Nhân sinh cảm ngộ: Hương vị của trà

[ChanhKien.org] Tình cờ tôi tìm thấy một hộp trà của mình từ mấy năm trước, bên trong còn vài viên trà “Tiểu thanh cam”. Đây là một loại trà được làm từ những trái quýt xanh đã được lấy hết ruột bên trong, rồi nhồi trà Phổ Nhĩ vào, sau

Tác giả Tự Như
Ngày đăng 23-04-2025

[ChanhKien.org]

Tình cờ tôi tìm thấy một hộp trà của mình từ mấy năm trước, bên trong còn vài viên trà “Tiểu thanh cam”. Đây là một loại trà được làm từ những trái quýt xanh đã được lấy hết ruột bên trong, rồi nhồi trà Phổ Nhĩ vào, sau đó còn trải qua thêm một quá trình xử lý nữa.

Khi mới mua về, trà pha ra sẽ có một mùi hương quýt nồng đậm, thơm ngát. Nhưng bây giờ, hương quýt đã nhạt đi rất nhiều, hương vị trà Phổ Nhĩ càng trở nên đạm nhã hơn.

Nếu ví loại trà “Tiểu thanh cam” mới như sự nồng nhiệt, sôi nổi của tuổi trẻ, thì loại trà cũ của vài năm sau này đã mang trong mình sự trầm lắng và bình thản của tuổi trung niên.

Vốn dĩ tôi định vứt bỏ mấy viên trà “Tiểu thanh cam” cũ này đi, vì tôi thích uống loại trà có hương vị nồng đậm một chút. Nhưng hôm nay, sau khi lấy một viên ra thưởng thức, tôi đã thay đổi ý nghĩ này. Bởi vì so với hương vị nồng đậm của trà mới, thì hương vị đạm nhã của trà cũ càng dễ khiến cho người ta có chút hoài niệm và tĩnh tại hơn.

Bạn cũ dường như đã hiểu nhau, không còn cảm giác mới lạ, không những có thể tâm ý tương thông mà còn có một hương vị quen thuộc.

Trà mới thì nồng hương, không cần chúng ta phải tinh tế thưởng thức, hương vị nồng đậm ấy sẽ lập tức lan đến toàn bộ vị giác. Loại trà cũ thì khác, chúng ta phải tĩnh tâm, ngưng lắng tâm mình, mới có thể cảm nhận được hương vị thấm dịu từ từ, lặng lẽ như mưa dầm thấm lâu của nó.

Tất nhiên, có thể chúng ta sẽ còn cảm nhận được một ít mùi vị khác, bởi nó không còn hương vị thơm nồng của ban đầu che lấp nữa, cũng sẽ có thêm một ít hương vị không mong muốn. Và có lẽ, đây cũng chính là những điều bất đắc dĩ trong cuộc sống của chúng ta.

Từ thuở đầu đắc Pháp cho đến khi bị bức hại về sau này, chỉ trong vài thập niên ngắn ngủi, mà chúng ta đã đi qua biết bao mưa gió gian khổ. Tưởng chừng như đã mấy ngàn năm trôi qua, có một số ký ức đã bắt đầu phai mờ không còn rõ nét, thậm chí là không còn nhớ rõ dáng vẻ của thuở ban đầu nữa. Thế nhưng, thiện niệm và sự kiên định trong tâm ấy vẫn còn mãi cho đến hôm nay, không hề phai nhạt. Cũng giống như loại trà cũ này, càng thêm kiên trì và bền bỉ.

Đừng nghĩ về việc khi nào Chính Pháp sẽ kết thúc nữa, hãy làm tốt những việc bản thân nên làm, đó mới là điều mà những đệ tử Đại Pháp chúng ta cần làm.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/293007

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Các bài khác

Loạt bài

Văn hóa