Tác giả: Lý Minh Vũ
[ChanhKien.org]
Bộ phim tài liệu gây chú ý “Nội tạng Quốc doanh: Phơi bày nạn lạm dụng ghép tạng ở Trung Quốc” (State Organs: Unmasking Transplant Abuse in China) đã có buổi công chiếu đầu tiên ở châu Âu hôm 14/06 tại rạp chiếu phim Kinepolis ở Utrecht, Hà Lan. Bộ phim gây chấn động này được thực hiện trong suốt bảy năm, sử dụng bằng chứng xác thực để phơi bày tội ác tàn bạo – nạn thu hoạch nội tạng một cách có hệ thống do chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thực hiện, từ đó làm dấy lên sự quan tâm sâu sắc của xã hội quốc tế về tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc.
Một khán giả đang làm việc tại một công ty y tế ở Hà Lan, có mối quan hệ thương mại trực tiếp với các bệnh viện Trung Quốc sau khi xem phim đã vô cùng chấn động, bày tỏ rằng cần nghiêm túc xem xét lại giới hạn đạo đức trong hoạt động kinh doanh của mình. Đồng thời, các chuyên gia nhân quyền tại Hà Lan đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ, thúc giục cộng đồng quốc tế đưa ra hành động để chấm dứt triệt để tội ác thu hoạch nội tạng, loại hành vi đã vượt qua mọi giới hạn đạo đức của nền văn minh nhân loại do ĐCSTQ thực hiện.
Ban tổ chức: Cuộc điều tra đầy máu và nước mắt suốt bảy năm làm chấn động toàn cầu
Bộ phim tài liệu này do ông Chương Dũng Tiến, đạo diễn người Canada gốc Hoa, đã dốc hết tâm huyết thực hiện trong vòng bảy năm. Thông qua một lượng lớn bằng chứng trực tiếp, các cuộc phỏng vấn độc quyền chuyên sâu, bộ phim đã cho thấy toàn cảnh tội ác thu hoạch nội tạng có hệ thống mà ĐCSTQ đã tiến hành từ năm 1999 cho đến nay đối với các học viên Pháp Luân Công và các nhóm tù nhân lương tâm khác.
Bà Lily, Chủ tịch Hội Thanh niên Chuyên nghiệp Đài Loan tại Hà Lan, cũng là đại diện ban tổ chức công chiếu bộ phim “Nội tạng Quốc doanh” đã chia sẻ trong buổi phỏng vấn với báo The Epoch Times: “Lần đầu tiên xem trọn bộ phim này, tôi thực sự bị chấn động sâu sắc”.
Bà nói: “Lời kể của các nhân chứng và những người sống sót đã đánh thẳng vào nỗi đau sâu thẳm nhất trong nhân tính. Đặc biệt là đoạn phim bác sĩ Trung Quốc mô tả lần đầu tiên ông ấy chấp hành mệnh lệnh việc mổ lấy nội tạng, với một giọng nói bình tĩnh dị thường. Sự việc ‘xé rách sâu sắc về đạo đức và nhân tính’ này khiến người ta suốt đời không thể quên”.
Bộ phim lấy câu chuyện hai học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi bị cưỡng chế bắt giữ và mất tích bí ẩn làm tuyến chính để dẫn dắt, đồng thời ghi lại hành trình gian nan của gia đình họ trên con đường tìm kiếm người thân. Thông qua việc đi sâu phỏng vấn nhiều nạn nhân, thân nhân và những người từng trực tiếp trải qua, cùng với lời khai chấn động chưa từng được công bố của một bác sĩ Trung Quốc từng trực tiếp tham gia mổ cướp nội tạng, bộ phim đã lột trần bức màn đen tối về tội ác thu hoạch nội tạng có hệ thống từ tù nhân lương tâm của chính quyền ĐCSTQ.
Sau buổi chiếu phim, bà Lily, đại diện ban tổ chức phim “Nội tạng Quốc doanh” và là Chủ tịch Hội Thanh niên Chuyên nghiệp Đài Loan tại Hà Lan đã có buổi giao lưu trực tiếp với khán giả. (Ảnh: Lý Minh Vũ/The Epoch Times)
Bà Lily không phải là một học viên Pháp Luân Công, nhưng bà cho rằng bộ phim này không chỉ đơn thuần là một tài liệu về vấn đề Trung Quốc, mà còn là một lời cảnh tỉnh đối với thế nhân về nhân quyền và đạo đức y tế. Bà nói: “Đây không chỉ là vấn đề buôn bán nội tạng, mà còn là thảm họa nhân đạo bị che giấu bằng ngôn ngữ kỹ thuật bởi cơ chế của một quốc gia bạo lực”. Bộ phim tập trung phơi bày cách chính quyền ĐCSTQ lợi dụng bộ máy nhà nước và hệ thống y tế để đàn áp các nhóm người như Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, Phật tử Tây Tạng và tín đồ Cơ Đốc giáo, tạo nên cuộc đàn áp đối với sinh mệnh, tín ngưỡng và lương tri.
Tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ lần đầu tiên bị vạch trần vào năm 2006 bởi những người tố giác dũng cảm qua báo The Epoch Times, từ đó đã thu hút sự quan tâm rộng khắp và liên tục của cộng đồng quốc tế. Vào tháng 06 năm 2019, “Tòa án Trung Quốc” tại London (Anh quốc) sau một cuộc điều tra chặt chẽ đã đưa ra phán quyết chính thức: Chính quyền ĐCSTQ thực hiện thu hoạch nội tạng trên quy mô lớn đối với tù nhân lương tâm, trong đó đối tượng chính là các học viên Pháp Luân Công. Hành vi này cấu thành tội ác chống lại loài người và tội tra tấn. Đây là một phán quyết mang tính cột mốc quan trọng.
Từ khi ra mắt đến nay, bộ phim “Nội tạng Quốc doanh” đã được chiếu hơn 300 buổi tại Mỹ, Úc, Nhật Bản, Đài Loan và nhiều quốc gia, khu vực khác. Trong quá trình chuẩn bị công chiếu bộ phim tại Hà Lan lần này, ban tổ chức đã gặp phải một loạt các hành động quấy rối rất đáng ngờ, bao gồm nhiều cuộc gọi im lặng thường xuyên và các nỗ lực thu thập thông tin cá nhân khả nghi liên quan đến danh sách các học giả tham dự. Dù những hành vi này chưa có tính đe dọa, nhưng cho thấy rằng ngay cả ở các quốc gia pháp trị, việc phơi bày vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc vẫn có thể có sức ép ngầm. Nhờ sự kiểm soát rủi ro chuyên nghiệp của cảnh sát Hà Lan, buổi công chiếu đầu tiên đã kết thúc suôn sẻ.
Ban tổ chức mạnh mẽ kêu gọi: Sự im lặng của xã hội tự do chẳng khác nào dung túng cho tội ác. Chúng tôi hy vọng châu Âu và toàn thể cộng đồng quốc tế có thể chung tay bảo vệ các giá trị phổ quát về dân chủ, nhân quyền và tự do tín ngưỡng. Cũng mong rằng nhiều người hơn nữa có thể xem được bộ phim tài liệu này để hiểu rõ những sự thật đã bị che giấu bấy lâu nay.
Bà Lily có ấn tượng sâu sắc nhất về phản ứng của một khán giả tại rạp. Bà kể: “Một người đang làm việc tại một công ty y tế Hà Lan có mối quan hệ kinh doanh trực tiếp với các bệnh viện Trung Quốc, sau khi xem phim đã vô cùng xúc động và bắt đầu nghiêm túc suy xét đến tính hợp lý về mặt đạo đức trong mối quan hệ kinh doanh của mình. Sự thức tỉnh như vậy chính là điều mà chúng tôi mong muốn nhìn thấy”.
Chuyên gia châu Âu chấn động sâu sắc sau khi xem phim
Nhiều khán giả châu Âu đã chia sẻ cảm nhận sau buổi chiếu phim rằng họ chấn động sâu sắc trước tội ác thu hoạch nội tạng do ĐCSTQ thực hiện.
Một chuyên gia công nghệ thông tin đến từ Hà Lan cho biết: “Trước đây tôi chỉ nghe nói qua một chút, nhưng quy mô sát hại có hệ thống và mức độ tàn bạo được thể hiện trong phim khiến người ta khó tin. Vì để lấy nội tạng mà tổ chức giết người, đây là điều gần như không thể tưởng tượng nổi”.
Một khán giả khác đến từ một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, hiện làm việc trong ngành tài chính, đã chia sẻ với cảm xúc sâu sắc rằng, bộ phim còn phơi bày bản chất của chế độ cực quyền và sự đàn áp đối với văn hóa và cá nhân: “Những gì chính quyền ĐCSTQ đang làm hiện nay chính là sự tiếp nối của bạo chính cực quyền. Nó khiến tôi hồi tưởng lại thời kỳ Liên Xô, đến mức chỉ cần mang theo sách viết bằng tiếng mẹ đẻ thôi cũng có thể gặp rắc rối”.
Một khán giả người Hà Lan chia sẻ: “Là một bác sĩ, lẽ ra phải cứu người. Làm sao có thể tham gia vào hành vi phi nhân tính như vậy?” Một khán giả khác nhận xét: “Khi một nhóm người nào đó mất đi ranh giới đạo đức nhân tính, thì mọi tội ác đều có thể xảy ra. Đức Quốc Xã và Stalin cũng vậy, giờ đây rõ ràng ĐCSTQ cũng như vậy”.
Hai khán giả cũng nêu lên vấn đề về cái giá đạo đức phải trả khi thiết lập mối liên hệ kinh tế với một quốc gia độc tài. Một người nói: “Mỗi lựa chọn tiêu dùng hàng ngày của chúng ta có thể đang vô tình tài trợ cho chế độ bạo chính. Điều này buộc chúng ta phải xem xét lại ranh giới đạo đức trong việc hợp tác thương mại với những chính quyền như vậy”.
Một khán giả Hà Lan chia sẻ thẳng thắn: “Tôi không chắc mình tin vào báo ứng theo nghĩa tôn giáo, nhưng tôi tin rằng thiện hay ác mà bạn đưa vào thế giới, cuối cùng đều sẽ quay trở lại với bạn theo một cách nào đó. Nếu bạn giữ im lặng hoặc ngầm đồng ý chấp nhận sự tàn bạo, thì bạn đã trở thành một mắt xích trong chuỗi tội ác ấy”.
Cả hai người đều bày tỏ sự đồng tình với các giá trị “Chân, Thiện, Nhẫn” mà Pháp Luân Công đề xướng, đây là những giá trị cốt lõi mà bất kỳ xã hội chính nghĩa nào cũng đều nên có.
Người dân gốc Hoa: Ánh sáng hy vọng thắp lên sự thức tỉnh về nhân quyền
Bà La, một người dân gốc Hoa đã sinh sống tại Hà Lan gần 30 năm, sau khi xem xong bộ phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh” đã chia sẻ những cảm nhận của mình về tác phẩm gây chấn động này. “Đây không phải là một bộ phim để con người ‘thưởng thức’”, bà La thẳng thắn nói, “mà là một bộ phim tài liệu khiến người ta nghẹt thở và suy ngẫm. Bằng ngôn ngữ ống kính cực kỳ lạnh lùng, bộ phim vô tình phơi bày tội ác tày trời của nạn mổ cướp nội tạng có hệ thống dưới sự cai trị của ĐCSTQ, và hoàn toàn thách thức ranh giới đạo đức của văn minh nhân loại”.
Có hai cảnh phim để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bà. Một cảnh là khi một bác sĩ quân y hồi tưởng lại cuộc phẫu thuật cưỡng bức lấy nội tạng mà mình từng trực tiếp tham gia, trong đó ánh mắt của nạn nhân hiện lên vẻ “sợ hãi tột độ”; cảnh còn lại là cảnh tấm áp phích mở đầu có hình ảnh mũi kim tiêm đâm thẳng vào nhãn cầu, và trong con ngươi phản chiếu lá cờ đỏ năm sao tượng trưng cho ĐCSTQ. Bà cho rằng đây là sự phơi bày sâu sắc vai trò mấu chốt của ĐCSTQ trong tội ác tàn bạo này.
Bà La nhấn mạnh thêm rằng, ý nghĩa của bộ phim không chỉ nằm ở việc phơi bày những tội ác cụ thể của ĐCSTQ, mà quan trọng hơn là trực tiếp chỉ ra bản chất của hệ giá trị phản nhân loại trong hình thái ý thức của chủ nghĩa cộng sản, đó là “một sự báng bổ tột cùng đến tính thiêng liêng của sinh mệnh”.
Trước buổi chiếu phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh”, ban tổ chức đã tiến hành công tác chuẩn bị tại hiện trường. (Ảnh: Lý Minh Vũ/The Epoch Times)
Bộ phim tài liệu đã thể hiện chân thực cuộc bức hại tàn khốc đối với các học viên Pháp Luân Công
Bà Vương Gia Ân, người phụ trách Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan, sau khi xem phim đã chia sẻ: “Bộ phim tài liệu này có sức mạnh chấn động đến nhân tâm. Nó phơi bày một cách chân thực và không thể phủ nhận được những bi kịch mà các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục đã phải chịu đựng. Chỉ vì kiên trì đức tin thuần chính vào ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ và nỗ lực trở thành người tốt hơn, họ đã phải hứng chịu sự đàn áp tàn nhẫn vô tình nhất từ chính quyền ĐCSTQ”.
Bà nói thêm: “Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị cưỡng chế bắt đi từ chính ngôi nhà của mình hoặc bị bắt cóc ngay trên đường phố, và cho đến nay người nhà của họ vẫn không biết người thân của mình đang ở đâu. Biết bao gia đình tan vỡ vẫn đang sống trong nỗi thống khổ chờ đợi vô tận, mong ngóng đến một ngày được đoàn tụ với người thân yêu”.
Bà Vương nhấn mạnh: “Trung Cộng đã xây dựng và hệ thống hóa một cơ chế khủng bố được gọi là ‘giết người theo nhu cầu’, cưỡng bức lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. Tội ác chưa từng có này đã bị cộng đồng quốc tế định danh là diệt chủng hoặc diệt chủng tàn khốc, có thể nói là hành vi tà ác chưa từng có trong lịch sử nhân loại”. Bà kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy ban hành các chính sách pháp lý nghiêm khắc cùng các hành động lên tiếng, nhằm triệt để ngăn chặn tội ác phản nhân loại là nạn thu hoạch nội tạng sống.
Người sáng lập quỹ kêu gọi ban hành luật để cắt đứt chuỗi cung ứng buôn bán nội tạng phi pháp
Ông Tamme de Leur, nhà sáng lập Quỹ Viện Nghiên cứu MetaStory, một tổ chức giáo dục tại Hà Lan, sau khi xem xong bộ phim tài liệu đã chia sẻ với The Epoch Times rằng, bộ phim thông qua các ghi chép và trường hợp chi tiết thực tế, đã vạch trần sự thật tàn khốc về nạn thu hoạch nội tạng do ĐCSTQ thực hiện: “Những lời chứng đầy máu và nước mắt này là bằng chứng thuyết phục và mạnh mẽ nhất”.
Với tư cách là một chuyên gia nhân quyền lâu năm quan tâm đến nạn buôn người, ông nhấn mạnh rằng, bộ phim đã cho thấy thảm cảnh bức hại mà các học viên Pháp Luân Công phải gánh chịu chỉ vì đức tin, đồng thời cũng thể hiện tinh thần kiên cường của họ trước bạo lực, điều khiến ông vô cùng xúc động.
Ông Tamme cho rằng nhu cầu toàn cầu hóa trong thị trường cấy ghép nội tạng đã tiếp tay cho tội ác này được tiếp diễn. ĐCSTQ cực kỳ thiếu minh bạch trong vấn đề cấy ghép nội tạng, còn từ chối các cuộc điều tra độc lập từ quốc tế, khiến người ta càng thêm nghi ngờ.
Sau khi bộ phim kết thúc, khán giả giao lưu cùng các khách mời tại hiện trường. Từ trái sang phải, những khách mời tham dự trong phần đối thoại gồm có: ông Tamme de Leur – nhà sáng lập Quỹ Viện Nghiên cứu MetaStory tại Hà Lan, bà Lily – đại diện ban tổ chức bộ phim “Nội tạng Quốc doanh” kiêm Chủ tịch hội Thanh niên Chuyên nghiệp Đài Loan tại Hà Lan, và Bác sĩ Andreas Weber – Phó Giám đốc khu vực châu Âu của tổ chức “Các Bác sĩ Chống Thu hoạch Nội tạng” (DAFOH). (Ảnh: Lý Minh Vũ/The Epoch Times)
Ông Tamme tiếp tục chỉ ra rằng, tội ác của chính quyền ĐCSTQ không chỉ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, mà còn được hệ thống hóa và mở rộng sang các nhóm người vô tội khác như người Duy Ngô Nhĩ, cấu thành một “quốc gia chủ nghĩa khủng bố”.
Ông kêu gọi mạnh mẽ cộng đồng quốc tế hãy ủng hộ các hành động lập pháp có liên quan, chẳng hạn như “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công” đang được thúc đẩy tại Hoa Kỳ. Ông cũng tha thiết hy vọng rằng chính phủ Hà Lan sẽ noi theo nước Mỹ để ban hành các đạo luật tương tự, nhằm cắt đứt chuỗi cung ứng của nạn buôn bán nội tạng phi pháp. Ông bày tỏ rằng tội ác này không chỉ là giết hại các nạn nhân, mà còn vô tình biến các bệnh nhân cấy ghép vốn không hề hay biết thành những đồng phạm của quốc gia tội phạm này.
(Theo The Epoch Times)