Tác giả: James Xu
[ChanhKien.org]
Khán giả xem phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh” tại Nhà thờ Shepherd ở London, ngày 11/10/2025. (Ảnh: James Xu/The Epoch Times)
“Nội tạng Quốc doanh: Phơi bày nạn lạm dụng cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc”, một bộ phim tài liệu từng đạt giải thưởng, nói về hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc, đã có buổi chiếu ra mắt lần đầu ở Vương quốc Anh tại Nhà thờ Shepherd ở London, vào ngày 11/10.
Theo trang web của bộ phim, tác phẩm phơi bày một “hoạt động thu hoạch nội tạng tàn khốc do chính phủ điều hành” tại Trung Quốc. Đội ngũ sản xuất đã dành bảy năm để thu thập bằng chứng và phỏng vấn gia đình các nạn nhân để hoàn thành bộ phim tài liệu này.
Mục sư Paul Song, người tổ chức buổi chiếu phim tại Nhà thờ Shepherd ở London, nói rằng giáo đoàn rất mong muốn trợ giúp các nạn nhân bị bức hại.
Mục sư Paul Song đã tổ chức buổi ra mắt phim “Nội tạng Quốc doanh” tại Nhà thờ Shepherd ở London, ngày 11/10/2025. (Ảnh: James Xu/The Epoch Times)
Ông Pual Song đã nói tại địa điểm chiếu phim tài liệu rằng: “Chúng tôi muốn làm bất cứ điều gì cho những người còn bị bưng bít thông tin. Chúng tôi là những người sát cánh cùng những con người dễ bị uy hiếp này”.
Khán giả cũng bày tỏ sự đồng cảm với các nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng và các tội ác phản nhân loại khác do chính quyền cộng sản Trung Quốc gây ra.
Một thành viên nhà thờ tên Kang Heo, 24 tuổi, nói rằng những câu chuyện này “vô cùng bi thảm”.
“Thật vô cùng đau buồn, đặc biệt là những cảnh về cưỡng gian và bị lấy đi nội tạng. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã đem tới một cảm xúc lẫn lộn đủ mọi cung bậc”, anh Kang nói.
Nhận xét rằng việc chính quyền Trung Quốc giết người để lấy nội tạng là “điên rồ”, anh nói thêm rằng: “Tôi nghĩ mình phải làm gì đó, phải chia sẻ điều này với mọi người”.
Trong số những người tham dự có cô Jihyuan Park, một người đào thoát khỏi Bắc Hàn và hiện là nhà hoạt động nhân quyền, nói rằng bộ phim có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về các vụ áp bức nhân quyền ở châu Á.
Cô Park nói: “Khi tôi còn ở Trung Quốc, tôi đã nghe nói về những người tập Pháp Luân Công. Tôi là một nhà hoạt động nhân quyền, vì vậy tôi nghe được nhiều hơn về cách Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ lấy nội tạng người thế nào”.
“Chúng ta phải xem bộ phim này và kể cho mọi người biết ĐCSTQ đã hủy hoại cuộc sống của những người vô tội như thế nào”.
Việc chiếu phim tài liệu bị gián đoạn tại Seoul
Buổi chiếu phim tại London diễn ra vài tháng sau khi phim “Nội tạng Quốc doanh” đột ngột bị rút khỏi một chuỗi rạp chiếu phim lớn ở Hàn Quốc.
Ông Edwood Hur, giám đốc chương trình của Liên hoan Phim Quốc tế Seoul Larkspur (SLIFF), đã tham dự buổi ra mắt bộ phim tài liệu tại London vào ngày 11/10. Ông nói rằng ông đã cố gắng cho chiếu bộ phim này tại liên hoan phim Seoul vào tháng Sáu, bất chấp nhiều nỗ lực ngăn cản của ĐCSTQ, bởi vì, theo lời ông: “Chúng ta cần phải nói lên sự thật phản kháng lại hành vi chính trị tà ác này”.
Ông Edwood Hur, giám đốc chương trình của Liên hoan Phim Quốc tế Seoul Larkspur (SLIFF). (Ảnh: James Xu/The Epoch Times)
“Chúng tôi có tự do ngôn luận, và đây là nghệ thuật”, ông nói. “Với bất kỳ loại hình nghệ thuật nào và với bộ phim tự do này, quý vị có thể nói ra sự thật cho toàn thế giới biết”.
Ông Hur cho biết, hôm 29/05, một ngày trước khi SLIFF dự kiến bắt đầu, Megabox, một trong những chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất Hàn Quốc, đã hủy tất cả các suất chiếu đã lên lịch, và gọi sự kiện này là “mang tính chính trị”.
Quyết định này đã vấp phải chỉ trích từ ban tổ chức liên hoan phim, vì họ không được thông báo trước.
Ông Hur liên tưởng sự việc Hàn Quốc hủy buổi chiếu phim đến áp lực chính trị từ Bắc Kinh.
“Chính phủ Trung Quốc gây áp lực lên chính phủ Hàn Quốc. Họ không muốn để kiểu cảm xúc như thế này được lan tỏa”, ông nói. “Bởi vì nếu người dân Hàn Quốc nhìn thấy những điều này, thì người Hàn Quốc sẽ phản đối Trung Quốc, đó là lý do tại sao họ làm thế”.
Mục sư Song đã dẫn dắt khán giả cầu nguyện trước và sau buổi chiếu phim tài liệu.
“Tất cả các thành viên trong nhà thờ của chúng tôi, thuộc hơn 20 quốc tịch, chúng tôi đều sẵn lòng ủng hộ những người Trung Quốc, những người đang bị ĐCSTQ bức hại”, ông Song nói.
(Theo The Epoch Times)
Dịch từ: Film ‘State Organs’ Screens in London, Highlighting Transplant Abuse in China


