Tác giả: Phóng viên The Epoch Times thường trú tại Salzburg, Áo
[ChanhKien.org]
Chiều và tối ngày 07/03/2026, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun Hoàn Cầu đã trình diễn buổi thứ 2 và thứ 3 tại địa phương trong năm nay tại Nhà hát Großes Festspielhaus ở Salzburg, Áo, cả hai buổi diễn đều chật kín khán giả. Ảnh chụp cảnh chào hạ màn chiều hôm đó. (Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)
Chiều và tối ngày 07/03/2026, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun Hoàn Cầu đã trình diễn buổi thứ 2 và thứ 3 tại địa phương trong năm nay tại Nhà hát Großes Festspielhaus ở Salzburg, Áo. Phòng bán vé chật kín người mua, đặc biệt là vé cho buổi diễn chiều lại càng khó kiếm. Tinh anh xã hội các giới từ Áo và Đức đã tụ hội về thành phố âm nhạc nổi tiếng thế giới này để thưởng thức bữa tiệc nghệ thuật, bày tỏ niềm hân hoan vì được xem Shen Yun. Tới đây, cả 3 buổi diễn Shen Yun năm nay ở Áo đều kín rạp, chuyến lưu diễn Áo kết thúc viên mãn.
Khi màn sân khấu được kéo lên, tinh hoa của 5000 năm văn hóa truyền thống Trung Hoa tựa như những bức tranh tuyệt mỹ hiện ra trước mắt khán giả, dẫn dắt họ du ngoạn vào làn sương khói mênh mông của văn hóa Thần truyền, khiến người xem tâm hồn sảng khoái. Có khán giả nói: “Shen Yun là cam lộ của tâm hồn, xoa dịu mọi giác quan, dù là thị giác, thính giác, thậm chí cả xúc giác, đều có thể cảm nhận được sự xúc động đến từng tế bào”.
Trong suốt buổi biểu diễn, những tràng vỗ tay như sấm bỗng chốc lại vang lên từ chỗ khán giả, tán thưởng kỹ thuật cao siêu của các nghệ sĩ, hay điệu múa duyên dáng và cả hiệu ứng kỳ diệu của phông nền động. Lại càng nhiều khán giả bày tỏ niềm yêu thích mối liên hệ mật thiết giữa người và Thần được khắc họa trong biểu diễn, cũng bày tỏ lòng kính phục trước dũng khí và sứ mệnh khôi phục các giá trị văn hóa truyền thống của các nghệ sĩ Shen Yun. Có khán giả nói, hy vọng Shen Yun có thể diễn tiếp mấy trăm năm nữa.
Ảnh chụp cảnh chào hạ màn ngày 07/03/2026. (Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)
Vì Thần mà múa, diễn viên người Đức xem Shen Yun cảm nhận được Thần tính và từ bi
Chiều ngày 07/03/2026, nữ diễn viên người Đức cô Petra Einhoff đã xem buổi diễn thứ 2 trong năm nay của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun Hoàn Cầu tại Nhà hát Großes Festspielhaus ở Salzburg, Áo. (Hoàng Cầm/The Epoch Times)
“Tôi cực kỳ thích buổi diễn này”, nữ diễn viên người Đức cô Petra Einhoff nói sau khi xem xong Shen Yun chiều hôm đó, “Toàn buổi diễn đã thể hiện mối liên hệ giữa con người và một tầng không gian khác, cũng chính là mối liên hệ giữa Đức Phật với Phật tính bên trong chúng ta”. Cô nói mình được truyền cảm hứng từ đó, nhất trí rằng chỉ có giữ gìn thiện lương mới có thể quay về với Thần tính, “còn cả sự bình an, trong bình an sức mạnh mới có thể nở rộ”.
Cô Petra Einhoff đến xem Shen Yun cùng chồng là anh Volker Becker-Battaglia. Cô Petra Einhoff là một diễn viên và người lồng tiếng nhiều kinh nghiệm. Cô tích cực hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, truyền hình và điện ảnh. Cô đã xuất hiện trong các loạt phim truyền hình nổi tiếng của Đức như “Tatort” (Hiện trường phạm tội) và “Der Bergdoktor” (Bác sĩ vùng núi), từng lồng tiếng cho nhiều phim điện ảnh quốc tế như “Biên niên sử Narnia”. Anh Becker-Battaglia chồng cô là một nhà sản xuất phim.
Lần đầu xem Shen Yun, anh Becker-Battaglia khen ngợi Shen Yun trình diễn nghệ thuật một cách hoàn mỹ, nói rằng: “Buổi diễn rất ấn tượng, thực sự rất đặc biệt. Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc, luôn có rất nhiều nội dung đáng xem trên sân khấu”.
Cô Einhoff thán phục kỹ nghệ tinh xảo của các vũ công Shen Yun, “Tôi thực sự không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả mức độ xuất sắc của buổi biểu diễn, đó là tiêu chuẩn cao nhất của nghệ thuật truyền thống, vũ đạo cực giàu tính kỹ thuật và tính nghệ thuật, chúng ta có thể cảm nhận được niềm hân hoan của các vũ công, sự chính xác và thống nhất trong các động tác của họ, mọi người đều phối hợp hoàn hảo, thật sự tuyệt diệu cực kỳ”.
“Tôi cảm thấy vũ đạo là vì Thần mà múa, cũng như kịch nghệ là vì Thần mà diễn vậy. Tôi cảm thấy các vũ công Shen Yun không biểu diễn vì để thể hiện bản thân, mà là muốn cố gắng làm tốt trong nhóm, giống như vì Thần mà biểu diễn. Thật vô cùng tốt đẹp khi có thể nhìn thấy tinh thần này trong buổi diễn”, cô nói.
“Âm nhạc du dương tuyệt diệu”. Cô Einhoff say mê màn diễn tấu của dàn nhạc kết hợp các nhạc cụ Trung – Tây của Shen Yun, “Tôi cảm thấy phối hợp âm nhạc và vũ đạo là truyền thống của loại hình nghệ thuật này. Đối với người phương Tây chúng tôi, những người phương Tây, mới đầu nghe loại âm nhạc này có thể không dễ, vì âm sắc rất khác biệt. Nhưng dần dần sẽ đắm chìm trong đó, trở thành một phần của tổng thể”.
Ý nghĩa sâu sắc trong ca từ đã thấm vào nội tâm cô Einhoff, “Nội dung biểu diễn thật phong phú, lời ca còn nhấn mạnh thông điệp được truyền tải trong suốt buổi diễn, có một câu hát khiến tôi ấn tượng sâu sắc: “Giữ gìn phẩm chất thiện lương, mới có thể quay về thế giới của Thần”. “Đây chính là Thần tính bên trong chúng ta, cũng là liên kết với Thần tính của chúng ta”.
Cô Einhoff nhắc đến một khoảnh khắc khiến cô chấn động tâm linh, đó là “Khi Phật tính hiển hiện trong hào quang chói lọi”. Cô đang nói đến vở kịch múa kể câu chuyện hòa thượng đấu trí với kẻ cướp, “Tôi nghĩ thông điệp ở đây là, Phật tồn tại ở một thế giới khác, cũng đồng thời tồn tại trong thế giới của chúng ta. Mọi thứ đều liên kết tương hỗ với nhau. Phật sở hữu sức mạnh, tỏa hào quang ra ngoài, hào quang vượt trên hết thảy”.
Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi đối diện với cuộc bức hại tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn kiên định niềm tin vào “Chân – Thiện – Nhẫn”, khiến cô Einhoff xúc động sâu sắc, “Tôi cảm thấy Phật tính bắt nguồn từ nội tâm chúng ta, chúng ta nên làm việc tốt, nuôi dưỡng lòng từ bi và quan tâm đến người khác, thay vì làm hại lẫn nhau. Tiết mục cuối cùng đã thể hiện điểm này rất hay”.
Shen Yun tận lực phục hưng văn hóa truyền thống Trung Quốc gần như đã mai một, cô Einhoff cho rằng điều này “rất quan trọng”, “Tại nơi chúng tôi đây, các giá trị quan truyền thống cũng đang mai một. Tôn giáo đang dần suy tàn, người ta không còn tin Thần, chỉ quan tâm đến quyền lực và làm thế nào để sống tốt hơn, đã thiếu vắng sự đồng cảm và lòng trắc ẩn”.
Cô Einhoff rất yêu thích văn hóa Trung Quốc, xem Shen Yun khiến cô cảm thấy như đã tìm thấy nơi tâm linh mình thuộc về, “Tôi luyện khí công 25 năm rồi, toàn bộ truyền thống này làm tôi rất cảm động. Thật quý giá biết bao khi nhìn thấy những gì mình luyện tập suốt 25 năm qua thể hiện trong một loại hình nghệ thuật khác”.
Cuối cùng, cô Einhoff bày tỏ sự thán phục và lòng biết ơn với Giám đốc nghệ thuật và các nghệ sĩ của Shen Yun, “Buổi biểu diễn giúp mọi người kết nối lại với nội tâm của chính mình, đó là một việc rất xuất sắc, tôi đã có một buổi chiều tuyệt vời ở đây”.
Hai vợ chồng vũ công: Shen Yun thần thánh vô cùng, hy vọng có thể diễn tiếp mấy trăm năm
Tối ngày 07/03/2026, vũ công kiêm biên đạo múa ông Zoltan Kesmarki (phải) và vợ là bà Christine, hiệu trưởng trường múa, đã cùng thưởng thức buổi diễn thứ 3 trong năm của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun Hoàn Cầu tại Nhà hát Großes Festspielhaus ở Salzburg, Áo. (An Nhiên/The Epoch Times)
“Shen Yun (Thần Vận), đúng như tên gọi, thần thánh vô cùng. Đây là một sứ mệnh thần thánh”. Vũ công kiêm biên đạo múa ông Zoltan Kesmarki ca ngợi sau lần thứ ba xem Shen Yun, “Đặc sắc vô song, độc nhất vô nhị. Tôi dành sự kính trọng cao nhất cho các biên đạo múa và các vũ công”.
Vợ của ông Zoltan Kesmarki, bà Christine, là hiệu trưởng một trường dạy vũ đạo, cũng bày tỏ lòng kính trọng cao nhất với Giám đốc nghệ thuật Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun: “Đối với Giám đốc nghệ thuật mà nói thì vạn sự khởi đầu nan. Có thể tưởng tượng, ông ấy đã bỏ ra nỗ lực lớn nhường nào để thực hiện tất cả những điều này. Tất cả đều xứng đáng, ông ấy đã mang đến một món quà cho nhân loại. Và chúng ta hôm nay đang được chiêm ngưỡng món quà ấy”.
Vợ chồng nhà Kesmarki là những tinh anh trong giới vũ đạo, cả gia đình họ đều là người hâm mộ Shen Yun, đã xem Shen Yun ở nhiều quốc gia khác nhau, đây là lần thứ 3 họ xem, con trai họ là một nghệ sĩ violin thì đã xem 5 lần.
Ông Zoltan Kesmarki từ khi 8 tuổi đã biểu diễn trên khấu Nhà hát Opera Quốc gia Hungary và bắt đầu nghiệp vũ công. Ông đã giành vị trí quán quân 18 giải vô địch toàn quốc Hungary và đạt nhiều thứ hạng tại các giải vô địch châu Âu. Nhiều năm qua, ông làm huấn luyện viên tại các cuộc thi khiêu vũ danh tiếng ở Đức, cùng hợp tác với nhiều ngôi sao. Ông còn là huấn luyện viên dạy vũ đạo, biên đạo múa chuyên nghiệp.
Bà Christine cùng chồng mở trường dạy khiêu vũ và giữ chức hiệu trưởng, bản thân bà cũng là giáo viên dạy múa và biên đạo múa, hai vợ chồng đã giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi khiêu vũ ở nhiều quốc gia và tạo dựng được danh tiếng chuyên nghiệp trong giới vũ đạo quốc tế.
Cả hai đều cực kỳ thán phục Shen Yun, ông Zoltan nói, “Vũ đạo chuẩn xác, kỹ thuật cao siêu của các vũ công và sự phối hợp hòa thành một thể của buổi biểu diễn này là điều mà ngay cả ở Nhà hát Opera Quốc gia hay các nhà hát opera quốc gia lớn nổi tiếng khác cũng không thể thấy. Còn thêm cả âm nhạc tuyệt vời nữa”.
Xem Shen Yun, bà Christine cảm thấy “tuyệt đối tươi đẹp như mộng như mơ”, “giống như biểu diễn đến từ một thế giới khác. Biểu diễn dẫn dắt người ta vào một cuộc hành trình, để cho tinh thần và thân thể người ta thư giãn, thư thái trong đó, vô cùng tốt đẹp”.
“Thật khó tin khi được xem những câu chuyện lịch sử đã trải qua hàng thế kỷ. Các vũ công phối hợp không chê vào đâu được, những động tác tay chân tuyệt đối hoàn mỹ và cả cách thân thể họ chuyển động thật không thể tin được, mềm dẻo như không có xương vậy. Thật là kỳ diệu như mơ”.
Bà Christine khen ngợi: “Biểu diễn này là độc nhất vô nhị, đẹp không tả hết, ấm áp lòng người”. Khi biết đây là năm thứ 20 Shen Yun lưu diễn vòng quanh thế giới, bà chân thành nói: “Hy vọng có thể diễn tiếp như vậy thêm mấy trăm năm nữa”.
Shen Yun cống hiến biểu diễn đặc sắc, vợ chồng vũ công muôn phần cảm ơn
Là những vũ công chuyên nghiệp, hai vợ chồng nhà Kesmarki hiểu sâu sắc ý nghĩa chân thực của vũ đạo, để có được thành tựu trong nghệ thuật vũ đạo cần phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết.
Bà Christine nói, “Chúng tôi hiểu ý nghĩa của vũ đạo, cũng có thể đánh giá trình độ của vũ công, biểu diễn này thật rất xuất sắc”.
Ông Zoltan xúc động nói, “Mãi mãi đừng lệch khỏi con đường này, mãi mãi đừng. Hãy cứ giữ vững sự hoàn hảo vô song như hiện tại”.
Shen Yun phục hưng các triết lý về giá trị truyền thống, tôn sùng giá trị quan “Chân – Thiện – Nhẫn”, hai ông bà Kesmarki nhìn thấy điều này thông qua ngôn ngữ hình thể của các điệu múa cùng tình tiết câu chuyện, cảm thấy hoàn toàn đồng cảm.
Bà Christine nói, “Các giá trị truyền thống tuyệt đối quan trọng, chúng ta phải thực hành các giá trị quan này. Thời đại ngày nay con người càng ngày càng ích kỷ, các giá trị quan này lại càng đặt biệt quan trọng. Bỗng nhiên, chúng ta đột nhiên tỉnh ngộ, bắt đầu quan tâm giúp đỡ người khác, xây dựng cộng đồng, để cho thiện lương lần nữa chiến thắng tà ác. Thiện lương cuối cùng sẽ chiến thắng tà ác, đó mới là một việc tốt đẹp nhất. Có thể gợi lại những suy nghĩ này thật vô cùng tuyệt vời. Vô cùng tuyệt vời”.
Ông Zoltan nói, “Chúng ta đang sống trong thế giới châu Âu vô cùng sung túc và được nuông chiều. Shen Yun như một tiếng chuông, nhắc nhở chúng ta dừng lại và suy ngẫm, nhận ra rằng đoàn kết quý giá hơn nhiều so với ích kỷ mạnh ai nấy làm. Đó là lời nhắc nhở thân thiện cho những ai đang sống trong giàu có, rằng đừng coi mọi thứ là điều hiển nhiên”.
Bà Christine bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các nghệ sĩ Shen Yun vì đã mang đến những điều tốt đẹp này, “Những cống hiến, hy sinh gian khổ, toàn bộ khâu dàn dựng, còn có bao nhiêu người như thế đã cùng cống hiến sức lực cho một công việc to lớn mà đặc sắc như vậy, để cho chúng tôi có một buổi tối tuyệt diệu như vậy. Nó giống như một giấc mơ, thật quá tốt đẹp. Cảm ơn rất nhiều, muôn phần cảm tạ, đây thực sự là một đêm tuyệt vời”.
Cái đẹp của Shen Yun bắt nguồn từ nội tâm, ca sĩ thanh nhạc như bước vào thế giới trong mơ
Tối ngày 07/03/2026, nghệ sĩ biểu diễn thanh nhạc chuyên nghiệp bà Daniela Seidl đã xem buổi diễn của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun Hoàn Cầu tại Nhà hát Großes Festspielhaus ở Salzburg, Áo. (An Nhiên/The Epoch Times)
Bà Daniela Seidl đã mô tả một cách thi vị cảm nhận của bà khi xem Shen Yun: “Đây là một chuyến dạo chơi xuyên qua thế giới giữa cổ tích và nghệ thuật”.
Giọng nữ trung Daniela Seidl là một nghệ sĩ biểu diễn thanh nhạc chuyên nghiệp, tốt nghiệp từ Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Vienna. Bà từng biểu diễn tại nhiều sự kiện nghệ thuật khác nhau và hiện vẫn đang tích cực hoạt động trên sân khấu. Tối ngày 07/03/2026, bà Seidl và con trai Johannes Petrus Lehner đã cùng xem buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun Hoàn Cầu tại Nhà hát Großes Festspielhaus ở Salzburg, Áo.
Bà Seidl ấn tượng sâu sắc với vẻ đẹp toát ra từ sự phối hợp hài hòa trong buổi diễn: “Tôi thực sự yêu thích dáng vẻ đó, cảm giác gắn kết đó làm tôi rất thích. Và các nữ vũ công thì tuyệt đẹp, rất trang nhã, vô cùng xinh đẹp. Màu sắc cũng mỹ lệ thần kỳ”.
Anh Johannes Petrus Lehner con trai bà là một họa sĩ kiêm nhà nhiếp ảnh, nhiều triển lãm nghệ thuật của anh được đưa tin trên truyền hình Áo. Anh dùng góc nhìn của một nhà nghệ thuật miêu tả ngắn gọn cảm nhận của mình về buổi biểu diễn: “Màu sắc rất đẹp. Các nữ vũ công đó thật thanh lịch, thanh lịch và xinh đẹp”.
Bà Seidl rất tán thưởng phần đệm nhạc trực tiếp của Dàn nhạc Shen Yun. Bà đặc biệt xúc động với phần diễn tấu đàn nhị hồ: “Tôi như được đưa đến một thế giới trong mơ. Âm nhạc Trung Quốc khiến tôi liên tưởng đến thiên nhiên hoang sơ, đẹp, và một loại cảm giác ngưng tụ. Nó xuất phát từ trái tim, từ tình cảm, vô cùng tinh tế nhạy cảm”.
Shen Yun lấy nghệ thuật sân khấu thuần thiện thuần mỹ để truyền tải các giá trị truyền thống, Bà Seidl hoàn toàn đồng tình với việc này, bà nói: “Những giá trị quan này rất quan trọng và cũng rất cảm động. Đó là Thần tính, phải không? Đó là tự nhiên, Thần tính đó kết nối tất cả chúng ta lại với nhau”.
Bà nói, nếu Thần tính có thể liên kết nhân loại với nhau thì thế giới sẽ “không có chiến tranh, không có vũ khí”, “chiến tranh sẽ ít hơn rất nhiều”.
(Theo tổng hợp của The Epoch Times)




