Tác giả: Crystal-Rose Jones
[ChanhKien.org]
Bộ trưởng Bộ Tài chính Úc bà Katy Gallagher cho biết các chính trị gia Úc đang đối mặt với ngày càng nhiều những lời đe dọa.
Thủ tướng Anthony Albanese phát biểu tại Tòa nhà Quốc hội ở Canberra, Úc ngày 19/01/2026. (Ảnh: Hilary Wardhaugh/Getty Images)
Các chính trị gia Úc đã lên tiếng sau khi lực lượng chức năng buộc phải sơ tán Thủ tướng Anthony Albanese khỏi Dinh Thủ tướng ở Canberra vào ngày 24/02 vì những lời đe dọa đánh bom.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Úc bà Katy Gallagher nói chúng là “những tình huống rất đáng lo ngại”, lặp lại những bình luận của Thủ tướng Albanese rằng nước Úc cần “hạ nhiệt xuống”.
“Chúng ta đã chứng kiến bạo lực chính trị và những lời đe dọa đối với các chính trị gia ở các quốc gia khác, nhưng ở Úc châu đây, chúng ta may mắn có thể vượt qua những trở ngại và hòa nhập với cộng đồng người dân và vận hành bình ổn”, bà phát biểu với đài ABC ngày hôm sau.
Việc sơ tán bắt nguồn từ một email tiếng Trung được gửi đến Đơn vị tổ chức ở địa phương của Đoàn nghệ thuật Shen Yun Performing Arts có trụ sở tại New York, trong đó cảnh báo rằng “một lượng lớn thuốc nổ nitro-glycerine” đã được đặt tại Dinh Thủ tướng Úc ở Deakin.
“Nếu tiếp tục biểu diễn, Dinh Thủ tướng sẽ bị thổi bay thành đống đổ nát và máu sẽ chảy thành sông” – email đe dọa viết.
Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) đã được thông báo về mối đe dọa này vào ngày 24/02 và lập tức hành động ngay trong ngày.
Kiểu đe dọa này tương tự như những gì nhắm đến những lãnh đạo của Vương quốc Anh, Hàn Quốc và Đan Mạch khi Shen Yun đến lưu diễn.
Shen Yun là một công ty nghệ thuật biểu diễn có trụ sở tại New York với sứ mệnh phục hưng nền văn minh Trung Hoa 5000 năm và được thành lập bởi những nghệ sĩ chạy thoát khỏi chiến dịch đàn áp môn tu luyện thiền định ôn hòa Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Trong hai năm vừa qua, Shen Yun đã trở thành mục tiêu của một chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia, bao gồm đe dọa đánh bom, đe dọa qua email và các chiến dịch truyền thông.
Email gần đây nhất được gửi sau lời tuyên bố vào ngày 02/01/2026 của Lãnh sự quán Trung Quốc ở Sydney và Melbourne, hối thúc người Úc không đến xem Shen Yun.
Vụ việc đã khiến ông Albanese phải rời khỏi nơi ở trong vài giờ trong khi cảnh sát tiến hành khám xét, trước khi ông nhận được thông báo có thể quay trở lại.
Bà Gallagher nói: “Đây chỉ là một lời nhắc nhở khác rằng có những mối đe dọa ngoài kia và chúng xuất hiện ở đâu thì cảnh sát sẽ nghiêm túc giải quyết chúng.”
Bà Gallagher lưu ý về một loạt những vụ bắt giữ các cá nhân đe dọa các Nghị sĩ Quốc hội diễn ra gần đây.
“Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng, trong thời gian làm chính trị của mình, tôi chưa từng trải qua một số biến động và áp lực với các chính trị gia như hiện nay”, bà nói.
“Tôi nghĩ chắc chắn thế giới trực tuyến đang sống động và phát triển.”
“Điều này không chỉ xảy ra với các thành viên Chính phủ, mà còn lan rộng khắp Quốc hội, nơi một số chính trị gia phải đối mặt với những đe dọa không thể tin nổi về sự an toàn của họ.”
Thủ tướng Albanese đã viết một bình luận đơn giản trên Instagram một ngày sau đó kèm theo tấm hình chụp chú chó Toto của ông.
“Toto đang cảnh giác nhưng mọi chuyện đều ổn”, ông viết. “Xin gửi lời cảm ơn đến AFP vì công việc đang tiến hành và sự chuyên nghiệp của các bạn và đến những người đã gửi tin nhắn quan tâm và hỗ trợ.”
Lãnh đạo phe đối lập Angus Taylor nói ông vui mừng khi biết ông Albanese vẫn an toàn và ổn.
“Những lời đe dọa bất kỳ Nghị sĩ nào đều là cực kỳ đáng ghê tởm, đặc biệt ở một quốc gia được xây dựng dựa trên việc bày tỏ sự khác biệt giữa chúng ta thông qua tranh biện”, ông nói trên nền tảng X.
Lãnh đạo Đảng Một quốc gia Pauline Hanson nói bà đã sốc khi nghe chuyện ông Albanese phải sơ tán.
“Tôi thông cảm với Thủ tướng và gia đình của ông vì những gì phải trải qua, đó không phải là một cảm giác tốt đẹp, tôi biết, bởi vì tôi cũng từng trải qua điều đó, đặc biệt hồi những năm ’97, ’98, tôi bị đe dọa mạng sống và phải có cảnh sát Liên bang bảo vệ 24/7 trong suốt 18 tháng”, bà nói.
“Có lần con tôi đã phải sơ tán khỏi trường học vì bị đe dọa”.
Thời báo The Epoch Times đã liên hệ với AFP hôm 25/02 và được cho biết họ chưa có kế hoạch đưa ra tuyên bố nào.
Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đang theo dõi chiến dịch đàn áp cho biết, họ đã thống kê được hơn 130 lời đe dọa khủng bố giết người và đánh bom với Shen Yun kể từ tháng 03/2024. Theo trung tâm này, đã có hàng chục lời đe dọa bạo lực gửi tới các quan chức và tổ chức Hoa Kỳ ủng hộ Pháp Luân Công.
Hầu hết các email đều viết bằng tiếng Trung, trong đó người gửi khẳng định một cách sai sự thật rằng sẽ có hành vi bạo lực nếu buổi biểu diễn vẫn tiếp tục. Tháng 02/2025, Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy ở Washington, nay đổi tên thành Trung tâm Trump Kennedy, đã phải sơ tán vì một lời đe dọa đánh bom nhắm vào Shen Yun.
Daniel Y. Teng và Cindy Li đóng góp vào báo cáo này.
(Theo The Epoch Times)
