Tác giả: Cindy Li
[ChanhKien.org]
“Những đức tính tốt đẹp này có thể giúp chúng ta khơi dậy lòng trắc ẩn để làm cho thế giới này trở nên tử tế hơn, công bằng hơn, và giàu lòng bác ái hơn”, Thị trưởng Sue Heins nói.
Khán giả đang thưởng lãm các tác phẩm tại “Triển lãm Nghệ thuật Chân — Thiện — Nhẫn” ở Sydney, Úc, ngày 23/09/2025. (Ảnh: Vương Nam/The Epoch Times)
Khi những kẻ chuyên quyền còn đang mơ tưởng về sự bất tử, thì một cuộc triển lãm ở cách xa Bắc Kinh không chỉ phơi bày thực trạng tàn bạo của nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, mà còn đem lại một ngọn hải đăng hy vọng trong một thế giới ngày càng rạn nứt này.
Bà Sue Heins, Thị trưởng Hội đồng Northern Beaches ở Sydney, nói rằng các giá trị được thể hiện trong “Triển lãm Nghệ thuật Chân — Thiện — Nhẫn có thể ‘dẫn dắt cuộc sống của vô số con người’”.
“Những đức tính tốt đẹp này có thể giúp chúng ta khơi dậy lòng trắc ẩn để làm cho thế giới này trở nên tử tế hơn, công bằng hơn, và giàu lòng bác ái hơn”, bà phát biểu trong bài diễn văn khai mạc triển lãm hôm 23/09.
Cuộc triển lãm này diễn tả đời sống của học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) khi họ đi trên con đường tu luyện cá nhân, đồng thời thể hiện sự phản kháng — bằng phương thức ôn hòa — trước cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Pháp Luân Công được phổ truyền vào đầu những năm 1990 và nhanh chóng lan rộng khắp Trung Quốc nhờ những lợi ích về sức khỏe và tinh thần.
Tuy nhiên, vào năm 1999, lãnh đạo ĐCSTQ đương thời là Giang Trạch Dân đã tùy tiện quyết định phát động một cuộc bức hại toàn diện đối với Pháp môn này.
Trong nước Trung Quốc, cuộc áp bức này của nhà nước đã giáng xuống những ai có liên quan tới Pháp Luân Công; còn ở quốc tế, ĐCSTQ đã lợi dụng mối quan hệ với các tổ chức hải ngoại để tiếp tục cuộc bức hại.
Cuộc triển lãm này là một phương thức để học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức một cách ôn hòa, và đã luân chuyển triển lãm qua hơn 40 quốc gia và 200 thành phố trên toàn thế giới kể từ lần ra mắt tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington, D.C. vào năm 2004.
Bà Heins cho rằng nguyên lý “Chân — Thiện — Nhẫn” là “giá trị cốt lõi của các tác phẩm” được trưng bày.
“Tôi nghĩ trong hoàn cảnh thế giới hiện nay, chúng ta chắc chắn cần những đức tính đó hơn nữa, vì chúng ta không nhận thấy đủ sự tử tế, không nhận thấy đủ công lý, và chắc chắn cần dành lòng bác ái cho mọi người xung quanh”, bà nói.
Bà Sue Heins, Thị trưởng Hội đồng Northern Beaches ở Sydney, phát biểu tại lễ khai mạc “Triển lãm Nghệ thuật Chân — Thiện — Nhẫn” ở Sydney, Úc, ngày 23/09/2025. (Ảnh: Vương Nam/The Epoch Times)
Ông Michael Regan, nghị sĩ độc lập đại diện khu vực Wakehurst, đã hưởng ứng lời kêu gọi của bà Heins.
“Thế giới hiện đang ở trong một giai đoạn đen tối. Thật không tốt”, ông nói trong bài phát biểu tại lễ khai mạc.
“Khi có ba người trong một cuộc gặp gỡ đặc biệt và nói về việc sống trường thọ, hay sống tới 100 tuổi và bàn cách làm thế nào để đạt được điều đó, thì thật đáng sợ. Những nhà độc tài đó nói về những chuyện vô lý như vậy”, ông Regan nói, ám chỉ cuộc nói chuyện giữa lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc kéo dài tuổi thọ bằng cấy ghép nội tạng tại một buổi duyệt binh hôm 03/09.
“Nghệ thuật là một phương thức kể chuyện rất hay, và có một sự biểu đạt hiệu quả và một cách phù hợp để chống lại những sự bất công đó, để kể chuyện và thu hút nhiều người hơn”.
“Các nghệ sĩ đã khiến tôi kinh ngạc. Tôi không biết làm sao mà quý vị có thể tạo ra những tác phẩm này trông như ảnh chụp, nhưng quý vị đã làm được. Rất xuất sắc”.
Ông Michael Regan, nghị sĩ độc lập đại diện khu Wakehurst, đã đọc diễn văn khai mạc tại “Triển lãm Nghệ thuật Chân — Thiện — Nhẫn” ở Sydney, Úc, ngày 23/09/2025. (Ảnh: Vương Nam/The Epoch Times)
Nạn nhân: Con gái tôi không khóc, chỉ đứng im lặng
Bà Vivian Zhuang, một cư dân Sydney từng đào thoát khỏi cuộc bức hại này, hướng dẫn khán giả thưởng thức cuộc triển lãm đồng thời chia sẻ câu chuyện của chính mình.
Bà Zhuang dừng lại trước một bức tranh có nhan đề “Nỗi buồn của một cô nhi”.
“Bức tranh này cũng chính là khuôn mặt con gái tôi khi cháu sáu tuổi”, bà nói với khán giả.
“Tôi bị đưa đến một nơi bí mật. Sau đó, tôi bị kết án tù hai năm. Khi tôi về nhà… lẽ ra cháu có thể khóc… nhưng thay vào đó, cháu chỉ đứng im lặng… Tim tôi như tan vỡ”.
Bà Zhuang bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công ở Thượng Hải từ năm 1998, và chồng bà cũng tu luyện vào năm 1999. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, cả hai vợ chồng đều mất cơ hội tiếp tục học tại Đại học Giao thông Thượng Hải và bị giam vì kháng nghị lên chính quyền ĐCSTQ.
Bà Zhuang bị cầm tù bốn năm trước khi đào thoát sang Úc cùng con gái vào năm 2014. Tuy nhiên, chồng bà không thể đi cùng vì không lấy lại được hộ chiếu.
“Đã 11 năm trôi qua. Con gái chúng tôi phải rời xa cha khi mới tám tuổi, và giờ cháu đã là một thiếu nữ đang học đại học”.
Bà Vivian Zhuang, một nạn nhân của cuộc bức hại, đã dẫn khán giả thưởng thức “Cuộc Triển lãm Nghệ thuật Chân — Thiện — Nhẫn” tại Sydney, Úc, ngày 23/09/2025. (Ảnh: Philippe Vương/NTD)
Khi được hỏi cuộc triển lãm nghệ thuật này có thể mang lại thay đổi gì cho thế giới, bà Zhuang nói rằng đó có thể là việc tự xét mình.
“Một mặt, ở đây là một cảnh yên bình và đẹp đẽ như vậy, nhưng cùng lúc Pháp môn này lại đang bị bức hại một cách tàn bạo. Sự tương phản rõ ràng giữa hai hiện thực ấy buộc chúng ta phải suy ngẫm về điều mình thực sự tìm kiếm và điều mình cần từ bỏ”, bà nói với Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) — hãng truyền thông cùng hệ thống với The Epoch Times — trong một cuộc phỏng vấn bằng Hoa ngữ.
“Và chúng ta phải đứng về phía công lý và lên tiếng bảo vệ công lý. Tôi tin đó là ý nghĩa làm người — theo đuổi cái đẹp và một cuộc sống tốt đẹp. Đó cũng là lý do chúng ta phải nỗ lực bảo vệ sự tử tế và lương thiện”.
Bà Zhuang, người mà gia đình của mình đã tìm thấy hy vọng khi mới đặt chân đến Úc và rất biết ơn chính phủ Úc, đã cảnh báo về sự thâm nhập của ĐCSTQ vào xã hội Úc. “Việc tôi tu luyện đã dạy tôi về sự tử tế và dũng khí. Tôi mong mọi người đều có được sự bình an ấy, nhưng tôi phải nói thật, chính quyền đó đã gây tổn hại cho chúng tôi giờ đây lại âm thầm chuyển hướng nhắm vào người Úc… Họ cố gắng phá hủy các giá trị của chúng ta”, bà nói với khán giả.
“Vì vậy tôi kêu gọi quý vị, những người bạn Úc đáng mến, xin hãy cảnh giác. Hãy sát cánh cùng chúng tôi để chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp, để giúp bảo vệ nước Úc tươi đẹp và các giá trị của nước Úc”.
Thông tin chi tiết về cuộc triển lãm nghệ thuật có thể xem tại đây.
(The Epoch Times)
Dịch từ: How One Exhibit Is Using Kindness to Expose Beijing’s Hidden Brutalities