Để cho trẻ em ghi nhớ “Cửu tự chân ngôn” và biết đến sự tồn tại của Thần Phật



Tác giả: Tiết Đồng

[ChanhKien.org]

Để cho trẻ em ghi nhớ “Cửu tự chân ngôn”

Người Trung Quốc không xa lạ gì với bùa hộ mệnh, nhiều người đeo bùa hộ mệnh với hy vọng mang lại bình an và may mắn cho bản thân mình. Sau khi “Tây Du Ký” được dựng thành phim, cả người lớn lẫn trẻ em đều thích xem. Câu chuyện trong đó chứa đựng những đạo lý giữa trời, đất, vũ trụ và sự thật thiện ác hữu báo.

Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung đánh một mạch tới Linh Tiêu Bảo Điện, khiến Thiên binh, Thiên tướng và tất cả các vị Thiên Thần đều bất lực. Sau khi thỉnh Phật Như Lai đến, Đức Phật không cần sử dụng bất kỳ vũ khí nào, mà sử dụng Phật Pháp vô biên để trấn áp Tôn Ngộ Không dưới núi Ngũ Hành. Một tấm bùa phong bế đã giam hãm Hầu Vương suốt năm trăm năm. Mãi cho đến khi gặp Đường Tăng, sau khi Tôn Ngộ Không đồng ý bái Đường Tăng làm sư phụ, Đường Tăng mới triệt bỏ bùa chú thả Tôn Ngộ Không ra khỏi núi để theo sư phụ sang Tây phương thỉnh kinh.

Nội hàm của Phật Pháp vô cùng uyên thâm ảo diệu, nhưng đôi khi hình thức biểu hiện lại rất đơn giản, chỉ là một tấm bùa giấy giản đơn nhưng lại có pháp lực thần kỳ không thể tưởng tượng được.

Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, chính là bùa bảo mệnh hộ thân của Phật gia. ‘Cửu tự chân ngôn’ (chín chữ chân ngôn) này mang theo năng lượng thuần chính của vũ trụ, có thể trợ giúp và bảo hộ con người. Lúc bình thường, thành tâm thành ý niệm chín chữ này chính là thể hiện sự tôn kính đối với thiên lý chân đạo, là đang phân rõ thiện ác. Trong một niệm, mọi thứ đều thay đổi!

Để trẻ em tin vào sự tồn tại của Thần Phật

Ở Đại học Quốc gia Đài Loan có một giáo sư nổi tiếng tên là Lý Tự Sầm. Ông chuyên bồi dưỡng đào tạo trẻ em, dạy các em sống giản dị và thiện lương. Sau một thời gian dạy dỗ, một số trẻ ngoan thực sự có thể nhìn thấy một số cảnh tượng thần kỳ mà người thường không thể nhìn thấy.

Có một lần làm thực nghiệm, có người viết chữ “Phật” lên một tờ giấy và gấp tờ giấy lại. Đứa trẻ có công năng đặc dị chạm tay vào tờ giấy và một người lấp lánh ánh quang xuất hiện trước mắt cậu. Đây chính là Đức Phật thông qua chữ viết đang hiển linh. Thực nghiệm này chứng minh rằng trong một thế giới mà chúng ta nhìn không thấy, Thần Phật thực sự tồn tại.

Trung Quốc có một câu nói cổ xưa rằng “Trên đầu ba thước có thần linh”, điều này cho thấy rằng Thần ở khắp mọi nơi và đang trông nom từng người tốt trong chúng ta, những người sống theo “Chân – Thiện – Nhẫn”.

Các bạn nhỏ khi gặp khó khăn hay cảm thấy khó chịu, hãy nhớ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Để tôi kể cho các bạn một ví dụ thực tế: Một ngày nọ, tôi có một người bạn bị sốt vì bị nhiễm virus. Sau đó, các triệu chứng ngày càng nghiêm trọng và toàn thân đau nhức. Nhưng cô ấy không hề sợ hãi vì cô nhớ một người tốt bụng đã từng nói với cô rằng, khi gặp khó khăn chỉ cần niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Cô kiên trì niệm đi niệm lại, cơn sốt nhanh chóng biến mất và cơ thể hoàn toàn bình phục.

Nhớ kỹ ‘cửu tự chân ngôn’ có thể giúp các bạn nhỏ phát triển khỏe mạnh.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/292146



Ngày đăng: 31-12-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.