Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Mấy ngày nay, ngày nào tôi đều xem một lượt Kinh văn “Tiến về viên mãn”. Nhận thức của tôi về bài Kinh văn này mỗi ngày đều không giống nhau, thậm chí là nhận thức ngược lại. Ban đầu là tủi thân và không cam lòng, sau này lại phát hiện ra đều là vấn đề của bản thân.
Thứ nhất: Hóa ra là chấp trước của bản thân
Sư phụ giảng:
“Chư vị nói rằng Đại Pháp không thu phí, thì chúng nói rằng Sư phụ kiếm tiền bất chính. Bất kể chư vị chấp trước điều gì, thì chúng để bè lũ tà ác bịa đặt điều ấy. Thậm chí chư vị có tâm rằng Đại Pháp bị phá hoại, thì chúng ngụy tạo kinh văn giả”. (Tiến về viên mãn)
Trước đây ai mà nói Đại Pháp không tốt, ngụy tạo kinh văn giả hoặc là bôi nhọ Sư phụ v.v. thì khi phát chính niệm ở đó bản thân tôi sẽ mang theo tâm hậm hực bất bình, nhưng lại không biết bản thân phát ra không phải là chính niệm mà là chấp trước, cho nên cuối cùng nó càng ngày càng trở nên rắc rối. Đây không phải là phát chính niệm không đúng mà là bản thân nắm chặt tâm chấp trước không buông bỏ nên mới bị tà ác dùi vào sơ hở.
Thứ hai: Chờ đợi thực sự chính là bản thân
Sư phụ từng giảng cho đệ tử:
“Tà ác sẽ sớm bị tận trừ; những [kẻ] đồi bại ở thế gian con người sẽ sớm có báo ứng tương xứng; không thể để tội ác kéo dài mãi được. Các đệ tử đang đợi viên mãn, tôi cũng không thể cứ đợi mãi nữa. Trong biểu hiện thiện và ác đều đã thể hiện đầy đủ từng kết quả sẽ đắc. Chúng sinh! Vị trí tương lai là [do] chính bản thân chư vị lựa chọn. (Tiến về viên mãn)
Trước đây tôi cảm thấy ủy khuất vì cho rằng Sư phụ sớm đã giảng sự kiện này sẽ kết thúc nhưng tại sao vẫn chưa kết thúc chứ? Bây giờ tôi đã minh bạch rồi, kỳ thực Sư phụ chờ đợi không phải là ai khác mà chính là bản thân chúng ta. Khi chúng ta có cái tâm hậm hực bất bình thì đã ở trong vấn đề này mà rớt xuống rồi và đã không còn phù hợp với tiêu chuẩn của viên mãn nữa.
Gặp vấn đề cần hướng nội tìm, tìm vấn đề của bản thân. Xoay trở lại nhìn vấn đề thì không phải là người khác như thế nào đó mà phải nghĩ đến bản thân có những chấp trước gì, có những niệm đầu nào không phù hợp với Pháp, có lẽ lúc đó sẽ phát hiện ra vấn đề thực sự chính là vấn đề của bản thân.
Trên đây là một chút nhận thức nông cạn của bản thân, viết ra để chia sẻ cùng các đồng tu, có chỗ nào không đúng mong đồng tu chỉ chính.