Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Liêu Ninh

[ChanhKien.org]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các đồng tu!

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 2 năm 1997, năm nay đã hơn 70 tuổi và cũng đã tu luyện Đại Pháp được 29 năm rồi. Tôi đã nhận được rất nhiều thọ ích từ trong Đại Pháp, thân thể tôi cũng được khỏe mạnh hơn và trong vấn đề lợi ích tôi cũng không còn tranh đấu nữa. Tôi học thuộc “Chuyển Pháp Luân” hai lần và chép lại ba lần. Tôi đã học thuộc hết Hồng Ngâm I đến Hồng Ngâm V rồi, hiện tại là đang học đến Hồng Ngâm VI, tôi còn học thuộc những bài kinh văn ngắn trước đây. Trước giờ tôi chưa từng bỏ lỡ việc luyện công và phát chính niệm, còn trong những tình huống đặc biệt chưa thể luyện công và phát chính niệm thì sau đó tôi sẽ tìm thời gian để bù lại.

Hoàn cảnh gia đình phức tạp, thời thời khắc khắc đều giữ vững tâm tính

Lúc con gái tôi mới có mấy tuổi, chồng tôi ngoại tình và ép tôi ly hôn. Sau khi ly hôn, thì cái khổ đó một lời khó mà nói hết được, một mình tôi nuôi con gái lớn khôn. Sau khi con gái tôi kết hôn, tôi về ở cùng con gái, con rể và mẹ chồng của con gái. Con gái tôi có tổng cộng hai đứa con. Vào thời điểm đó, chồng cũ của tôi bị tắc nghẽn mạch máu não và teo tiểu não, không có ai chăm sóc, nên con gái tôi đã đón ông ấy về nhà.

Con rể đi làm ở địa phương khác không thường xuyên về nhà, con gái tôi đi làm cũng rất bận, vì vậy trách nhiệm chăm sóc cho chồng cũ đều đổ lên đầu tôi. Chồng cũ tôi bị chứng mất trí nên thường hay mắng chửi tôi, bình thường thì toàn đại tiện và tiểu tiện ra quần, nhưng tôi không ghét bỏ và cũng không bận tâm đến những tổn thương mà ông ấy đã từng gây ra cho tôi. Tôi không sợ bẩn, không sợ mệt mà nhẫn nại để dọn dẹp giúp ông ấy, hầu hạ ông ấy.

Mẹ chồng của con gái tôi cũng thường xuyên mắng tôi, có lần mắng đến cả nửa ngày. Tôi giữ vững tâm tính, không quan tâm đến điều đó và cũng không gây ra mâu thuẫn với bà ấy, mà vẫn vui vẻ thoải mái đi làm những việc thường ngày.

Buông bỏ tự ngã để kiện Giang mà không gặp bất kỳ quấy rối nào

Sau khi tôi đắc Pháp thì toàn thân nhẹ nhàng không có bệnh làm tôi rất vui mừng. Năm 1999, tập đoàn họ Giang bức hại Đại Pháp nên tôi đã đi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện để minh oan cho Đại Pháp và bị bắt, sau đó bị kết án lao động cưỡng bức phi pháp. Tôi đã ở trong nhà tù Mã Tam Gia chịu bức hại trong ba năm. Năm 2015, trong cao trào kiện Giang, lúc đó tôi đã buông bỏ tự ngã và khiếu nại lên viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về tội phá hoại Đại Pháp và bức hại đệ tử Đại Pháp của Giang quỷ. Lúc đó tôi không hề sợ hãi, sau sự việc đó cũng không hề có sự quấy rối nào. Tôi ngộ được rằng lúc đó hành vi của tôi phù hợp với yêu cầu của Pháp nên Sư phụ đã ngăn chặn ma nạn cho tôi.

Người thân minh bạch chân tướng đắc được phúc báo

Mẹ chồng của con gái tôi bị bệnh trĩ, mỗi lần phát bệnh đều rất thống khổ. Tôi đã giảng chân tướng cho bà ấy, và nói với bà là hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” thì Sư phụ Đại Pháp sẽ giúp bà. Bà ấy đã tin điều đó và mấy ngày sau đã khỏi. Bà ấy rất cảm tạ Sư phụ Đại Pháp, còn thường xuyên thắp hương và dâng nước cho Sư phụ của chúng ta. Từ đó về sau bà ấy không bao giờ mắng chửi tôi nữa, chúng tôi cũng chung sống rất hòa hợp.

Cháu ngoại tôi thường xuyên chơi điện thoại mà không học hành tử tế. Trong lần thi thử từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông, cháu ngoại tôi chỉ đạt hơn 200 điểm, điều đó làm con dâu và con rể tôi rất lo lắng, sợ cháu không thi lên được trung học phổ thông. Tôi nói với chúng: “Nếu các con thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ và cầu Sư phụ Đại Pháp giúp đỡ thì nói không chừng sẽ phát sinh kỳ tích đấy”.

Cháu ngoại tôi rất nghe lời, ngày nào cũng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, kết quả là trong kỳ thi, cháu đã đạt được hơn 500 điểm, cứ thế mà thuận lợi lên được trung học phổ thông, giáo viên và bạn học của cháu đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Con gái và con rể tôi cũng rất vui mừng, đều rất cảm tạ Sư phụ Đại Pháp.

Chính niệm truyền chân tướng Đại Pháp mà không bị can nhiễu

Sư phụ là muốn đệ tử Đại Pháp chúng ta từ bi mà truyền chân tướng và trợ Sư để cứu người hữu duyên. Tôi đã nghe theo lời Sư phụ. Tôi phát chính niệm thanh trừ can nhiễu, thanh trừ nhân tố tà ác ở đằng sau mọi người và cả camera giám sát. Tôi phát quyển tài liệu chân tướng nhỏ, đĩa CD và lịch chân tướng để bàn ở trên đường phố đều rất thuận lợi. Tôi vừa phát tài liệu vừa học thuộc kinh văn của Sư phụ nên đã được Sư phụ gia trì và bảo hộ. Khi tìm đến những người quen, bạn học và những người thân để khuyên họ làm tam thoái thì tôi đều phát chính niệm trước, như thế đã khiến cho hiệu quả trở nên rất tốt.

Tôi cách những đồng tu tinh tấn vẫn còn rất xa, vẫn còn một vài tâm chấp trước chưa tống khứ đi được. Tôi cần hướng nội mọi lúc mọi nơi, tu thật tốt bản thân; trên con đường trợ Sư cứu người này, tôi cần phải tinh tấn thực tu, nỗ lực làm tốt ba việc, bất luận con đường tương lai còn bao xa thì tôi cũng cần cố gắng nghiêm túc để bước từng bước cho thật tốt.

Con xin khấu tạ Sư phụ!

Cảm ơn các đồng tu!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/304225