Tác giả: Chính Minh

[ChanhKien.org]

Sư phụ giảng:

“Nếu khi Thần trên thiên thượng không coi con người là người nữa thì mới thực sự nguy hiểm. Con người là có hành vi của người, [còn] có ngoại hình của người thì không nhất định là người, con khỉ kia cũng có ngoại hình tương tự như con người đó thôi, nếu khi con người không có quy phạm đạo đức của người, không có tiêu chuẩn đạo đức của người, thì Thần sẽ không gọi con người là người nữa, vậy thì con người sẽ phải đối mặt với nguy hiểm lớn nhất. Bởi vì con người là do Thần tạo ra, cũng là Thần quản, văn hóa chính thống của nhân loại xuất hiện do sự bày đặt của Thần, con người xa rời khỏi quy phạm của người, thì Thần sẽ đào thải chư vị. Tôi phát hiện ra rằng con người đang trong không biết không cảm thấy, hùa theo trào lưu mà làm hỏng tất cả, làm hỏng bản thân mình, còn làm hỏng cả xã hội, đặc biệt là làm hỏng đạo đức của nhân loại”. (Giảng Pháp tại các nơi I – Giảng Pháp tại Lễ thành lập Phật học hội Singapore)

Hôm nay học đến đoạn Pháp mà Sư phụ giảng, tôi cảm thấy như đột nhiên được khai sáng: Con người có hành vi và tiêu chuẩn của con người, có quy phạm đạo đức. Nếu con người đi lệch khỏi quỹ đạo làm người và nếu như Thần không còn thích con người nữa, cho rằng bạn đã không còn xứng đáng để làm người thì Thần sẽ không cần bạn nữa và sẽ đào thải bạn.

Vậy những đệ tử Đại Pháp chúng ta hôm nay thì sao? Về cơ bản, ngoại hình của chúng ta không khác gì người thường cả. Nếu con đường tu luyện của chúng ta đi không được chính, rời xa Pháp, không tinh tấn, buông lỏng bản thân, đi lệch khỏi tiêu chuẩn của người tu luyện, không còn là tư tưởng và hành vi của người tu luyện, vậy thì không còn là người tu luyện nữa mà là giống như người thường rồi. Như vậy thì cựu thế lực sẽ nhúng tay vào và Sư phụ sẽ không có cách nào để bảo hộ chúng ta nữa. Đối với những học viên làm việc qua loa, không tinh tấn thì cựu thế lực sẽ khinh miệt và coi thường, cựu thế lực sẽ dùng sự tàn nhẫn và tà ác để cưỡng chế chỉnh lý họ. Những hành vi của chúng ta nếu để cựu thế lực nắm được lý thì sẽ quy về cựu thế lực quản, Pháp thân của Sư phụ sẽ bị lý của cựu vũ trụ hạn chế nên cũng không còn cách nào! Là vì chúng ta không có trách nhiệm đối với hành vi của chính mình, buông lơi bản thân. Đi đến bước này cũng là do tâm an dật của chúng ta đã phù hợp với tiêu chuẩn bức hại của cựu thế lực.

Chỉ có một biện pháp duy nhất chính là cần nhanh chóng đề cao bản thân, dụng tâm học Pháp lượng lớn để khiến cho tư tưởng và hành vi của bản thân phù hợp với tiêu chuẩn của người tu luyện, thì tất cả các nhân tố khác sẽ thoái lui. Hoàn cảnh hiện tại của chúng ta là do tâm của chúng ta chiêu mời đến, là do chính bản thân chúng ta làm hỏng tất cả mọi thứ!

Sư phụ rất đau lòng khi thấy chúng ta lẫn lộn cùng với người thường; cựu thế lực đang nhìn chằm chằm vào chúng ta và sự bức hại luôn theo chúng ta như hình với bóng! Tu luyện Chính Pháp là rất nghiêm túc.

Sư phụ giảng:

“Trước đây tôi đã giảng cho mọi người, tôi nói rằng đệ tử Đại Pháp tu luyện tốt-xấu thế nào, [điều ấy] quyết định lực độ cứu chúng sinh, cũng quyết định thành-bại của phối hợp với Chính Pháp ở thế gian”. (Giảng Pháp tại các nơi XI- Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)

Chúng ta cần tiếp nhận bài học giáo huấn này, nhất định phải khiến bản thân dũng mãnh tinh tấn hơn, nhìn thẳng vào trạng thái không tốt của bản thân, biến nó thành cơ hội tốt để tìm ra chỗ yếu kém, có trách nhiệm đối với bản thân mình hơn, bản thân nói mới được tính.

Sư phụ của chúng ta là Sáng Thế Chủ, ai cũng không dám làm gì chúng ta cả. Nhưng chúng ta cần chiểu theo tiêu chuẩn cao, tiêu chuẩn cao hơn nữa để yêu cầu bản thân thì Sư phụ mới có thể bảo hộ chúng ta.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/303448