Tranh sơn dầu: Thời khắc tối hậu



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Tranh sơn dầu “Thời khắc tối hậu”, kích thước 60 x 90 cm

Thời gian vô tình như một chiếc đồng hồ cát, mấy người có thể níu những hạt cát kia lại đây? Khi tất cả đi tới bước cuối cùng, thời khắc thẩm phán tối hậu đến, lúc đó sẽ chẳng phân biệt già trẻ hay nam nữ. Chốn nào mới là nơi chúng ta trở về? Hãy giữ vững tâm như thủa đầu, vì sự tự do mỹ hảo đừng để bị ma quỷ thao túng mãi. Sự hưởng lạc của nhục thể không phải là thứ mà chúng ta thực sự theo đuổi, không có được chân lý thì cái gì cũng biến thành hư không. Bất kể là lý tính hay mê mờ, bàn tay chân lý cuối cùng cũng sẽ chạm đến sâu trong chốn tâm linh của chúng ta, có thể đi qua những năm tháng mục nát này, mới có thể khiến chúng ta đạt được tự do đích thực.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/286604



Ngày đăng: 15-11-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.