Câu chuyện người phương Tây học “Chuyển Pháp Luân” được hưởng nhiều lợi ích (4)
Tác giả: Lý Khiết Tư
[ChanhKien.org]
Cuốn sách chính của Pháp Luân Công “Chuyển Pháp Luân” kể từ khi xuất bản lần đầu tiên vào ngày 05 tháng 01 năm 1995 đến nay đã 30 năm, đã được dịch ra hơn 50 ngôn ngữ khác nhau. Hàng trăm triệu người từ các dân tộc khác nhau trên toàn thế giới đã đọc cuốn sách này và bước vào tu luyện Pháp Luân Công, trong đó có cả người Tây phương. Tất cả họ đều được lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần.
Một số người Tây phương vì bị bệnh tật giày vò, tinh thần u uất, cuộc sống hiện thực rơi vào mâu thuẫn, trắc trở, đau khổ… mà khổ sở tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh, chỗ dựa tinh thần, nội tâm an lành nên đã bước trên con đường tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Thông qua việc tu luyện chiểu theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, họ đã đạt được trạng thái đạo đức thăng hoa, thân thể khỏe mạnh, tinh thần được tịnh hóa.
Khi họ hồi tưởng lại con đường tu luyện của mình, ai nấy đều cảm thấy mình thật may mắn khi được tu luyện trong Đại Pháp, họ ca ngợi sự thần kỳ và tốt đẹp của Đại Pháp, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự từ bi và che chở của Sư phụ.
Thomas người Ba Lan đã tìm ra đáp án chữa khỏi căn bệnh nan y
Thomas, một thanh niên người Ba Lan (người đứng bên trái) đang giới thiệu cho mọi người về Pháp Luân Công. (Ảnh: Minh Huệ Net)
Thomas người Ba Lan đã bị chứng đau nửa đầu hành hạ suốt nhiều năm. Cơn đau dữ dội khiến anh ngất xỉu, còn thường xuyên đi kèm với chứng sợ ánh sáng và nôn mửa. Anh đã từng uống thuốc giảm đau, nhưng vì không có hiệu quả nên đã ngừng sử dụng.
Điều khiến anh càng thêm sốc và chán nản hơn là các bác sỹ không thể xác định nguyên nhân cơn đau đầu của anh. Anh đã làm nhiều xét nghiệm, bao gồm cả chụp CT, nhưng không phát hiện có khối u hay biến chứng nào ở não. Y học hiện đại không thể giải thích được nguyên nhân gây bệnh.
Thomas từ nhỏ đã rất hứng thú với việc tu hành tinh thần. Vào một ngày năm 2019, anh trò chuyện với một đồng nghiệp về chủ đề tâm linh, và đồng nghiệp đã tặng anh cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Khi đó anh chuẩn bị đi nghỉ dưỡng, anh quyết định mang theo cuốn sách để đọc trên máy bay. Anh chỉ đọc vài trang sách đã hiểu ra vấn đề làm anh khổ sở suốt nhiều năm qua.
Anh nói: “Tôi lập tức nhận ra, đây chính là con đường tu luyện mà tôi đã tìm kiếm suốt nhiều năm qua, tôi sẵn sàng kiên định bước đi trên con đường này. Tôi cảm nhận rất rõ ràng, như thể một rào cản nào đó ngăn cản tôi nhận thức rõ về thực tại đã bị xóa bỏ trong tích tắc”.
Anh hiểu rằng, nghiệp lực tạo ra do làm những việc xấu trong quá khứ chính là nguồn gốc thực sự đau khổ của con người, bao gồm cả bệnh tật. Y học không phát hiện ra bệnh của anh, nhưng anh vẫn đau đầu dữ dội. Anh nhận ra rằng, muốn thoát khỏi sự thống khổ này, phương pháp căn bản nhất chính là nâng cao cảnh giới đạo đức của bản thân, không còn làm những việc tạo nghiệp, lấy tiêu chuẩn “Chân, Thiện, Nhẫn” để yêu cầu bản thân, loại bỏ những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực.
Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, Thomas đã hoàn toàn thoát khỏi chứng đau nửa đầu, tình trạng sức khỏe của anh đã được cải thiện rất nhiều. “Trước đây, tôi là một người kiêu ngạo và nóng nảy, trong lòng chứa đầy sự giận dữ, và thường xuyên có những suy nghĩ tiêu cực về người khác. Việc không ngừng học cuốn “Chuyển Pháp Luân” đã giúp tôi dần dần loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực này. Bây giờ, tôi không còn nóng nảy như trước nữa. Tôi không chỉ không còn những suy nghĩ tiêu cực về người khác, mà còn trở nên lý trí hơn”.
Cô Diana người Romania: Đây là món quà quý giá cứu rỗi linh hồn tôi
Cô Diana đang đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”. (Ảnh: Minh Huệ Net)
Diana và chị gái, là người Romania, lớn lên trong môi trường bạo lực gia đình. Cha của họ nghiện rượu và có xu hướng bạo lực. Mẹ của họ sống với người chồng như vậy cũng trở nên bạo lực. Có thể tưởng tượng được số phận của Diana và chị gái, hai chị em trở thành nơi trút giận của cha mẹ.
Năm 13 tuổi, cha cô qua đời. Tự nhìn lại bản thân, mặc dù rất căm ghét cha và hành vi của ông, nhưng cô ngạc nhiên nhận ra mình giống cha ở rất nhiều điểm, không quan tâm đến cảm xúc của người khác, chẳng hề để ý đến hành vi của mình gây ảnh hưởng đến những người xung quanh như thế nào. Sau khi nhận ra điều này, cô thề rằng sẽ đi tìm kiếm chân lý, tìm kiếm con người thật của mình.
Trong quá trình tìm kiếm này, cô đã phải vật lộn rất nhiều. Sau khi cha qua đời, bạn trai mới của mẹ cô cũng nghiện rượu và tiếp tục bạo lực gia đình.
Khi 25 tuổi, Diana cuối cùng có duyên đọc được cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Tư tưởng của cô bị chấn động mạnh mẽ, và cô đã tìm được câu trả lời cho những vấn đề liên quan đến ý nghĩa cuộc sống, như tại sao con người tồn tại ở đây, tại sao lại có đau khổ, làm thế nào để thoát khỏi đau khổ, v.v. Cô nói: “Cuốn sách này bao hàm tất cả, đơn giản, rõ ràng, nhưng Pháp lý lại vô cùng rộng lớn và sâu sắc”.
Đến nay, cô đã trải qua tám năm tu luyện, không ngừng đồng hóa với đặc tính “Chân, Thiện, Nhẫn” của vũ trụ. Cô nhận thấy sức khỏe thể chất và tinh thần, đạo đức nghề nghiệp được nâng cao, mối quan hệ với gia đình và xã hội được cải thiện, đặc biệt là loại bỏ được ảnh hưởng tiêu cực mà bạo lực gia đình từ cha mẹ đã gây ra đối với tính cách và sự trưởng thành của cô. Diana chia sẻ: “Đây thực sự là một món quà quý giá mà tôi không thể báo đáp – linh hồn của tôi đã được cứu rỗi. Nếu không, tôi có thể sẽ trở thành người giống như cha mẹ mình”.
Cô Lyudmila: Tôi cảm nhận được hạnh phúc thật sự
Cô Lyudmila đang luyện bài tĩnh công. (Ảnh: Minh Huệ Net)
Cô Lyudmila, hiện đang sống ở miền Tây Ukraine, cô đã trải qua tuổi thơ và thời thanh niên tại Liên Xô. Khi đó, cô cho rằng điều quan trọng nhất trong cuộc đời là kiếm được nhiều tiền, và dường như đây là con đường duy nhất dẫn đến hạnh phúc.
Sau khi hoàn thành việc học, cô làm việc trong lĩnh vực thương mại, sau đó tự mở công ty và xây dựng gia đình. Khi các con trưởng thành và đi xa, cô bắt đầu tự hỏi mình nên làm gì. Cô vẫn tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc. Hạnh phúc có phải là tình yêu nam nữ? Là giải trí? Là ẩm thực? Trong lòng cô cảm thấy trống rỗng. Vào năm 2010, cô Lyudmila nhận được cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Cô bắt đầu đọc, nhưng không hiểu lắm về nội dung trong sách, cô phải mất một năm để đọc xong cuốn “Chuyển Pháp Luân”.
Vào thời điểm đó, cô nhận ra rằng cuốn sách này đã giúp cô tìm thấy hạnh phúc thật sự. “Cuốn sách thiêng liêng này đã thay đổi cuộc đời tôi và khiến tôi trở nên thân thiện hơn với người khác. Tôi không còn chạy theo thành tựu vật chất nữa, mà trở nên lương thiện và kiên nhẫn hơn”.
Cách cư xử của Lyudmila cũng đã thay đổi, cô bắt đầu nghĩ cho người khác nhiều hơn, đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của bản thân. Cô không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để giới thiệu cuốn “Chuyển Pháp Luân” với mọi người, hy vọng càng nhiều người hơn có thể hưởng lợi.
Cô nói: “Chỉ khi tôi giới thiệu cuốn sách quý giá này cho người khác, để họ có cơ hội nâng cao bản thân theo nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, tôi mới cảm thấy hạnh phúc thật sự”.
Manu người Thụy Sĩ: Cuốn sách này là kho báu vô tận để tôi khám phá
Vào một ngày thu năm 1997, trong thời gian chờ xe, Manu bước vào quầy báo ở nhà ga và tiện tay lật mở một tạp chí, trong đó có một bài viết giới thiệu về một môn công pháp đang rất thịnh hành ở Trung Quốc – Pháp Luân Công. Số người luyện Pháp môn này rất đông, và công pháp này được truyền dạy miễn phí. Điều này ngay lập tức thu hút sự tò mò của cô, và cô đã mua cuốn tạp chí để đọc kỹ hơn.
Sau khi đọc xong phần giới thiệu, Manu càng hứng thú với Pháp Luân Công hơn, và cô đã liên lạc với các học viên Pháp Luân Công tại các điểm luyện công ở Geneva và Zurich. Vì không thể đến đó luyện công, cô đã tìm cách tự học năm bài công pháp của Pháp Luân Công.
Năm 1998, cuối cùng cô cũng có được một cuốn “Chuyển Pháp Luân” dày dặn bằng tiếng Đức, và ngay lập tức cô đã đọc suốt đêm, và có cảm nhận sâu sắc rằng: “Cuốn sách này khiến tôi mở mang tầm mắt, tôi biết rằng mình đã tìm thấy điều mình cần”.
Sau khi đọc xong cuốn sách, Manu cảm thấy: “Tôi vô cùng rõ ràng rằng đây là vị Sư phụ chân chính truyền dạy chân lý, tiết lộ ý nghĩa thật sự của đời người, chỉ cho chúng ta cách làm thế nào để làm người tốt và nâng cao bản thân”. Cô đã hiểu được tại sao con người lại có khổ nạn, tại sao con người lại có nghiệp lực, v.v. đồng thời cô cũng giải tỏa được những oán hận trong lòng.
Từ đó, cô không ngừng đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, cô cảm thấy cuốn sách này giúp ích rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày và công việc. Chẳng hạn, khi gặp phải mâu thuẫn, cô sẽ xem xét lỗi lầm và những thiếu sót của bản thân, kiểm tra xem có phải vì mình có tâm tật đố mà tranh cãi với người khác không, v.v. Cô biết rằng không có chuyện gì là ngẫu nhiên.
Trước khi tu luyện, Manu đã từng là giáo viên, khi có bất đồng ý kiến, cô luôn cảm thấy cần phải đưa ra quan điểm để chứng minh rằng mình đúng. Sau khi tu luyện, cô đã học được cách lắng nghe ý kiến của người khác, không còn cố gắng chứng minh cái đúng của bản thân, và sẵn sàng ra tay giúp đỡ khi người khác cần. Sáu anh chị em của cô đều cảm thấy cô trở nên bình tĩnh và lạc quan hơn.
Trong mắt Manu, cuốn “Chuyển Pháp Luân” giống như “một kho báu, chứa đựng rất nhiều nội hàm sâu sắc, với những trí tuệ cao hơn mà tôi vẫn chưa thể lý giải, chưa đạt tới tầng thứ đó, chưa thể lĩnh hội được”.
(Theo The Epoch Times)
https://www.zhengjian.org/node/295433
Ngày đăng: 22-04-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.