắc rực rỡ và năng lượng mạnh mẽ; người diễu hành trông vô cùng hạnh phúc và rất bình hòa”. Cô Maria Real chia sẻ, “Chân – Thiện – Nhẫn thật tốt, thế giới cần điều này, chúng ta rất cần Chân – Thiện – Nhẫn”.
Anh Gustavo cho rằng “Việc các học viên Pháp Luân Công lan tỏa tư tưởng này, truyền đi thông điệp hòa bình là vô cùng quan trọng, đây là điều mà thế giới đang chú ý hiện nay, vì thế việc tổ chức hoạt động như thế tại New York trong thế giới này mang ý nghĩa hết sức to lớn”.
(Theo The Epoch Times)
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/296748
Ngày đăng: 13-05-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.