Không biết mùa xuân qua bao lâu rồi
Tác giả: Tiêm Tiêm
[ChanhKien.org]
Niềm vui đọc sách có lẽ chỉ người trong cuộc mới có thể cảm nhận rõ nhất. Những trang sách có vẻ khô khan đối với người ngoài, nhưng trong mắt người trong cuộc, chúng lại tràn đầy ý vị.
“Song song ngõa tước hành thư án,
Điểm điểm dương hoa nhập nghiên trì.
Nhàn tọa tiểu song độc Chu Dị,
Bất tri xuân khứ kỷ đa thì”.
Tạm dịch nghĩa:
“Đôi chim sẻ nhỏ bay lượn trên bàn sách,
Hoa dương rơi lác đác vào nghiên mực.
Ngồi thong thả bên cửa sổ đọc Chu Dịch,
Không biết mùa xuân qua bao lâu rồi”.
Đây là bài thơ “Mộ xuân tức sự” của thi nhân Diệp Thái triều Tống.
“Song song ngõa tước hành thư án, Điểm điểm dương hoa nhập nghiên trì”. Thi nhân miêu tả cảnh đôi chim sẻ bay lượn trước thư án, còn hoa dương rơi vào nghiên mực, có ngụ ý là bản thân nhà thơ không bận tâm đến sự vật bên ngoài, đang say sưa đọc sách. Đặc biệt, hình ảnh “đôi chim sẻ nhỏ” có lẽ chỉ tình cảm phu thê ân ái, “hoa dương” chỉ mùa xuân, thời điểm mà rất nhiều người thích dạo chơi trong tiết thanh minh. Tất cả những điều mà người ta cho là tốt đẹp ấy, trong con mắt của thi nhân lại giống như nhìn mà không thấy.
“Nhàn tọa tiểu song độc Chu Dị, Bất tri xuân khứ kỷ đa thì”. Thi nhân đọc Chu Dịch một mình, mùa xuân trôi qua bao nhiêu ngày mà chẳng hay biết. Ở đây, “xuân qua” còn mang ý nghĩa tuổi thanh xuân trôi qua. Năm tháng trôi đi, thi nhân vẫn chăm chú vào những điều hay ý đẹp trong sách.
Chu Dịch là một bộ kỳ thư với nội hàm thâm sâu, huyền ảo, chỉ có người đọc mới thực sự lĩnh hội được những chỗ tinh diệu trong đó.
Kỳ thực, hết thảy mọi thứ ở thế gian con người đều không phải là điều tốt đẹp nhất. Những thứ tốt đẹp nơi thế giới thiên quốc mới là tốt đẹp thực sự. Ngày nay, Pháp Luân Đại Pháp khai truyền, nguyên thần của một số người tu luyện đã tiến nhập vào thế giới của Thần, khi đã nhìn thấy hết thảy vẻ đẹp thù thắng như vậy, thì đâu còn chấp trước vào những thứ nơi thế gian con người nữa. Khi thực sự bước vào trong Đại Pháp, đọc sách Đại Pháp, những thứ họ cảm nhận được, những thứ đắc được trong tương lai sẽ còn nhiều hơn gấp bội. Bởi vì đó mới chính là mục đích thực sự của con người khi đến thế gian, đắc Pháp cứu độ đại khung và chúng sinh của chính mình.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/293270
Ngày đăng: 16-02-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.