Shen Yun ra đời như thế nào để vạch trần cuộc bức hại tại Trung Quốc và phục hưng văn hóa truyền thống



Đoàn Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun có trụ sở tại New York tái hiện Trung Quốc trước thời cộng sản

Tác giả: Eva Fu

[ChanhKien.org]

Cảnh hạ màn của một chương trình Shen Yun tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Providence ở Providence, R.I., vào ngày 06/02/2016. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)

THÀNH PHỐ NEW YORK – Những chiếc giường trong các nhà tù Trung Quốc không chỉ để ngủ, nhạc trưởng Trần Anh (Ying Chen) của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun có thể chứng thực.

Trong tay các lính canh nhà tù, một chiếc giường cao cách sàn 45cm đã trở thành công cụ tra tấn tù nhân. Anh trai của bà Trần Anh, khi đó 29 tuổi, bị lính gác trói lại, dán kín miệng để không cho anh hét. Anh bị gập người lại và nhét xuống dưới gầm giường. Một kẻ tra tấn còn giẫm xuống mặt giường để đè nặng hơn xuống lưng của anh.

Kiểu tra tấn có thể làm người ta bị gãy lưng ấy chỉ là một trong vô vàn cách tra tấn mà chính quyền Trung Quốc nghĩ ra áp dụng lên những người như anh trai của bà Trần Anh, những học viên của môn tu luyện Pháp Luân Công, vốn dạy người ta tu luyện theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và các bài công pháp thiền định.

Số lượng học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc ước tính đạt từ 70 triệu tới 100 triệu người vào năm 1999. Cũng trong năm đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vô thần cho rằng sự phổ biến của Pháp Luân Công là một mối đe dọa nên đã phát động một chiến dịch đàn áp tín ngưỡng này vào năm đó. Những người không từ bỏ đức tin vào môn tu luyện đã bị đối xử tàn ác như bị ép buộc lao động nô lệ, bị tiêm thuốc hủy hoại tinh thần, và bị mổ cướp nội tạng để bán.

Bà Trần Anh nói với tờ The Epoch Times rằng: “Tội ác mà họ gây ra thật không thể diễn tả được”.

Anh trai của bà Trần, người có tính cách nhẹ nhàng ôn hòa, đã bị bắt giữ lúc nửa đêm tại nhà ở Bắc Kinh, và bị đưa vào trại lao động trong 18 tháng. Bà nói rằng anh ấy đã may mắn sống sót, còn một học viên Pháp Luân Công khác mà anh biết, người cũng bị tra tấn giống như anh, đã vĩnh viễn bị liệt nửa người.

Khi anh trai bà Trần vật lộn gần bờ vực của cái chết, tóc anh chuyển sang màu xám bạc, bà Trần vốn đang hoảng loạn và sống ở nước Mỹ, đã cố gắng liên hệ với các kênh truyền thông tại Mỹ để đưa vụ việc của anh ra ánh sáng. Bà rất đau lòng khi biết rằng những vụ tra tấn như vậy rất phổ biến ở Trung Quốc.

Bà Trần nói: “Điều này quá xác thực với chúng tôi”.

Những câu chuyện như vậy không được đưa lên các phương tiện truyền thông do cộng sản kiểm soát. Bà Trần nói rằng người ở bên trong hay ngoài Trung Quốc đại lục đều không biết sự tồn tại của chúng, trừ phi chuyện đó xảy ra với bạn bè thân thiết của họ.

Sau khi anh trai bà Trần chạy trốn khỏi Trung Quốc và tị nạn tại nước ngoài năm 2003, Bà Trần, là con gái của hai nhạc công danh giá có kinh nghiệm ba thập niên công tác ở dàn nhạc quốc gia Trung Quốc, cảm thấy rằng mình không thể đứng nhìn sự lạm dụng nhân quyền ấy tiếp tục.

Năm 2006 tại New York, bà Trần và cha mẹ mình đã tham gia một nhóm nghệ sỹ có cùng tư tưởng, những người khao khát thăng hoa trong biểu diễn nghệ thuật theo cách mà họ không thể có được tại Trung Quốc cộng sản, và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã ra đời.

Ông Levi Browde, Giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, và bà Trần Anh, Phó chủ tịch kiêm Nhạc trưởng của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn của Đài truyền hình NTD tại thành phố New York, ngày 27/11/2024. (Ảnh: Otabius Williams/The Epoch Times)

Sự phục hưng văn hóa

Theo ông Levi Browde, Giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, Shen Yun xuất hiện cùng lúc với phong trào bất đồng chính kiến của thường dân tại Trung Quốc.

Vào những năm 1960 và 1970, cuộc cách mạng văn hóa của ĐCSTQ đã phá hủy những văn vật quý giá và rất nhiều đền chùa cổ của Trung Quốc. Tới những năm 1990, trào lưu khí công với những bài tập hít thở, thiền định và động tác chậm rãi nở rộ trong dân chúng, như một cách lấp đầy sự truy cầu về tâm linh.

Khi Pháp Luân Công được giới thiệu với công chúng vào năm 1992, pháp môn này đã nhanh chóng thu hút hàng triệu người tập luyện. Họ lan tỏa những lợi ích tốt đẹp về sức khỏe và tinh thần cho người thân và bè bạn, và chỉ trong bảy năm, cứ 13 người thì có một người tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Ông Browde nói: “Đó là sự hồi sinh của đức tin tâm linh truyền thống của Trung Quốc, điều vốn bị cấm đoán trong hàng thập niên dưới chế độ cộng sản”. Ông gọi đó là sự “phục hưng”.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu năm 1999, các học viên Pháp Luân Công trên toàn Trung Quốc đã in các tờ truyền đơn tại nhà để nói cho dân chúng biết về những gì chế độ đang đối xử với môn tập và các học viên, nhằm phản đối chiến dịch vu khống và đàn áp mạnh mẽ trên toàn quốc. Hàng đêm, các học viên phân phát các tờ truyền đơn tại địa phương họ.

Hai cảnh sát ngầm mặc thường phục đang bắt giữ một học viên Pháp Luân Công tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. (Ảnh: Minh Huệ)

Trong quá trình đó, người dân đã cùng nhau nhận ra một vấn đề còn lớn hơn cả cuộc bức hại.

“Chúng ta thấy một xã hội mà người dân đều không biết gì về lịch sử của chính mình”, Ông Browde nói. Tổ chức của ông đã sản xuất một bộ phim tài liệu ngắn về phong trào này. Nhận thức đó đã thúc đẩy họ đi sâu hơn để “nói về lịch sử thực sự của ĐCSTQ” và cốt lõi của văn hóa Trung Hoa, ông cho biết.

Ông nói: “Điều này đã giải phóng tâm trí họ, để họ có thể lắng nghe không chỉ câu chuyện về Pháp Luân Công, mà còn có thể nhìn rộng ra và đặt câu hỏi ‘Đây có phải là Trung Quốc không? Chúng ta đã thành xã hội ra sao?’ Đã có một sự thức tỉnh sâu sắc”.

Ông Browde thấy Shen Yun cũng mang sứ mệnh tương tự. Bên cạnh việc phơi bày những bi kịch vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc, đoàn còn chọn lọc từng yếu tố của buổi biểu diễn một cách kỹ càng. Những động tác múa, âm nhạc, trang phục, các câu chuyện, đều được sáng tác với mục tiêu gỡ bỏ ảnh hưởng của văn hóa cộng sản và tái hiện một nền văn minh Trung Hoa có lịch sử 5000 năm.

Ông nói: “Tôi nghĩ rằng họ đã thấy vấn đề đằng sau văn hóa của ĐCSTQ và cách mà cái đảng ấy thao túng và kiểm soát mọi người, thậm chí cả bên ngoài Trung Quốc. Điều đó thật đen tối và nặng nề”.

Ngược lại, văn hóa cổ xưa của Trung Hoa “mang những tinh hoa phổ quát”.

Ông nói: “Văn hóa truyền thống Trung Hoa có những nguyên lý phổ quát. Nó có những cách thức tái kết nối con người với lòng nhân ái, với sự thiện lương và với Thần Phật, và văn hóa ấy giúp con người thăng hoa”.

Các nghệ sỹ múa Shen Yun biểu diễn một tiết mục múa cổ điển Trung Hoa trên sân khấu. (Ảnh: Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun)

“Một chiến dịch chống Pháp Luân Công chưa từng có tiền lệ”

Chế độ Trung Quốc đã công khai thể hiện sự thù địch với Shen Yun. Nhiều năm qua, họ đã triển khai một kế hoạch gây áp lực lên các nhà hát nhằm hủy bỏ các buổi diễn và yêu cầu các quan chức địa phương ngừng tiếp tục hỗ trợ Shen Yun và không tới xem biểu diễn. Xe buýt của đoàn cũng thường xuyên bị rạch lốp theo cách sẽ khiến xe bị nổ lốp trên đường đi.

Gần đây, chiến dịch phá hoại ấy đã nâng lên một mức nham hiểm mới.

Ngày 06 tháng 12 năm 2024, tờ The Epoch Times đã đăng tin về cuộc họp bí mật năm 2022 của ĐCSTQ. Trong cuộc họp đó lãnh đạo đảng Tập Cận Bình đã đưa ra một chiến lược tập trung vào phát tán thông tin giả mạo trên mạng xã hội và các kênh truyền thông không có liên hệ công khai với ĐCSTQ. Chiến lược mới này cũng yêu cầu nỗ lực lôi kéo các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ chống lại Pháp Luân Công.

Theo thông tin những người tố giác trong các tháng gần đây, cũng như theo hồ sơ lưu tại tòa án, các quan chức Bắc Kinh đang tuân thủ các chỉ thị nói trên.

Trong ít nhất ba cuộc họp cấp cao từ tháng 05/2024 tới nay, gồm cả một cuộc họp diễn ra sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, giới lãnh đạo cấp cao Trung Quốc trong khối chính trị và hành pháp đã nhiều lần nhấn mạnh muốn hủy hoại uy tín của Pháp Luân Công và khiến giới chức phương Tây ngừng hỗ trợ họ.

Theo một thông tin rò rỉ mới nhất từ cuộc họp cấp cao diễn ra sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, giới chức Trung Quốc nói, “Bằng mọi cách hủy hoại mối quan hệ giữa Pháp Luân Công và chính phủ Hoa Kỳ”.

Hình minh họa cảnh một học viên Pháp Luân Công bị tra tấn. Anh bị gập người và trói chặt cổ và tứ chi, sau đó bị đẩy xuống dưới gầm giường. Một hoặc nhiều cai ngục đứng lên trên giường và giẫm mạnh lên chỗ lưng anh. Hình thức tra tấn này thường tạo ra các tổn thương nghiêm trọng. (Ảnh: Minh Huệ)

Chế độ Trung Quốc thể hiện họ ngày càng ưa chuộng các chiến thuật khó bị phát hiện, ví dụ như phát tán thông tin sai lệch và bóp méo qua các kênh truyền thông bí mật. Điều này đã được thể hiện trong hồ sơ của ít nhất hai vụ xét xử đặc vụ Trung Quốc đang diễn ra tại tòa án liên bang Mỹ.

Hồ sơ tòa án cho thấy, vào tháng 04 năm 2023, đặc vụ Trung Quốc Chen Jun sống tại Los Angeles đã đưa cho một người đàn ông (hiện đang bị điều tra vì tác động tới chính trường Hoa Kỳ theo hướng có lợi cho Trung Quốc) một bài báo bôi nhọ Pháp Luân Công, và tuyên bố rằng ông ta đang có “một dự án lớn cần báo cáo” cho chính phủ Trung Quốc.

Theo các tài liệu, Chen đã di chuyển tới vùng ngoại ô New York để theo dõi các học viên Pháp Luân Công tại đó và thu thập thông tin cho một vụ kiện phá hoại môi trường, hòng “kiềm chế sự phát triển của cộng đồng Pháp Luân Công” trong khu vực. Ông ta gần đây đã bị kết án vì cố gắng hối lộ nhân viên Sở Thuế vụ (IRS) để họ điều tra Shen Yun, bằng cách đưa ra những thông tin tuyên truyền làm bằng chứng trong đơn khiếu nại. FBI gọi đơn này là “nhìn trên bề mặt đã sai rồi”.

Trong các buổi họp cấp cao khác, các quan chức Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối với các chủ kênh YouTube là người Mỹ gốc Hoa tại Mỹ. Những người này đã đưa ra những bình luận mang tính đe dọa với nhân sự của Shen Yun và cung cấp thông tin cho các tờ báo phương Tây như New York Times viết các bài tấn công Shen Yun gần đây. Nhiều bài trong số đó đã được truyền thông và quan chức Trung Quốc khuếch đại và lan truyền.

Ông Browde nói: “Chúng tôi đang sống trong một chiến dịch chống Pháp Luân Công rất quyết liệt và chưa từng có tiền lệ ngay trên đất Mỹ”. Ông cũng chỉ ra rằng các hoạt động của các gián điệp Trung Quốc “hoàn toàn ăn khớp” với các chỉ thị của quan chức Trung Quốc bị rò rỉ kia.

Tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn

Trong một cuộc họp bí mật năm 2022, ông Tập Cận Bình đã trích dẫn sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Pháp Luân Công với vai trò là tiếng nói công khai chỉ trích chế độ Trung Quốc trên toàn thế giới. Nhưng theo ông Browde, có một lý do cụ thể hơn cho sự ám ảnh của chế độ Trung Quốc với Shen Yun.

Ông nói: “Bạn phải nhìn Shen Yun từ góc độ của ĐCSTQ – đây là một chế độ cộng sản toàn trị đã lên nắm chính quyền bằng dối trá khủng khiếp”.

Lời nói dối đó, theo ông, chính là việc họ cho rằng ĐCSTQ đồng nghĩa với Trung Quốc.

ĐCSTQ tô vẽ bản thân họ là “người lãnh đạo tài ba của nhân dân Trung Quốc” và nhấn mạnh “nếu không có họ thì sẽ không có Trung Quốc hiện đại”.

Ông Browde nói Shen Yun đã minh họa rất rõ ràng “Trung Quốc trước thời cộng sản đã từng tươi đẹp, đầy tín ngưỡng và phong phú ra sao”.

Ông nói: “Trong suy nghĩ của ĐCSTQ, hàm ý là Trung Quốc sẽ như thế nào sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, và vì vậy họ coi chương trình đó là mối đe dọa hiện hữu”.

Ông chia sẻ rằng bản thân tự hào về quyết định gửi hai người con trai tới học tại Đại học Phi Thiên và Học viện Nghệ thuật Phi Thiên, ngôi trường đào tạo các vũ công và nhạc công cho Shen Yun.

Các nghệ sỹ múa của Shen Yun biểu diễn trên sân khấu trong một buổi diễn. (Ảnh: Shen Yun)

Ông nói: “Tôi đã tốt nghiệp cấp ba với điểm cao nhất lớp. Cả hai con trai tôi có điểm SAT còn cao hơn tôi, và các cháu dành tất cả thời gian để tập luyện, múa, và làm các việc khác tương tự như vậy, mà các cháu vẫn thi tốt hơn tôi”.

Cả hai con trai của ông hiện đang đi lưu diễn với tư cách thực tập sinh của Shen Yun, trong khuôn khổ một chương trình đặc biệt cho phép học sinh nhận được tín chỉ thông qua biểu diễn trước khán giả. Hiện nay với tám đoàn đồng thời lưu diễn khắp thế giới, Shen Yun đã và đang biểu diễn trực tiếp cho hơn một triệu khán giả mỗi năm.

Lý do mà các nghệ sỹ Shen Yun chinh phục được trái tim của khán giả là họ thể hiện nội tâm thực sự của họ, bà Trần Anh và ông Browde cho biết.

“Đó không hẳn là diễn xuất”, ông Browde cho biết. Khi thể hiện lòng trung thành hay sự thiện lương, các nghệ sỹ đã “nỗ lực không ngừng nghỉ” để thật sự sống đúng với những giá trị mà họ cần biểu hiện trên sân khấu, và “đó là một trong những điều mà khán giả cảm nhận được”.

Bà Trần Anh nói tầm nhìn của bà là “chia sẻ với thế giới những gì đầy hy vọng và truyền cảm hứng, rằng thế giới sẽ tuyệt vời biết bao khi không có chủ nghĩa cộng sản”.

“Chúng tôi muốn làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn”.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.theepochtimes.com/article/shen-yun-was-born-to-expose-persecution-in-china-revive-traditional-culture-5782986 (đăng ngày 29/12/2024, cập nhật ngày 02/01/2025)



Ngày đăng: 07-03-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.