Cảm nghĩ sau khi xem tiết mục “Ngộ Không đại chiến Hồng Hài Nhi” của Shen Yun
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục
[ChanhKien.org]
Trên đường đi thỉnh kinh, thầy trò Đường Tăng gặp phải yêu quái Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi tạo ra giả tượng, tự treo mình trên cành cây để dụ Đường Tăng đến cứu. Ngộ Không biết rõ ngụy kế của yêu quái nên cố ngăn cản Đường Tăng, nhưng Đường Tăng không tin và niệm chú Kim cô khiến Ngộ Không vô cùng đau đớn. Sau đó, Hồng Hài Nhi bắt Đường Tăng đi. Ngộ Không đại chiến với Hồng Hài Nhi và bị thương do Hồng Hài Nhi phun ra tam vị chân hỏa. Ngộ Không cầu cứu Tứ Hải Long Vương tương trợ, nhưng Long Vương phun nước cũng vô dụng. Ngộ Không lại biến thành Ngưu Ma Vương – cha của Hồng Hài Nhi, hòng giải cứu sư phụ của mình, nhưng bị Hồng Hài Nhi phát hiện. Vào thời khắc cuối cùng, Bồ Tát Quán Thế Âm xuất hiện, chế ngự Hồng Hài Nhi và đưa đi.
Tình tiết câu chuyện kinh tâm động phách, màn trình diễn vũ đạo trên sân khấu và bối cảnh kết hợp thành một khối, ý vị tuyệt vời. Tôi đã ngộ được từ trong đó mấy điểm sau:
Thứ nhất, cặp mắt thịt của Đường Tăng không thể nhận ra yêu quái, khăng khăng giữ quan điểm của mình, không nghe lời ngăn cản của Ngộ Không, cuối cùng chiêu mời rắc rối. Điều này khiến tôi nghĩ đến các đồng tu trong hạng mục cũng có loại biểu hiện này, người không có năng lực quản người có năng lực, làm tốt nhưng không biết nói, làm kém nhưng lại biết nói, điều này luôn khiến bạn khó chịu và cảm thấy bất bình, đây chính là tu. Kỳ thực, cho dù Ngộ Không không ngăn cản Đường Tăng cứu Hồng Hài Nhi, thì nạn này vẫn tồn tại như thường. Những cái khổ mà Đường Tăng phải chịu đựng, những nghiệp mà Đường Tăng phải tiêu, những cái tâm cần phải bỏ sẽ không thiếu đi chút nào. Sự đồng tâm đại chiến với yêu quái của ba huynh đệ Ngộ Không cùng sự phối hợp của Tứ Hải Long Vương đều là sự hợp lực trừ ác của chỉnh thể, trong khi phóng hạ bản thân mà thành tựu chính mình.
Hai là, trước mắt, cuộc chiến giữa thiện và ác ở Hoa Kỳ đang diễn ra dữ dội, và sự xuất hiện của tiết mục vũ đạo Tôn Ngộ Không đại chiến với yêu quái Hồng Hài Nhi trong Shen Yun chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Ác đảng hồng ma muốn ngăn cản Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ, cũng giống như yêu quái trong vở diễn đã biến thành một đứa trẻ tự treo mình trên cây để chuyển hướng chú ý của mọi người. Mặc dù trò lừa bịp nhỏ này có thể nhất thời khiến mọi người bị mê hoặc, nhưng khắp nơi đều đang thảo phạt hồng ma. Hồng Hài Nhi lúc bắt đầu thì chiếm ưu thế, nhưng dù hung dữ đến đâu cũng vẫn phải ngoan ngoãn và bị Bồ Tát Quán Thế Âm thu phục. Hồng ma có điên cuồng đến đâu thì tà cũng không thể thắng chính. Khi chỉnh thể chúng ta đạt đến tiêu chuẩn, hồng ma tất sẽ bị tiêu diệt! Năm 2025 là thời điểm kết thúc.
Ba là, sau khi trừ bỏ được Hồng Hài Nhi, Bát Giới lại muốn xả hơi, thèm ngủ nướng. Ngộ Không quay lại đánh thức anh ta, và họ lại cùng nhau lên đường. Chi tiết này rất thú vị, người tu luyện sợ nhất là sự giải đãi, lười biếng và trì trệ. Hiện tại, Chính Pháp đã sắp kết thúc, có không ít đồng tu xuất hiện trạng thái buông thả và an dật, bị những nghi hoặc của thế gian kìm hãm bước chân. Sư phụ dùng tiết mục vũ đạo này để khích lệ các đệ tử, tuyệt đối đừng buông lỏng và chớ để bao nhiêu công sức lại đổ xuống sông xuống biển.
Trong Giảng Pháp tại các nơi XIII, phần “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2015”, Sư phụ có giảng:
“Những học viên chưa làm được tốt thì sẽ sao đây? Mọi người đều mong muốn nhìn thấy tôi mỉm cười với mọi người, nhưng chư vị biết đó, ấy là khích lệ, là kỳ vọng; [mà chư vị] đã từng nghĩ chưa, thời gian này cấp bách như vậy, những người tu chưa tốt thì sẽ làm sao? Có người còn có cơ hội, có người đã thậm chí ngay cả cơ hội cũng chẳng có; có người vẫn tới kịp, đối với một số người mà giảng thì chư vị chỉ có thể chạy [mới kịp], nhưng mà, không có cơ sở đó, không thể nhận thức Pháp ở mức độ đó, [thì] làm sao có được động lực kiên trì?”
“Tuy nhiên, nếu thật sự rất nhiều người rớt xuống rồi, không vực lên được, tôi nói là [về] đệ tử Đại Pháp, thì mới là đau lòng nhất”.
“Tất nhiên chúng ta có những học viên thực thi rất tốt đẹp, nhưng ngay cả gồm những học viên thực thi được tốt, cũng chưa đạt tới trình độ viên mãn”.
Tiết mục vũ đạo này rất có ngụ ý, giúp chúng ta hiểu được sự lao tâm của Sư phụ, Sư phụ độ chúng ta khó khăn như thế nào? Vào thời khắc tối hậu, chúng ta phải hết sức cố gắng, từ trong người thường mà tu xuất lai, không nên nhìn vào hình thế của xã hội; không nên phỏng đoán và nhìn vào đủ loại hành động của ông Trump sau khi nhậm chức; không nên hy vọng vào lúc nào đó ác đảng sẽ đổ; không nên nghĩ ma đầu Tập Cận Bình sẽ như thế nào; không nên nghĩ về tất cả các lời dự ngôn trong 25 năm; không nên nghĩ về kết thúc của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine… Mà phải nghĩ: mỗi ngày phát chính niệm bao nhiêu lần; học mấy bài giảng Pháp; cứu bao nhiêu người; đã luyện công chưa; vẫn còn khúc mắc với ai…
Năm 2024 đã trôi qua trong chớp mắt, thời gian của năm 2025 sẽ còn nhanh hơn nữa. Chúng ta phải gấp rút thôi.
Sư phụ đã giảng:
“Nhưng ngay cả gồm những học viên thực thi được tốt, cũng chưa đạt tới trình độ viên mãn” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2015, Giảng Pháp tại các nơi XIII).
Bất kể bạn tu luyện như thế nào cũng nên dùng câu Pháp này để đo lường bản thân mình. Năm 2025 có lẽ là một năm học bù cuối cùng rồi.
Trên đây là một chút thể hội cá nhân.
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/294911
Ngày đăng: 06-03-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.