Hậu quả của việc chép kinh Phật với tâm bất kính | Tu luyện cố sự

Một hôm, tướng quân Toshiyuki đột nhiên qua đời, nhưng ông cảm thấy linh hồn của mình giống như đang còn sống. Sứ giả âm phủ diện mạo hung tợn đột nhiên tiến đến trói lấy ông rồi dẫn đi. Trong tâm ông có chút bất bình, thầm nghĩ: “Cho dù là Thiên Hoàng có chỉ lệnh đến bắt ta, nhưng ta là người có thân phận, bị đối đãi vô lý như thế này thì cũng không hợp tình hợp lý chút nào.”

Do vậy, tướng quân Toshiyuki hỏi lại: “Rốt cuộc ta đã phạm tội gì mà bị đối đãi thế này?”

Sứ giả âm phủ trả lời: “Chúng ta cũng không biết, chỉ là phụng mệnh ‘nhất định phải bắt người đó đến’ nên chúng ta mới mang ngươi đi. Bất quá chỉ là ngươi từng chép qua kinh Phật phải không?”

Kính mời quý vị cùng chúng tôi ôn cổ minh kim, khám phá bí ẩn của vũ trụ, sinh mệnh và thân thể người, cùng ôn lại những câu chuyện văn hóa truyền thống, đề cao đạo đức, nhân tâm hướng thiện.

Link bài viết: https://vn.minghui.org/news/151075-hau-qua-cua-viec-chep-kinh-phat-voi-tam-bat-kinh.html