Tác giả: Phóng viên The Epoch Times thường trú tại Montpellier, Pháp
[ChanhKien.org]
Chiều ngày 09/03/2026, buổi diễn thứ mười của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun Thế giới của Mỹ tại Trung tâm Hội nghị Corum Nhà hát Opera Berlioz (Montpellier LE CORUM-Opéra Berlioz) ở Montpellier, Pháp chật kín khán giả. (Ảnh: Phó Khiết/The Epoch Times)
Chiều ngày 09/03/2026, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun Thế giới của Mỹ đã trình diễn buổi thứ mười và cũng là buổi diễn cuối cùng trong năm tại Montpellier, Pháp ở Trung tâm Hội nghị Corum Nhà hát Opera Berlioz, khán phòng lại một lần nữa chật kín. Tới đây, cả mười buổi diễn đều đã kín rạp, kết thúc tốt đẹp.
Do hôm đó trời mưa, trước khi buổi diễn bắt đầu gần hai tiếng đồng hồ đã có khán giả chờ sẵn ở lối vào nhà hát; còn có một số khán giả tự lập nhóm thuê xe buýt đến – nhiều năm qua, việc các hiệp hội dân gian, các câu lạc bộ và công ty du lịch trên khắp nước Pháp lập nhóm đến xem Shen Yun đã thành việc bình thường.
Khi màn sân khấu được kéo lên, thắng cảnh Thiên quốc hiện ra trước mắt, mỹ diệu không gì sánh được, khơi gợi nỗi khát khao trong lòng khán giả. Có khán giả nói, thật hy vọng có thể ở trong thế giới như vậy, thay vì như tình trạng hiện nay, mỗi sáng thức dậy đều thấy đầy tin xấu.
Biểu diễn Shen Yun tái hiện trên sân khấu câu chuyện các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tình cảnh chân thực, khiến khán giả thấy như chính mình đang ở đó. Đặc biệt là đoạn tình tiết người tu luyện bị bức hại mù mắt, mẹ của anh đau khổ tuyệt vọng, khi đó mưa lớn trút xuống trên phông nền, tiếng nhạc nhẹ buồn hòa cùng tiếng mưa, bên trong nhà hát lặng ngắt như tờ, khán giả nín thở theo dõi, chỉ nghe thấy tiếng nước mưa tí tách nhỏ xuống từ mái hiên……
Danh tiếng tốt đẹp của Shen Yun được truyền miệng khắp cả nước Pháp, khán giả từng cặp từng cặp nối nhau đến xem. Có khán giả năm ngoái đã xem biểu diễn, lần này lại hẹn thân thích cùng đến xem, rồi người thân của thân thích đó tháng sau sẽ đến Lyon, một thành phố khác của Pháp, để xem biểu diễn. Rất nhiều khán giả nói rằng xem Shen Yun là mong ước nhiều năm của họ. Suốt mấy năm nay, ngay cả trước đại dịch Covid họ đã muốn xem Shen Yun rồi, nhưng nhiều lần không mua được vé nên chưa được toại nguyện.
Giám đốc đào tạo: Biểu diễn phơi bày sự thật, chấn động lòng người
Ngày 09/03/2026, ông Jean-Michel Gouraud và bà Katia Lacopi đã xem buổi biểu diễn Shen Yun tại Trung tâm hội nghị Corum Nhà hát Opera Berlioz ở Montpellier. (Ảnh: Trương Ni/The Epoch Times)
“Người tại Trung Quốc không thể xem biểu diễn này, còn tôi thì rất chấn động khi có thể thấy sự thật được phô bày.” Đây là một trong những khía cạnh của Shen Yun đã gây ấn tượng sâu sắc với Giám đốc đào tạo Jean-Michel Gouraud. Ông Gouraud và bà Katia Lacopi đã cùng xem buổi biểu diễn Shen Yun hôm đó.
Ông Gouraud là một giám đốc đào tạo chuyên nghiệp trong ngành đào tạo của Pháp, có kinh nghiệm phong phú trong quản lý đào tạo, thiết kế chương trình giảng dạy và phát triển nghề nghiệp của nhân viên. Ông là một nhà lãnh đạo quan trọng chuyên thúc đẩy nâng cao kỹ năng chuyên môn trong các doanh nghiệp hoặc tổ chức.
Khi được hỏi về ấn tượng tổng thể khi xem buổi biểu diễn, ông Gouraud ca ngợi: “Thật sự vô cùng đặc sắc, khiến người ta ấn tượng sâu sắc, rất mới lạ, thật là ấn tượng vô cùng sâu sắc.” Đây là lần đầu tiên họ được xem vũ đạo cổ điển Trung Hoa, thân pháp, thân vận và kỹ thuật của loại hình vũ đạo này khiến hai người cảm thấy hoàn toàn mới mẻ.
Họ quan sát tỉ mỉ, phát hiện ra chỗ khác biệt giữa múa cổ điển Trung Quốc và múa ba lê. Hơn nữa, ông Gouraud khen ngợi vũ đạo biểu diễn “mềm mại tự nhiên”, “Cảm giác mượt mà hài hòa đến khó tin. Thật rất tuyệt, làm nổi bật rất nhiều điều. Kiểu kết hợp các kỹ thuật này tạo ra cảm giác xuyên việt thời không, thực sự rất tuyệt.” “Màu sắc phong phú rực rỡ, mà lại hài hòa, rực rỡ mà hài hòa,” ông nói.
Họ ngồi ở hàng ghế đầu gần sát khoang nhạc. Ông Gouraud hết lời khen ngợi dàn nhạc trình diễn trực tiếp: “Chúng tôi thích lắm. Chỗ ngồi của chúng tôi rất tốt, có thể cảm nhận được rất nhiều thứ. Âm nhạc và biểu diễn kết hợp hoàn hảo. Chúng tôi ngồi ở hàng ghế đầu, rất thích, rất ấn tượng.”
Bàn về việc chương trình dùng vũ đạo để kể chuyện, ông Gouraud thán phục dũng khí của các nghệ sĩ Shen Yun vì dám phơi bày sự thật, “Thành thật mà nói, chúng tôi đã biết được một số sự thật, một số sự tình bị áp chế. Người tại Trung Quốc không xem được biểu diễn này. Còn tôi thì rất chấn động khi có thể thấy những sự thật được phô bày, được trình bày rất tốt ở đây, chúng tôi đã học được rất nhiều điều.”
Cuối cùng, ông Gouraud đề xuất mọi người đến xem Shen Yun, “Nếu bạn có lòng hiếu kỳ cái đẹp, biểu diễn này rất đáng xem. Giống như trải nghiệm một chuyến du hành phong tục nước ngoài độc đáo, làm người ta ấn tượng sâu sắc.” Bà Lacopi cũng nói, “Tôi đồng ý với ông ấy.”
Vẻ đẹp của Shen Yun cảm động cặp vợ chồng kinh doanh bất động sản người Pháp: Đẹp không thể tả
Chiều ngày 09/03/2026, ông Frédéric Reboul và bà Thérésa Reboul vợ ông đã xem buổi diễn thứ mười của Shen Yun tại Montpellier. (Ảnh: Diệc Phàm/The Epoch Times)
Vợ chồng ông Frédéric Reboul và bà Thérésa Reboul là chủ sở hữu công ty bất động sản tại Pháp, sau khi xem Shen Yun cho biết họ rất thích buổi biểu diễn. Họ cảm thấy buổi biểu diễn không chỉ đem đến chấn động về thị giác mà còn giúp họ hiểu sâu hơn về văn hóa và các vấn đề trong hiện thực.
Bà Thérésa đầu tiên hào hứng nói: “Tôi cực kỳ thích buổi biểu diễn, thật quá tuyệt. Nhất định phải đến xem, thật sự đẹp không sao tả xiết – không có từ nào khác để hình dung.” Bà nhắc đến ông Reboul chồng mình, “Mới đầu anh ấy không mê đắm như tôi, nhưng buổi biểu diễn thực sự đã làm anh ấy kinh ngạc, khiến anh ấy đã thay đổi suy nghĩ.”
Người chồng thừa nhận: “Mới đầu tôi rất không muốn đến. Nhưng bây giờ thì tôi hoàn toàn bị chinh phục rồi.”
Shen Yun đã đưa câu chuyện người tu luyện Trung Quốc phản đối bức hại lên sân khấu. Vợ chồng Reboul cho biết, họ trước đây hoàn toàn không biết gì, bây giờ biết rồi thì rất kinh ngạc. Ông Reboul nói, loại bức hại tín ngưỡng này “thực sự rất tồi tệ”. Bà Thérésa nói thêm: “Quả thật là vậy, trước đây chúng tôi không hề biết ngày nay vẫn còn tồn tại kiểu đàn áp này, hơn nữa bây giờ vẫn đang tiếp diễn, trước đây tôi hoàn toàn không biết.”
Các nghệ sĩ Shen Yun dùng vũ đạo để thể hiện tình tiết câu chuyện, ông Reboul cho rằng đây là một hình thức biểu đạt vô cùng tốt. Ông cũng nói rằng, thông qua buổi diễn, ông đã thu được một số thông tin, hiểu được một số việc mà trước đây chưa từng biết.
Về sứ mệnh phục hưng văn hóa truyền thống Trung Hoa của Shen Yun, ông Reboul nói, “Đó là một ý tưởng rất hay.” Bà Thérésa nhiệt tình nói, “Tôi rất thích những loại hình văn hóa này, cũng thừa nhận những loại hình văn hóa và giá trị truyền thống này có thể truyền cảm hứng cho con người”, “Về các loại chi tiết, tôi đều tìm cách để hiểu được chúng.”
Ông Reboul cũng đề cập đến nội hàm tinh thần thể hiện trong buổi biểu diễn, thêm nữa, ông cho biết cả gia đình ông đều yêu thích văn hóa và câu chuyện thần thoại Trung Quốc: “Phong cách trang trí nhà cửa của chúng tôi hầu như đều dựa trên những yếu tố này.”
Mẹ con nhà biên kịch khen ngợi Shen Yun: Triển hiện vẻ đẹp nghệ thuật chấn động lòng người
Chiều ngày 10/03/2026, nhà biên kịch người Pháp bà Patricia Bitschnau và con trai Philias Constantieau đã cùng xem buổi biểu thứ mười của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun Thế giới tại Trung tâm hội nghị Corum Nhà hát Opera Berlioz ở Montpellier (Ảnh: Diệc Phàm/ The Epoch Times)
“Đây là biểu diễn tôi chưa từng thấy trước đây, thật là một trải nghiệm mới mẻ,” bà Patricia Bitschnau cho biết sau khi xem biểu diễn Shen Yun, “Buổi biểu diễn đầy thanh lịch và mỹ cảm, thực rất cuốn hút.”
Bà Patricia Bitschnau là một nhà biên kịch, con trai bà, anh Philias Constantineau là lễ tân quán rượu. Chiều ngày 10/03/2026, họ đã thưởng thức buổi diễn thứ mười của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun Thế giới tại Trung tâm Hội nghị Corum Nhà hát Opera Berlioz ở Montpellier. Họ cho biết, buổi biểu diễn không chỉ mang đến sự chấn động về mặt nghệ thuật mà còn khiến họ suy nghĩ sâu sắc hơn về văn hóa và các giá trị truyền thống.
Bà Bitschnau cho biết điều khiến bà kinh ngạc nhất là phông nền động sáng tạo độc đáo của Shen Yun, “Tương tác giữa các vũ công và bối cảnh phông nền động vô cùng mới lạ, thực giống như họ bước ra từ trong tranh.” “Đây là biểu diễn tôi chưa từng thấy trước đây, thật là một trải nghiệm mới mẻ.” Anh Philias cũng khen ngợi sự phối hợp hoàn hảo giữa các vũ công và phông nền, “Thực sự tạo cảm giác như họ đang bước ra từ phông nền, phối hợp không chê vào đâu được, thật không thể tin nổi.”
Về lối kể chuyện trong buổi diễn, bà Bitschnau cho biết, tình tiết câu chuyện rõ ràng, phần giới thiệu tiết mục của người dẫn chương trình sâu sắc mà dễ hiểu, giúp khán giả nắm được bối cảnh của từng tiết mục, bà đánh giá cao điều này.
Cả hai đều nhất trí rằng, buổi biểu diễn phù hợp cho mọi lứa tuổi. “Loại biểu diễn này truyền cảm hứng cho người ta, cũng cho phép khán giả mọi lứa tuổi cùng tập trung thưởng thức,” Bà Bitschnau chú ý thấy, không chỉ có khán giả lớn tuổi mà có cả thanh niên, trẻ em trong rạp, mọi người đều vô cùng tập trung.
Ngoài ra, tiết mục độc tấu đàn nhị hồ cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hai mẹ con. Anh Philias mỉm cười nói: “Tôi luôn nghĩ nhạc cụ này có nhiều dây, nhưng hóa ra nó chỉ có hai dây, thật là bất ngờ.” Bà Bitschnau cũng nói thêm: “Loại âm sắc ấy rất lay động lòng người.”
Anh Philias còn nói anh rất hào hứng khi thấy Shen Yun có thể trình diễn văn hóa truyền thống Trung Hoa trên sân khấu. Anh cũng đồng cảm sâu sắc với đề tài phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc với các học viên Pháp Luân Công được thể hiện trong vở diễn, “Tôi rất vui mừng vì họ đã có thể trình diễn về văn hóa Trung Quốc. Tôi cũng đánh giá cao việc vạch trần chính quyền cộng sản được thể hiện trong buổi biểu diễn.”
Về việc Shen Yun phục hưng văn hóa truyền thống Trung Hoa, anh Philias cho hay, như lời bài hát đã nói, “Quan niệm hành vi hiện đại khiến sinh mệnh phải trả giá”, hiện đại hóa chắc chắn phải trả giá rất lớn, nhưng xã hội trong khi theo đuổi sự tiến bộ cũng phải trân trọng các giá trị truyền thống.” Bà Bitschnau cũng đồng ý, “Chúng tôi chú ý đến thông điệp được truyền tải trong buổi biểu diễn, tôi nghĩ nó rất quan trọng. Những truyền thống này hình thành nên toàn bộ nét đẹp của văn hóa và quốc gia. Chúng tôi vẫn luôn hứng thú với lịch sử và các nền văn hóa khác nhau, đặc biệt là văn hóa cổ đại.”
Cuối cùng, Bà Bitschnau nhắn nhủ, “Xin hãy nhắn nói với các nghệ sĩ rằng buổi biểu diễn đẹp không tả xiết, khiến chúng tôi tâm tình vui sướng. Nhất định phải tiếp tục nhé!”
(Theo tổng hợp của The Epoch Times)



