Câu chuyện người phương Tây học “Chuyển Pháp Luân” được hưởng nhiều lợi ích (3)



Tác giả: Lý Khiết Tư

[ChanhKien.org]

Cô Olga, một phụ nữ Ukraine, đang luyện bài công pháp thứ 5 – Thần Thông Gia Trì Pháp của Pháp Luân Công. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Cuốn sách chính của Pháp Luân CôngChuyển Pháp Luân” kể từ khi xuất bản lần đầu tiên vào ngày 05/01/1995 đến nay đã 30 năm, đã được dịch ra hơn 50 ngôn ngữ khác nhau. Hàng trăm triệu người từ các dân tộc khác nhau trên toàn thế giới đã đọc cuốn sách này và bước vào tu luyện Pháp Luân Công, trong đó có cả người Tây phương. Tất cả họ đều được lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần.

Một số người Tây phương vì bị bệnh tật giày vò, tinh thần u uất, cuộc sống hiện thực rơi vào mâu thuẫn, trắc trở, đau khổ… mà khổ sở tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh, chỗ dựa tinh thần, nội tâm an lành nên đã bước trên con đường tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Thông qua việc tu luyện chiểu theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, họ đã đạt được trạng thái đạo đức thăng hoa, thân thể khỏe mạnh, tinh thần tịnh hóa.

Khi họ hồi tưởng lại con đường tu luyện của mình, ai nấy đều cảm thấy mình thật may mắn khi được tu luyện trong Đại Pháp, họ ca ngợi sự thần kỳ và tốt đẹp của Đại Pháp, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự từ bi và che chở của Sư phụ.

Trong cảnh chiến tranh loạn lạc, cô Olga luôn mang theo cuốn “Chuyển Pháp Luân

Cô Olga đến từ miền Đông Ukraine. Năm 2011, khi cô 28 tuổi là một người mẹ trẻ, mắc bệnh gan nghiêm trọng, dù đã uống rất nhiều thuốc và điều trị trong bảy tháng nhưng không có hiệu quả, cuối cùng cô bị viêm gan do nhiễm độc.

Tình trạng sức khỏe của Olga trở nên cực kỳ tồi tệ, cân nặng sụt giảm nhanh chóng, cơ thể suy nhược nghiêm trọng, không thể ăn uống bình thường, cả ngày ủ rũ. Cha mẹ cô đến thăm cô. Cha cô đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ những năm 2000 và nhiều lần giới thiệu Pháp Luân Công cho cô, kể về những lợi ích của việc tu luyện. Nhưng lúc đó cô không nghiêm túc đối đãi với việc này.

Lần này, cha cô nói với cô rằng: “Olga, nếu con muốn tiếp tục sống, hãy đọc Chuyển Pháp Luân!”

Vào mùa xuân năm 2012, cô Olga bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và nghiêm túc đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Cô nói: “Sức khỏe của tôi nhanh chóng phục hồi trở lại bình thường. Tôi vứt bỏ hết tất cả thuốc men, cân nặng dần dần tăng lên, và đã tìm lại được hy vọng trong cuộc sống”.

Năm 2014, chiến tranh đã lan đến quê hương của Olga, cô và gia đình buộc phải rời bỏ nhà cửa ngay lập tức. Họ chỉ có một đêm để thu dọn hành lý. Olga đi đi lại lại trong nhà, biết rằng những thứ có thể mang đi rất hạn chế, vậy mang theo gì đây? Đầu tiên cô bỏ Pháp tượng của Sư Phụ Đại Pháp và tất cả sách Pháp Luân Công vào hành lý. Khi chồng cô thu dọn hành lý đã không nói một lời nào. Trước đây, chồng cô từng có thái độ hoài nghi về Pháp Luân Công.

Kể từ lần rời nhà đó, gia đình Olga đã di chuyển qua hai thành phố và ba lần chuyển nhà. Cô nói: “Mỗi lần chuyển đến nhà mới, thứ đầu tiên tôi lấy ra khỏi hành lý chính là Pháp tượng của Sư phụ và sách Đại Pháp”.

Hiện nay, thái độ của chồng cô đối với Pháp Luân Công đã thay đổi. Anh ấy đã thấy những chuyển biến tích cực xuất hiện sau khi vợ và gia đình cô tu luyện. Cha cô kinh doanh trung thực, mặc dù giàu có nhưng vẫn khiêm tốn và giản dị; em trai cô thích giúp đỡ người khác, không màng đến tài sản của cha mình; còn vợ dạy con cái sống trung thực, lương thiện, không than phiền, không nổi nóng.

Olga nói, khi đối mặt với những cuộc tấn công bằng pháo kích, chồng cô đều lớn tiếng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Anh không còn than trách số phận nữa, và có thể giữ thái độ tích cực khi đối mặt với khó khăn. Thỉnh thoảng, cô Olga đọc “Chuyển Pháp Luân” và các bài giảng khác của Sư phụ cho anh nghe, và anh luôn lắng nghe một cách nghiêm túc.

Hai mẹ con người Romania được hưởng lợi từ việc đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân

Cô Georgiana (bên phải) và con gái của cô. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Vào ngày 24/08/2020, Cô Georgiana ở Romania quyết định tu luyện Pháp Luân Công. Cảm xúc trong lòng cô rất mãnh liệt. Cô biết đây chính là điều mà cô luôn tìm kiếm.

Trước khi tiếp xúc với Pháp Luân Công, mối quan hệ trong gia đình cô rất căng thẳng, tình trạng sức khỏe không tốt, tinh thần suy sụp và bị ám ảnh bởi chứng rối loạn hoảng sợ. Sau lần đầu tiên đọc xong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, cô nói: “Tôi đã khóc. Tôi có cảm giác như mình đã tỉnh giấc. Trong lòng tôi đã có hy vọng, không còn tuyệt vọng nữa. Tôi nhận ra rằng chúng ta có thể vực dậy và nâng cao bản thân.

Từ nhỏ cô đã tràn đầy lòng yêu thương và cũng tin rằng mỗi người đều có thiện niệm trong lòng, nhưng “thuận theo thời gian trôi đi, những điều này đã bị che lấp bởi những trải nghiệm và lựa chọn trong cuộc sống của tôi”.

Sau nửa năm tu luyện, cuộc sống của cô đã thay đổi. Cô kết hôn với người bạn trai đã hẹn hò 16 năm, xây dựng cho con gái một gia đình ổn định. Trước đây, vì không thể kiểm soát được cảm xúc sợ hãi và lo lắng nên cô không thể lấy bằng lái xe, giờ đây cô đã vượt qua kỳ thi.

Trong thời gian làm việc tại trường mẫu giáo, cô tôn trọng và quan tâm đến đồng nghiệp, trẻ em và cha mẹ của chúng, đồng thời dạy con gái sống theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Ở trường, cô và con gái tham gia giúp đỡ nhiều hoạt động khác nhau như dọn dẹp vệ sinh, trang trí lớp học và hội trường, v.v. Ngay cả khi con gái bị “xúc phạm”, con bé cũng không đáp trả, và cô cũng không truy cứu trách nhiệm của người khác.

“Tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm, vẫn còn rất nhiều chấp trước phải từ bỏ”. Cô Georgiana nói, nhưng tôi biết rằng, thông qua việc học ‘Chuyển Pháp Luân’, từng bước nâng cao trong tu luyện, chúng ta có thể đạt đến tiêu chuẩn mà một người tu luyện nên có.

Doanh nhân Australia: “Chân, Thiện, Nhẫn” khơi dậy sự đồng cảm của toàn nhân loại

Doanh nhân Mark Luburic đang đọc cuốn sách chính của Pháp Luân Đại PhápChuyển Pháp Luân. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Anh Mark Luburic, 48 tuổi, đến từ Australia, khi ở Ấn Độ anh đã nghe về Pháp Luân Công và bắt đầu tu luyện.

Năm 2012, cuộc sống của Mark đầy áp lực. Cơ hội đến khi một lần tình cờ, anh nghe nói về Pháp Luân Công từ một người bạn đồng nghiệp và nhận được cuốn “Chuyển Pháp Luân”, rồi bắt đầu đọc. Ban đầu, anh cảm thấy cuốn sách này ngắn gọn súc tích, một số khái niệm trong đó rất xa lạ, nhưng khi tiếp tục đọc sách và tu luyện, anh ngày càng hiểu rõ hơn đây là cuốn sách như thế nào.

Anh ấy cảm thấy cuốn sách này phù hợp với tất cả mọi người. “Nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ của Pháp Luân Đại Pháp đã khơi dậy sự đồng cảm trong toàn nhân loại, đây là điều có thể giúp mọi người gắn kết lại với nhau, bất kể hoàn cảnh sống, địa vị hay tín ngưỡng của họ như thế nào”.

Mark cho biết, việc đọc “Chuyển Pháp Luân” giúp thân tâm hòa hợp với mọi thứ xung quanh. Khi đọc cuốn sách này thường xuyên sẽ tạo ra một trường năng lượng thuần khiết, giúp con người thư giãn, bình tĩnh và thoát khỏi những áp lực không cần thiết trong cuộc sống. Anh nói rằng càng đọc, đầu óc anh càng trở nên minh mẫn.

Anh nói rằng mình đã nhận được nhiều lợi ích từ việc này. Trong công việc, khi đối mặt với những thử thách bất ngờ, anh sẽ “tự suy ngẫm về hành vi thậm chí cả quá trình tư duy của mình, xem chúng có phù hợp với ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ hay không. Một cách tự nhiên, các mối quan hệ của tôi trở nên hài hòa và ổn định hơn”. Mark vô cùng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí: “Sư phụ đã trải qua muôn vàn gian khổ, ban cho chúng ta cơ duyên tu luyện và phản bổn quy chân, đây là một ân huệ vô cùng to lớn. Kỷ niệm 30 năm ra mắt cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’ là một cột mốc quan trọng, và cũng sẽ là một trong những cột mốc của tương lai”.

Cô Racheal từ vương quốc Anh: Tìm thấy câu trả lời cho cuộc đời

Cô Racheal. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Cuộc sống của cô Racheal bề ngoài rất bình lặng, nhưng sâu thẳm trong lòng cô luôn có một khoảng trống. Cô luôn tìm kiếm câu trả lời cho cuộc đời: Ý nghĩa của sinh mệnh là gì? Tại sao có người thì thuận lợi, có người thì trắc trở? Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi con người chết đi?

Bốn năm trước, một người bạn mời cô tham gia buổi đọc sách của các học viên Pháp Luân Công. Tại đó, cô đã nhận được cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Sau khi đọc, cô vô cùng sửng sốt, cuốn sách đã giải đáp những thắc mắc suốt nhiều năm qua của cô, và cô biết rằng mình đã tìm thấy câu trả lời thực sự.

Khi tu luyện, trên người cô đã xảy ra những thay đổi kỳ diệu. Cô từng là người yếu ớt nhiều bệnh tật, nhưng giờ đây cô đã trở nên tràn đầy năng lượng, làn da mịn màng và tươi sáng. Tư duy của cô trở nên nhanh nhạy, cô dễ dàng học được tiếng Pháp và chơi đàn piano. Cô ngạc nhiên phát hiện ra khả năng học hỏi của mình đã được nâng cao đáng kể, như thể một khu vực nào đó trong não bộ đã được mở ra.

Đồng thời, cô cũng trải qua những thử thách trong cuộc đời. Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện, mẹ cô được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối. Nếu không tu luyện, tin tức này sẽ khiến cô sợ hãi và muốn trốn tránh, nhưng cô hiểu rằng cái chết không phải là kết thúc của sinh mệnh, mà chỉ là một quá trình. Cô đã dùng một tâm thái bình hòa để ở cùng mẹ, và trải qua những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời.

Trước khi qua đời, mẹ cô vẫn ký tên vào bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Điều này khiến cô cảm thấy an ủi và biết ơn.

Racheal còn ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi trong tâm tính của mình. Trước đây, cô thường thích so sánh với người khác, nếu không bằng người ta thì sẽ sinh ra tâm đố kỵ. Sau khi nhận ra được tâm chấp trước này, cô đã nỗ lực khắc phục. Cô nói rằng sau khi thực sự buông bỏ được tâm đố kỵ, nội tâm của cô trở nên bình an và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, mối quan hệ với những người xung quanh cũng trở nên hòa thuận.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/295395



Ngày đăng: 17-04-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.