Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Nghệ thuật Shen Yun

Phản đối cuộc đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mẹ và con gái người Úc dũng cảm lên tiếng

24-12-2025

Tác giả: Tiểu Vân

[ChanhKien.org]

Ngày 3/9/2021, vòng loại khu vực Âu Mỹ “Cuộc thi múa cổ điển Trung Quốc toàn thế giới” lần thứ 9 của Đài truyền hình NTD tiếp tục diễn ra tại New York, Mỹ. Ảnh chụp thí sinh thuộc nhóm nữ trẻ Ngô Thụy Huyền đang biểu diễn điệu múa “Một thoáng hương hoa”. (Đới Binh/The Epoch Times)

Sinh ra ở Úc, Ngô Thụy Huyền mới đầu cho rằng cuộc đàn áp tín ngưỡng ở Trung Quốc cách mình rất xa. Tuy nhiên, sau khi đến New York học vũ đạo năm 14 tuổi, cô mới thực sự hiểu được sự thật về cái chết của bà ngoại, sự bất lực của ông ngoại cùng những tổn thương mà mẹ cô phải chịu đựng từ cuộc đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Giờ đứng trên sân khấu Shen Yun, cô dùng vũ đạo kể lại câu chuyện, nhưng cũng lần lượt phải đối mặt với những lời đe dọa đánh bom và uy hiếp giết người từ ĐCSTQ.

Cô gái trẻ hy vọng có thể sát cánh tác chiến cùng người mẹ là phóng viên của mình, vạch trần sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, thức tỉnh lương tri và thiện niệm trong lòng mọi người.

Ngô Thụy Huyền và mẹ là bà Nhuế Tuấn (Ảnh do bà Nhuế Tuấn cung cấp)

Người mẹ ngày đêm bôn ba

Từ nhỏ đến lớn, Thụy Huyền luôn thấy mẹ cô rất bận rộn.

Mẹ của Thụy Huyền là bà Nhuế Tuấn đã nhiều năm làm việc trong ngành truyền thông, thường xuyên thức khuya viết bài, thâu đêm không ngủ, cũng thường vắng nhà. Thụy Huyền nhỏ tuổi không thể hiểu được điều này, chỉ cảm thấy bị bỏ mặc, trong lòng thường xuyên cảm thấy tủi thân và oán giận.

“Ban đầu tôi nghĩ bà là người nghiện việc, thích làm việc thâu đêm suốt sáng, không ngủ. Sau này lớn lên mới biết, bà đang cố gắng hết sức để cho thế giới biết về những tội ác đang diễn ra ở Trung Quốc, hy vọng bi kịch không lặp lại”, Thụy Huyền nói.

Sau hơn một thập kỷ, cuối cùng Thụy Huyền cũng hiểu ra, ba thế hệ gia đình mình ở Trung Quốc dẫu bị đàn áp liên tục vẫn kiên trì giữ vững tín ngưỡng và thiện lương trong suốt 26 năm qua.

Bà ngoại qua đời trong bức hại

Cô bé Ngô Thụy Huyền cùng bà ngoại Mã Quế Lâm. (Ảnh do bà Nhuế Tuấn cung cấp)

“Khi còn nhỏ chỉ nghe nói bà ngoại đã đến Úc hai lần, sau đó không còn đến nữa. Tôi hỏi mẹ: ‘Tại sao bà ngoại không đến nữa?’, mẹ trầm mặc; tôi hỏi ba, ba trêu đùa: ‘Vì con không ngoan'”, Thụy Huyền kể.

Sau này Thụy Huyền mới biết bà ngoại đã bị ĐCSTQ bức hại qua đời rồi.

Năm 1997, bà ngoại Mã Quế Lâm của Thụy Huyền bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, chứng đau nửa đầu nghiêm trọng cùng các bệnh khác của bà đã cải thiện một cách thần kỳ. Năm 1998, bà sang Úc chăm sóc con gái sắp sinh, cũng chính là bà Nhuế Tuấn, mẹ của Thụy Huyền. Chứng kiến những ​​thay đổi to lớn của bà ngoại, ba mẹ của Thụy Huyền cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Tuy nhiên, sau khi bà Mã Quế Lâm trở về Trung Quốc, ĐCSTQ đã bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, sự tình nhanh chóng chuyển xấu.

Tại Trung Quốc, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị bắt, bị giam giữ, hàng triệu người bị bỏ tù, bị cải tạo lao động, tống vào lớp tẩy não, bị tra tấn cực hình. Cùng với đó, ĐCSTQ còn phát động một chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ toàn diện, vận dụng các đài truyền hình, báo chí, đài phát thanh liên tục phát sóng các thông tin tuyên truyền bịa đặt nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công, tạo dựng bầu không khí thù hận trong xã hội, trong đó gồm cả “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn” (sau này đã bị cộng đồng quốc tế chứng minh là án ngụy tạo).

Đầu năm 2000, bà Mã Quế Lâm bị kết án 1,5 năm cải tạo lao động. Sau hơn tám tháng bị bức hại tại trại lao động cải tạo nữ ở Thượng Hải, thân thể vốn khỏe mạnh của bà đã nhanh chóng chuyển xấu. ĐCSTQ vì muốn trốn tránh trách nhiệm đã vội vàng thả bà khi tính mạng bà đang nguy kịch. Sau khi đưa đến bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán bà bị ung thư gan giai đoạn cuối.

Cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ: Mẹ không thể trở về Trung Quốc để gặp bà ngoại lần cuối

Nghe tin dữ, bà Nhuế Tuấn mẹ của Thụy Huyền cầm theo hộ chiếu Úc đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Úc để xin thị thực thăm thân. Tuy nhiên, viên chức đại sứ quán yêu cầu bà phải ký giấy cam kết “không tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công nữa” làm điều kiện tiên quyết, bà Nhuế Tuấn từ chối ngay tại chỗ. Sau đó bà đã nhiều lần nộp đơn, nhưng đều bị từ chối, mãi không có cách nào về Trung Quốc.

Sau cùng, dưới áp lực từ chính phủ Úc, đại sứ quán Trung Quốc mới miễn cưỡng cấp cho bà Nhuế Tuấn thị thực nhập cảnh một tháng, nói rằng bà có thể xin gia hạn sau khi trở về Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi bà về nước, các cơ quan liên quan đã từ chối gia hạn thị thực, bà cuối cùng buộc phải quay về Úc.

Bà Nhuế Tuấn là con một. Sau khi bà rời Trung Quốc, bệnh tình của cụ Mã Quế Lâm vốn đã cải thiện đôi chút lại xấu đi, thời gian đó bệnh viện đã nhiều lần thông báo bệnh tình nguy kịch. Tuy nhiên, vì lãnh sự quán Trung Quốc luôn từ chối cấp thị thực nên bà Nhuế Tuấn không thể trở về thăm mẹ.

Có lần, khi bà Nhuế Tuấn đang nộp đơn, một viên chức Trung Quốc đóng tại Úc đã giật lấy hộ chiếu của bà quẳng ra ngoài cửa sổ, còn nói: “Vì cô ở Úc được hưởng tự do tu luyện Pháp Luân Công, nên chúng tôi (ở Úc) có quyền không cho cô trở về Trung Quốc để gặp mẹ cô”.

Bà ngoại của Thụy Huyền qua đời ngày 1/12/2022. Bà Nhuế Tuấn bị từ chối nhập cảnh nên không cách nào tham dự tang lễ.

Lột xác tại trường Phi Thiên

Trước khi đến Học viện Nghệ thuật Phi Thiên, Thụy Huyền hình dung mình là một “cô gái nổi loạn”, “thích cảm giác kích thích, mới lạ, cũng rất tò mò về thế giới bên ngoài”.

Ba mẹ cô lo rằng cô sẽ bị lối sống bất lương bên ngoài ảnh hưởng, vì vậy đề nghị cô đến nhập học tại Học viện Nghệ thuật Phi Thiên (Fei Tian Academy of the Arts).

Học viện Nghệ thuật Phi Thiên ở New York là một trường nghệ thuật tư thục phi lợi nhuận do các học viên Pháp Luân Đại Pháp sáng lập, lấy “Chân – Thiện – Nhẫn” làm nguyên tắc cốt lõi, ngoài rèn luyện nghệ thuật, trường còn dạy văn hóa truyền thống, đồng thời chú trọng giáo dục đạo đức cho học sinh.

“Cũng giống như các gia đình Thiên Chúa giáo muốn con cái mình đến trường Thiên Chúa giáo, ba mẹ tôi biết rằng những người ở Phi Thiên đều chiểu theo ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ để yêu cầu bản thân, vậy nên hy vọng tôi có thể trưởng thành trong môi trường như vậy”, Thụy Huyền nhớ lại.

Một cô gái người Úc đang đứng bên bờ vực nổi loạn, thì quỹ đạo cuộc đời từ đây đã dần đổi hướng.

Trước đây Thụy Huyền chưa từng tiếp xúc với đào tạo bài bản về vũ đạo; nhiều lắm chỉ từng nhảy vài điệu theo nhạc trong câu lạc bộ ở trường. Mặc dù cô yêu thích vận động, thể lực cũng không tệ, nhưng chỉ sau khi bắt đầu tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp cô mới nhận ra: Mỗi một động tác xem chừng nhẹ nhàng thanh thoát trên sân khấu, thì phía sau là một quá trình luyện tập vô cùng gian khổ.

“Một cú nhảy, một cú xoay nhìn nhẹ tựa như mây bay gió thoảng trên sân khấu, thực chất đều là mồ hôi và nước mắt, từng li từng tí rèn giũa mà ra”, Thụy Huyền nói.

Thử thách thực sự bắt đầu từ việc giãn thân. Cô nói: “Một trong những yếu tố cốt lõi của vũ đạo là độ mềm dẻo. Việc kéo giãn cơ vô cùng đau đớn”. Thêm vào đó, khả năng phối hợp của cô không tốt lắm, “việc kiểm soát một cách chính xác mọi chi tiết trên cơ thể đối với tôi là rất khó khăn”.

Cô ấy thừa nhận đã nhiều lần muốn bỏ cuộc. Nhưng hoàn cảnh ở Phi Thiên đã giữ cô lại.

“Ở đó, giáo viên và bạn học động viên lẫn nhau, chúng tôi sẽ cùng nhau nỗ lực, cùng đốc thúc nhau trở nên tốt hơn”.

Cô nói điều thực sự giúp cô tiếp tục kiên trì là “biết mình đang làm gì”. Cô đã tìm thấy phương hướng cuộc đời.

Shen Yun đang phục hưng văn hóa truyền thống, cũng đang phơi bày sự thật về cuộc đàn áp. Tôi cảm thấy đây là trách nhiệm của mình”, Thụy Huyền nói.

Vũ công Shen Yun Ngô Thụy Huyền (Ảnh từ trang web chính thức của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun)

Trên sân khấu kể câu chuyện bị bức hại

Trong tiết mục “Tội ác chưa từng có” của Shen Yun 2025, Thụy Huyền diễn vai nữ chính – một người vợ có chồng bị ĐCSTQ bức hại.

Người chồng trong vở kịch bị bỏ tù ngay trong ngày cưới vì tu luyện Pháp Luân Công, hơn nữa trong tù còn bị thu hoạch giác mạc ngay lúc còn sống, sau khi bị mù anh buộc phải lưu lạc trên đường phố. Khi hai vợ chồng trùng phùng, anh đã không thể nhìn được vợ mình, mãi đến khi Thần Phật hiển linh, anh cuối cùng mới lại thấy được ánh sáng.

Thụy Huyền nói, khi vào vai diễn ấy cô hoàn toàn không cần cố ý điều chỉnh cảm xúc, mà thay vào đó là đồng cảm với tình tiết vở kịch. Vì cô đã nghĩ đến bà ngoại quá cố, nỗi đau trong lòng mẹ, cũng nhớ lại sự cô đơn và bất lực của ông ngoại qua điện thoại đường dài quốc tế.

Thụy Huyền cũng nghĩ đến người bạn của mình đã mất cha khi mới bốn tuổi. Chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, cha của bạn cô đã bị ĐCSTQ bỏ tù và tra tấn đến chết. Mà bi kịch như này chỉ là một ví dụ trong hàng ngàn hàng vạn trường hợp bức hại Pháp Luân Công.

Đích thân trải nghiệm cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ

Năm 2017, Thụy Huyền cùng đoàn đến New Zealand biểu diễn. Đó là điểm dừng ngay trước khi cô trở về Úc biểu diễn và đoàn tụ với gia đình bè bạn.

Khi đến Nhà hát ASB ở Auckland, Thụy Huyền phát hiện một số người đang đứng bên ngoài nhà hát “biểu tình”, cố gắng ngăn cản khán giả xem buổi biểu diễn của Shen Yun.

Thụy Huyền nhớ rằng lúc đó có một thành viên trong đoàn đã đến gần những người biểu tình và hỏi: “Các vị đang làm gì vậy? Tại sao các vị lại biểu tình?” Một phụ nữ trong đó nói thật là cô ấy thực sự không biết, cũng không quan tâm mình đang biểu tình cái gì; cô ấy chỉ ở đó để được trả 20 đô New Zealand (khoảng 12 đô la Mỹ) mỗi giờ.

Thụy Huyền cho biết khi đó họ nhận ra ai đó đã thuê những người biểu tình này để chuyên phá hoại các buổi biểu diễn của Shen Yun.

Nhiều năm qua ĐCSTQ đã sử dụng áp lực ngoại giao, thuê người gây sự, quấy rối khán giả, uy hiếp người nhà của các nghệ sĩ. Năm nay, Trung tâm Kennedy ở Washington, D.C. cũng nhận phải lời đe dọa đánh bom giả, buộc nhà hát phải sơ tán.

Trong giai đoạn 2024 – 2025, Shen Yun thường xuyên phải nhận các lời đe dọa uy hiếp đánh bom và đe dọa xả súng, khiến cho một số nhà hát bị quấy nhiễu và ảnh hưởng.

Thụy Huyền cho biết, “Khi lưu diễn ở châu Âu, chúng tôi thường xuyên nhận được lời đe dọa đánh bom. Một số nhà hát rất coi trọng vấn đề an toàn, sử dụng chó nghiệp vụ phát hiện bom để tuần tra hàng ngày; cũng có nhà hát lại khá bình tĩnh, họ nghĩ: “Dù sao thì các nhà hát khác cũng từng nhận phải đe dọa đánh bom, chúng ta cũng không ngoại lệ. Vậy nên không cần phải quá lo lắng”.

“Còn có nhà hát hoàn toàn ủng hộ Shen Yun. Khi họ nghe thấy có thể sẽ nhận phải email đe dọa đánh bom, đã hài hước nói, “Không việc gì, dù sao hôm nay cũng là thứ Bảy, chúng tôi sẽ kiểm tra bưu kiện vào thứ Hai’. Ý là, các bạn sẽ rời đi vào thứ Hai tới, nên căn bản không có gì phải lo lắng”.

“Một nhà hát ở Hà Lan nhận phải lời đe dọa đánh bom, kẻ đe dọa lại dùng tiếng Na Uy để gửi, thủ đoạn thô thiển”.

Thụy Huyền nhấn mạnh, những hành vi đàn áp xuyên quốc gia này của ĐCSTQ phải bị truy cứu trách nhiệm, xã hội quốc tế không thể dung thứ.

Thụy Huyền còn buồn bã nói, rất nhiều ngôn luận bôi nhọ Shen Yun trong những năm gần đây có cùng giọng điệu với tuyên truyền của ĐCSTQ. Cô chân thành hy vọng mọi người sẽ lắng nghe chính tiếng nói của Shen Yun, không để bị dắt mũi.

“Hy vọng truyền tải cái thiện đến thế giới”

“Đằng sau mỗi diễn viên đều có câu chuyện riêng của mình – liên quan đến bức hại, đến sự kiên trì, đến việc họ làm thế nào tiến bước đến hôm nay…”, Thụy Huyền nói.

Trước mắt, Thụy Huyền đang theo học Thạc sĩ Nghệ thuật Múa cổ điển Trung Quốc tại Đại học Phi Thiên và sẽ tham gia mùa lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2026 của Shen Yun bắt đầu cuối năm nay.

“Chúng tôi hy vọng truyền tải cái thiện đến thế giới; hy vọng khán giả có thể cảm nhận được vẻ đẹp và nhìn thấy hy vọng thông qua vũ đạo của Shen Yun”.

Sáng ngày 19/02/2024, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun New York hạ cánh xuống sân bay quốc tế Brisbane ở Queensland. Ảnh chụp vũ công Shen Yun Ngô Thụy Huyền (Kathy Wu) đang trả lời phỏng vấn. (Lại Niệm Chân/The Epoch Times)

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/299949

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài