Mặt A và mặt B của cuộc sống



Tác giả: Nguyệt Như Câu

[ChanhKien.org]

Vì vấn đề tín ngưỡng của mình, tôi luôn tin rằng con người chỉ có hai cách để thay đổi đường đời của họ: Hoặc là bước trên con đường tu luyện, hoặc là không điều ác nào không làm để rồi tự hủy mình. Tuy nhiên, có nhiều người dường như nghĩ rằng số phận nằm trong tay họ, đường đời của họ có thể đi theo cách mà họ muốn.

Nhân vật mà tôi kể dưới đây chính là một trong số đó.

Chúng tôi gặp nhau trong trại tạm giam, có hơn 10 người chen chúc trong một căn phòng nhỏ, mỗi người ngồi trên một chiếc ghế đẩu bằng nhựa, chúng tôi xếp thành hai hàng dọc. Mỗi ngày, ngoài giờ ngủ ra thì chỉ có ngồi. Thỉnh thoảng được phép đứng dậy vận động một chút.

Lúc đó, tôi mặc áo ghi lê màu vàng ngồi trong hàng mặc áo ghi lê màu xanh lá. Sau khi bước vào, cô ấy hỏi tôi: “Tại sao áo ghi lê cô mặc lại khác với mọi người?” Tôi lắc đầu tỏ vẻ không biết. Khi đó tôi thực sự không hiểu sự khác biệt này, cũng không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì sau khi bị tạm giam. Rõ ràng tôi đang chuẩn bị đi làm vào buổi sáng, đột nhiên một nhóm cảnh sát ập vào khám xét nhà, đến tối tôi có mặt trong trại tạm giam, như thể tôi đang ở trong một giấc mộng vậy.

Có lẽ vì tuổi tác tương đương nhau và cùng trình độ học vấn, nên chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết. Tôi kể cho cô ấy nghe về tín ngưỡng của mình, cô ấy kể cho tôi nghe về những câu chuyện và nỗi buồn của cô ấy.

Cô cho biết mình vào đây vì tội đánh bài, sau khi được người bên cạnh giải thích thì mới biết đó là loại bài có tính chất đánh bạc trực tuyến, hơn nữa là loại bài có mức cá cược rất lớn. Tôi vô cùng ngạc nhiên, thật khó để liên kết hình ảnh cờ bạc với cô gái trẻ trắng trẻo, khí chất tốt trước mắt mình, nhìn thoáng là có thể đoán được tiểu cô nương này xuất thân trong một gia đình khá giả.

Qua những cuộc trò chuyện ngắt quãng, tôi biết sơ lược những gì cô ấy đã trải qua. Cô sinh ra ở thành phố lớn, điều kiện gia đình khá tốt. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô làm việc trong cơ quan nhà nước, bạn trai cũ môn đăng hộ đối chỉ chờ ngày cô ấy về nhà làm vợ. Những ngày sau này cô không cần phải đi làm, chỉ cần ở nhà giúp chồng nuôi dạy con. Có thể nói, nửa đầu cuộc đời của cô ấy là mơ ước của bao nhiêu người lao động bình thường.

Nửa sau cuộc đời, cô ấy từ bỏ công việc tốt mà mọi người ao ước, chia tay bạn trai cũ, chuyển sang nghề bán bảo hiểm. Cô ấy mê đánh bài trực tuyến, nợ nần hàng trăm ngàn tệ, quen biết một người đàn ông đã có vợ tại sòng bạc, sau khi quan hệ mới biết người đó đã lập gia đình. Trong trại tạm giam, một mặt cô ấy nghĩ về việc không biết người kia có lo lắng cho mình hay không, mặt khác lại oán hận vì bị lừa dối…

Nhìn thấy sự nghi hoặc và tiếc nuối trong mắt tôi, cô ấy hỏi: “Bạn có biết mặt A và mặt B của cuộc sống là gì không?”

Cuộc sống còn chia thành mặt A và mặt B sao?

Cô ấy gọi cuộc sống trước đây của mình là “mặt A” và cuộc sống hiện tại là “mặt B”. Bởi vì cô chán ngán với cuộc sống “mặt A” tẻ nhạt, do vậy cô ấy chọn trải nghiệm cuộc sống “mặt B” hoàn toàn khác biệt. Đợi đến lúc đã trải nghiệm đủ “mặt B”, cô ấy sẽ quay trở lại cuộc sống “mặt A”.

Thái độ sống phóng túng này thật sự khiến tôi bị sốc. Có lẽ đời người quả thực chia thành hai mặt A và B. Tuy nhiên, từ mặt A sang mặt B thì dễ, nhưng từ mặt B làm thế nào có thể quay trở lại mặt A đây?

Tôi không thể biết được phần cuối của câu chuyện sẽ ra sao, chỉ mong rằng cô ấy có thể sớm ngày thoát khỏi cuộc sống “mặt B”.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/289708



Ngày đăng: 25-05-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.