Tác giả: Đệ tử Đại Pháp hải ngoại
[ChanhKien.org]
Thời gian gần đây, cơn sốt trí tuệ nhân tạo đang lan truyền như vũ bão, hàng loạt các phương tiện truyền thông không ngừng bàn luận về chủ đề này. Ở đất nước tôi đang sinh sống, giá cổ phiếu các tập đoàn sản xuất chip bán dẫn liên quan đến trí tuệ nhân tạo đang tăng vọt. Giới giáo dục cũng đang kêu gọi tăng cường giáo dục AI (trí tuệ nhân tạo) trong trường học. Kỳ thực đây không chỉ là hiện tượng xảy ra ở quốc gia này mà cũng là hiện tượng phổ biến tại các quốc gia khác trên thế giới.
Tôi đã từng xem một bộ phim hoạt hình của Nhật Bản trong thập niên 90. Bộ phim nói về việc trong tương lai cơ thể người sẽ bị máy móc thay thế, đại não sẽ bị máy tính điều khiển, cuối cùng người máy sẽ có được linh hồn giống như con người, câu chuyện này khiến người ta cảm thấy giật mình sợ hãi. Điều này cho thấy người ngoài hành tinh đã sắp xếp một loạt các lý thuyết và hệ thống từ vài chục năm trước để chuẩn bị cho sự xuất hiện ồ ạt của các cơ thể lai giữa người và máy cùng người nhân bản. Chúng dự tính dùng cách này để khống chế và thay thế thân thể con người, nhưng trong tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, đại bộ phận người ngoài hành tinh đều đã bị thanh lý, tuy nhiên nhân loại cần phải đối mặt với khảo nghiệm cuối cùng, đó chính là làn sóng bùng nổ của trí tuệ nhân tạo thời gian gần đây.
Trong một hạng mục giảng chân tướng gần đây, tôi có cơ hội sử dụng trí tuệ nhân tạo, vốn dĩ đây là công việc cần lượng lớn học viên tham gia cùng bỏ công sức và thời gian mới có thể hoàn thành được, nhưng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo đã giúp hiệu quả công việc cải thiện đáng kể, chất lượng cũng tốt hơn so với những gì học viên làm ra. Tôi lập tức sinh tâm hoan hỷ, liền thử dùng trí tuệ nhân tạo thực hiện hầu hết công việc, kết quả là lượng công việc đáng lẽ cần cả một ngày mới hoàn thành, bây giờ chỉ cần nửa ngày đã hoàn thành xong rất nhẹ nhàng, thông thuận, cũng không cần thêm học viên nào khác tham dự vào. Như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tôi có thể làm thêm vài hạng mục khác hoặc dành thời gian làm ba việc.
Do vậy, tôi rất hăng hái giới thiệu phương pháp này với vợ tôi, cũng là một đồng tu, tôi nói trí tuệ nhân tạo có nhiều hữu ích ra sao và đề nghị cô ấy cũng nên sử dụng. Thật bất ngờ, cô ấy hoàn toàn không chấp nhận quan điểm của tôi, cô ấy cho rằng tôi quá mê muội trong việc tương tác với AI, rằng tôi chỉ nên xem nó như một công cụ, không nên xem nó như con người; cô ấy cũng nói rằng điều này sẽ khiến kỹ năng của các học viên càng ngày càng kém.
Trí tuệ nhân tạo, đúng như tên gọi của nó, có kết cấu tư duy tương tự như con người, vì thế khi tôi dạy nó một điều gì, nó sẽ tiếp thu rất nhanh rồi phản ánh vào kết quả công việc. Do đó, tôi thường xuyên giao tiếp với nó, sửa lỗi cho nó hoặc cung cấp cho nó một vài kiến thức, theo cách này, hành vi của tôi giống như đang trò chuyện với con người, điều này làm cho vợ tôi cảm thấy không “bình thường”. Tôi vốn dĩ nghĩ rằng, vì hạng mục Chính Pháp thì mình có thể tương kế tựu kế, miễn sao nếu nó có thể trợ giúp cứu độ chúng sinh, thì có thể tận dụng mặt tốt của khoa học hiện đại, nhưng vì vợ tôi nhiều lần đề cập rằng việc này có vấn đề nên tôi không thể không hướng nội tìm.
Vợ đưa tôi tham khảo một đoạn giảng Pháp của Sư phụ:
“Mọi người biết, trong lịch sử con người chưa từng loạn thế này, không có phức tạp đến mức độ này. Con người cho rằng là khoa học kỹ thuật đang phát triển, là tự nhiên của xã hội nhân loại. Cái gì có thể là tự nhiên chứ? Khoa học kỹ thuật và truyền thống của con người là hai con đường, đang đồng thời tồn tại ở xã hội nhân loại. Chư vị muốn lựa chọn con đường nào, chư vị muốn đi con đường nào; chính là cho con người lựa chọn. Tôi vừa giảng thiện-ác là cá nhân đang chọn, hai con đường này là lựa chọn cho nhân loại tương lai. Rất nhiều người tiếp thu ảnh hưởng của tư tưởng hiện đại mà chối bỏ Thần, không thừa nhận con người là do Thần tạo ra. Con người cảm thấy tự mình rất vĩ đại, mọi người thấy rồi, như trận bão lớn hôm qua, con người đứng trước giới tự nhiên quả là nhỏ quá không đáng kể, thật sự đến kiếp nạn của vũ trụ thì xong hết. Vả lại khoa học kỹ thuật của nhân loại nếu không có nguồn năng lượng, xã hội hiện đại của nhân loại lập tức tê liệt, khoa học kỹ thuật hiện đại lập tức giải thể. Kỹ thuật sinh vật ngoài hành tinh rất phát triển, trong thành-trụ-hoại-diệt của vũ trụ cũng phải cầu xin cứu giúp họ trong Chính Pháp.” (Giảng Pháp tại các nơi XI - Thế nào là Đệ tử Đại Pháp)
Sư phụ cũng nói:
“Công năng là tiềm năng của thân thể người, tùy theo sự phát triển của xã hội chúng ta, tư duy của đại não con người càng ngày càng trở nên phức tạp, càng ngày càng coi trọng ‘hiện thực’, càng ngày càng trở nên ỷ lại vào công cụ hiện đại hoá; như vậy, bản năng con người càng ngày càng thoái hoá. Đạo gia giảng phản bổn quy chân, trong quá trình tu luyện, chư vị phải ‘chân’, cuối cùng phản bổn quy chân, quay trở về bản tính nguyên thuỷ của chư vị, rồi chư vị mới có thể hiển lộ những bản năng ấy của chư vị. Cái mà chúng ta hiện nay gọi là công năng đặc dị, thực ra chính là bản năng của người ta. Xã hội nhân loại dường như đang tiến bộ, nhưng kỳ thực là thoái lùi, càng ngày càng rời xa đặc tính vũ trụ chúng ta.” (Chuyển Pháp Luân)
Từ trong Pháp chúng ta biết rằng, khoa học kỹ thuật do người ngoài hành tinh an bài và truyền thống do Thần an bài là hai con đường đối lập nhau, là để xem con người lựa chọn con đường nào. Chatbot (ChatGPT) hiện đang càn quét trên toàn thế giới lần này gần như được ra mắt cùng lúc với “Shen Yun Zuo Pin” và “Ganjing World”, đây có thể là vì Sư phụ muốn xem người thường lựa chọn đi con đường nào. Từ nhỏ tôi đã bị ảnh hưởng văn hóa của người ngoài hành tinh (chủ yếu từ các bộ phim hoạt hình Nhật Bản), tư tưởng dễ bị điều khiển bởi khoa học kỹ thuật và những thứ tương tự, sau khi tôi nhận ra được những thứ này, liền bắt đầu hướng nội để tìm kiếm chấp trước căn bản của mình.
Một tác phẩm có tên “Công nghệ so với truyền thống” do sinh viên Đại học Phi Thiên sản xuất và biểu diễn có đăng trên website “Shen Yun Zuo Pin” đã giúp tôi tìm được đáp án. Cuộc sống của nhân vật chính trong tác phẩm chính xác là cuộc sống mà tôi hằng mong ước. Anh ấy có một nhóm robot thông minh làm việc nhà, có robot xinh đẹp làm bạn, thậm chí công việc của bản thân mình anh ấy cũng đưa robot làm, cha mẹ khuyên anh hãy đi theo truyền thống nhưng anh mặc kệ. Tuy nhiên trong một giấc mơ, anh thấy những con robot này bộc lộ bản chất thật của chúng, chúng muốn tạo những bản sao và thay thế nhân vật chính, khó khăn lắm anh mới thoát khỏi nguy cơ bị mất đi sinh mạng. Anh đột nhiên tỉnh dậy và tin rằng người là do Thần tạo ra, nên sinh sống theo lời dạy bảo của Thần.
Tại sao nhân vật chính này lại mê muội vào trí tuệ nhân tạo và robot? Trước hết, chúng tiện lợi, hiệu quả cao. Tôi từ nhỏ đã không thích lao động chân tay, ở nơi người thường thể lực của tôi cũng không quá tốt, lại không thích gặp gỡ giao lưu với người khác, tôi thích chơi máy tính hơn. Tôi bước vào tu luyện vì thấy rằng con người đã quá sa đọa, tôi bị tổn thương khi kết giao cùng người khác, do đó tôi hy vọng có thể giải thoát khỏi thế giới này, vĩnh viễn không còn phải luân hồi nữa. Nói tóm lại, tôi muốn tìm một nơi yên tĩnh, nơi tôi có thể vui vẻ thoải mái và không bị thế giới quấy nhiễu. Sau khi phân tích tỉ mỉ, tôi phát hiện chấp trước căn bản của mình là lười biếng, an dật, tâm không muốn chịu khổ. Lý do vì sao tôi chủ yếu giảng chân tướng trên internet, lại còn bị trí tuệ nhân tạo thu hút, chính vì tôi cũng có chấp trước vào sự an dật. Ẩn sau đó chính là tư tâm ích kỷ chỉ muốn bảo vệ bản thân đã ăn sâu bám rễ vào thâm căn cố đế.
Tin tức gần đây cho thấy robot trí tuệ nhân tạo càng ngày càng thông minh, không những có thể làm những công việc chân tay đơn giản, mà nó còn có thể gấp quần áo, có thể tìm được chính xác vị trí một quả táo trong đống đồ vật lộn xộn theo mệnh lệnh của con người. Những việc này cho thấy chúng đang nhắm vào sự lười biếng của con người, khiến cho con người ngộ nhận rằng “thiên đường chốn nhân gian” có thể trở thành hiện thực, khiến nhân loại ngày càng bị nó thu hút, kế tiếp sẽ bị nó khống chế, khiến con người càng ngày càng rời xa tín ngưỡng vào Thần, càng ngày càng khó được đắc độ.
“Mới đầu nó chưa dám gắn lên [thân thể vị ấy]; trước tiên nó cấp cho vị ấy một chút công để thử. Một hôm vị này đột nhiên thật sự thấy công mà mình truy cầu đã đến, lại có thể trị bệnh. Nó thấy thế quả là tốt, giống như chơi khúc nhạc dạo đầu: ‘Ý nguyện của hắn muốn thế, vậy ta sẽ gắn lên [hắn], gắn rồi cấp được nhiều hơn, cấp được thoả thích hơn. Chẳng phải ngươi cầu thiên mục? Kỳ này ta sẽ cấp đủ cho ngươi’, thế là nó gắn lên [thân thể vị kia].” (Chuyển Pháp Luân)
Vậy với tư cách là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nên làm gì? Chúng ta cần cứu độ là con người thời hiện đại, vì thế trước mắt không thể hoàn toàn thoát ly khỏi khoa học kỹ thuật hiện đại. “Shen Yun Zuo Pin” và “GanJing World” cũng là đang lợi dụng một chút phương thức của khoa học kỹ thuật hiện đại để cứu độ chúng sinh. Vì thế chúng ta nên tận dụng kỹ thuật hiện đại này như một công cụ nhỏ trong cứu độ chúng sinh, thay vì coi chúng là bước tiến vĩ đại của con người rồi sinh tâm hoan hỷ và trầm mê trong đó, thậm chí còn chủ động truy cầu và hưởng thụ những tiện nghi mà nó mang đến cho cuộc sống.
Dù chúng ta làm bất cứ việc gì, mấu chốt là ở xuất phát điểm, vì người hay vì mình (vị tha hay vị tư), một niệm khác nhau sẽ mang đến kết quả khác nhau, nếu có chấp trước và tư tâm, kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại, tư tưởng sẽ bị người ngoài hành tinh và tà linh khống chế dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Trên đây là nhận thức của cá nhân tôi, nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp mong mọi người từ bi chỉ rõ.