Xem trọng phát chính niệm giả tướng nghiệp bệnh liền biến mất



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh

[ChanhKien.org]

Tôi là đệ tử Đại Pháp lâu năm, may mắn đắc Pháp từ năm 1996 và vài ngày nữa tôi sẽ tròn 75 tuổi. Hơn 20 năm qua dưới sự che chở từ bi của Sư phụ tôi đã đi đến ngày hôm nay. Con xin cảm ân Sư phụ! Cảm ân Đại Pháp!

Sau đây là kinh nghiệm vượt quan nghiệp bệnh trong lần gần đây nhất, con xin được báo cáo lên Sư phụ và giao lưu chia sẻ cùng các đồng tu.

Vài ngày trước thân thể tôi xuất hiện các triệu chứng hoảng hốt, tim đập nhanh kèm đau đầu. Đối mặt với giả tướng nghiệp bệnh này tôi đã nghiêm túc học Pháp, chép Pháp, phủ nhận sự an bài của cựu thế lực, học thuộc các đoạn giảng Pháp về thiện giải. Tôi cũng hướng nội tìm, tìm thấy một số chấp trước cố chấp và cũng đã tu luyện bản thân từng tư, từng niệm. Tuy nhiên hiệu quả ban đầu không rõ ràng lắm, tôi không biết mình còn sai sót ở đâu.

Một ngày khi đang phát chính niệm Sư phụ đã điểm ngộ cho tôi: hãy chú trọng thanh lý trường không gian của bản thân. Trước đây tôi thường chỉ thanh lý trường không gian của mình trong năm phút, thời gian thanh lý như vậy là quá ngắn và nhiều lúc tôi làm qua loa, thanh lý không triệt để. Sư phụ đã điểm hóa cho tôi rồi, vậy tôi phải nghiêm túc đối đãi với việc này. Tôi tăng cường số lần thanh lý trường không gian bản thân lên và mỗi lần kéo dài từ 20 phút đến nửa giờ.

Tôi tĩnh tâm lặng lẽ suy nghĩ: trong mỗi không gian đều có chúng sinh và tôi là Chủ, là Vương của họ. Tôi muốn để tất cả chúng sinh bắt tay vào thanh lý những nhân tố bất chính trong mỗi từng không gian, từ bản nguyên của sinh mệnh, từ hồng quan đến vi quan, tầng tầng đều thanh lý những hắc thủ, lạn quỷ, tà linh cộng sản và các vật chất bại hoại cùng những sinh mệnh thấp kém. Thanh lý một cách vô sở bất bao, vô sở di lậu (không gì không bao hàm, không gì bị bỏ sót). Đây cũng là cơ hội để các chúng sinh trong không gian của tôi gây dựng uy đức. Ngoài ra còn có những thể sinh mệnh mà tôi tu xuất ra được, các loại công, công năng… đều sẽ cùng tôi thanh lý những nhân tố bất chính. Tôi vừa nghĩ như vậy vừa phát chính niệm nhưng cũng không biết liệu những suy nghĩ này có phù hợp với Pháp không. Tôi cầu xin: “Xin Sư phụ điểm hóa cho con”. Khi này trong đầu tôi lóe lên câu Pháp: “Hoành tảo khung vũ vô tận xứ, Bại loại dị vật nhất tính tiêu” (Tạm dịch: Quét ngang khung vũ đến vô tận, Bại hoại dị vật nhất loạt trừ, trích bài thơ Chính Niệm, Hồng Ngâm 4). Tâm tôi bỗng sáng tỏ, là Sư phụ đang khuyến khích tôi! Sau hai ngày phát chính niệm như vậy toàn bộ các trạng thái không đúng đắn trong thân thể tôi đều biến mất. Cảm ân Sư phụ! Cảm ân Đại Pháp!

Tôi kiên trì phát chính niệm tiếp tục thanh lý trường không gian của bản thân và Sư Phụ lại điểm ngộ cho tôi một lần nữa: “Trợ Sư chính Pháp”. Tôi nghĩ: “Phật Chủ đang chính Pháp cứu độ chúng sinh toàn vũ trụ, cựu thế lực các ngươi cũng là một phần tử của vũ trụ, các ngươi không được can nhiễu đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Trong quá trình tu luyện đệ tử Đại Pháp có thể có lậu, nhưng có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, họ sẽ tự quy chính. Cựu thế lực các ngươi chớ phạm đại tội can nhiễu Phật Chủ chính Pháp, nếu không, các ngươi sẽ bị tiêu hủy, thật đáng thương biết bao”. Khi này bỗng có một luồng năng lượng bao lấy tôi, nghĩ đến đây tôi thật không kìm được nước mắt. Trạng thái này kéo dài trong mấy ngày liền. Ở trong mê có rất nhiều chuyện mà con người nhìn không thấu nhưng thật ra đều có quan hệ nhân duyên, tất cả đều là điều Sư phụ chuẩn bị để giúp chúng ta đề cao, chúng ta không thể cứ mãi hãm vào tranh cãi về cái đúng-sai của con người. Tôi nghĩ Sư phụ Ngài biết tất cả và Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi.

Một ngày vào giờ phát chính niệm toàn cầu trong đầu tôi bỗng xuất hiện câu nói: “Nắm chặt tay sẽ càng có sức mạnh”. Tôi ngộ được: có lẽ Sư phụ muốn tôi chia sẻ trải nghiệm này với các đồng tu, để mọi người xem trọng việc phát chính niệm hơn nữa.

Khi tôi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm vượt quan nghiệp bệnh của mình với các đồng tu thì mọi người bảo tôi nên viết ra. Tuy nhiên tôi cảm thấy tầng thứ của bản thân còn hữu hạn, trình độ văn hóa lại thấp, thuở nhỏ gia đình tôi nghèo và có đông anh em, tôi chỉ đi học được ít ngày nên tôi đã từ bỏ ý định viết bài chia sẻ. Thế là các đồng tu lại khuyến khích tôi, nói rằng đệ tử Đại Pháp giao lưu trên Pháp, giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng đề cao, trợ Sư chính Pháp, đây chính là viên dung mà Sư phụ muốn.

Cảm ân Sư phụ! Cảm tạ các đồng tu!

Nếu có điều chi không đúng xin được từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/294138



Ngày đăng: 23-02-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.