Tâm không chính sẽ chiêu mời rắc rối
[ChanhKien.org]
Từ nhận thức về Pháp lý có thể thấy rằng, một khi người tu luyện giữ tâm không chính, cựu thế lực sẽ dùi vào và gây ra những rắc rối không đáng có.
Nhớ lại vài năm trước, người dân Hồng Kông dựa trên sự bảo vệ các quyền cơ bản của con người và các quyền tự do dân chủ đã phát động cuộc biểu tình phản đối dẫn độ. Đài truyền hình Tân Đường Nhân và thời báo The Epoch Times là hai trong số ít báo chí truyền thông đứng về phía người dân Hồng Kông trong phong trào phản đối dẫn độ. Các phóng viên đã bất chấp nguy hiểm tính mệnh đưa tin nóng tại hiện trường để thế giới biết sự thật. Chúng tôi ở Đài Loan cũng đã hợp tác gửi tờ rơi để người dân Đài Loan biết được chân tướng.
Tôi nhớ hôm đó là ngày cuối tuần mưa liên miên và bầu trời u ám khiến mọi người cảm thấy rất khó chịu. Vợ tôi, cũng là một đồng tu, đã thúc giục tôi đi cùng cô ấy đến các điểm du lịch để phát tờ rơi. Nghĩ đến việc phải cầm ô vào ngày mưa để phát tờ rơi quả là bất tiện, hơn nữa người qua đường cũng cầm ô như thế thì không dễ để cầm lấy tờ rơi. Vì vậy, tôi có ý định không muốn đi, nhưng sau khi được vợ thuyết phục, tôi đã miễn cưỡng đi đến đó.
Đúng như dự đoán, vì chính niệm của bản thân không đủ và những suy nghĩ tệ hại đã tạo thành hậu quả là tôi đã đứng ở danh lam thắng cảnh này hơn một giờ mà không phát được một tờ nào, trong khi vợ tôi lại có thể phát được rất nhiều tờ. Tôi nghĩ nếu tôi chuyển đến nơi khác có thể tôi sẽ phân phát nó tốt hơn, vì vậy tôi chạy đến trạm xe buýt để phân phát tờ rơi.
Thật thất vọng, tôi vẫn không phát được tờ nào. Lúc này, tôi để ý thấy bên cạnh có một người khuyết tật ngồi xe lăn điện đang đợi xe buýt. Xe buýt vừa đến, tài xế thấy người khuyết tật sắp lên xe, vội vàng xuống xe, chuẩn bị tấm sắt ở trên xe, đặt lên cửa, sau đó khoanh tay trước ngực, không có ý định giúp đỡ, chỉ nhìn người khuyết tật tự mình lái xe lăn điện lên xe buýt.
Do xe buýt đỗ quá sát lề đường nên xe lăn điện không có nhiều không gian để quay đầu, nên người khuyết tật đã rất cố gắng điều khiển xe, loay hoay cố trèo lên tấm sắt càng nhanh càng tốt. Lúc đó trời mưa rất to và thái độ của tài xế xe buýt khiến tôi có chút tức giận. Tôi liền tiến lại giúp đỡ, một mặt cầm ô để cho người khuyết tật không bị dính mưa, mặt khác cũng giúp giữ chắc xe lăn.
Không biết là do tấm sắt quá trơn vì trời mưa hay vì không đủ chỗ để quay đầu mà chiếc xe lăn điện khi lăn trên tấm sắt liền bị nghiêng sang một bên. Khi lên được nửa đường thì bánh trước bên phải đã treo lơ lửng bên ngoài tấm sắt. Khi tôi nhận ra điều này, tôi nhanh chóng hét lên để dừng lại, nhưng người khuyết tật có lẽ quá căng thẳng hoặc không nghe rõ, anh ấy vẫn tiếp tục tăng tốc lên cao. Sau đó, bánh sau bên phải cũng bị treo lơ lửng trên không. Bởi vì hai bánh xe treo lơ lửng trên không trung, nghiêng về một bên, nên toàn bộ xe lăn điện và người ngồi trên xe đều ngã về bên phải, sắp ngã xuống đất. Sẽ rất khủng khiếp nếu một người khuyết tật đập đầu xuống đất. Vì vậy, tôi đã cố gắng hết sức để đỡ chiếc xe lăn, hy vọng rằng nó sẽ không chạm đất.
Một chiếc xe lăn điện nặng hơn 50kg, cộng thêm thân hình hơi mập của người khuyết tật, tương đương với vật nặng hàng trăm kg rơi xuống. Tôi cố gắng dùng hết sức lực của mình, cuối cùng cũng khiến chiếc xe lăn rơi xuống đất chậm hơn. Nhưng lúc này, tôi đã bị đè dưới xe lăn, tay chân bầm tím và chảy máu. Tôi hét lớn gọi mọi người trên xe buýt nhanh đến giúp đỡ. Trong sự hối hả và nhộn nhịp của đám đông, cuối cùng chiếc xe lăn cũng được đưa lên xe buýt. Trước khi cửa xe đóng lại, tôi nhanh chóng nhét chiếc ô đã bị đè bẹp trở lại cho người khuyết tật.
Tôi ngộ ra rằng, thực ra, việc chiếc xe lăn nghiêng về một bên chẳng phải có nghĩa là tâm tôi không chính sao? Việc xe lăn ngã xuống chẳng phải là lời nhắc nhở của Sư phụ rằng nếu tâm không chính thì người ta sẽ ngã xuống. Quả nhiên, không chỉ không phát được tờ rơi nào mà tôi còn phải chịu khổ. Sau bài học này, khi phát tờ rơi sau này, tôi cố gắng hết sức dùng chính niệm mạnh mẽ để nhìn nhận vấn đề, và hiệu quả thực sự khá tốt.
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/293615
Ngày đăng: 01-05-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.