Tác giả: Catherine Yang

[ChanhKien.org]

Ông Jan Jekielek được vinh danh vào ngày 20/04/2026 tại Đại sứ quán Pháp ở Washington cho cuốn sách mới của ông, “Giết theo đơn đặt hàng” (Killed to Order).

Cuốn sách “Giết theo đơn đặt hàng” của ông Jan Jekielek, biên tập viên cấp cao của Epoch Times kiêm người dẫn chương trình “American Thought Leaders”, tại Trung tâm Trump–Kennedy ở Washington, ngày 16/03/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)

Tạp chí French Quarter trao danh hiệu Tác giả xuất sắc nhất năm cho biên tập viên cấp cao của The Epoch Times, ông Jan Jekielek, với cuốn sách mới của ông, “Giết theo đơn đặt hàng”: Ngành công nghiệp mổ cướp nội tạng của Trung Quốc và Bản chất thực sự của địch thủ lớn nhất của nước Mỹ” (“Killed to Order”: China’s Organ Harvesting Industry and the True Nature of America’s Biggest Adversary”). Ngày 20/04/2026, tạp chí đã tổ chức lễ trao giải tại Đại sứ quán Pháp ở Washington, kèm theo một buổi phỏng vấn với tác giả.

Ông Jekielek, người dẫn chương trình “American Thought Leaders” của kênh EpochTV, đã đưa tin về các vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong hơn 20 năm qua. Cuốn sách bán chạy của ông phơi bày cách ĐCSTQ mở rộng các hoạt động thử nghiệm y khoa phi đạo đức thành một ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng quy mô lớn trong hai thập niên qua, thông qua việc bức hại những học viên Pháp Luân Công — một Pháp môn tu luyện dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” — đồng thời chỉ ra cách Mỹ trở thành kẻ đồng lõa.

“Chúng tôi vui mừng thông báo rằng danh hiệu Tác giả xuất sắc nhất năm 2026 đã được trao cho nhà báo tài năng nổi bật Jan Jekielek”, bà Isabelle Karamooz, người sáng lập và nhà xuất bản của Tạp chí French Quarter, cho biết.

“Cuốn sách mới của ông, ‘Giết theo đơn đặt hàng’, đã thu hút sự chú ý rộng rãi nhờ cuộc điều tra không khoan nhượng về một trong những cáo buộc vi phạm nhân quyền gây chấn động nhất của thời đại chúng ta.”

“Chủ đề nghiêm trọng và gây sốc — đến mức khó tin khi bạn đọc từng trang sách. Tuy nhiên, nghiên cứu sâu rộng, tư liệu vững chắc, và quá trình điều tra chuyên sâu của ông Jekielek không để lại bất kỳ nghi ngờ nào. Nội dung cuốn sách không mang tính chống Trung Quốc, cũng không bị chi phối bởi chính trị hay định kiến; mà đúng hơn, đó là một sự thật trần trụi, khó chấp nhận mà ông Jekielek đã phơi bày sau hơn hai thập niên nghiên cứu và đưa tin tỉ mỉ.”

Cuốn sách cũng nhận được sự đánh giá cao từ các nhà lãnh đạo nhân quyền.

Ông Sam Brownback, cựu Đại sứ lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế, đã viết lời tựa cho cuốn sách này, mô tả đây là một lời kêu gọi hành động khẩn cấp, đồng thời gọi việc mổ cướp nội tạng là một tội ác cần phải bị loại bỏ.

“Điều này cần phải chấm dứt, bởi vì chúng ta không thể coi một chính quyền tàn bạo như vậy là bình thường, như cách đối xử với bất kỳ quốc gia nào khác, như một ‘đối tác thương mại bình thường’”, ông Brownback nói tại một sự kiện ra mắt sách gần đây ở Washington.

“Những điều như thế này sẽ không thay đổi cho đến khi chúng bị phơi bày. … Tôi thực sự tin rằng 77 năm tàn phá là quá đủ, và cuốn sách của ông Jekielek, ‘Giết theo đơn đặt hàng’, đã phơi bày tận cùng sự suy đồi đạo đức của ĐCSTQ.”

“Đây không chỉ là vô nhân đạo. Mà là phi nhân tính. Điều này sẽ kết thúc khi thế giới đứng lên chống lại sự suy đồi đạo đức. … Nó sẽ kết thúc khi chúng ta nâng cao nhận thức về những tội ác tàn bạo mà Bắc Kinh đã gây ra đối với chính người dân của mình, những điều mà cuốn sách này đã phơi bày. Nó sẽ kết thúc khi chúng ta nói không với vai trò lãnh đạo toàn cầu của ĐCSTQ”.

Cuốn sách cũng nhận được lời khen ngợi từ các chuyên gia y tế.

“Là những bác sĩ phẫu thuật, đặc biệt là những người thực hiện cấy ghép, chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết mọi điều có thể xảy ra trong phẫu thuật: các biến chứng, những trở ngại, và cả một thế giới đau khổ trước một cái chết chậm rãi và vô cùng đau đớn”, bác sĩ phẫu thuật và người tố giác trong ngành y, Tiến sĩ Eithan Haim, cho biết.

“Chúng tôi chính là những người hiểu rõ tầm quan trọng của việc tiếp cận lĩnh vực này với đạo đức vững vàng không lay chuyển.”

“Những người biết về nạn mổ cướp nội tạng thường nghĩ trước tiên đến bác sĩ phẫu thuật cấy ghép — một hình tượng bác sĩ tàn bạo kiểu Josef Mengele (Bác sĩ thời Đức Quốc Xã) với con dao mổ dính máu đứng bên trên một bệnh nhân bất tỉnh — nhưng lại bỏ qua những người khác cùng có mặt trong phòng mổ: các bác sĩ phẫu thuật trẻ, bác sĩ gây mê, kỹ thuật viên dụng cụ (phụ trách dụng cụ phẫu thuật), điều dưỡng lưu động.”

“Và không chỉ vậy, còn có những người đảm bảo hệ thống này tiếp tục vận hành: điều phối viên cấy ghép, kỹ thuật viên lấy máu, quản lý bệnh viện, và cả các đại lý du lịch”.

Tiến sĩ Eithan Haim kể lại rằng ông từng đề cập đến vấn đề cưỡng bức thu hoạch nội tạng với một đồng nghiệp, người này đã nói về một bác sĩ điều trị đã có được cuộc sống giàu sang và xa hoa nhờ công việc của mình ở Trung Quốc. Sau đó người đồng nghiệp nhanh chóng chuyển chủ đề khác.

“Cứ như thể anh ta không cho phép bản thân biết điều gì đang thực sự diễn ra, để ranh giới ấy không bị vượt qua, để những câu hỏi vẫn không có lời đáp: Làm thế nào Trung Quốc tìm được nhiều người hiến tạng như vậy; chuyện gì đang xảy ra với những người bị bức hại trong các nhà tù; liệu những bác sĩ phẫu thuật này có thực sự giết hại người vô tội để lấy nội tạng hay không?” ông Haim nói. “Nếu đúng như vậy, thì ai là người đang đào tạo họ?”

Thực tế, hàng trăm cơ sở hàng đầu của Hoa Kỳ vẫn đang đào tạo các chuyên gia y tế Trung Quốc, bao gồm cả các bác sĩ phẫu thuật cấy ghép. Trung Quốc cũng phải mua các loại thuốc cần thiết từ Mỹ và các quốc gia khác để đảm bảo các ca cấy ghép nội tạng thành công.

“Chúng ta phải hiểu và đối diện với tận cùng của sự suy đồi nhân tính, để không bao giờ trở thành những người đánh mất linh hồn mình”, ông Haim nói.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ:

https://www.theepochtimes.com/china/epoch-times-senior-editor-to-be-awarded-best-author-of-the-year-by-french-quarter-magazine-6012298