Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Vài ngày trước, tôi đến nhà chị Từ là đồng tu, chị nói vừa mới mua một chiếc máy tính bảng mới, muốn tôi giúp cài đặt tất cả sách Đại Pháp, các bản ghi âm, ghi hình giảng Pháp và nhạc luyện công, … Trước đây chị ấy đều dùng một chiếc điện thoại nhỏ chuyên dụng để xem hoặc nghe, hiện tại điều kiện tốt hơn, muốn đổi sang máy tính bảng màn hình to.
Tôi cũng không am hiểu về kỹ thuật lắm, nếu tự mình không giải quyết được thì sẽ hỏi các đồng tu trẻ trong nhà. Trong quá trình cài đặt, tôi nhận thấy máy tính hoàn toàn không hiển thị chiếc máy tính bảng này, không thể cài gì vào được. Tôi hỏi con trai đây là chuyện gì, cháu nói có thể là chiếc máy tính bảng nội địa này đời mới quá, không cho truyền trực tiếp dữ liệu từ máy tính mà phải kết nối mạng để tải nội dung mình cần, như vậy buộc phải dùng phần mềm của họ, và họ cũng có thể kiểm soát giám sát những dữ liệu họ muốn. Đây chính là điểm đáng ghét của các sản phẩm nội địa.
Tôi kể với chị Từ về tình huống này, chúng tôi đều rất tiếc nuối. Tôi hỏi: “Chị có máy tính bảng cũ hơn không?” Chị Từ nói có một chiếc máy tính bảng quá cũ, pin cũng không còn tốt, lúc nào cũng phải cắm sạc mới có thể dùng được.
Tôi bảo: “Để em mang về thử xem, nếu dùng được chiếc máy tính bảng cũ này thì tốt nhất, không dùng được cũng không có gì phải hối tiếc”.
Chiếc máy tính bảng cũ này là của Samsung Hàn Quốc, khi mang về kết nối với máy tính, lập tức hiển thị ra! Tôi rất vui! Con trai tôi đã khôi phục hệ thống về cài đặt gốc, tôi xóa sạch những phần mềm không cần thiết trong máy tính bảng! Con trai bảo: “Mẹ đừng vội xóa, nhỡ xóa nhầm mà máy không chạy được thì tệ lắm!” Tôi nói: “Nó cũng giống như hệ thống điện thoại thôi, một số phần mềm trong điện thoại xóa đi cũng không ảnh hưởng đến việc sử dụng!”
Tôi đã chuyển toàn bộ nội dung Đại Pháp cần thiết vào chiếc máy tính bảng này! Con trai bảo: “Chiếc máy tính bảng này thực sự quá cũ rồi, sản xuất từ năm 2014! Đã 11 năm rồi! Nếu là con người thì chắc đã là người cao tuổi rồi”.
Tôi nói: “Thật cảm khái, nó đã sống ở nhà bác ấy bao nhiêu năm, gần như sắp kết thúc sinh mệnh đời này rồi, vậy mà hôm nay lại được hồi sinh lại mới, kết duyên với Đại Pháp, đây là duyên phận lớn biết bao! Trải qua bao ngày tháng chờ đợi trong khó nhọc, cuối cùng cũng đã chờ đến ngày hồi sinh rạng rỡ này! Thật là may mắn và hạnh phúc! Tất cả sự chờ đợi và phó xuất của nó đều xứng đáng!”
Sau khi cài đặt xong, tôi kiểm tra một chút xem máy có dùng được bình thường không! Video và âm thanh đều không vấn đề gì, chỉ có các sách Đại Pháp bản PDF thì không mở được! Tôi đưa vào máy tính bảng phần mềm đọc PDF mà tôi đang dùng, nhưng vì máy quá cũ, máy tính bảng không nhận, tải phần mềm mới cũng không thể cập nhật! Con trai bảo có phải vì xóa một số phần mềm nên mới thành ra như này không? Tôi rất chán nản! Sao mình lại hay tự cho mình là đúng như vậy? Sao lúc nào cũng nghĩ mình đúng? Sao mình không thể lắng nghe lời khuyên của người khác nhỉ? Tôi thật thấy mình có lỗi!
Qua việc này, tôi nhận ra được vấn đề của bản thân, từ nay nhất định phải tu sửa tâm tự cho mình là đúng! Hãy nghiêm túc lắng nghe nhiều hơn ý kiến của người khác, phát huy tác dụng tốt hơn, để nhiều sinh mệnh hơn nữa được thụ ích!