Những điều nhìn thấy khi phát chính niệm

[ChanhKien.org] Gần đây tôi thấy trên trang Minh Huệ Net và Chánh Kiến Net có những bài viết về việc tà ác ở Hoa Kỳ công kích cũng như bôi nhọ nhắm vào Thần Vận (Shen Yun) và The Epoch Times, chúng còn phát động một cuộc công kích tà

Tác giả Tân Vũ - Đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc
Ngày đăng 23-04-2025

[ChanhKien.org]

Gần đây tôi thấy trên trang Minh Huệ Net và Chánh Kiến Net có những bài viết về việc tà ác ở Hoa Kỳ công kích cũng như bôi nhọ nhắm vào Thần Vận (Shen Yun) và The Epoch Times, chúng còn phát động một cuộc công kích tà ác nhắm trực tiếp vào Sư phụ. Người phụ trách khu vực của chúng tôi đã sắp xếp cho mọi người cùng nhau phát chính niệm để giải thể hết thảy an bài của tà ác bức hại Đại Pháp, công kích, bôi nhọ Thần Vận, cũng như The Epoch Times.

Lần đầu khi chúng tôi cùng nhau phát chính niệm, tôi nhìn thấy bàn tay hắc ám của Trung Cộng vươn tới Hoa Kỳ và hải ngoại bị chặt đứt ở cẳng tay, vết gãy lởm chởm và bên trong phần tay bị gãy có những vật chất đen dính. Mấy ngày sau tôi thấy bàn tay bị chặt đứt kia dần dần bị tan biến mất. Hơn một tháng sau, vào một ngày khi tôi phát chính niệm vào lúc 6:00 giờ sáng, tôi nhìn thấy rất rõ ràng một cảnh tượng trợ Sư chính Pháp, hộ Pháp và thanh trừ tà ác rất hồng đại và thù thắng ở không gian khác. Tôi viết ra để giao lưu và khích lệ các đồng tu, cùng nhau thanh trừ hắc thủ lạn quỷ và giải thể tà ác.

Lúc luyện công vào 3:00 giờ sáng tôi cảm thấy trong tâm rất thanh tĩnh, tĩnh đến mức độ trong tâm cái gì cũng không có nữa, đều là không, thân thể nhẹ nhàng, ngồi đả tọa chân cũng không đau rất thoải mái. Lúc luyện công xong cũng vừa đến thời điểm phát chính niệm lúc 6:00 giờ sáng. Trong khoảng thời gian này mỗi lần tôi phát chính niệm đều là 30 phút. Đầu tiên tịnh tâm xuống, sau khi thanh lý bản thân 10 phút đầu tiền thì bắt đầu phát chính niệm: Thanh trừ hết thảy tà ác phá hoại Đại Pháp, giải thể tất cả đám hắc thủ lạn quỷ; thanh trừ tà linh cộng sản và hết thảy nhân tố tà ác ở không gian khác của ác đảng Trung Cộng; thanh trừ tận gốc bàn tay hắc ám của Trung Cộng vươn tới Hoa kỳ và hải ngoại, giải thể hết thảy an bài của tà ác bức hại Đại Pháp, bôi nhọ và vu khống Thần Vận cũng như The Epoch Times; lệnh cho Tập Cận Bình, Vương Tiểu Hồng, Trần Nhất Tân lập tức bị hiện thế hiện báo; vô sở bất bao vô sở di lậu; Pháp chính càn khôn tà ác toàn diệt, Pháp chính thiên địa hiện thế hiện báo. “Diệt”!!! Sau đó tôi rất nhanh tĩnh xuống lại và tiến nhập vào một không gian khác.

Tôi nhìn thấy Sư phụ đang đả tọa, giống như hình ảnh Sư phụ đang ngồi tĩnh tọa trên núi ở trên trang chủ của Minh Huệ Net, thân thể của Sư phụ cao lớn vô tỉ. Đệ tử Đại Pháp đả tọa lập chưởng ngồi thành từng vòng từng vòng xung quanh Sư phụ phát chính niệm. Tôi nhìn thấy chỉ có khoảng mấy chục vòng đệ tử Đại Pháp ngồi, khung cảnh không lớn và trường của đệ tử Đại Pháp thì tối tăm. Hắc thủ điều khiển lạn quỷ và những con sâu bọ thối nát ném những thứ đen đen vào trường của Đệ tử Đại Pháp, tôi không thể nhìn rõ chúng trông thế nào, chúng đều là những thứ có hình thù kỳ quái. Đột nhiên tôi nhìn thấy Sư phụ làm đại thủ ấn bao phủ lên toàn bộ trường của đệ tử Đại Pháp bằng ánh sáng cường đại và trường năng lượng vô cùng lớn mạnh, khiến cho những thứ thối nát bị chặn ở bên ngoài. Lúc này những đệ tử Đại Pháp tham gia vào càng ngày càng nhiều,ngồi lập chưởng xung quanh Sư phụ phát chính niệm, khung cảnh cũng càng ngày càng lớn, lớn đến mức nhìn không thấy biên của nó. Sư phụ cũng không ngừng làm đại thủ ấn gia trì cho đệ tử, ánh sáng mạnh mẽ bao trùm cả trường không gian. Tôi biết rằng đây chính là Sư phụ đang bảo hộ và đồng thời truyền cấp năng lượng cho đệ tử.

Các đệ tử đang tập trung tinh thần phát chính niệm, mỗi chính niệm mạnh mẽ đều tập hợp lại thành một trường rất cự đại. Lúc này tôi nhìn thấy từ trong thân thể của các đệ tử Đại Pháp bay ra rất nhiều chiến binh vung vũ khí trong tay giết chết những thứ có hình thù kỳ quái và tà ác cùng lạn quỷ có hình tượng xấu xí; một lượng lớn tà ác lạn quỷ đã bị thanh trừ, có một số nhìn thấy tình thế như vậy liền gấp rút tháo chạy, đây là cuộc đại chiến chính tà kinh thiên động địa. Ở trên không trung có rất nhiều thiên binh thiên tướng và rất nhiều Thần hộ Pháp (họ không tham gia vào trận chiến), cảnh tượng hùng tráng này không cách nào có thể hình dung được. Khi tiếng chuông phát chính niệm 30 phút vang lên, tôi đứng dậy thắp hương cho Sư phụ, quỳ lạy tạ Sư ân. Sau đó mỗi ngày tôi học hai bài Pháp.Trong quá trình ngồi song bàn học Pháp, tôi cảm thấy tâm mình rất tịnh, vô cùng thoải mái, mỗi chữ đều có thể hiển hiện trong đầu não. Cảnh tượng như vậy thường xuyên xuất hiện trong những lần tôi phát chính niệm về sau, nên tôi muốn viết nó ra để chúng ta cùng đốc thúc lẫn nhau.

Hiện nay cựu thế lực và ma đỏ đã không còn năng lực gây rối trên diện tích lớn như vậy nữa, chúng đều tập trung tại sào huyệt Trung Nam Hải ở Bắc Kinh và hệ thống công an, kiểm sát, tư pháp, gây ra Pháp nạn cho Đại Pháp ở hải ngoại chủ yếu là ở Hoa Kỳ. Cho nên tất cả đệ tử Đại Pháp, đặc biệt là ở Trung Quốc đại lục, bởi vì chủ thể của đệ tử Đại Pháp là ở Trung Quốc, hãy lập tức hành động để hình thành chỉnh thể kim cang bất phá. Dùng chính niệm thuần chính lớn mạnh để thanh trừ Trung Cộng tà ác trực tiếp gây ra Pháp nạn cho Sư phụ, đây cũng là lần kiểm tra lớn đối với đệ tử Đại Pháp. Chúng ta hãy phấn chấn tinh thần, tích cực tham gia vào cuộc đại chiến chính tà, nghiêm túc tham gia vào bài kiểm tra lớn này và vượt qua được quan ải này. Chúng ta không được có trạng thái tiêu cực, buông lơi. Đương nhiên điều quan trọng nhất vẫn là học Pháp nhiều, ghi nhớ Pháp, đồng hóa với Đại Pháp, vứt bỏ hết thảy nhân tâm, cái tình của con người và quan niệm người thường; dùng chính niệm của Thần để tận diệt tà ác. Trong quá trình hoàn thành sứ mệnh, phải luôn bảo trì chính niệm chính hành khiến tà ác không còn cớ để bức hại, như vậy mới có thể đạt đến mục đích chân chính của trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, như vậy mới có thể hoàn thành thệ nguyện của chúng ta, viên mãn quy vị.

Nhìn lại 27 năm bước trên con đường tu luyện Chính Pháp của mình, tôi muốn gửi lời cảm ân vô hạn đối với Sư phụ vĩ đại! Cảm tạ Sư phụ đã từ bi che chở con trong suốt chặng đường qua!

Trên đây là những gì bản thân nhìn thấy được khi phát chính niệm, tôi viết ra để giao lưu cùng các đồng tu và mong rằng những đệ tử tu luyện chân chính hãy tích cực tham gia vào trận đại chiến chính tà này bằng tâm thái của người tu luyện. Đây chỉ là những gì nhìn thấy ở tầng thứ hiện tại của bản thân, nếu có sự thiên lệch và ngôn ngữ biểu đạt không đúng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/295211

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Các bài khác

Loạt bài

Tu luyện Đại Pháp