Tác giả: Lý Thần
[ChanhKien.org]

Ngày 10/12/2025, Vương San San (Lydia Wang) và Vương Toàn (Steven Wang) (bên phải) tham dự hoạt động Ngày Nhân quyền Thế giới tại tòa nhà Rayburn của Hạ viện Hoa Kỳ, kêu gọi chính phủ Mỹ cứu mẹ của họ là bà Lưu Ái Hoa, một học viên Pháp Luân Công. (Lý Thần/The Epoch Times)
Ngày 10/12/2025, tại sảnh tầng một của Tòa nhà Văn phòng Hạ viện Rayburn, Quốc hội Hoa Kỳ, những bức tường đá cẩm thạch vân xanh ngọc bích cùng cửa sổ kính sát đất làm cho cả sảnh đường trở nên rộng rãi, sáng sủa, hùng vĩ và uy nghiêm.
Trên tấm thảm nhung xanh biếc, một nhóm người đang vây quanh nhau. Đứng ở giữa là hai chị em người Hoa. Cả hai đều có vóc dáng thanh mảnh, ánh mắt kiên định, họ đang kể về biến cố của gia đình cho một vị nghị sĩ Quốc hội có khí chất phi phàm cùng các nhân viên tháp tùng. Phía sau họ là bức ảnh của người mẹ, bà Lưu Ái Hoa.
Bà Lưu Ái Hoa hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù nữ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đại lục. Để giải cứu mẹ mình, người chị Vương San San (Lydia Wang) và em trai Vương Toàn (Steven Wang) đã lần thứ hai đến tòa nhà Quốc hội Mỹ. Hôm đó, họ đã tham gia hoạt động kỷ niệm Ngày Nhân quyền Thế giới được tổ chức tại đây.
Biến cố gia đình của Vương San San và Vương Toàn chính là hình ảnh thu nhỏ cho cuộc bức hại tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công, cũng như âm mưu phá hoại Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tại Hoa Kỳ. Suốt 26 năm qua, hai chị em đã đi trên con đường phản bức hại hòa bình với ý chí kiên cường, không khuất phục.
Cả nhà tu luyện Pháp Luân Công
Vương Toàn (thứ hai từ phải sang) và gia đình tại Trung Quốc, ảnh chụp năm 1996. Mẹ của anh, bà Lưu Ái Hoa (giữa), đã bị kết án 4 năm tù vào tháng 03/2023 vì đức tin của mình. (Ảnh do Vương Toàn cung cấp)
Năm 1996, ông Vương Quảng Huy cha của Vương San San và Vương Toàn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi nhận thấy những lợi ích to lớn về cả thân lẫn tâm, cả gia đình ông cũng nhanh chóng bước vào con đường tu luyện.
Pháp Luân Công là một môn tu luyện bình hòa dựa trên nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”, bao gồm năm bộ công pháp, mang lại hiệu quả thần kỳ trong việc trừ bệnh khỏe thân. Với những người tu luyện chân chính, đạo đức thăng hoa, thân tâm khỏe mạnh. Tính đến trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục đã lên tới từ 70 triệu đến 100 triệu người.
Vương Toàn khi còn nhỏ rất nghịch ngợm, thường xuyên bị cha mẹ đánh đòn nặng nhẹ. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tính khí của cha mẹ anh đã thay đổi rất nhiều, bản thân Vương Toàn cũng thường xuyên chủ động trò chuyện với cha mẹ. Cuộc sống của gia đình họ trở nên hòa thuận, êm ấm và tràn ngập niềm vui.
Thế nhưng, cuộc sống hạnh phúc ấy sớm bị cắt đứt bởi cuộc đàn áp bất ngờ ập đến. Năm 1999, lãnh đạo ĐCSTQ bấy giờ là Giang Trạch Dân, vì lo sợ số lượng người tu luyện Pháp Luân Công vượt quá số lượng đảng viên nên đã ra lệnh thực hiện cuộc bức hại mang tính hủy diệt này.
Người cha Vương Quảng Huy đã bị bức hại qua đời
Vương San San kể với tờ The Epoch Times rằng, đến giờ cô vẫn nhớ như in: “Lúc đầu, cảnh sát xông vào nhà chúng tôi, đánh đập cha ngay trước mặt chúng tôi rồi lôi ông đi. Cha bị giam tại trại tạm giam ở trong vùng… Ngay sau đó, mẹ tôi cũng bị đưa đi”.
Trong trại tạm giam, “Bị ngăn cách bởi tấm kính nên chúng tôi không cách nào trò chuyện được. Cha dùng phấn viết chữ lên bảng đen (phía bên kia), còn chúng tôi thì viết chữ ở bên này mặt kính.
Cha viết rằng: Hãy đi tìm mẹ, nói với mẹ rằng Sư phụ bị hàm oan; bảo mẹ hãy tìm cảnh sát để họ thả cha ra…”
“Thế nhưng lúc đó chúng tôi không dám nói với cha rằng mẹ cũng bị bắt rồi”.
Ông Vương Quảng Huy đã bị bắt ít nhất bốn lần, cuối cùng bị tra tấn đến mức chỉ còn da bọc xương, bị suy thận cùng nhiều bệnh tật khác.
Không biết bao lâu sau, “Một ngày nọ, một bác sĩ trong tù gọi điện về nhà chúng tôi. Vị bác sĩ đó nói với cảnh sát rằng: Người này nếu không thả ra thì ngày mai sẽ chỉ còn là một cái xác”.
Vương San San nhớ lại ngày cha mình được trả tự do, ông đi lại rất khó khăn, cơ thể vô cùng yếu ớt. “Cha nói: Ở bên trong bị cảnh sát đánh đập, bị cưỡng bức lao động…”
Vì bị tra tấn dã man, sức khỏe của Vương Quảng Huy không bao giờ hồi phục lại được nữa; ngày 22/09/2009, ông đã bất hạnh qua đời trong oan ức.
Vương Toàn gia nhập Đoàn Nghệ thuật Shen Yun
Ngày 31/03/2023, nghệ sĩ múa chính của Shen Yun – Vương Toàn, chụp tại nhà riêng của anh ở bang New York. (Samira Bouaou/The Epoch Times)
Năm 12 tuổi, Vương Toàn trúng tuyển vào một trường múa chuyên nghiệp trong nước; năm 2008, anh xuất ngoại đến Mỹ và gia nhập Đoàn Nghệ thuật Shen Yun. Vì cuộc bức hại này, khi cha qua đời, Vương Toàn đã không thể về nước.
Đoàn Nghệ thuật Shen Yun được thành lập tại New York vào năm 2006 với sứ mệnh khôi phục văn hóa truyền thống Trung Hoa, “tái hiện Trung Quốc trước thời cộng sản”. Mỗi năm, Shen Yun lưu diễn khắp toàn cầu, mang đến những buổi biểu diễn thuần chính, thuần thiện và thuần mỹ cho hàng triệu khán giả, khiến ĐCSTQ không khỏi hoang mang lo sợ.
Một buổi biểu diễn của Shen Yun có khoảng 20 tiết mục, từ thời thịnh thế Hán Đường đến cung đình Minh Thanh… từng màn từng màn truyền kỳ được tái hiện trên sân khấu Shen Yun. Với kỹ năng vũ đạo siêu việt và khả năng biểu đạt xuất sắc, các nghệ sĩ Shen Yun diễn tả những câu chuyện về lòng trung, hiếu, tiết, nghĩa trong dòng chảy lịch sử 5.000 năm hào hùng; bên cạnh những câu chuyện anh hùng qua các triều đại còn có cả những khổ nạn chân thực tại Trung Quốc hiện nay.
Để đánh thức lương tri và thiện niệm, Vương Toàn đã lựa chọn dùng vũ đạo trên sân khấu Shen Yun để thể hiện vẻ đẹp của nền văn hóa truyền thống Trung Hoa 5.000 năm, cũng như phơi bày cuộc bức hại tàn khốc mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục đang phải gánh chịu. Những năm gần đây, Vương Toàn đảm nhiệm vai trò giáo viên múa của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun.
Kể từ khi ra nước ngoài, Vương Toàn chưa từng có cơ hội được trực tiếp gặp lại và trò chuyện với mẹ mình.
Người mẹ Lưu Ái Hoa bị bắt giữ và bỏ tù nhiều lần
Suốt 26 năm qua, bà Lưu Ái Hoa đã phải trải qua hơn 10 năm trong tù.
“Mẹ tôi bị ĐCSTQ bắt bớ hết lần này đến lần khác. Bắt xong thì kết án. Kết án xong, thả ra chưa được bao lâu thì họ lại bắt tiếp.” Vương San San nói với The Epoch Times: “Mẹ tôi đã bị ĐCSTQ quản chế trong một thời gian dài.”
Nguyên nhân khiến bà Lưu Ái Hoa bị bắt giữ nhiều lần, ngoài thân phận là một học viên Pháp Luân Công, còn có một lý do quan trọng khác, đó là con trai bà Vương Toàn là diễn viên múa của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tại Mỹ.
“Vì tôi biểu diễn khá nhiều nên họ đã tra ra được tôi.” Vương Toàn chia sẻ với The Epoch Times rằng họ liên tục quấy rối mẹ anh và nói với bà rằng: “Không biết con trai bà ở bên ngoài thế nào rồi. Bà bảo nó mau quay về đi!”, “Con trai bà hiện đang ở Shen Yun, bà có biết không?”
An ninh quốc gia bắt cóc Vương San San, thẩm vấn thông tin về em trai
Một ngày nọ vào năm 2011, dưới sự chỉ đạo của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, các nhân viên an ninh tại Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã tìm đến chị gái thứ ba của Vương Toàn là Vương San San. Họ đã giam lỏng cô suốt cả ngày trong một văn phòng tại ngôi trường nơi cô đang công tác.
“Họ liên tục đe dọa tôi, tra hỏi những chuyện liên quan đến em trai tôi.”
“Lúc đó, một viên cảnh sát đã đe dọa tôi: Cô không sợ con mình sẽ bị mất mẹ sao?”
Con của Vương San San khi đó chưa đầy 6 tháng tuổi. Vương San San nói: “Trong lòng tôi thực sự rất sợ hãi.” Nhưng cô vẫn kiên quyết không nói điều gì.
Phía an ninh đã giam giữ cô cả ngày nhưng cũng không thu được kết quả gì.
Nhằm cản trở Vương Toàn tham gia Shen Yun, ĐCSTQ lại bắt giữ bà Lưu Ái Hoa
Tháng 08/2011, bà Lưu Ái Hoa đang ở nhà con gái thứ hai để chăm sóc con sắp sinh. Ngày 20/08, ngay buổi sáng sớm sau ngày con gái thứ hai vừa trải qua phẫu thuật sinh mổ, bà Lưu Ái Hoa đã bị cảnh sát và nhân viên an ninh (quốc bảo) của thành phố Thiệu Dương và quận Tư Dương, thành phố Ích Dương phối hợp bắt cóc tại bệnh viện sau khi đã mật phục gần nhà con gái bà từ trước.
Ba ngày sau, người con gái cả ở quê đã đến văn phòng “610” (một cơ chế bất hợp pháp chuyên trách đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ) và cục an ninh để đòi người. Họ không những không thông báo tung tích của bà Lưu Ái Hoa mà còn cưỡng ép cô con gái cả phải ký tên vào thông báo cưỡng bức lao động bất hợp pháp đối với mẹ mình, đồng thời còn giả mạo ngày bà bị bắt. Khi người con gái không đồng ý ký tên, cảnh sát đã không cho cô về nhà.
Vương San San đã gọi điện cho “Văn phòng 610” tại địa phương để chất vấn: “Tại sao các ông lại bắt mẹ tôi?”
Phía “610” trả lời: “Chính là vì mối quan hệ công tác của em trai cô (ám chỉ việc Vương Toàn là diễn viên múa của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun)”.
Vương San San đã gọi điện liên tục suốt một tháng trời, cuối cùng cô nói với họ rằng: “Nếu các ông không thả mẹ tôi ra, tôi sẽ đem toàn bộ sự việc này — bao gồm cả việc các ông đã đến nhà tôi thế nào, bắt mẹ tôi ra sao, giám sát tình hình gia đình chúng tôi như thế nào — tất cả đều sẽ được đăng lên trang web Minh Huệ, công khai tội ác này của các ông trước toàn thế giới!”
Bà Lưu Ái Hoa đã được trả tự do vào tháng 11/2011. Tuy nhiên sau đó, cảnh sát vẫn liên tục quấy rối bà.
Vương San San bị ép phải sang Mỹ và ở lại Mỹ
Mùa hè năm 2012, Vương San San mang thai con thứ hai. Vì để giữ vị trí công chức trong chính phủ, chồng cô đã ép cô phải phá thai. Để bảo vệ thai nhi trong bụng, Vương San San buộc phải sang Mỹ.
Sau khi đến Mỹ, Vương San San nhận được điện thoại từ chị gái thứ hai cảnh báo rằng: Không thể về nước được nữa, vì mẹ lại bị bắt rồi.
Lúc 2 giờ sáng ngày 10/11/2012, bà Lưu Ái Hoa đang tạm trú tại Châu Hải, Quảng Đông thì bị hàng chục cảnh sát ĐCSTQ bắt cóc khi đang ngủ say. Ngày hôm sau, cảnh sát đã tịch thu hơn 80.000 Nhân dân tệ và hơn 10.000 đô la Mỹ tiền mặt từ hành lý bà mang theo.
Lần này, bà Lưu Ái Hoa bị kết án 4 năm tù và bị giam giữ tại Nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông.
Kể từ đó tại Mỹ, Vương San San và Vương Toàn bắt đầu hành trình dài đằng đẵng cứu mẹ mình.
Kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay giúp đỡ
Nhiều năm qua, hai chị em đã kêu gọi nhiều cơ quan như Tổng thống Mỹ, Quốc hội Mỹ, Nghị viện Châu Âu, Quốc hội Canada, Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng và tham gia giải cứu mẹ của mình.
Những lần bà Lưu Ái Hoa bị bức hại chưa bao giờ gián đoạn — bị giam giữ, ra tù, rồi lại bị giam giữ…
Năm 2017, Vương Toàn kết hôn tại Mỹ và mời mẹ là bà Lưu Ái Hoa sang Mỹ tham dự lễ cưới.
Chính quyền Hồ Nam không những không cấp hộ chiếu cho bà Lưu Ái Hoa, mà còn dụ dỗ bà bảo con trai về nước.
“Vương Toàn nói: ‘Họ bảo rằng: Bà đừng sang xem con trai kết hôn. Bà bảo con bà về đây mà kết hôn này! Lúc đó họ chính là đang dụ dỗ mẹ tôi, giống như nhất định phải lừa được tôi về nước vậy’.”
Lần gần nhất bà Lưu Ái Hoa bị bắt là vào năm 2022, nguyên nhân là vì bà đi phát các tài liệu chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên phố.
Ngày 10/12/2025, cô Cynthia Sun, nghiên cứu viên cấp cao của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, tham dự hoạt động Ngày Nhân quyền Thế giới tại Tòa nhà Văn phòng Hạ viện Rayburn, Quốc hội Hoa Kỳ. (Lý Thần/The Epoch Times)
Tại sự kiện Ngày Nhân quyền Thế giới 10/12/2025 tại tòa nhà Rayburn thuộc Quốc hội Hoa Kỳ, nghiên cứu viên Cynthia Sun của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp phát biểu với tờ The Epoch Times rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đang ngày càng trầm trọng hơn.
Cô nói: “Nó giống như một cái động tối đen hun hút và không ngừng sâu hơn.”
“Trong cuộc đàn áp này, hàng ngàn hàng vạn người đã qua đời, không ai biết sẽ còn bao nhiêu người nữa phải chết…”
“Hôm nay, Vương San San và Vương Toàn đến đây không chỉ đại diện cho gia đình họ, mà còn đại diện cho người thân và bạn bè tại thành phố nơi họ sinh sống… Những người bạn của họ đã bị bức hại đến chết trong thời gian bị giam giữ…”
“Mẹ của họ, bà Lưu Ái Hoa, vì chồng bị bức hại đến chết, đã đẩy mạnh nỗ lực bảo vệ quyền lợi — kể lại những gì chồng mình đã trải qua và tiếp tục sứ mệnh còn dang dở của ông ấy.” Cô Cynthia Sun nói.
Nghị sĩ Young Kim, Chủ tịch Tiểu ban Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, cũng đã đặc biệt đến tham dự sự kiện Ngày Nhân quyền Thế giới.
Tại gian thông tin của Pháp Luân Công, Nghị sĩ Young Kim đã trò chuyện với Vương San San và Vương Toàn, lắng nghe những gì mẹ của họ là bà Lưu Ái Hoa đã phải gánh chịu. Bà Young Kim còn hỏi ngay tại chỗ rằng bà có thể giúp đỡ được gì không.
Ngày 10/12/2025, Nghị sĩ Young Kim (thứ tư từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng Vương Toàn (thứ hai từ trái sang) và Vương San San (thứ ba từ trái sang) tại Tòa nhà Rayburn thuộc Hạ viện Hoa Kỳ. (The Epoch Times).
Nghị sĩ Young Kim trả lời phỏng vấn truyền thông tại hiện trường. (NTD tiếng Anh)
Khi trả lời phỏng vấn báo chí tại hiện trường, Nghị sĩ Young Kim nói:
“Tôi đã quen biết các học viên Pháp Luân Công từ lâu. Họ bị bức hại chỉ vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của mình. Chính quyền Trung Quốc (ĐCSTQ) sợ họ là vì số người tu luyện Pháp Luân Công rất đông. Khi ĐCSTQ tiến hành đàn áp, chúng ta phải tiếp tục gây sức ép với cùng mức độ như vậy. Chúng ta cần lên tiếng để bảo vệ quyền lợi, tự do và phẩm giá của họ.”
Bà Young Kim cho biết, dù là thông qua lập pháp hay các cuộc thảo luận bàn tròn, bà hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa được nghe những câu chuyện như trải nghiệm của mẹ Vương Toàn và Vương San San.
“Tôi cho rằng việc lắng nghe những trải nghiệm đó là vô cùng quan trọng. Điều này cũng giúp họ nhìn thấy hy vọng và biết rằng Quốc hội đang quan tâm đến vấn đề này. Chúng ta nghe được càng nhiều, thì càng có nhiều khả năng tìm ra giải pháp và thực hiện các hành động lập pháp tương ứng. Chúng tôi vẫn luôn làm như vậy”.
Nghị sĩ Young Kim nói: “Nhân quyền và tự do không có chỗ cho sự thỏa hiệp, đây đều là những giá trị cơ bản.”
Một trợ lý của Nghị sĩ Young Kim đã quay một đoạn video cho Vương San San ngay tại hiện trường và đề nghị cô bày tỏ hy vọng Tổng thống Trump có thể làm gì cho họ.
Trong video, Vương San San nói: “Tôi hy vọng Tổng thống có thể quan tâm đến mẹ tôi, cứu mẹ tôi, để gia đình chúng tôi được đoàn tụ tại Mỹ.”
(Theo The Epoch Times)




