Gỡ bỏ xiềng xích ‘bay’ về trời
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Một ngày kia khi tôi luyện bài công Pháp thứ hai Bão Luân của Pháp Luân Công, trong não đột nhiên xuất hiện một chữ “bay” (飛). Ồ, tôi lập tức minh bạch ra nội hàm của chữ “bay” chính thể này so với chữ “bay” giản thể (飞) đúng là có sự sai biệt rất lớn. Quả thật là một chữ tại Thiên, một chữ tại Địa. Sau đây tôi xin chia sẻ lý giải của mình cùng mọi người.
Trong chữ “bay” (飛) này bao hàm hai chữ “bay” giản thể (飞), giống như đôi cánh của thiên sứ, mà thân thể họ dựa vào để “thăng” (升). Từ đó có thể thấy “bay” thực sự không phải như con người hiện đại lý giải là dựa vào sức mạnh của đôi cánh để bay lên, mà là chủ thể của thân thể tự động thăng lên trên, vì vậy kéo theo đôi cánh vỗ mà “bay” lên vậy. Trong quá trình bay lượn, đôi cánh chỉ là để nắm bắt phương hướng và giữ vững thăng bằng mà thôi, giống như một con cá vui vẻ bơi trong nước không vẫy đuôi, nhưng đuôi lại là linh hồn của cá vậy.
Trung Cộng phổ biến chữ “bay” giản thể, thứ nhất là chặt đứt đôi cánh của thiên sứ, từ biểu hiện bề ngoài khiến cho thiên sứ mất đi hình tượng của thiên sứ, mất đi điều kiện để bay lượn. Cái này giống như máy bay không có cánh, bất luận nó chạy trên đường băng tăng tốc thế nào, cũng không thể bay lên được, hơn nữa nếu tăng tốc quá mạnh sẽ mất khống chế; thứ hai, nó xóa sổ chủ thể “thăng” của thiên sứ, khiến Ông từ căn bản, từ tinh thần và tâm lý mất đi sự kết nối với Thiên thượng, vì vậy chịu nhận vô thần luận của hồng ma một cách hồ đồ, chưa từng nghĩ, cũng không dám nghĩ bản thân mình biết “bay”.
Lời bài hát của Shen Yun (Thần Vận) lại ca lên, “Thế nhân đa thị Thần chuyển sinh” (Tạm dịch: Thế nhân đa phần là Thần chuyển sinh) (Bất đắc dĩ, Hồng Ngâm VI), “Thế nhân đa thị Thần hạ thế” (Tạm dịch: Thế nhân đa phần là Thần hạ thế) (Thần thánh, Hồng Ngâm VI). Từ đó có thể biết được, con người thế gian hôm nay đại đa số đều đã từng là Thần, là thiên sứ mỹ lệ trong Thiên quốc, nhưng hễ nhập trần thế liền bị mê tại nơi đây. Làm thế nào mới có thể tìm lại được đôi cánh mỹ lệ của thiên sứ đã từng mang đây? Đầu tiên phải vứt bỏ thuyết tiến hóa, gỡ bỏ xiềng xích tinh thần của vô thần luận, tìm lại ký ức khi xưa chúng ta đã từng là Thần. Vậy làm sao có thể gỡ bỏ xiềng xích của vô thần luận đây? Biện pháp trực tiếp tốt nhất chính là hoàn toàn đoạn tuyệt với mưu toan ngông cuồng hủy diệt vũ trụ của hồng ma, nói một cách đơn giản, chính là “tam thoái”, thoái xuất tất cả tổ chức của ác đảng Trung Cộng, đoạn tuyệt hết thảy dối trá và bạo lực của Trung Cộng.
Thứ hai, chúng ta còn phải đề cao tu dưỡng đạo đức bản thân mình, làm một người tốt, một người lương thiện. “Vật chất và tinh thần là nhất tính” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân); tạp niệm, tư tâm của con người ít đi, tinh thần thuần tịnh rồi, thì tiếp theo thân thể tự nhiên sẽ khỏe mạnh, nhẹ nhàng. Từ góc độ nhận thức của vật lý học hiện đại mà suy xét, cũng có thể giải thích rõ ràng: khi tinh thần của con người thuần tịnh tới một mức độ nhất định, thì có lẽ ngay tức khắc sẽ không còn chịu khống chế của lực hấp dẫn của địa cầu nữa, giống như đã phát hiện ra chất siêu dẫn vậy, trong một điều kiện nhất định, giống như đột nhiên biến mất điện trở vậy. Hơn nữa “Khi Đạt Ma đến Trung Quốc là bằng một cọng lau vượt sông” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân), Bát Tiên quá hải hiển lộ thần thông… Những điển cố này được con người biết đến một cách rộng rãi đều để nói với con người rằng, con người có thể “bay” lên được.
Từ ý nghĩa này mà nói, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun lưu diễn khắp thế giới, cho dù quý vị thuộc quốc gia nào, dân tộc nào, những nghệ sỹ Shen Yun đều giúp quý vị thức tỉnh ký ức thiên sứ, giúp quý vị khôi phục bản tính thiện lương của thiên sứ và hình tượng thiên sứ mỹ lệ và khả ái, đều là Sáng Thế Chủ ban ân cho chư vị một cơ hội gỡ bỏ xiềng xích “bay” về trời. Mong quý vị hãy trân quý!
Ngày đăng: 28-02-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.