Phỏng vấn: Quan điểm của người mẹ khi có con gái lớn lên ở trường Phi Thiên



Tác giả: Ô Lệ Lệ

[ChanhKien.org]

Gia đình bà Trần chụp ảnh lưu niệm tại Thổ Nhĩ Kỳ trong dịp nghỉ hè tháng 6 năm 2024. (Ảnh do bà Trần cung cấp)

Con gái của bà Trần, Thái Tâm Địch – một nghệ sỹ múa của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun (Shen Yun Performance Arts), là một cô gái luôn nở nụ cười rạng rỡ cả trong lẫn ngoài sân khấu. Khi nhắc đến Tâm Địch – từ một đứa trẻ cần cha mẹ chăm lo cho mọi thứ trở thành một người con hiếu thảo biết san sẻ gánh nặng với cha mẹ, bà Trần không thể giấu được niềm tự hào và sự biết ơn.

Đứa con rời nhà đến Phi Thiên

Bà Trần kể con gái bà vào học tại trường Nghệ thuật Tiên Vận (Xian Yun Academy of the Arts) ở San Francisco khi mới 11 tuổi. Sau khi hoàn thành bậc trung học cơ sở, cô bé thi đỗ vào Học viện Nghệ thuật Phi Thiên (Fei Tian Academy of the Arts) tại New York, rồi trở thành vũ công của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun (Thần Vận).

Bà Trần là một nhà phân tích dự án trong một cơ quan thuộc chính quyền bang California, chồng bà từng làm việc tại một công ty công nghệ cao nổi tiếng ở Thung lũng Silicon và hiện là chuyên viên thẩm định bằng sáng chế cấp cao trong một cơ quan liên bang. Gia đình họ đã cấp cho con cái một môi trường phát triển thoải mái không cần lo nghĩ.

Khi được hỏi tại sao lại cho con theo học trường Phi Thiên, bà Trần nói: “Điều mà các bậc cha mẹ lo lắng nhất chính là đạo đức của con cái. Trong thời đại mà lối sống xã hội ngày càng suy đồi, nếu trẻ không có một thế giới quan đúng đắn để dẫn dắt, chúng rất dễ bị cuốn trôi theo dòng”.

Bà Trần chia sẻ, với những đứa trẻ lớn lên ở phương Tây: “Cha mẹ người Hoa đều mong con mình học tốt tiếng Trung, nhưng tuyệt đại đa số đều thất bại. Tuy nhiên, trường Phi Thiên đã làm được điều này, thực sự là rất tuyệt vời”. Bà nói thêm: “Hơn nữa, việc học múa cổ điển Trung Hoa và học tập nghệ thuật sẽ giúp ích cho con gái tôi trong nhiều phương diện như hình thành tính cách, khí chất cũng như khả năng thưởng thức đời sống nghệ thuật sau này”.

Ban đầu, bà Trần cho con tham gia trại hè do trường Phi Thiên tổ chức để con có cơ hội tự trải nghiệm. Bà chia sẻ: “Con bé rất yêu thích bạn bè và thầy cô ở đó, nên chính cháu cũng muốn theo học ngôi trường này”.

Trường Phi Thiên là một trường nghệ thuật được thành lập tại Mỹ bởi một nhóm người có chuyên môn và nền tảng giáo dục vững chắc, tuân theo nguyên tắc “Chân, Thiện, Nhẫn”. Theo bà Trần, điều này phù hợp với triết lý nuôi dạy con cái của vợ chồng bà: “Chú trọng đạo đức, chú trọng truyền thống, bồi dưỡng cho con cái những giá trị đúng đắn”. Điều đáng quý hơn nữa là trường Phi Thiên còn dạy song ngữ Anh – Trung.

Bà chia sẻ: “Nếu không học tốt tiếng Trung thì không cách nào tiếp thu được tinh hoa của nền văn hóa Trung Hoa bác đại tinh thâm. Thế thì thật đáng tiếc biết bao!”

Gia đình bà Trần chụp ảnh kỷ niệm trước cửa nhà khi con gái còn nhỏ. (Ảnh do bà Trần cung cấp)

Càng yên tâm hơn về tương lai của con

Việc thi đỗ vào Học viện Nghệ thuật Phi Thiên ở New York đồng nghĩa với việc con gái bà Trần phải một mình xa nhà đến New York học tập. Khi được hỏi liệu bà có yên tâm không, bà trả lời dứt khoát: “Tất nhiên là yên tâm”. Bà Trần nhớ lại: “Con gái tôi từng học tại một trường phổ thông ở Mỹ. Khi gần tốt nghiệp tiểu học, tôi đã bắt đầu nhận thấy những ảnh hưởng tiêu cực của xã hội tác động đến con”. “Chẳng hạn như thích nổi loạn, lớn sớm, ích kỷ, v.v. chúng khiến các bậc cha mẹ rất lo lắng”.

Bà Trần chia sẻ từ khi đưa con gái đến trường Phi Thiên, cô bé như biến thành một người khác. Sau khi thi đỗ vào Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, sự thay đổi lại càng rõ rệt hơn. “Thay đổi về ngoại hình rất dễ nhận thấy, da dẻ trắng sáng hơn, khuôn mặt hồng hào và rất khỏe mạnh. Thần thái tập trung, khí chất trở nên điềm đạm, dịu dàng, tính cách cũng trở nên ôn hòa và không còn ích kỷ nữa”. Bà Trần khen ngợi con gái: “Con bé đã trở nên kỷ luật, độc lập và chăm chỉ hơn, biết quan tâm đến người khác, sống lương thiện và thấu hiểu, cũng biết cách đối nhân xử thế, biết giữ chừng mực, còn biết hiếu thảo và biết ơn”.

Bà kể lại một câu chuyện nhỏ trong sinh hoạt: “Có một năm, vào kỳ nghỉ hè, con bé về nhà và đi chơi cùng bạn học cũ từ thời tiểu học. Bạn bè và cả phụ huynh của họ đều cảm thấy Tâm Địch đã thay đổi, nhưng không thể nói rõ là thay đổi ở đâu. Họ chỉ nói rằng con bé khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu, khí chất khác hẳn so với những người khác”.

Mỗi năm khi Tâm Địch trở về nhà vào kỳ nghỉ hè, vợ chồng bà Trần đều đưa con đi du lịch. “Cha của con bé thường giao cho cháu nhiệm vụ lập kế hoạch cho chuyến đi và liên hệ với mọi người. Chúng tôi thấy con xử lý mọi việc rất tốt, biết cách trò chuyện với người khác, thái độ hòa nhã và thân thiện, khiến ai cũng sẵn lòng giúp đỡ”.

Điều này thực sự khiến bà Trần bất ngờ. Bà từng nghĩ rằng những đứa trẻ sinh sống trong môi trường học tập nghiêm khắc, liệu có gặp khó khăn khi hòa nhập với xã hội? “Nhưng hoàn toàn không phải vậy”! – Bà khẳng định. “Không chỉ con gái tôi, mà các vũ công khác của Shen Yun cũng vậy. Khi ra ngoài tiếp xúc với xã hội, chúng đều rất tự tin, phong thái chững chạc, cư xử lịch thiệp và giao tiếp tự nhiên”.

Với nền tảng vững chắc và sự rèn luyện bài bản như vậy, khiến bà Trần hoàn toàn yên tâm: “Cho dù sau này con bé không theo đuổi sự nghiệp múa nữa mà chuyển sang một lĩnh vực xã hội khác, tôi cũng không có gì phải lo lắng”.

Lòng hiếu thảo và tài nghệ của con

Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun là đoàn nghệ thuật biểu diễn múa cổ điển Trung Hoa và âm nhạc truyền thống hàng đầu thế giới. Kể từ khi thành lập vào năm 2006, mỗi năm Shen Yun đều mang một chương trình hoàn toàn mới đến cho khán giả tại các nhà hát danh tiếng trên khắp thế giới.

Có thể trở thành thành viên của Shen Yun là ước mơ của rất nhiều nghệ sỹ múa, nhạc công cổ điển, ca sĩ và nghệ thuật gia Trung Hoa. Nhưng làm một thành viên của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun phải cống hiến rất nhiều, hàng năm phải trải qua sự huấn luyện nghiêm ngặt và những chuyến lưu diễn dày đặc.

Bà Trần chia sẻ, dù hiếm khi có cơ hội gặp cha mẹ, nhưng Tâm Địch luôn nhớ đến sinh nhật của họ. Mỗi lần con bé đều gửi quà và gọi điện chúc mừng. Ngay cả ngày của Cha, ngày của Mẹ, con cũng không quên. Thậm chí, ngay cả với ông bà nội, những người mà con bé chỉ gặp khi còn rất nhỏ, khi ông bà sang Mỹ, Tâm Địch đã gửi tặng họ những món quà Giáng Sinh đầy ý nghĩa, khiến hai ông bà vô cùng bất ngờ và hạnh phúc.

Đây cũng là lợi ích từ việc bồi dưỡng và giáo dục văn hóa truyền thống cho học sinh của Học viện Nghệ thuật Phi Thiên.

Bà Trần kể lại một câu chuyện như thế này, vào kỳ nghỉ hè năm ngoái, bà cùng chồng và con gái đi du lịch Thổ Nhĩ Kỳ. Đến ngày cuối cùng, cả nhà đều rất mệt. Khi về đến khách sạn thì đã 11 giờ đêm, trong khi 4 giờ sáng hôm sau họ phải thức dậy để ra sân bay. Nhìn đống hành lý chưa thu dọn, bà Trần không khỏi than thở: “Mệt quá, mẹ dọn không nổi nữa”. Rồi bà đi rửa mặt trước.

Thế nhưng, một lúc sau khi quay ra, bà bất ngờ thấy hành lý của mình đã được sắp xếp gọn gàng, những món đồ mua về cũng được phân loại và sắp xếp cẩn thận. Trong khi đó, hành lý của con gái vẫn còn nguyên chưa thu dọn. “Con bé còn mua nhiều quà hơn tôi nữa!”, bà Trần kể lại. “Lúc đó, tôi vừa ngạc nhiên vừa vô cùng cảm động”.

Bà Trần xúc động chia sẻ: “Nếu con bé không đến trường Phi Thiên và Shen Yun, thì liệu có chuyến du lịch gia đình tuyệt vời này không. Cho dù có, chỉ e lúc mọi người kiệt sức, tôi lại phải lớn tiếng gọi hai cha con đang nằm trên giường lướt điện thoại mau chóng thu dọn hành lý”.

Sau đó, con gái bà cũng nhanh chóng thu dọn hành lý của mình gọn gàng ngăn nắp. “Tôi thấy những món đồ tưởng chừng không thể nhét vừa, lại được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Lúc này, bà Trần không khỏi thán phục từ tận đáy lòng: “Thể lực này, tài năng này, bản lĩnh này… thật đáng kinh ngạc!”, “Thật ra cũng không có gì lạ, bởi vì con gái tôi là một diễn viên của Shen Yun!”

Thái Tâm Địch chụp hình trong chuyến du lịch Hàn Quốc vào dịp nghỉ hè năm 2023. (Ảnh do bà Trần cung cấp)

Cảm ơn Shen Yun đã giúp chúng tôi bồi dưỡng được một người con tuyệt vời

Sau hơn mười năm học tập và theo đuổi nghệ thuật vũ đạo, con gái đã từ bé gái nay trở thành một thiếu nữ; từ một cô bé ngây thơ trưởng thành thành một diễn viên múa chuyên nghiệp khỏe mạnh, vui vẻ và mang trong mình sứ mệnh cùng trách nhiệm cao cả. Bà Trần nói: “Chúng tôi cảm thấy vô cùng vui mừng và biết ơn”.

Bà kể rằng con gái mình từ nhỏ đã thích chạy nhảy, chơi đùa nhưng không hẳn là kiểu trẻ em thiên về vận động. Trong quá trình học những kỹ thuật rất khó của múa Trung Hoa, con gái quả thật đã gặp phải nhiều thử thách. Bà Trần tâm sự: “Người thầy nghiêm khắc sẽ đào tạo nên những học trò xuất sắc. Mức độ chuyên nghiệp của Shen Yun là điều ai cũng biết, và sự nỗ lực phó xuất của các diễn viên cũng rõ như ban ngày”.

Thái Tâm Địch vì để đạt tiêu chuẩn cho từng động tác mà đã luyện tập không ngừng, thường đến khuya mới nghỉ. Cường độ tập luyện cao mỗi ngày khiến cô đổ rất nhiều mồ hôi. Khi biết được những điều này, “Thật lòng mà nói, đối với một đứa trẻ đang tuổi dậy thì, cũng là lúc cơ thể đang phát triển, chúng tôi quả thực rất lo lắng”. Bà Trần nói: “Nhưng con bé chưa bao giờ than phiền hay oán trách, cũng chưa bao giờ nản lòng”.

“Nếu nói lúc con bé không vui, thì đó là khi mới vào trường Phi Thiên ở San Francisco. Lúc đó thân thể đang luyện cơ bản, phải kéo dãn gân cốt nên rất đau, thêm vào đó, lại chuyển từ trường công sang trường tư thục, phải xa nhà đi học nội trú, đối với một đứa trẻ mà nói thì việc thích nghi với môi trường mới quả thực là một thử thách”.

Bà Trần nói: “Nhìn lại lý do lúc đó gửi con đến trường Phi Thiên, giờ đây chúng tôi có thể yên tâm rằng mục tiêu đó nay đã đạt được. Phi Thiên và Shen Yun đã giúp chúng tôi nuôi dạy nên một đứa trẻ ngoan. Là người làm cha mẹ chúng tôi vô cùng biết ơn”.

Những năm qua, điều làm bà hài lòng nhất là: “Con gái đã hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh, biết được mục đích sống ở kiếp này, biết dùng ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ để phân biệt tốt xấu, để chỉ đạo cho cuộc sống của mình”. Bà Trần nói: “Phi Thiên và Shen Yun đã cho con bé những thứ mà xã hội thế tục này không thể mang lại”.

Từ con gái mình, bà Trần còn nhìn thấy những giá trị quan và đức tính tốt đẹp mà các diễn viên Shen Yun sở hữu, đó là ý chí kiên cường, tinh thần chịu khó, kiến thức và văn hóa truyền thống, cùng với sự hiểu biết rộng rãi khi được chu du khắp thế giới. Bà nói: “Tôi và chồng rất tin tưởng vào tương lai mà con bé sẽ tự mình nắm bắt”.

Một nguyện vọng chung

Khi được hỏi về kỳ vọng với tương lai của con gái, bà Trần cho biết, bà và chồng đều là người tu luyện Pháp Luân Công, tu luyện chiểu theo Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho họ vô số lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần, do vậy, nguyện vọng lớn nhất của họ là hy vọng con gái cũng có thể trở thành người chân chính tu luyện “Chân, Thiện, Nhẫn”.

“Nhưng tín ngưỡng là thứ không thể cưỡng cầu. Nếu con bé thực sự không thích, không phù hợp, chúng tôi cũng không miễn cưỡng cháu”. Điều khiến bà hài lòng là, sau khi Thái Tâm Địch thi đậu vào Shen Yun, cháu đã tự biết chủ động tu luyện.

Shen Yun không chỉ đơn thuần là một buổi biểu diễn, mà còn là sự phục hưng văn hóa và đạo đức truyền thống Trung Hoa trước thời chủ nghĩa cộng sản. Shen Yun mang đến cho khán giả một bữa tiệc thị giác và thính giác, một sự khai sáng tâm linh. Bà Trần giới thiệu: “Khi xem diễn xuất của Shen Yun, bạn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của những lý niệm ấy, từ đó khởi sinh chính niệm trong tâm”. Đó cũng là lý do tại sao chất lượng diễn xuất của Shen Yun lại đòi hỏi khắt khe như vậy. Bà cho rằng: “Sự thành công của Shen Yun không thể tách rời khỏi sự cống hiến to lớn của các diễn viên, nếu không có đức tin làm nền tảng, thì sẽ rất khó đạt được điểm này”.

“Chúng tôi làm cha mẹ cũng hiểu rằng, con gái nhảy múa không phải vì danh lợi”. Bà nói: “Vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại tàn bạo những người tu luyện ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, ở Trung Quốc đại lục, vô số đệ tử Đại Pháp tan nhà nát nửa, mất đi sinh mạng. Để nhanh chóng chấm dứt cuộc bức hại này, các đệ tử Đại Pháp trong và ngoài nước tự nguyện dùng các hình thức hòa bình, lý trí, phi bạo lực để phản đối cuộc bức hại, đây là việc nghĩa không thể chối từ”.

Trong diễn xuất của Shen Yun đều có các vở diễn nhỏ kể về chuyện người tu luyện phản đối bức hại. Vì diễn xuất vạch trần tội ác của ĐCSTQ, nên họ đã liên tục quấy rối và phá hoại Shen Yun, thậm chí còn muốn tạo ra tai nạn giao thông gây nguy hiểm cho tính mạng các nghệ sỹ. Bà Trần nói: “Vì vậy chúng tôi hoàn toàn hiểu được một số quy định đặc biệt trong việc quản lý của Shen Yun, bởi vì dù sao đây cũng không phải là một đoàn nghệ thuật bình thường trong xã hội”.

Cuối cùng, bà Trần bày tỏ mong muốn cuộc đàn áp này sớm kết thúc, Shen Yun có thể tới biểu diễn ở Trung Quốc đại lục. Bà đã 23 năm không thể về thăm quê hương, bà nói: “Cha mẹ tôi đã ngoài 90 tuổi, tôi mong sao ông bà đời này có thể được xem cháu ngoại biểu diễn”.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/292276



Ngày đăng: 01-04-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.