Tác giả: Đằng Đông Dục
[ChanhKien.org]
Chiều ngày 02/04/2026, ban tổ chức Shen Yun tại Toronto đã tổ chức buổi họp báo tại Khách sạn Hilton Toronto về việc Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Bốn Mùa (Four Seasons Centre for the Performing Arts) hủy bỏ các buổi biểu diễn của Shen Yun tại nhà hát này sau khi nhận được email đe dọa đánh bom. (Ảnh: Ivan/The Epoch Times)
Chiều ngày 02/04/2026, ban tổ chức Shen Yun tại Toronto đã tổ chức buổi họp báo tại Khách sạn Hilton Toronto về việc Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Bốn Mùa (Four Seasons Centre for the Performing Arts) hủy bỏ một loạt các buổi biểu diễn của Shen Yun tại nhà hát này sau khi nhận được email đe dọa đánh bom.
Ban tổ chức bày tỏ sự tiếc nuối trước việc nhà hát đơn phương hủy các buổi diễn, đồng thời lên án thủ phạm đứng sau sự việc này là chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một số nghệ sĩ của Shen Yun đã chia sẻ trải nghiệm cá nhân của mình và trả lời câu hỏi của các phóng viên.
Ban tổ chức cho biết những lời đe dọa này là một phần trong chuỗi hành động do ĐCSTQ phát động nhằm đàn áp Shen Yun; đồng thời chỉ ra rằng từ vụ đe dọa hôm Chủ nhật (ngày 29/03), cảnh sát đã lần ra một tài khoản gmail từ Trung Quốc được chuyển tiếp qua lại giữa Hồng Kông, Singapore và Nhật Bản.
Diễn biến sự việc
Chiều ngày 29/03, Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Bốn Mùa đã nhận được một email viết bằng tiếng Thụy Điển từ một tài khoản gmail của Trung Quốc, nói rằng đã đặt thiết bị nổ tại nhà hát và Đồi Nghị viện, đồng thời yêu cầu lập tức hủy buổi biểu diễn Shen Yun. Nhà hát ngay lập tức sơ tán khán giả, phong tỏa tòa nhà, cảnh sát Toronto nhanh chóng có mặt điều tra. Sau khi tiến hành khám xét kỹ lưỡng, cảnh sát xác nhận mối đe dọa là “không có thật” (unfounded), hiện trường không có bất kỳ thiết bị nổ hay vật phẩm khả nghi nào, hoàn toàn là một trò đe dọa giả ác ý (hoax).
Mặc dù cảnh sát đã xác nhận mối đe dọa đánh bom là giả, nhà hát vẫn quyết định hủy buổi biểu diễn Shen Yun lúc 14:00 giờ ngày hôm đó. Sau đó, nhà hát cho biết đã nhận được “các lời đe dọa leo thang” (escalating threats), và quyết định hủy năm buổi biểu diễn còn lại trong tuần (dự kiến từ ngày 01/4 đến ngày 05/4).
Sự việc này đã làm dấy lên làn sóng thảo luận rộng rãi trong các giới tại Canada về tự do nghệ thuật và hoạt động đàn áp ở hải ngoại của ĐCSTQ; các giới kêu gọi xã hội Canada từ chối sự đe dọa và bảo vệ môi trường tự do biểu đạt đa văn hóa mà Canada luôn kiêu hãnh.
Ban tổ chức: Hy vọng hợp tác với nhà hát để biểu diễn của Shen Yun tiếp tục được diễn ra
Chiều ngày 02/04/2026, tại buổi họp báo, phát ngôn viên của ban tổ chức buổi biểu diễn Shen Yun tại Toronto — đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, ông Joel Chipkar — đã phát biểu. Ông nói: “Chúng tôi luôn nỗ lực để bảo đảm khán giả có thể thưởng lãm Shen Yun, chúng tôi sẽ bảo vệ quyền được xem của các vị, và chúng tôi tuyệt đối sẽ không im lặng.” (Ảnh: Ivan/The Epoch Times)
Phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada – đơn vị tổ chức Shen Yun tại Toronto – ông Joel Chipkar, đã đọc tuyên bố của hiệp hội tại buổi họp báo:
Chủ nhật vừa qua, vì đe dọa đánh bom, buổi biểu diễn Shen Yun tại Trung tâm Bốn Mùa đã buộc phải hủy bỏ. Nhà hát cho biết đã nhận thêm nhiều lời đe dọa, và hiện đã hủy toàn bộ các buổi biểu diễn còn lại, bao gồm cả suất diễn dự kiến vào ngày 01/04, điều này sẽ ảnh hưởng đến hàng nghìn khán giả cũng như toàn bộ giới nghệ thuật. Cảnh sát đã xác nhận mối đe dọa đánh bom là không có thật.
“Chúng tôi tin rằng những lời đe dọa này là một phần trong chuỗi chiến dịch do ĐCSTQ phát động nhằm đàn áp Shen Yun. Shen Yun trình diễn một Trung Quốc trước thời cộng sản, đồng thời phơi bày các vấn đề vi phạm nhân quyền vẫn đang tồn tại ở Trung Quốc ngày nay.” Ông nói thêm, trong hai năm qua, hơn chục vụ đe dọa tương tự tại các khu vực trên khắp Canada (bao gồm Vancouver, Mississauga và Kitchener) đều được cảnh sát xác định là không có thật, các buổi biểu diễn vẫn diễn ra an toàn.
“Trên toàn cầu, đã có hơn 150 vụ đe dọa tương tự nhắm vào Shen Yun. Có báo cáo chỉ ra rằng một số đe dọa này bắt nguồn từ Trung Quốc, là một phần của các hành động phá hoại có phối hợp. Từ sự việc đe dọa vào Chủ nhật, cảnh sát đã lần ra một tài khoản gmail của Trung Quốc được chuyển tiếp qua lại giữa Hồng Kông, Singapore và Nhật Bản. Năm ngoái, Cục Điều tra Hình sự Đài Loan đã truy ra nguồn gốc của các mối đe dọa tương tự xuất phát từ một cơ sở tại Tây An, Trung Quốc.”
Ông chỉ ra rằng một năm trước, hai đặc vụ Trung Quốc tại Hoa Kỳ đã bị kết án tù vì cố gắng hối lộ quan chức của Sở Thuế vụ Mỹ hòng yêu cầu điều tra Shen Yun. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã lên án các hành vi đe dọa liên tục nhắm vào Shen Yun. “Sứ mệnh của Shen Yun là phục hưng nền văn hóa truyền thống Trung Hoa đã bị đàn áp dưới sự cai trị của cộng sản, đồng thời nâng cao nhận thức về các vi phạm nhân quyền, bao gồm cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ.”
Việc tu luyện của các học viên Pháp Luân Công dựa trên lòng nhân ái, từ bi và các giá trị truyền thống. Trong 27 năm qua, ĐCSTQ luôn bức hại nhóm người này, còn Đoàn Nghệ thuật Shen Yun chỉ là một trong nhiều nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức công chúng bằng phương thức ôn hòa. Ông nói rằng sự việc đe dọa đánh bom lần này hoàn toàn không chỉ đơn thuần là nhằm ngăn chặn buổi biểu diễn. “Sự việc này làm dấy lên mối lo ngại sâu sắc về sự can thiệp từ nước ngoài hoặc chi phối những gì người Canada có thể xem và ai là người được phép lên tiếng. Đây không chỉ là mối đe dọa đối với Shen Yun, mà còn là mối đe dọa đối với tất cả người dân Canada.”
Ông kêu gọi chính phủ Canada công khai lên án những hành vi này của ĐCSTQ. “Chúng tôi cũng kêu gọi các nghệ sĩ, diễn viên và các tổ chức nghệ thuật cùng chúng tôi, lên án mạnh mẽ mọi nỗ lực đe dọa hoặc khủng bố các nghệ sĩ hoặc nhà tài trợ nghệ thuật tại Canada.”
Khi trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Chipkar nói: “Mong muốn của ĐCSTQ là mọi vấn đề đều được giữ trong hậu trường, không được thảo luận công khai. Vì vậy, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi chính phủ Canada công khai lên án những hành vi khủng bố hèn nhát này. Những hành vi này không chỉ nhắm vào Shen Yun mà còn nhắm vào người dân Canada.”
Ông cho biết, ngày Chủ nhật (29/03), có 2.000 người trong nhà hát, và trong tuần này dự kiến có 10.000 khán giả đến thưởng thức Shen Yun.
Ông Chipkar nói: “Tôi nghĩ mình đang đại diện cho tiếng nói của tất cả mọi người. Chúng tôi rất hy vọng có thể biểu diễn tại đó vào thứ Sáu. Chúng tôi thực sự rất mong muốn. Xin nhắc lại, chúng tôi đã biểu diễn tại đó suốt 10 năm. Sự việc này là chưa từng có trên toàn thế giới. Vì vậy, tất cả chúng ta đều là nạn nhân. Chúng ta đều là nạn nhân của hành vi này. Chúng tôi hy vọng trong tương lai có thể cùng nhau hợp tác.”
Người dẫn chương trình Shen Yun: Khi sự đe dọa vượt qua biên giới, chúng ta không nên chọn im lặng
Chiều ngày 02/04/2026, người dẫn chương trình của của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, cô Nancy Zhang, thay mặt toàn bộ nghệ sĩ và nhân viên, bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Bốn Mùa. Cô bày tỏ: “Thật đáng tiếc khi hôm nay lại xảy ra tình huống như vậy, phía nhà hát cũng là nạn nhân từ sự đe dọa của ĐCSTQ.” (Ảnh: Ivan/The Epoch Times)
Người dẫn chương trình của Shen Yun, cô Nancy Zhang, thay mặt toàn bộ nghệ sĩ và nhân viên Shen Yun, bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Bốn Mùa. Cô cho biết, Shen Yun đã biểu diễn tại nhà hát này suốt 10 năm; đây là một nơi tuyệt đẹp, và các nhân viên trong nhiều năm qua đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Việc xảy ra hôm nay thật đáng tiếc, và ở mức độ nào đó, phía nhà hát cũng trở thành nạn nhân dưới sự đe dọa của ĐCSTQ.
Cô chia sẻ: “Gia đình tôi từng trực tiếp trải qua sự bức hại của ĐCSTQ với các học viên Pháp Luân Công, điều này đã vĩnh viễn thay đổi tuổi thơ tôi. Khi tôi lên tám tuổi, mẹ tôi chỉ vì đức tin của mình mà bị giam giữ phi pháp ba năm; cùng lúc đó, cha tôi cũng bị bắt và đưa vào lớp tẩy não. Những ký ức ấy để lại vết sẹo lớn trong tâm trí tôi; tôi không bao giờ quên ngày mẹ bị dẫn đi. Sau giờ học, tôi nhìn các bạn từng người được cha mẹ đón về, tôi chờ rất lâu, đến khi trời tối mới được cô đến đón. Vì cha mẹ đều mất tích, tôi phải sống nhờ nhà cô ruột suốt mấy tháng.
“Cuộc đàn áp này đã hủy hoại gia đình tôi. Ông ngoại tôi, vì không chịu nổi áp lực tinh thần to lớn mà sức khỏe nhanh chóng suy sụp; bà ngoại tôi phải chạy ngược chạy xuôi khắp các cơ quan chính phủ chỉ để tìm thông tin về con gái. Khi ông ngoại tôi qua đời, mẹ tôi vẫn đang trong tù, họ thậm chí không cho bà gặp mặt lần cuối, bà cũng không được tham dự lễ tang ông ngoại. Nỗi đau này, gia đình chúng tôi sẽ không bao giờ quên được.”
“Nhiều năm sau, sự sách nhiễu vẫn tiếp diễn. Cảnh sát thậm chí theo dõi tôi từ trường về nhà. Có một ngày, hơn mười cảnh sát đã xông vào nhà tôi và đưa mẹ tôi đi lần nữa. Với một đứa trẻ mà nói, nỗi sợ hãi này đã trở thành điều bình thường, nhưng điều đó lẽ ra không nên là bình thường. Cuối cùng, chúng tôi nhận ra ở Trung Quốc không còn nơi nào an toàn. Khi chúng tôi rời khỏi đó, lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được sự tự do — tôi cuối cùng có thể công khai nói ra sự thật, truyền tải tiếng lòng cho những người vẫn còn trong nước không thể cất lên tiếng nói.
“Hôm nay, tôi tự hào được biểu diễn cùng Shen Yun, chia sẻ với thế giới vẻ đẹp của văn hóa truyền thống Trung Hoa. Nhưng đồng thời tôi cũng cảm nhận được trách nhiệm nặng nề: phải nói với mọi người về sự thật của cuộc đàn áp vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc. Câu chuyện của tôi không phải cá biệt; ở Trung Quốc, vẫn còn vô số trẻ em đang trải qua nỗi đau như tôi từng trải, chỉ vì cha mẹ có đức tin mà bị ép phải lìa xa gia đình.”
“Hôm nay, chúng ta đứng tại Toronto, trong một xã hội tự do dân chủ. Chính vì thế, thật đáng lo ngại khi nhìn thấy ĐCSTQ cố gắng gây áp lực lên nhà hát, can thiệp vào buổi biểu diễn của Shen Yun tại đây. Điều này không chỉ liên quan đến Shen Yun, mà còn liên quan đến việc một chính quyền phản động nước ngoài có thể tác động đến việc người dân Canada được xem gì, được nói gì, và tiếng nói của ai được lắng nghe.”
“Tự do nghệ thuật là một phần của tự do nói chung. Khi sự đe dọa vượt qua biên giới, chúng ta không nên lựa chọn im lặng.”
Nhạc công của Shen Yun: Không thể để bức hại của ĐCSTQ phát sinh tại một xã hội tự do
Chiều ngày 02/4/2026, nghệ sĩ vĩ cầm của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, cô Wang Lehan, đã kể lại trải nghiệm của gia đình mình ở Trung Quốc, và bày tỏ rằng cô hy vọng câu chuyện của cô sẽ giúp mọi người hiểu rằng việc Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Bốn Mùa đơn phương hủy buổi biểu diễn Shen Yun “liên quan đến việc trong một xã hội tự do, đe dọa có được phép dùng để bịt miệng các nghệ sĩ hay không.” (Ảnh: Ivan/The Epoch Times)
Nữ nghệ sĩ vĩ cầm của Shen Yun Wang Lehan sinh ra tại Trung Quốc. Năm 1996, gia đình cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Khi cuộc đàn áp bắt đầu, mẹ cô chỉ vì đức tin của mình mà bị bắt và bị giam phi pháp bảy năm, còn chú cô bị giam 14 năm. Lúc đó cô mới bốn tuổi.
Khi mẹ cô ra tù, Lehan đã bảy năm chưa được gặp mẹ. Cô kể lại trải nghiệm của mình:
“Lúc cuối cùng mẹ được trả tự do, tôi nhớ mình cảm thấy rất bối rối. Tôi biết bà là mẹ tôi, nhưng bà lại như một người mà tôi hầu như không quen biết, thậm chí việc gọi bà là mẹ cũng khiến tôi thấy lạ lẫm. Đây chính là tổn thương do cuộc bức hại gây ra, nó đã cướp đi những năm tháng mà gia đình chúng tôi lẽ ra được ở bên nhau.”
Năm 2009, Lehan cùng gia đình rời Trung Quốc và sang Hoa Kỳ xin tị nạn. Lần đầu tiên cô có thể lớn lên mà không phải lo lắng về an nguy của gia đình. Vài năm sau, cô nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn âm nhạc và gia nhập Shen Yun, tại đây, cô đã gặp gỡ được nhiều người có cùng hoàn cảnh giống mình.
“Chúng tôi hy vọng thông qua nghệ thuật, chia sẻ vẻ đẹp văn hóa truyền thống Trung Hoa, cũng như sức mạnh của những người chịu đàn áp nhưng vẫn giữ hy vọng.”
“Khi biết buổi biểu diễn bị hủy, tôi cảm nhận được một cảm giác mà nhiều năm tôi chưa từng trải qua — ai đó đang cố gắng khiến chúng tôi im lặng lần nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng áp lực chính trị mà gia đình tôi từng trải qua ở Trung Quốc lại có thể lan sang một xã hội tự do như Canada. Tôi đến đây vì tôi kiên định tin rằng nghệ thuật và quyền biểu đạt không thể đi đôi với sợ hãi. Tôi vẫn tin rằng những giá trị này rất quan trọng, và không chính phủ nào nên vượt qua biên giới đến nước khác để quyết định nghệ sĩ có thể biểu diễn gì hoặc khán giả có thể xem gì.
“Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp mọi người hiểu rằng đây không chỉ là vấn đề xấu hổ, mà là vấn đề liệu trong một xã hội tự do, đe dọa có được phép dùng để bịt miệng các nghệ sĩ hay không.”
Nhạc công Shen Yun: Người dân Canada nên cùng nhau hợp lực để phản đối các hành vi khủng bố mà ĐCSTQ gây ra tại Canada
Chiều ngày 02/04/2026, nhạc công Shen Jie của đoàn nghệ thuật Shen Yun bày tỏ anh từng bị cảnh sát an ninh quốc gia thành phố Thượng Hải bắt giữ phi pháp. Vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp, anh bị đưa đến nhà tù Đề Lan Kiều ở Thượng Hải và mất tự do trong suốt 5 năm. Anh nói: “Sự thật này khiến tôi bừng tỉnh rằng, đây tuyệt đối không chỉ là sự bức hại và đe dọa đối với Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, mà về bản chất, đây là lời đe dọa và sự khiêu khích ngang nhiên nhắm vào Canada — một quốc gia độc lập có chủ quyền, tự do dân chủ và người dân của đất nước này.” (Ảnh: Ivan/The Epoch Times)
Nhạc công Shen Yun, anh Jie Shen, cho biết anh từng bị cảnh sát an ninh quốc gia Thượng Hải bắt giữ phi pháp vào ngày 14/06/2002. Vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp, anh bị đưa vào nhà tù Đề Lan Kiều và mất tự do trong suốt 5 năm.
Năm 2016, cảnh sát lại đột nhập vào nhà anh, giam giữ phi pháp một tháng mà không có bất kỳ thủ tục pháp lý nào, lý do vẫn là vì anh kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, anh buộc phải rời bỏ quê hương và gia đình, sang Hoa Kỳ một mình. Khi đó con anh mới hai tuổi, một gia đình vốn bình thường đã tan vỡ, đến nay anh vẫn chưa thể đoàn tụ với con.
Anh Jie Shen gia nhập Shen Yun năm 2017. Anh cho biết, trong chuyến biểu diễn tại Canada lần này, anh không ngờ rằng nhà hát lại nhận được thư đe dọa đánh bom và buộc phải hủy buổi biểu diễn, sự việc này khiến anh rất kinh ngạc: “Chính quyền ĐCSTQ, vốn đàn áp và hạn chế tự do của người dân Trung Quốc, lại ngang nhiên phách lối và tự tung tự tác như vậy ngay trên đất Canada.”
Anh nói: “Sự việc này khiến tôi chợt tỉnh ngộ, rằng đây không chỉ là hành vi đàn áp và đe dọa Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, mà về bản chất, đây là lời đe dọa và sự khiêu khích ngang nhiên nhắm vào Canada — một quốc gia độc lập có chủ quyền, tự do dân chủ và người dân của đất nước này.”
“Tôi chân thành hy vọng tất cả những người có lương tri và chính nghĩa có thể nhận thức rõ những sự kiện như thế này, đặc biệt là mức độ nghiêm trọng của việc đe dọa đánh bom nhắm vào Shen Yun, đồng thời có thể cùng nhau phản đối những hành vi khủng bố này,” anh nói. “Chỉ có như vậy, chúng ta mới thực sự bảo vệ được tự do, đức tin và an toàn của mỗi người, của từng công dân Canada.”
Vũ công chính của Shen Yun: Chiến đấu vì những khán giả ủng hộ Shen Yun, sẽ mang đến những màn trình diễn đặc sắc hơn nữa
Chiều ngày 02/04/2026, vũ công chính Jared Ren cho biết: “Những vụ đe dọa đánh bom này không nhằm vào Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Bốn Mùa, mà là sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và Shen Yun đã lan sang lãnh thổ Canada; Trung tâm Bốn Mùa cùng chúng tôi đều là nạn nhân.” (Ảnh: Ivan/The Epoch Times)
Vũ công chính Jared Ren cho biết: “Những vụ đe dọa đánh bom này không nhắm vào Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Bốn Mùa, mà là cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và Shen Yun đã lan sang lãnh thổ Canada; Trung tâm Bốn Mùa cùng chúng tôi đều là nạn nhân.”
“Các thành viên của Shen Yun đều rất buồn và tiếc nuối khi các buổi biểu diễn còn lại tại Toronto bị hủy,” anh nói. “Việc hủy diễn đánh dấu một bước thành công trong chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, đồng thời cũng là điểm bắt đầu sự sụp đổ công khai của quyền tự do ngôn luận và tín ngưỡng tại Canada.”
Anh Jared giải thích rằng trong hai năm qua, Shen Yun đã trải qua nhiều đợt tấn công và đàn áp có tổ chức chưa từng có, bao gồm chiến tranh truyền thông, chiến tranh pháp lý và vô số các mối đe dọa đánh bom, tất cả đều được chứng minh là vô căn cứ.
“Chúng ta không thể xem nhẹ việc (ĐCSTQ) tiếp tục đàn áp, giam cầm, sát hại, thậm chí mổ cướp nội tạng… những người dân vô tội. Hiến pháp Trung Quốc Điều 36 bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, nhưng các học viên Pháp Luân Công, cùng với các đoàn thể như các tín đồ Kitô giáo ngầm hay người Duy Ngô Nhĩ, vẫn đang phải đối mặt với cuộc đàn áp tàn khốc này.”
“Rất nhiều thành viên Shen Yun đã trực tiếp trải qua những cuộc bức hại,” anh nói. “Tôi sinh ra trong một gia đình tu luyện Pháp Luân Công. Cha tôi bắt đầu tu luyện tại Mỹ vào năm 1998. Khi đó nhiều người Trung Quốc quan tâm tới khí công. Sau khi cha tôi tu luyện, các chứng mất ngủ kinh niên, vấn đề tiêu hóa và chấn thương lưng kéo dài nhiều năm của ông đều khỏi hẳn. Mẹ tôi thấy cha khỏe mạnh hơn, tính tình và thái độ cũng thay đổi rõ rệt, nên nhanh chóng bắt đầu tu luyện theo.”
“Khi cuộc đàn áp lan rộng khắp Trung Quốc, cha mẹ tôi cảm thấy bàng hoàng và bối rối, họ không thể hiểu tại sao một công pháp Phật gia ôn hòa, hoàn toàn không liên quan chính trị, lại bị chính phủ của mình đàn áp như vậy.”
Anh kể, tháng 05/2000 mẹ anh trở về Trung Quốc và tới Quảng trường Thiên An Môn, dùng phương thức ôn hòa kêu gọi mọi người tìm hiểu sự thật. Điều này lẽ ra phải được bảo vệ theo Điều 35 Hiến pháp Trung Quốc, nhưng bà đã bị bắt giữ trái pháp ba tuần mà không qua trình tự pháp lý hợp pháp nào. “Trong thời gian đó, bà bị giam trong một phòng chật chội và nhỏ hẹp, không có chút riêng tư hay tự trọng nào.”
“Ngay cả sau khi trở về Mỹ, (ĐCSTQ) vẫn không ngừng bức hại gia đình chúng tôi. Từ khi mẹ tôi bị giam phi pháp, điện thoại nhà ông bà ngoại luôn bị theo dõi, chỉ cần họ nói ra điều gì là cảnh sát ĐCSTQ lập tức xuất hiện,” anh nói. Các quan chức ĐCSTQ tại địa phương còn tới sách nhiễu nhà ông bà, thậm chí nhắc tới chị gái anh, mặc dù cô là công dân Mỹ, chỉ vì cô tu luyện Pháp Luân Công và là thành viên Shen Yun.
Anh nhấn mạnh rằng câu chuyện của gia đình anh chỉ là một trong vô số câu chuyện về các gia đình đang chịu bức hại. “Những cuộc bức hại này không phải lịch sử, mà là thực tại vẫn đang tiếp diễn cho đến tận hôm nay.”
Anh chỉ ra rằng chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đã sớm lan ra hải ngoại. “Khi cha tôi còn đang học tiến sĩ tại Đại học Missouri, một người bạn — khi đó là trưởng hội sinh viên Trung Quốc tại trường — đã cảnh báo riêng ông ấy rằng Lãnh sự quán ĐCSTQ tại Chicago đã cử người thu thập thông tin về các học viên Pháp Luân Công trên đất Mỹ.”
“Ở Shen Yun, chúng tôi có đức tin của riêng mình, nhưng chưa bao giờ áp đặt lên bất kỳ ai, cũng không ép buộc bất kỳ ai phải đến xem buổi biểu diễn của chúng tôi. Việc lựa chọn đến xem Shen Yun hoàn toàn là quyết định tự do của mỗi người. Chúng tôi truyền tải thông điệp bằng hình thức nghệ thuật hòa bình và tốt đẹp, chúng tôi chỉ hy vọng có thể lên tiếng thay cho những người đang bị tước đi tiếng nói.”
“Chúng tôi hy vọng chính phủ và người dân Canada, cũng như tất cả những ai trân trọng giá trị tự do và dân chủ, đều có thể nhận thức rõ vấn đề này. Những gì chúng tôi chứng kiến — đàn áp xuyên quốc gia — là hoàn toàn không thể chấp nhận được, khuất phục trước ĐCSTQ chỉ khiến họ càng lộng hành hơn.”
Gửi lời xin lỗi đến khán giả
Anh Jared đại diện Shen Yun, gửi lời xin lỗi tới những khán giả không thể thưởng thức buổi biểu diễn: “Chúng tôi vô cùng tiếc nuối và xin lỗi.”
Anh nói, với nhiều người, đây có thể là cơ hội chỉ đến duy nhất một lần trong đời. “Thế nhưng cơ hội này đã bị tổ chức tội phạm ĐCSTQ tước đoạt.”
“Điều này càng thôi thúc chúng tôi tiến về phía trước. Bởi vì chúng tôi thấy những thay đổi mà mình tạo ra – đó chính là nỗi lo lớn nhất của ĐCSTQ. Nếu chúng tôi không có sức ảnh hưởng, không phơi bày sự thật về cuộc đàn áp và những tội ác của ĐCSTQ, không tái hiện Trung Quốc trước thời cộng sản cho mọi người, họ đã không tiêu tốn nhiều thời gian, tiền bạc và công sức để tìm cách ngăn cản chúng tôi đến vậy.”
“Điều này khích lệ chúng tôi nỗ lực hơn nữa để nâng cao và tinh luyện kỹ năng vì khán giả, bởi tất cả những điều này đều dành cho họ. Chúng tôi chính là muốn mang đến cho thế giới hình ảnh Trung Quốc trước thời cộng sản, một nền văn minh rực rỡ và vĩ đại 5000 năm. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện từng chi tiết về kỹ thuật, sản xuất và biểu diễn, để mang đến những buổi trình diễn đặc sắc hơn nữa cho khán giả.”
Nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng cũng kêu gọi khán giả viết thư gửi các quan chức chính phủ và nhà hát, nhấn mạnh rằng: “Không nên để những hành vi đe dọa không giới hạn của ĐCSTQ thành công tại một quốc gia tự do, dân chủ như Canada.”
Chiều ngày 02/04/2026, nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng Thịnh Tuyết cho biết: “Tôi hy vọng tất cả những khán giả đã đặt vé nên viết thư gửi Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Bốn Mùa, cũng như gửi thư đến các cơ quan thực thi pháp luật liên quan của Canada, bao gồm cả Quốc hội và Văn phòng Thủ tướng, phản ánh về tình huống này. Không nên để những hành vi đe dọa không giới hạn của ĐCSTQ thành công tại một Canada tự do và dân chủ.” (Ảnh: Đằng Đông Dục/The Epoch Times)
Nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng Thịnh Tuyết đã có mặt tại hiện trường và bày tỏ mối quan tâm về sự kiện này.
Bà nói: “Tôi không ngạc nhiên trước các cuộc tấn công đến từ Trung Quốc (ĐCSTQ), bởi nhiều năm qua, họ đã tốn không ít công sức để làm nhiều chuyện bẩn thỉu với Shen Yun. Điều khiến tôi rất ngạc nhiên là Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Bốn Mùa lại hủy bỏ buổi biểu diễn của Shen Yun.”
Trong nhiều năm hoạt động dân chủ, bà Thịnh Tuyết liên tục là mục tiêu của nhiều hình thức tấn công từ ĐCSTQ. Gần đây, bà nhận khoảng 40 thông báo, đều là dùng địa chỉ email của bà để gửi các lá thư đe dọa tới các cá nhân như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức và nhiều người khác.
Bà cho biết, nhiều nhà hát trên toàn thế giới cũng nhận được những mối đe dọa tương tự, nhưng đều để cảnh sát kiểm tra rồi Shen Yun tiếp tục biểu diễn, chỉ riêng Bốn Mùa lại đưa ra quyết định hủy diễn.
“Làm như vậy đồng nghĩa với việc để những hành vi đe dọa đạt được mục đích. Điều này gửi đi một thông điệp xấu tới toàn xã hội Canada,” bà nói. “Các cơ quan thực thi pháp luật của Canada cần nghiêm túc đối đãi với các mối đe dọa khủng bố như vậy, dù là đe dọa trực tiếp hay chỉ là lời nói, đều phải được điều tra và phòng ngừa một cách nghiêm túc — đó là trách nhiệm của họ.”
Sau khi Trung tâm Bốn Mùa hủy 6 buổi diễn còn lại, bà Thịnh Tuyết cho rằng đây không chỉ là việc khán giả không được xem biểu diễn, mà còn liên quan đến nhiều vấn đề khác, bao gồm niềm tin của mọi người, vấn đề minh bạch, đương nhiên cũng liên quan đến vấn đề an ninh xã hội tại Canada. Nếu thực sự không an toàn, trách nhiệm không nên thuộc về nghệ sĩ Shen Yun mà phải là trách nhiệm của chính phủ Canada.
“Chúng tôi hy vọng tất cả những khán giả đã đặt vé nên viết thư gửi cho Trung tâm Bốn Mùa, cũng như gửi thư đến các cơ quan thực thi pháp luật của Canada, bao gồm Quốc hội và Văn phòng Thủ tướng, phản ánh tình huống này. Không nên để những hành vi đe dọa không giới hạn của ĐCSTQ thành công tại một Canada tự do và dân chủ.”
(Theo The Epoch Times)






