Tác giả: Catherine Yang
[ChanhKien.org]
Các học viên Pháp Luân Công tham gia một cuộc biểu tình ôn hòa bên ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc vào thời điểm khai mạc Đại hội đồng tại New York, hôm 23/09/2025. (Ảnh: Edwin Huang/The Epoch Times)
“Đây là một cuộc chiến toàn cầu của Trung Quốc chống lại tín ngưỡng, và cộng đồng tín ngưỡng toàn cầu nên đứng lên phản đối”, cựu thượng nghị sĩ tiểu bang Kansas nói.
THÀNH PHỐ NEW YORK — Hôm 23/09, hàng chục học viên Pháp Luân Công đã tập hợp tại U.N. Plaza ở Manhattan để kêu gọi những nhà lãnh đạo thế giới tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đứng lên phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào nhóm tín ngưỡng này.
Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân — Thiện — Nhẫn. Môn tu luyện này được giới thiệu rộng rãi tại Trung Quốc vào đầu những năm 1990; theo ước tính chính thức, vào cuối thập niên đó có khoảng 70–100 triệu người theo tập tại Trung Quốc. Năm 1999, lãnh đạo ĐCSTQ đương thời Giang Trạch Dân đã phát động một cuộc bức hại tàn bạo nhắm vào học viên Pháp Luân Công bằng cách sử dụng sức mạnh của toàn bộ bộ máy nhà nước. Ông ta đã chỉ đạo các cơ quan và nhân viên nhà nước phải hủy hoại thân thể, vắt kiệt tài chính, và bôi nhọ thanh danh của học viên Pháp Luân Công, cho rằng chính quyền sẽ loại bỏ Pháp môn này trong vòng sáu tháng. Kể từ đó, vô số học viên đã phải chịu cảnh bị bắt giữ tùy tiện, phải lao động cưỡng bức, bị tra tấn, thậm chí bị giết chết bởi nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức.
“Chúng tôi có mặt ở đây hôm nay để nói với thế giới rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt; rằng Chân — Thiện — Nhẫn là tốt”, ông Uông Chí Viễn, cư dân địa phương và là người tu luyện Pháp Luân Công nói. “Chúng tôi muốn nhân dịp này gửi tới các nhà lãnh đạo thế giới và người dân toàn cầu lời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công… ở Trung Quốc và hải ngoại, cuộc bức hại này đã kéo dài hơn 26 năm rồi”.
Ông Uông Chí Viễn gọi việc chính quyền thu hoạch nội tạng sống từ tù nhân lương tâm là “một tội ác chưa từng thấy trong lịch sử”.
Ông và những người tham gia biểu tình cho biết cuộc bức hại tín ngưỡng của ĐCSTQ và sự xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng không chỉ nhắm vào Pháp Luân Công ở Trung Quốc.
“Chúng tôi kêu gọi thế giới hãy phản kháng và chấm dứt cuộc bức hại không chỉ đối với Pháp Luân Công mà còn nhắm vào toàn thế giới này. Hãy nhận thức về bản chất tà ác của ĐCSTQ. Họ là lực lượng vi phạm nhân quyền lớn nhất thế giới; họ là một tổ chức khủng bố”, ông nói.
Ông Sam Brownback, cựu thượng nghị sĩ tiểu bang Kansas và là cựu đại sứ lưu động Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, cho rằng ĐCSTQ sẽ không thể thắng trong cuộc chiến chống lại tôn giáo.
“Họ phản đối tất cả mọi tôn giáo, họ đang gây chiến với tôn giáo, và tôn giáo mà họ sợ nhất là Pháp Luân Công… bởi vì Pháp Luân Công là điều tự nhiên đối với Trung Quốc”, ông nói. “Đó là cội nguồn của nền văn minh Trung Hoa cổ xưa”.
“Trung Quốc đang gây chiến với đức tin. Đó là một cuộc chiến mà họ sẽ không thể thắng”.
Ông nêu ra cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi, Phật tử Tây Tạng, và Pháp Luân Công trong lãnh thổ Trung Quốc, cũng như việc họ xuất cảng cuộc bức hại tôn giáo ra các quốc gia trong phạm vi ảnh hưởng của mình bằng cách trợ giúp chính quyền quân phiệt ở Miến Điện ném bom các nhà thờ Thiên Chúa giáo và hậu thuẫn chính quyền Nicaragua trong nỗ lực trục xuất các linh mục Công giáo và mục sư Tin Lành.
“Đây là một cuộc chiến toàn cầu của Trung Quốc chống lại tín ngưỡng, và cộng đồng tín ngưỡng toàn cầu nên đứng lên phản đối. Cuối cùng, đây là một trận chiến giữa vô thần và hữu Thần. Bên nào thắng sẽ nắm giữ vận mệnh của thế giới”, ông Brownback nói.
ĐCSTQ thất thoát đảng viên
Ông Uông Chí Viễn cũng là chủ tịch Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu, một nền tảng trực tuyến và là mạng lưới tình nguyện viên đã giúp nhiều người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.
Sau khi The Epoch Times xuất bản “Chín bài luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc” (hay còn gọi là “Cửu Bình”) vào năm 2004, quyển sách này đã làm dấy lên một phong trào đại chúng trên toàn cầu của người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới — những tổ chức mà việc gia nhập thường là bắt buộc đối với công dân Trung Quốc thông qua công việc hoặc học hành. Hàng nghìn, rồi hàng chục nghìn người bắt đầu thoái xuất khỏi ĐCSTQ hàng ngày, trong đó có cả các quan chức cao cấp.
Tính đến ngày 23/09, đã có hơn 452 triệu người tuyên bố thoái đảng.
Ông Uông Chí Viễn cho biết ông không chỉ nhận thấy số người thoái đảng tăng nhanh, mà còn nhận ra được sự thay đổi trong thái độ của mọi người. Những ngày đầu, người ta thường dùng bí danh để công khai tuyên bố thoái đảng, nhưng hiện nay nhiều người đã dùng tên thật và lên tiếng công khai.
Tại một sự kiện ở thành phố New York vào tháng Tư, ông Uông cho biết có 29 người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ ngay tại chỗ. Tại một cuộc mít-tinh vào tháng Tám đón mừng cột mốc về số người thoái xuất, có 25 người Trung Quốc đã tuyên bố thoái đảng trước đám đông.
Học viên Pháp Luân Công cho rằng ĐCSTQ lừa dối công chúng
Bé Lucy Sun, 10 tuổi, nói rằng em và gia đình cũng đã đến Liên Hiệp Quốc vào tháng Chín năm ngoái, với hy vọng nâng cao nhận thức về bà ngoại của em, người bị bắt giam ở Trung Quốc vì tập Pháp Luân Công.
“Con đến đây vì con muốn nói với thế giới rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và chúng con muốn chấm dứt cuộc bức hại này”, em nói.
Ở Trung Quốc cộng sản, chỉ những loại hình tôn giáo do nhà nước kiểm soát mới được xem là hợp pháp, và chính quyền thường gán nhãn các loại hình tôn giáo không thuộc nhà nước kiểm soát là “tà giáo” hoặc “dị giáo”. Bà ngoại của Lucy đã bị bắt giữ oan sai nhiều lần chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công.
Bà Lý Điện Cầm (Li Dianqin) cho biết kể từ khi chuyển đến Hoa Kỳ vào năm 2016, hàng năm bà tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, với mong muốn lên tiếng cho Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về các cuộc bức hại. Việc vận động này khiến bà phải cắt đứt mọi liên lạc với con gái, bà Lý nói, nếu không thì có nguy cơ khiến con gái gặp nguy hiểm nếu gây sự chú ý của chính quyền.
“Nhưng con gái đã nói với tôi, ‘Mẹ ơi, Pháp Luân Công đã cứu mạng mẹ. Mẹ có trách nhiệm nói sự thật về Pháp Luân Công’”, bà Lý kể. “Con gái ủng hộ việc vận động của tôi”.
Người ta biết rằng ĐCSTQ nhắm mục tiêu vào những người chỉ trích chính quyền ở bất cứ nơi nào họ có mặt — hiện tượng mà các tổ chức nhân quyền và chính phủ Hoa Kỳ gọi là “đàn áp xuyên quốc gia”. Nếu các nhà bất đồng chính kiến bị nhắm tới có gia đình hoặc mối quan hệ thân cận ở Trung Quốc, thì những người thân đó đôi khi có thể trở thành con tin trong nỗ lực của chính quyền nhằm bịt miệng tiếng nói phản kháng. Bà Lý cho biết bà biết đến Pháp Luân Công qua con gái vào năm 1995. Khi đó bà bị bệnh rất nặng, nhiều bộ phận thân thể bị tổn thương. Giống như nhiều học viên Pháp Luân Công thời đầu khác ở Trung Quốc, bà Lý đã nhận được lợi ích sức khỏe to lớn từ việc tu luyện.
Bà Lý nói bà muốn mọi người hiểu Pháp Luân Công là gì và bản chất bất công của cuộc đàn áp, và bà tin điều đó sẽ thôi thúc người ta đứng về phía lẽ phải của lịch sử.
“Nếu người tốt không bước ra giúp đỡ, thì cái ác sẽ tự do hoành hành”, bà nói.
Bà Quách Sunny kể rằng bà cảm thấy giật mình khi bắt đầu nghe thấy những lời lẽ phỉ báng phát ra từ miệng của những thiếu niên tại một trung tâm mua sắm ở New York — những từ ngữ vốn được sử dụng bởi các cơ quan truyền thông do ĐCSTQ điều hành ở Trung Quốc.
Bà Quách cho biết bà lần đầu biết tới Pháp Luân Công khi cuộc bức hại bắt đầu và tên của môn tu luyện này xuất hiện dày đặc trên các bản tin. Mãi một thập niên sau bà mới gặp người đưa cho bà cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Sau khi đọc quyển sách, bà hiểu Pháp Luân Công là một Pháp môn dạy con người cách làm người tốt hơn, và bà đã bắt đầu tu luyện.
Bà nói rằng cho tới năm nay, bà Quách chưa từng nghe người Mỹ nào lặp lại tuyên truyền của ĐCSTQ về Pháp Luân Công. Nhưng giờ đây giới trẻ bắt chước những gì họ xem trên mạng xã hội, và một số hãng truyền thông đã tiếp nhận luận điệu đó và những cụm từ mà truyền thông nhà nước Trung Quốc đã sử dụng trong nhiều thập niên.
“Pháp Luân Công là một môn tu luyện rất, rất ôn hòa, và các nguyên lý của Pháp Luân Công là Chân — Thiện — Nhẫn”, bà nói.
(The Epoch Times)
Dịch từ: Falun Gong Practitioners Call on UN, World Leaders to Denounce CCP’s Persecution of Faith