Tác giả: Eva Fu

[ChanhKien.org]

Nancy Zhang, người dẫn chương trình của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, tại Curitiba, Brazil ngày 24/04/2026. (Ảnh: Frederico Vidovix/The Epoch Times)

Thực tế phũ phàng ập đến khi Nancy Zhang, lúc đó mới tám tuổi, đang đợi bố mẹ đón ở trường.

Không một ai đến đón cô.

Cảnh sát Trung Quốc, những người luôn túc trực ngay cạnh trường học của cô, đã bắt giữ cả bố và mẹ cô hôm ấy vì họ tu luyện Pháp Luân Công. Họ đã đưa cha cô đến một trung tâm tẩy não ở Trung Quốc — một cơ sở được lập ra đúng với tên gọi nhằm nhồi nhét những luận điệu tuyên truyền thù hận chống lại đức tin của họ và khắc sâu lòng trung thành với Đảng. Mẹ của Zhang rốt cuộc đã phải ngồi tù ba năm ở Trung Quốc.

Zhang đã chờ đợi trong suốt nhiều giờ đồng hồ. Trời dần buông xuống khi các bạn cùng lớp của cô lần lượt ra về. Cuối cùng, chỉ còn lại cô và một người bảo vệ.

“Cảm giác thật tuyệt vọng và bất lực”, cô nói với The Epoch Times. “Nhưng khi biết được mình đang chờ đợi điều gì, tôi lại càng cảm thấy tồi tệ hơn”.

Nỗi đau buồn, sự sợ hãi, bóng tối — những từ gần như hoàn toàn trái ngược với một tuổi thơ bình thường — đã ám ảnh Zhang trong suốt thời gian cô ở Trung Quốc. Ông của cô đã qua đời mà không được phép ở bên con gái mình trong những khoảnh khắc cuối cùng. Hai năm sau khi mẹ của Zhang được trả tự do, cảnh sát lại một lần nữa xông vào nhà và lôi bà đi trong khi Zhang đứng nhìn với nỗi kinh hoàng tột độ.

“Đối với một đứa trẻ, nỗi sợ hãi kiểu này trở nên bình thường. Nhưng đáng lý ra không bao giờ nên như vậy”, Zhang sau này nói.

Gia đình cô cuối cùng đã tị nạn sang phương Tây, và Zhang đã đón nhận nền tự do mới có được của mình. Cô đã gia nhập Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun có trụ sở tại New York, nơi phản ánh cuộc bức hại của chính quyền cộng sản Trung Quốc nhắm vào đức tin của cô, môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công.

Nhưng giờ đây, mặc dù đã ở rất xa biên giới Trung Quốc, Zhang và những người khác tại Shen Yun lại đang phải đối mặt với một chiến dịch gieo rắc nỗi sợ hãi khác nhằm mục đích ngăn cản họ.

(Trên) Nancy Zhang khoảng tám tuổi tại Trung Quốc. (Dưới) Nancy Zhang khoảng 11 tuổi tại Singapore. (Ảnh do Nancy Zhang cung cấp)

“Thật khó tin”

Một giờ trước khi buổi biểu diễn của Shen Yun dự kiến bắt đầu vào ngày 29/03, Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Bốn Mùa tại Toronto đã nhận được một email.

Email này viết: “Nhiều thiết bị nổ đã được đặt tại Nhà hát Bốn Mùa và Đồi Quốc hội ở Canada”. Bức thư đe dọa rằng nếu buổi biểu diễn tiếp tục diễn ra, các quả bom sẽ phát nổ.

Nhà hát đã được sơ tán. Mặc dù giới chức trách không phát hiện mối đe dọa đáng tin cậy nào, Trung tâm Bốn Mùa vẫn quyết định hủy bỏ buổi biểu diễn.

Nghị sĩ Quốc hội Canada, ông Roman Baber là một trong hàng ngàn người bị mất đi cơ hội thưởng thức suất diễn ban ngày đã bán hết vé.

“Thật đáng tiếc khi một lời đe dọa đánh bom dường như đã phá hỏng cơ hội phô diễn hàng ngàn năm văn hóa và vũ đạo Trung Hoa trước thời cộng sản”, ông chia sẻ với The Epoch Times.

Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Roman Baber cầm cuốn giới thiệu chương trình Shen Yun khi đứng cùng người dẫn chương trình bên ngoài Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Bốn Mùa ở Toronto ngày 29/03/2026. (Ảnh: The Epoch Times)

Các mối đe dọa đánh bom dường như là bước ngoặt mới nhất trong một chiến dịch dài hơi từ Trung Quốc nhằm đàn áp Shen Yun kể từ khi đoàn thành lập vào năm 2006. Trước đây, chiến dịch này chủ yếu bao gồm áp lực ngoại giao, cưỡng ép kinh tế và tống tiền bằng thị thực. Shen Yun cũng từng phải đối mặt với các hành vi như bị rạch lốp xe, phá hoại tài sản và vu khống.

Chiến dịch này đã leo thang vào năm 2023, khi hai đặc vụ Trung Quốc, với sự hậu thuẫn bằng tiền mặt từ một quan chức Trung Quốc, đã dàn dựng một âm mưu hối lộ nhằm khiến Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) mở cuộc điều tra nhắm vào Shen Yun. Cả hai người đàn ông này đều đã phải nhận án tù cho hành động của mình.

Sau đó, trong hai năm qua, một loạt các mối đe dọa bạo lực đã xuất hiện. Những lời đe dọa giả mạo này — về các vụ xả súng hàng loạt, đánh bom và tấn công tình dục — đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm biểu diễn, các nghệ sĩ, gia đình của họ và các nhóm ủng hộ. Gần đây nhất, những kẻ đe dọa cũng bắt đầu nhắm vào các nhà lãnh đạo thế giới. Tháng Hai vừa qua, một email dọa đánh bom dinh thự của Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã dẫn đến một cuộc sơ tán.

Số lượng các lời đe dọa hiện đã lên tới hơn 150 vụ và vẫn đang tiếp tục tăng lên.

Tuy nhiên, sự cố tại Nhà hát Bốn Mùa đã đánh dấu một sự việc như vậy lần đầu tiên xảy ra trên toàn cầu: Các chiến thuật này đã thành công trong việc ngăn chặn buổi biểu diễn của Shen Yun. Theo ban tổ chức, sau khi nhận thêm nhiều lời đe dọa, nhà hát đã hủy bỏ toàn bộ năm buổi diễn còn lại, gây ảnh hưởng đến hơn 10.000 khán giả dự kiến tham dự.

Một tấm biển thông báo cho khán giả rằng buổi biểu diễn vào Chủ nhật của Shen Yun đã bị hủy bỏ tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Bốn Mùa ở Toronto vào ngày 29/03/2026. Các mối đe dọa đánh bom dường như là bước ngoặt mới nhất trong một chiến dịch dài hơi từ Trung Quốc nhằm đàn áp Shen Yun kể từ khi đoàn thành lập vào năm 2006. Trước đây, chiến dịch này chủ yếu bao gồm áp lực ngoại giao, cưỡng ép kinh tế và tống tiền bằng thị thực. (Ảnh: The Epoch Times)

Những giọt nước mắt lăn dài trên má Zhang khi cô đứng trước micrô ngay sau đó, kể lại trong một cuộc họp báo về cuộc bức hại đức tin đã tàn phá gia đình cô và nhiều gia đình khác giống như vậy. Nhiều nghệ sĩ đã rời khỏi nhà hát vội vã đến mức họ vẫn còn đang mặc nguyên trang phục biểu diễn.

“Thật không thể tin được”, cô Zhang, người dẫn chương trình cho buổi diễn, nói. “Chúng tôi đã chuẩn bị cho sự kiện này trong suốt nửa năm. Mọi thứ đã sẵn sàng. Mọi người đều đã vào vị trí”.

Hiện đang sống tại một đất nước tự do, cô cho biết bản thân cảm thấy bị sốc khi “cánh tay dài” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn có thể vươn tới cô.

“Bạn có thể nói và làm bất cứ điều gì vừa ý Đảng, nhưng nếu không tuân theo, họ sẽ tìm đủ mọi cách để ngăn chặn và bịt miệng bạn”, cô nói.

Và “Trung Quốc trước thời cộng sản”, tầm nhìn đằng sau chuyến lưu diễn toàn cầu hàng năm của Shen Yun, chính xác là những gì cái Đảng này không muốn mọi người nhìn thấy, cô nói thêm.

Một áp phích của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun bên ngoài Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Bốn Mùa ở Toronto ngày 02/04/2026. (Ảnh: Teng Dongyu/The Epoch Times)

Từ Washington, các nhà lập pháp cũng đang lên tiếng bày tỏ quan ngại.

“ĐCSTQ đưa tầm ngắm vào những người chỉ trích họ trên toàn thế giới, và các hành vi quấy rối cũng như đe dọa của họ phải bị tất cả những ai ủng hộ quyền tự do ngôn luận lên án”, Dân biểu John Moolenaar (Đảng Cộng hòa – bang Michigan), chủ tịch Ủy ban Đặc biệt của Hạ viện về ĐCSTQ, chia sẻ với The Epoch Times.

Ông gọi những lời đe dọa này là “kinh hoàng”.

Dân biểu John Moolenaar (Đảng Cộng hòa – bang Michigan), chủ tịch Ủy ban Đặc biệt của Hạ viện về ĐCSTQ, phát biểu trong một cuộc họp báo tại Đồi Quốc hội ở Washington vào ngày 19/03/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)

Những chiếc “vòi bạch tuộc” của ĐCSTQ

Sau khi các buổi biểu diễn bị hủy bỏ, những kẻ đe dọa đã hả hê trước những “thành tích” của chúng, khoe khoang trong hai email gửi cho ban tổ chức chương trình rằng “Trận chiến Bốn Mùa” là thành công lớn nhất của chúng từ trước đến nay.

“Các người có thể làm gì được ta?” Một email viết. Người gửi tự nhận có liên hệ với “Đảng Cộng sản của tổ quốc” và chế nhạo lực lượng cảnh sát trên toàn thế giới vì sự bất lực của họ.

“Ta quá đỗi ngưỡng mộ chính mình”.

Những bình luận này chỉ cho thấy suy nghĩ của những kẻ đe dọa “lệch lạc” đến mức nào, Zhang nói.

Chính quyền Đài Loan, trong khuôn khổ một cuộc điều tra liên ngành, đã truy tìm nguồn gốc của các email trước đó tới thành phố Tây An ở khu vực Trung Bắc Trung Quốc, nơi một cơ sở nghiên cứu của gã khổng lồ công nghệ Huawei — công ty hiện nằm trong danh sách đen của Hoa Kỳ do các lo ngại về an ninh quốc gia — nổi lên như một nghi phạm chính.

Nhiều email trong số đó được viết bằng tiếng Trung. Một địa chỉ email thường xuyên được sử dụng là [email protected], bao gồm phiên âm của bốn chữ Hán cùng với một con số. Những kẻ đe dọa đã sử dụng địa chỉ này khoảng 20 lần trong những tháng gần đây để gửi các tin nhắn nhằm cản trở Shen Yun hoặc gieo rắc nỗi sợ hãi bằng cách mạo danh các nhóm ủng hộ, theo các email được chia sẻ với The Epoch Times.

Trong khi sự cố ở Toronto đang được điều tra, những kẻ đe dọa này lại tiếp tục ra tay với Nhà hát Queen Elizabeth ở Vancouver, nơi đã tổ chức buổi biểu diễn của Shen Yun vào đầu tháng Tư. Chúng đã sử dụng cùng một tài khoản email có liên quan đến các mối đe dọa ở Toronto.

Các nghệ sĩ Shen Yun trong phần chào hạ màn tại Nhà hát Queen Elizabeth ở Vancouver, Canada, tháng 04/2026. (Ảnh: The Epoch Times)

Đơn vị chống tội phạm mạng của Sở Cảnh sát Vancouver nhận định rằng các email này được gửi thông qua một mạng riêng ảo (VPN) với địa chỉ IP ở châu Á. Họ cho biết số điện thoại liên kết với tài khoản này là của Trung Quốc và có nguồn gốc tại Trung Quốc.

Theo Dân biểu Tim Burchett (Đảng Cộng hòa – bang Tennessee), thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, những gì đã xảy ra ở Toronto phải gióng lên hồi chuông cảnh báo.

“Tốt hơn hết là chúng ta nên bắt đầu chú ý,” ông chia sẻ với đài NTD, kênh truyền thông cùng hệ thống với The Epoch Times. Ông nói: “Rõ ràng là, ‘những chiếc xúc tu’ của Đảng đã ‘vươn vào Canada cũng như vào đất nước này’”.

Dân biểu Tim Burchett (Đảng Cộng hòa – bang Tennessee) phát biểu trước giới truyền thông tại Điện Capitol Hoa Kỳ ngày 03/03/2026. Ông Burchett, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, cho biết những gì đã xảy ra ở Toronto là một hồi chuông cảnh báo. (Ảnh: Heather Diehl/Getty Images)

Cuộc giằng co

Zhang cảm thấy bất an khi nghĩ đến việc những lời đe dọa bạo lực đã trở thành hiện thực hàng ngày đối với đoàn nghệ thuật của cô. “Chúng tôi đã nhận được quá nhiều lời đe dọa đến mức điều đó gần như trở nên bình thường đối với chúng tôi, nhưng thực sự đáng lý ra không bao giờ nên như vậy”, cô nói.

Việc giới chức cho đến nay vẫn thiếu đi những động thái đáp trả đủ mạnh hiện đang gây lo ngại cho ban tổ chức và một số nhà quan sát Trung Quốc.

Tại một phiên điều trần của Quốc hội Canada về tình trạng đàn áp xuyên quốc gia trên toàn cầu ngày 20/04, bà Grace Wollensak, điều phối viên quốc gia của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Canada, đã cảnh báo rằng việc hủy bỏ các buổi biểu diễn của Shen Yun chính là rơi vào “cạm bẫy” của Bắc Kinh.

Bà Grace Wollensak, điều phối viên quốc gia của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Canada, điều trần trước Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế của Hạ viện ở Ottawa, Canada, ngày 20/04/2026. Bà Wollensak cảnh báo rằng việc hủy bỏ buổi diễn chính là rơi vào “cạm bẫy” của Bắc Kinh. (Hạ viện/Ảnh chụp màn hình qua The Epoch Times)

Bà cho biết, nếu chế độ này nhận thấy những nỗ lực của mình đạt được thành công, họ có thể áp dụng cùng một chiêu bài đàn áp ở những nơi khác nhắm vào các đoàn thể khác không tuân theo đường lối của Đảng.

Ông Burchett ví tình huống này như một cuộc giằng co.

“Bất cứ khi nào bạn nhượng bộ chúng, chúng sẽ thăm dò xem bạn có thể lùi bao xa, và chúng sẽ lấn lướt bạn thêm một chút nữa”, ông nói.

Zhang, hiện đang ở Nam Mỹ trong chặng cuối của chuyến lưu diễn năm 2026 của Shen Yun, đã tìm hiểu thêm về những dấu vết đàn áp xuyên quốc gia của Bắc Kinh.

Trong một điểm dừng chân tại Argentina, cô tình cờ xem được một bộ phim tài liệu trình bày chi tiết về một vụ việc đàn áp xuyên quốc gia nhắm vào một cuộc biểu tình của Pháp Luân Công ở Buenos Aires trong chuyến thăm năm 2018 của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ngày hôm đó, những người biểu tình đã giương cao các biểu ngữ đằng sau hàng rào chắn nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Chẳng mấy chốc, những đám đông mặc áo thun polo màu đỏ và vẫy những lá cờ lớn của Trung Quốc đã kéo đến bao vây họ. Những người này đã dùng cán cờ đâm vào ít nhất một người biểu tình và vò nát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Những người ủng hộ ĐCSTQ giật và phá hủy các tờ rơi của một học viên Pháp Luân Công tại Buenos Aires, Argentina, ngày 29/11/2018, trong một bức ảnh cắt từ video. Cảnh sát địa phương đã bắt giữ chín học viên Pháp Luân Công nhưng lại để những kẻ tấn công rời đi. (Video được cung cấp cho The Epoch Times)

Cảnh sát địa phương, những người đã không phản hồi yêu cầu bình luận từ The Epoch Times vào thời điểm đó, đã bắt giữ chín học viên Pháp Luân Công nhưng lại để những kẻ tấn công rời đi. Theo một học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc biểu tình, một sĩ quan cảnh sát cho biết họ đang làm theo lệnh từ cấp trên.

“Cứ như thể đang ở Trung Quốc vậy”, Zhang nói.

Những người biểu tình nói với cô rằng những gì họ trải qua chưa là gì cả.

“Chúng tôi chỉ bị giam giữ ở đây một ngày, nhưng ở Trung Quốc, các học viên bị bỏ tù lâu hơn rất nhiều”, cô nhớ lại lời họ nói.

Cô cho biết, từ trước đến nay, chế độ này vẫn luôn xuất khẩu các hành vi lạm dụng và bức hại của mình.

“Nếu chúng ta không thể tự do lên tiếng ngay cả khi ở nước ngoài, thì chẳng phải phương Tây đang biến thành Trung Quốc sao?” Cô nói.

Zhang cũng nhìn thấy khía cạnh tươi sáng hơn.

Cô cho biết việc hủy bỏ các buổi biểu diễn ở Toronto sẽ tạo ra tiếng vang. Đối với khoảng 10.000 khán giả đã hy vọng được xem buổi biểu diễn, sự cố này đã mang đến một lăng kính để nhìn thấu bản chất thực sự của chế độ cộng sản.

Dưới góc nhìn đó, những kẻ đe dọa sẽ không thể giành chiến thắng, cô nói: “Thực chất là họ đang tự bắn vào chân mình”.

Người dẫn chương trình của Shen Yun, Nancy Zhang, tỏ ra xúc động khi kể lại cuộc bức hại của ĐCSTQ với gia đình cô vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại một cuộc họp báo ở Toronto ngày 02/04/2026. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.theepochtimes.com/article/she-fled-persecution-in-china-now-beijing-wants-to-take-her-freedom-in-the-west-6016326