Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Nghệ thuật Shen Yun

Nhà sản xuất điện ảnh: Shen Yun như con tàu Noah, chuyên chở tinh hoa của nền văn minh

27-01-2026

[ChanhKien.org]

Chiều ngày 11/01/2026, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Tân Thế Giới đã hoàn thành bốn suất diễn đều cháy vé trong ba ngày tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Tobin, thành phố San Antonio, bang Texas (Hoa Kỳ). Sau khi thưởng thức chương trình, nhà sản xuất điện ảnh, nhà văn kiêm nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng ông Jason Jones cho biết, Shen Yun đã dùng nghệ thuật để gìn giữ và phục hưng nền văn minh Trung Hoa, giống như một “con tàu Noah”, mang lại hy vọng cho thế giới. Mời quý vị theo dõi bản tin sau đây.

Nhà sản xuất điện ảnh kiêm nhà hoạt động nhân quyền – ông Jason Jones chia sẻ: “Tôi cho rằng các học viên Pháp Luân Công trong Shen Yun sở dĩ quan trọng như vậy, bởi vì Shen Yun giống như một chiếc ‘tàu Noah’, chuyên chở tinh hoa của các nền văn minh. Một ngày nào đó, con tàu này sẽ quay trở lại nơi nó khởi hành ban đầu, và khi ấy, tất cả những sinh mệnh tốt đẹp trên con tàu sẽ bước ra thế gian, mang đến một sự phục hưng đích thực.”

Ông Jason Jones là nhà sản xuất phim có tiếng, các tác phẩm của ông tập trung vào chủ đề gia đình, tín ngưỡng và nhân quyền, được cộng đồng quốc tế ghi nhận rộng rãi. Ông đồng thời là người sáng lập tổ chức nhân quyền HERO, xây dựng một nền tảng thúc đẩy sáng tác điện ảnh mang giá trị tích cực, ông cũng là người dẫn chương trình podcast cá nhân. Ông Jones đã nhiều lần cùng gia đình đến xem Shen Yun. Vợ ông là người Mỹ gốc Hoa, ông hy vọng các con có thể hiểu và gắn bó với cội nguồn văn hóa của mình.

Ngày 11/01/2026, nhà sản xuất điện ảnh kiêm nhà hoạt động nhân quyền ông Jason Jones đã đến thưởng thức buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Tân Thế Giới tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Tobin, thành phố San Antonio, bang Texas (Hoa Kỳ). (Theo NTDTV)

Ông Jason Jones cho biết: “Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên xem Shen Yun, tôi đã hoàn toàn bị chấn động. Rất rõ ràng, đây là một hành động cứu vãn vẻ đẹp của một nền văn minh đang bị hủy hoại bởi một hệ tư tưởng tàn khốc.”

Ông nói tiếp: “Đây là một trong những buổi biểu diễn đẹp nhất mà tôi từng xem. Đối với tôi, việc để các con gái của mình — những người Mỹ gốc Hoa thế hệ thứ hai — được xem tất cả điều này là vô cùng quan trọng. Bởi vì một ngày nào đó, các cháu sẽ hiểu rằng cha mẹ mình đã rời bỏ chủ nghĩa cộng sản, ông bà mình cũng đã rời bỏ chủ nghĩa cộng sản; và rồi sẽ đến ngày các cháu có thể trở về một Trung Quốc tự do. Điều đó mang ý nghĩa rất lớn với tôi.”

Ông Jason Jones cho rằng, Shen Yun mang đến hy vọng; nơi nào Shen Yun đặt chân tới, nơi đó có sự hiện diện của văn hóa Trung Hoa, đồng thời cũng là hình ảnh của một Trung Quốc tự do trong tương lai.

Ông nói thêm: “Điều thực sự khiến người ta say mê là mỗi năm Shen Yun đều có thể kể lại rất nhiều câu chuyện lay động lòng người. Bản thân nền văn minh Trung Hoa đã là một kho tàng văn minh khổng lồ; Shen Yun khai thác từ đó và chia sẻ với thế giới — điều này tự thân đã vô cùng đẹp đẽ.”

Về các nghệ sĩ múa, ông nhận xét: “Các vũ công vừa tràn đầy sức mạnh, vừa cực kỳ tinh tế; không nghi ngờ gì nữa, họ chính là những vũ công đẹp nhất thế giới.”

Ông Jason Jones cho biết, có một câu hát trong chương trình khiến ông đặc biệt ấn tượng — dù trong thời đại hỗn loạn, cũng phải ghi nhớ thiện lương. Ông nói rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp dù phải chịu đựng sự bức hại khốc liệt, vẫn lựa chọn thiện lương; đó chính là phẩm chất mạnh mẽ nhất, đẹp đẽ nhất và thiêng liêng nhất.

Ông chia sẻ: “Khi con người sợ hãi và hoang mang, rất dễ trở nên lo lắng, oán hận, phẫn nộ, thậm chí muốn trả thù. Nhưng khi bạn nhìn thấy những đau khổ mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang gánh chịu, họ là những người có đầy đủ lý do nhất để phẫn nộ hay muốn báo thù — nhưng họ đã không làm vậy. Chúng ta phải ghi nhớ rằng: phẩm chất mạnh mẽ nhất, đẹp đẽ nhất và thiêng liêng nhất chính là thiện lương.”

Ông bày tỏ sự kính trọng sâu sắc với các nghệ sĩ Shen Yun cùng toàn bộ đội ngũ sản xuất hậu trường, đồng thời giới thiệu mọi người nên đến xem Shen Yun để học hỏi giá trị văn hóa truyền thống trong chương trình.

Ông Jason Jones nói: “Xin cảm ơn sự lao động vất vả, lòng dũng cảm và tính kỷ luật của các nghệ sĩ.”

Ông nhấn mạnh: “Shen Yun đang cứu vớt một nền văn minh và chia sẻ nền văn minh ấy với toàn thế giới. Văn minh Trung Hoa không chỉ thuộc về người Trung Quốc; đó là một món quà, là báu vật quý giá của toàn nhân loại.”

Ông kết luận: “Nền văn minh ấy sâu sắc, đẹp đẽ — không có lý do gì để không đến xem.”

(Theo NTD)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/300490

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài