[ChanhKien.org]
Chiều ngày 31/01/2026, buổi biểu diễn thứ 4 của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Hoàn Cầu tại Nhà hát Bournemouth Pavilion(Bournemouth Pavilion Theatre) ở Anh lại một lần nữa kín rạp. (Ảnh: Trần Bân/The Epoch Times)
Ngày 31/01/2026, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Hoàn Cầu đã trình diễn buổi diễn thứ 4 và thứ 5 tại Nhà hát Bournemouth Pavilion ở Anh. Khán phòng chật kín hết buổi này tới buổi khác, một vé cũng khó mua. Trong nhà hát không khí nồng nhiệt, khán giả thể hiện tình yêu vô bờ bến với Shen Yun bằng những tràng vỗ tay vang dội như sấm.
Bournemouth là một thành phố du lịch nổi tiếng ở miền Nam nước Anh, nơi đây có Bờ biển kỷ Jura được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, năm nào cũng thu hút lượng lớn du khách đến thăm. Đoàn Nghệ thuật Shen Yun nổi tiếng thế giới đã đến nơi đây, khơi gợi bầu không khí nồng nhiệt cho mùa đông của thành phố nhỏ này.
Shen Yun triển hiện tinh hoa của 5000 năm văn hóa Trung Hoa Thần truyền thông qua vũ đạo cổ điển Trung Quốc, dàn nhạc trực tiếp, phông nền động độc đáo kỳ diệu cùng trang phục lộng lẫy, khán giả dường như được xuyên việt không gian thời gian mà cảm nhận vẻ đẹp và sức mạnh của các giá trị truyền thống.
Khán giả bày tỏ, đây không chỉ là một bữa tiệc nghe nhìn, mà còn là một lần thanh lọc và khai sáng tâm hồn, đặc biệt trong thời đại có nhiều thay đổi to lớn ngày nay, việc Shen Yun truyền tải giá trị phổ quát “Chân – Thiện – Nhẫn” và giữ gìn truyền thống đặc biệt cảm động lòng người. Một khán giả nói, “Lúc xem suýt khóc mấy lần”; cũng có người chia sẻ “Âm nhạc khơi gợi sự đồng cảm mạnh mẽ trong nội tâm”; còn có khán giả người Hoa chân thành bày tỏ, “Cảm thấy như có phép màu”, “Đánh thức những điều cơ bản nhất ở nơi sâu thẳm trong lòng bạn”.
Giám đốc kinh doanh khen ngợi Shen Yun: Âm nhạc khơi gợi sự đồng cảm
Tối ngày 31/01/2026, ông Guy Eatherington và vợ là bà Laura Eatherington đã xem buổi diễn thứ 5 của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Hoàn Cầu tại Nhà hát Bournemouth Pavilion ở Anh. (Ảnh: Chiêm Na/The Epoch Times)
Ông Eatherington là giám đốc kinh doanh một công ty chăm sóc sức khỏe tại Anh, bà Laura vợ ông là hiệu trưởng một trường tiểu học. Hai người có cùng ngày sinh nhật và đi xem Shen Yun là quà sinh nhật mà họ tự tặng cho mình. Sau khi hai vợ chồng xem xong buổi biểu diễn đã hết lời ca ngợi Shen Yun. Bà Laura nói, “Vô cùng yêu thích! Thật đặc sắc! Thật vô cùng xúc động; lúc xem tôi suýt khóc mấy lần.”
Ông Eatherington nói, “Thật rất cảm động, thật sự là vậy.”
Màn diễn tấu trực tiếp tại hiện trường của Dàn nhạc Shen Yun cũng làm họ ấn tượng sâu sắc, ông Eatherington vui vẻ nói, “Âm nhạc quá tuyệt! Rất có sức khơi gợi đồng cảm trong nội tâm, cũng khiến hết thảy mọi thứ trên sân khấu sống động như thật. Vô cùng xuất sắc!”
Hai vợ chồng cảm thấy kinh ngạc trước thiết kế trang phục và phông nền của Shen Yun. Ông Eatherington nói, “Thiết kế tinh xảo! Bố cục đối xứng thật đáng kinh ngạc.” Bà Laura đồng ý, nói thêm: “Vô cùng tinh tế, toàn bộ buổi diễn đầy những ý tưởng khéo léo sáng tạo. Vô cùng đẹp, trước nay chưa từng thấy qua! Đặc biệt là cách tương tác giữa các vũ công và phông nền vô cùng khéo léo, thực sự rất thích.”
Bà Laura cho biết, rất nhiều tiết mục làm bà cảm động muốn rơi nước mắt, đặc biệt là tiết mục Shen Yun kể lại sự thật về việc những người tu luyện Pháp Luân Công phải đối mặt với cuộc đàn áp tàn bạo của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), “Hình ảnh hai mẹ con bảo vệ đức tin thật xúc động tâm can, còn có tiết mục về Tôn Ngộ Không nữa.”
Shen Yun nỗ lực thực hiện sứ mệnh phục hưng văn hóa truyền thống, hai vợ chồng tin rằng sứ mệnh này có ý nghĩa to lớn đối với xã hội hiện đại. Ông Eatherington nói, “Chắc chắn là vậy, thậm chí còn quan trọng hơn.”
Bà Laura cảm khái nói, “Trong khi xem, tôi thật sự thấy mình hiểu biết quá ít về văn hóa Trung Hoa, điều này khiến tôi muốn tìm hiểu sâu hơn.” Ông Eatherington cũng đồng tình với vợ.
Hai vợ chồng cũng bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn chân thành với các nghệ sĩ Shen Yun. Bà Laura nói, “Tài hoa xuất chúng kinh người, trình diễn xuất sắc.” Ông Eatherington nói, “Họ đang kể một câu chuyện thực sự quan trọng. Vậy nên xin hãy tiếp tục biểu diễn. Trình diễn xuất sắc như thế này thật hiếm thấy, bởi vì qua đó thông điệp thật sự đã được truyền tải một cách chi tiết tường tận.”
Phó giáo sư ca ngợi Shen Yun: Tình cảm ẩn chứa đằng sau xúc động lòng người
Chiều ngày 31/01/2026, ông Ramesh Kurukulaaratchy đã xem buổi diễn thứ 4 của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Hoàn Cầu tại Nhà hát Bournemouth Pavilion ở Anh. (Ảnh: Chiêm Na/The Epoch Times)
“Toàn buổi biểu diễn đều rất kinh ngạc, đặc biệt là tình cảm ẩn chứa trong từng điệu múa và khung cảnh,” Phó giáo sư y học ông Ramesh Kurukulaaratchy đã ca ngợi như vậy sau khi xem Shen Yun.
Ông Kurukulaaratchy là một tiến sĩ chuyên ngành dị ứng và y học hô hấp người Anh, hiện là phó giáo sư tại Đại học Southampton, đồng thời là bác sĩ cố vấn danh dự tại Bệnh viện Đại học Southampton. Ông đã xem buổi diễn ngày hôm đó.
Ông hết lời ca ngợi Shen Yun, “Trang phục rất đẹp. Hơn nữa cả buổi biểu diễn, các điệu múa đều rất thanh nhã, kỹ thuật cao siêu.”
“Phần phông nền còn đáng kinh ngạc hơn, thực sự rất thần kỳ, tương tác giữa các vũ công và phông nền vô cùng độc đáo, thật khó mà tin được,” ông bổ sung.
Ông Kurukulaaratchy cho rằng nỗ lực của Shen Yun trong việc phục hưng văn hóa truyền thống là “rất quan trọng”, “Tôi nghĩ điều đó thực sự quan trọng. Thông qua những câu chuyện này, họ cho chúng ta thấy một mảnh ghép của lịch sử Trung Quốc cổ đại, có thể đem những điều này chia sẻ rộng rãi với nhiều người hơn thì thật là rất tốt.”
Ông bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các nghệ sĩ Shen Yun, “Cảm ơn các bạn đã mang đến một biểu diễn đặc sắc như vậy. Tôi đặc biệt thích tiết mục về Tôn Ngộ Không.”
Lưu học sinh Trung Quốc đại lục lại đến xem Shen Yun: Cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng
“Mỗi lần xem xong Shen Yun, tôi đều cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng.” Cô Trương, một du học sinh Trung Quốc đại lục, sau khi xem Shen Yun cảm thấy cả thân lẫn tâm đều được thanh lọc. “Biểu diễn giống như một loại thanh âm, đánh thức những điều cơ bản nhất ở nơi sâu thẳm trong lòng bạn.”
Cô Trương là một nghiên cứu sinh người Hoa đến từ Trung Quốc đại lục đang du học tại Anh, đây là lần thứ hai cô xem Shen Yun. Sau khi xem Shen Yun ở Birmingham năm ngoái, cô đã nói: “Nhất định phải đến xem Shen Yun lần nữa, không xem tôi nhất định sẽ hối hận.” Xuất phát từ tình yêu chân thành dành cho Shen Yun, năm nay cô đã quyết tâm chớp lấy cơ hội cuối cùng trước khi tốt nghiệp để đến xem.
Cô Trương có duyên biết đến Shen Yun thông qua một người thân đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sau đó cô vẫn luôn mong đợi được đi xem: “Tôi cho tới nay vẫn luôn yêu thích Shen Yun, tôi đặc biệt yêu thích văn hóa truyền thống. Sau khi xem Shen Yun, tôi cảm thấy Shen Yun mang đến cho tôi rất nhiều năng lượng. Văn hóa truyền thống mà Shen Yun trình bày giống như một loại thanh âm, đánh thức những điều cơ bản nhất ở nơi sâu thẳm trong lòng bạn.”
Lần đầu xem Shen Yun, cô Trương đã cảm thấy sự phối hợp hoàn mỹ giữa các diễn viên và phông nền động của Shen Yun giống như có phép màu. Cô vẫn nhớ như in: “Tôi cảm thấy thật thần kỳ. Diễn viên và phông nền phối hợp hoàn hảo đến như vậy, lúc đó tôi xem mà khắp người nổi da gà, quá thần kỳ rồi, tôi cảm thấy đó chính là phép màu! Mặc dù ở Trung Quốc có nhiều chương trình biểu diễn cũng có phông nền, nhưng tuyệt không cái nào so sánh được với cái này.”
Một điều khác làm cô Trương kinh ngạc là cảnh biến thân thần kỳ trong một vở múa. Cô nói: “Khoảnh khắc Trương Quả Lão thay đổi trang phục đã làm tôi sững sờ! Trời ơi, thật quá thần kỳ! Tôi đặc biệt rất thích cảnh đó.” Cô nói thêm: “Tôi thích mọi câu chuyện mang màu sắc thần thoại, giống như ‘Tây Du Ký’ mà chúng ta đã xem từ lúc nhỏ. Những câu chuyện này thực giống như thật vậy.”
Đề cập đến việc cô cảm nhận được năng lượng của buổi biểu diễn hay không, cô Trương lập tức trả lời: “Có, có, có! Chắc chắn rồi! Mỗi lần xem xong, bản thân đều cảm thấy tràn đầy năng lượng. Sau khi xem xong, trong lòng cảm thấy đầy ắp năng lượng tích cực, sẽ càng kiên trì suy nghĩ trong lòng mình – tiến bước trên con đường đúng đắn.”
Cô giải thích thêm về con đường đúng đắn trong lòng mình: “Đó là trở về với văn hóa truyền thống. Ở Trung Quốc, chúng tôi tiếp nhận quá nhiều thông tin không thể phân biệt được đúng sai, chỉ có tiếp nhận văn hóa truyền thống mới có thể nhận biết làm thế nào là đúng – trở lại với những điều cơ bản và chân thật, quay về truyền thống. Mấy kiểu văn hóa mà xã hội hiện đang tuyên truyền sẽ khiến con người ngày càng hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức làm người của bản thân, sau rồi bị cuốn vào dòng chảy đó.”
Cô Trương cũng hoàn toàn đồng tình với những giá trị truyền thống mà Shen Yun truyền tải: “Tôi nghĩ mọi người nên chân thật một chút. Con người ngày nay mù mắt vì hám lợi, chữ lợi đứng đầu, tôi cảm thấy không tốt. Tôi hy vọng mình sẽ không bị ô nhiễm quá nghiêm trọng trong thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội này. Hy vọng bản thân có thể giữ được bản tính chân thật.”
Cô Trương bày tỏ sự tiếc nuối vì Shen Yun không thể biểu diễn ở Trung Quốc đại lục: “Văn hóa truyền thống chân chính như thế này không thể tìm thấy ở Đại Lục. Vì điều này mà lúc ở trong nước tôi đặc biệt muốn xuất ngoại du học, muốn thật sự tận mắt chứng kiến phong thái của Shen Yun.”
Trong chương trình biểu diễn Shen Yun có kể lại câu chuyện những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp phản đối cuộc đàn áp. Từ sau khi hiểu được Pháp Luân Công, cô Trương càng kiên định tin tưởng vào sự thật về cuộc đàn áp người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, cũng biết rằng trong nước có rất nhiều người đã bị lừa dối. Cô cho rằng xem Shen Yun là việc vô cùng tốt cho giới trẻ Trung Quốc ngày nay: “Nếu có thể ra nước ngoài, tại sao không nắm lấy cơ hội này để tìm hiểu thêm, cảm nhận thêm và tiếp xúc nhiều hơn nữa với văn hóa truyền thống Trung Quốc?”
Cô Trương rất mong chờ Shen Yun có thể trở về Đại Lục biểu diễn. Cô nói: “Tôi nghĩ Shen Yun có thể làm cho Trung Quốc trở nên tốt đẹp hơn, phát triển theo hướng thịnh vượng hơn.” “Khi đó lòng người đều sẽ hướng thiện, mọi thứ sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn. Chỉ đáng tiếc là hiện tại những người biết sự thật vẫn chưa quá nhiều, nhưng vẫn có rất nhiều người đang dần thức tỉnh.”
Cuối cùng, cô Trương chân thành nói: “Nếu năm sau còn có thể ra nước ngoài, tôi vẫn muốn xem Shen Yun.”
Vũ công chuyên nghiệp đợi năm năm để hoàn thành ước mơ xem Shen Yun: Không uổng chuyến đi
Tối ngày 31/01/2026, cô Polina Iakovleva (thứ nhất bên phải) mang theo con gái (thứ hai từ phải sang) cùng các bạn là cô Natalia Semashko (thứ hai từ trái sang) và cô Anastasia (thứ nhất bên trái), đã xem buổi diễn thứ 5 của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Hoàn Cầu tại Nhà hát Bournemouth Pavilion ở Anh. (Ảnh: Chiêm Na/The Epoch Times)
“Shen Yun là buổi biểu diễn tôi luôn muốn xem suốt năm năm nay,” cô Iakovleva hào hứng bày tỏ. “Quả thực vô cùng đặc sắc, kỳ diệu và đẹp đẽ, là một lần trải nghiệm vô cùng tuyệt vời!”
Cô Iakovleva là một vũ công đồng thời là vận động viên thể dục chuyên nghiệp. Tối ngày 31/01/2026, cô dẫn theo con gái Giovanna Ramora và hai người bạn cùng đến xem buổi biểu diễn đặc sắc của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Hoàn Cầu tại Nhà hát Bournemouth Pavilion nước Anh.
Cô Iakovleva hết lời ca ngợi kỹ thuật cao siêu của các vũ công Shen Yun, “Vô cùng xuất sắc. Tôi có thể thấy họ đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực, vừa thanh nhã, uyển chuyển vừa mang theo ý vị cổ điển, ngoài việc chuẩn bị kỹ lưỡng, họ đã trình diễn hoàn hảo trên mọi phương diện, gồm cả tính mềm dẻo, độ thanh nhã, tố chất thân thể, thân vận cổ điển, và các động tác múa kỹ thuật cao như lật mình.” Cô nói thêm: “Điệu múa tay áo khiến tôi đặc biệt ấn tượng sâu sắc.”
Người bạn Natalia Semashko của cô Iakovleva là một giáo viên dạy lái xe, nói: “Đặc biệt là hiệu ứng của tay áo, còn có thiết kế trang phục tiên nữ. Tất nhiên, còn có diễn tấu của đàn piano và nhạc cụ đặc biệt kia (nhị hồ) – những nhạc cụ mà trước đây chúng tôi chưa từng nghe qua.”
Cô Semashko nói, lắng nghe tiết mục độc tấu đàn nhị hồ thật quá tuyệt diệu, “giống như tiến vào trạng thái thiền định.”
Cô con gái Giovanna thì lại rất ngạc nhiên thích thú trước hiệu ứng mở rộng không gian và tương tác thực ảo do phông nền động 3D tạo ra, “Thật là tuyệt. Họ đột nhiên xuất hiện trên màn hình rồi bắt đầu bay lên, kỳ diệu tài tình đến mức không thể tin được.”
Cô Semashko nói thêm: “Tương tác đồng bộ giữa diễn viên trên sân khấu và phông nền đã đạt đến mức độ kinh người; tôi thật sự không thể hiểu nổi, càng không thể tin rằng một người bình thường lại có thể làm được điều đó.”
Sứ mệnh của Shen Yun là phục hưng văn hóa truyền thống 5000 năm của Trung Quốc, cô Iakovleva tin rằng điều này rất quan trọng trong thời đại ngày nay, “Buổi biểu diễn này đã mở mang tầm mắt cho tôi, vì tôi vốn biết rất ít về văn hóa truyền thống Trung Quốc.”
Cuối cùng, cô Iakovleva và Giovanna nói rằng năm tới họ sẽ lại đến xem Shen Yun, hơn nữa chắc chắn “100%” sẽ giới thiệu chương trình biểu diễn này cho thân nhân bè bạn.
Bác sĩ khen ngợi Shen Yun: Biểu diễn kỳ diệu tốt đẹp, như đang ở trên thiên đường
Tối ngày 31/01/2026, anh Ben Neate đã xem buổi biểu diễn thứ 5 của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Hoàn Cầu tại Nhà hát Bournemouth Pavilion ở Anh. (Ảnh: Chiêm Na/The Epoch Times)
“Biểu diễn vô cùng kỳ diệu tốt đẹp, tôi chưa từng được xem điều gì tương tự trước đây,” anh Ben Neate xúc động thốt lên. “Các vũ công được đào tạo bài bản, tính kỷ luật cực cao. Hiệu ứng sân khấu hoành tráng mà chấn động, lúc xem biểu diễn như đang ở trên thiên đường vậy.”
Tối ngày 31/01/2026, buổi diễn thứ 5 của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Hoàn Cầu tại Nhà hát Bournemouth Pavilion ở Anh kín rạp. Bác sĩ người Anh Ben Neate đã xem buổi biểu diễn.
Anh Neate ấn tượng sâu sắc trước màu sắc phong phú, trang phục đa dạng lộng lẫy cùng những điệu múa của buổi biểu diễn, “Trang phục của các diễn viên tuyệt đẹp. Cách họ tung tay áo ra rồi thu vào một cách chuẩn xác rất là cuốn hút.”
Màn diễn tấu trực tiếp kết hợp các nhạc cụ kinh điển của Trung Quốc và phương Tây của Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun khiến anh Neate thán phục. Anh nói: “Dàn nhạc giao hưởng trình diễn trực tiếp kết hợp các nhạc cụ phương Đông và phương Tây thật vô cùng xuất sắc. Hơn nữa, sự phối hợp đồng bộ giữa âm nhạc và các động tác vũ đạo có thể nói là hoàn mỹ.”
Phông nền động độc quyền của Shen Yun giúp không gian và thời gian của sân khấu mở rộng vô hạn, cho phép các vũ công tự do di chuyển giữa sân khấu và phông nền, khiến anh Neate hết lời ca ngợi “Phối hợp đồng bộ giữa các vũ công và phông nền bối cảnh vô cùng xuất sắc. Tôi chưa từng thấy cách trình diễn nào tuyệt diệu như vậy trước đây; thật mới tai lạ mắt, thật ấn tượng sâu sắc.”
Anh Neate cho biết, trong chương trình có một tiết mục nói việc ĐCSTQ đàn áp tôn giáo khiến anh cảm thấy kinh hoàng, mặc dù anh đã biết về điều đó trước đây. Anh nói: “Các diễn viên đã rất dũng cảm khi truyền tải sự thật thông qua hình thức biểu diễn nghệ thuật!”
Đoàn Nghệ thuật Shen Yun lấy việc phục hưng văn hóa truyền thống Trung Quốc làm sứ mệnh, lưu diễn khắp nơi trên thế giới. Anh Neate cho rằng sứ mệnh của Shen Yun “chắc chắn có ý nghĩa”. “Tôi thực sự nghĩ vậy, nếu không làm như vậy thì rất nhiều thứ quý giá sẽ bị người ta lãng quên.”
Anh Neate cũng tỏ lòng biết ơn các nghệ sĩ Shen Yun, “Thành tâm cảm ơn các bạn vì đã mang đến một đêm đặc sắc và đáng kinh ngạc đến vậy!”
(Theo tổng hợp của The Epoch Times)




