Tác giả: Tương Phù
[ChanhKien.org]
Vài ngày trước tôi có một giấc mơ, cảnh tượng như sau:
Trong mơ, tôi đang đứng trước một dòng sông lớn chảy xiết, bên tai có một giọng nói vang lên: Vị tha (vì người khác), bạn cần phải nhảy qua con sông lớn này. Trong tâm tôi nghĩ, vậy thì tôi sẽ nhảy. Nhưng tôi biết bản thân cần nỗ lực hết sức, nhỡ không may rớt xuống sông thì xong đời. Thế là, tôi nhảy vọt qua dòng sông lớn, bỗng chốc tôi đáp xuống một mô đất nhỏ. Lúc này, tôi nhìn xung quanh: Ôi chao, một đại dương mênh mông. Tôi nghĩ tôi cũng cần phải nhảy…, nhưng khi tôi vừa ngoảnh lại: Ôi, một con đường bằng phẳng, trải dài thẳng tấp dưới chân tôi. Tôi men theo con đường tiến về phía trước được mấy bước, vừa rẽ qua khúc cua liền có một giọng nói vang lên: Về đến nhà rồi!
Tôi biết đây là điểm hóa của Sư phụ, chúng ta cần phải hết sức ‘vị tha’ (vì người khác), không nhìn những thứ trước mắt, không nhìn bề mặt, chỉ ‘vị tha’ và không ‘vị tư’ thì sẽ viên mãn, liền trở về nhà.