Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các đồng tu! Sau đây tôi xin viết ra một chút thiển ngộ nhìn thấy được của bản thân về vấn đề hòa tan trong Pháp, để hồi báo với Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu.
Bài viết lần trước nhắc tới hòa tan trong Pháp ở không gian khác là tắm suối nước nóng, vô cùng dễ chịu. Trong các không gian khác nhau có các hình thức biểu hiện và quá trình diễn hóa khác nhau. Khi chúng ta thật sự hòa tan trong Pháp, không chỉ là tắm suối nước nóng, ở trong một không gian, từ trong thiên thư “Chuyển Pháp Luân”, bay ra vô số sách quý thần thông, mỗi thần thông đều là võ công tuyệt thế, kỳ diệu thù thắng, thần thông quảng đại.
Khi chúng ta học Pháp nhập tâm, mỗi chữ trong sách quý thần thông bay vào trong thân thể của không gian kia, rồi thông qua luyện công đem thần thông luyện được gia trì lớn mạnh hơn nữa, bởi vì bản thân thần thông cũng là có tầng thứ. Như vậy lúc bình thường luyện tốt công phu, đợi đến khi lên chiến trường phát chính niệm, thì có thể thần thông đại hiển.
Khi chúng ta học Pháp không nhập tâm, bản thân chấp trước vào người hoặc sự việc thì xung quanh thân thể chúng ta sẽ hình thành một trường vật chất màu đen, những sinh mệnh tà ác do cựu thế lực an bài cũng sẽ gia cường cho trường này, trường này giống như một cái lồng, bao trùm lấy bản thân, khiến các chữ của sách quý thần thông không cách nào tiến nhập vào thân thể trong không gian kia, như thế chúng ta không cách nào luyện được những công phu cao thâm này, do đó trên chiến trường khi phát chính niệm sẽ biểu hiện ra bị đánh tả tơi, thậm chí không khởi tác dụng.
Vì vậy, khi chúng ta tay nâng những quyển sách quý thần thông này, không được suy nghĩ lung tung, cần phải vứt bỏ những thứ của con người, những điều tốt đẹp trong người thường, đem so sánh với thần thông phi thường hiếm có này, một chút cũng không đáng để lưu luyến, hơn nữa những thần thông này đều là điều mà chúng sinh các tầng thứ mong muốn mà không thể cầu, đó là trí huệ vô lượng của Sáng Thế Chủ, là võ công tuyệt thế mà chúng Thần luôn ao ước, rất khó có được. Vì vậy cựu thế lực mới liều mạng cản trở con người thế gian đắc Pháp tu luyện, khi đệ tử Đại Pháp học Pháp, chúng lại liều mạng phản ánh ra các loại niệm đầu không đúng đắn vào trong đại não những cảnh tượng và thông tin hình ảnh khiến người ta tức giận, buồn bã, đau khổ, chính là không muốn đệ tử Đại Pháp đắc Pháp, luyện được loại thần thông cao thâm này.
Đệ tử Đại Pháp vô luận ở trong tầng thứ thiên thể nào, đều là vị Thần vĩ đại nhất có pháp thuật thần thông lớn nhất trong tầng thứ đó, vì vậy chúng ta cần tinh tấn thực tu, phá vỡ những chướng ngại học Pháp mà cựu thế lực an bài, vứt bỏ những điều chúng ta cho là tốt đẹp và tình cảm ngắn ngủi trong người thường, hòa tan trong Pháp, tu xuất chính niệm và từ bi, luyện xuất thần thông và kim thân, thành tựu những thứ tốt đẹp vĩnh hằng.
Cảm ân Sư tôn! Cảm ơn các đồng tu!