Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức khác

Bộ phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh” mở chiếu tại nhà thờ ở Sydney, sự thật phơi bày khiến linh mục bàng hoàng

09-12-2025

Tác giả: Văn Thanh Dương

[ChanhKien.org]

Tối ngày 22/11/2025, bộ phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh” (State Organs) — tác phẩm phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bảo trợ và nhận được nhiều giải thưởng quốc tế – đã lần đầu được công chiếu tại một nhà thờ ở Sydney. Buổi công chiếu diễn ra tại nhà thờ Giáo xứ Công giáo Thánh gia Ingleburn do Linh mục Henry Adler chủ trì. Sau khi xem xong bộ phim, Linh mục Adler cho biết ông vô cùng chấn động trước những tội ác mà ĐCSTQ gây ra. (Ảnh: Văn Thanh Dương/The Epoch Times)

Tối ngày 22/11 vừa qua, bộ phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh” (State Organs) — tác phẩm phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng do ĐCSTQ bảo trợ và nhận được nhiều giải thưởng quốc tế – đã lần đầu được công chiếu tại một nhà thờ ở Sydney. “Bộ phim vạch trần chiến dịch hủy diệt có hệ thống mà ĐCSTQ ra tay với các học viên Pháp Luân Công cùng những đoàn thể tôn giáo và dân tộc thiểu số khác. Điều đó khiến tôi vô cùng kinh hoàng — và tôi cũng tin rằng tất cả chúng ta đều cảm thấy kinh hoàng.” Linh mục Henry Adler, người chủ trì buổi chiếu tại nhà thờ Giáo xứ Công giáo Thánh gia Ingleburn chia sẻ sau khi xem phim.

Được thực hiện trong bảy năm, phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh” lấy câu chuyện về hai học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi bị bắt và mất tích làm tuyến chính, ghi lại hành trình tìm kiếm người thân đầy gian truân của gia đình họ. Trong hơn một giờ đồng hồ, bộ phim đã phỏng vấn nhiều nạn nhân, thân nhân và nhân chứng trực tiếp; cũng lần đầu công bố lời chứng của một bác sĩ Trung Quốc từng tham gia mổ cướp nội tạng, từ đó vén mở bức màn đen che giấu tội ác thu hoạch nội tạng quy mô lớn từ các tù nhân lương tâm còn sống tại Trung Quốc.

Tối ngày 22/11/2025, bộ phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh” (State Organs) — tác phẩm phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bảo trợ và nhận được nhiều giải thưởng quốc tế – đã lần đầu được công chiếu tại một nhà thờ ở Sydney. Buổi công chiếu diễn ra tại nhà thờ Giáo xứ Công giáo Thánh gia Ingleburn do Linh mục Henry Adler chủ trì.

Linh mục Henry phát biểu tại sự kiện: “Là tín đồ Cơ đốc, chúng ta gánh vác trách nhiệm đạo nghĩa phải quan tâm đến những người bị bức hại. Giáo xứ Công giáo Thánh Gia Ingleburn rất vinh dự được góp phần nâng cao sự quan tâm và nhận thức của công chúng về tội ác nhân quyền gây chấn động này.”

Sau khi bộ phim khép lại, Linh mục Henry không giấu nổi nỗi bàng hoàng: “Bộ phim không chỉ cuốn hút mà còn vô cùng cảnh tỉnh. Nó thực sự làm thay đổi thế giới quan của tôi, hé mở những sự thật mà trước đây tôi biết rất ít.”

Linh mục Henry cảm thán nói: “Tôi xúc động sâu sắc khi bộ phim nhiều lần nhắc nhở rằng tội ác này đã kéo dài suốt nhiều năm. Thật đau lòng và đáng buồn là thế giới vẫn im lặng.”

Tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ lần đầu bị phơi bày vào năm 2006, đến nay vẫn là chủ đề thu hút sự chú ý rộng rãi của quốc tế. Tháng 06/2019, “Tòa án Trung Quốc” (China Tribunal) tại London đã kết luận: ĐCSTQ đã tiến hành thu hoạch nội tạng trên quy mô lớn đối với các tù nhân lương tâm — chủ yếu là học viên Pháp Luân Công — cấu thành tội tra tấn và chống lại loài người.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn công pháp giúp trừ bệnh khỏe thân lấy nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” làm chỉ đạo và từng được người dân Trung Quốc đón nhận rộng rãi. Trước năm 1999, số liệu công bố từ phía chính quyền Trung Quốc ước tính có 70–100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công. ĐCSTQ coi sự phát triển nhanh chóng của Pháp Luân Công là một mối đe dọa. Tháng 07/1999, Giang Trạch Dân — khi đó là lãnh đạo Đảng — đã khăng khăng bất chấp phát động chính sách tiêu diệt chưa từng có tiền lệ với đoàn thể Pháp Luân Công. Kể từ đó, vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ, tra tấn, bỏ tù, và thậm chí bị mổ cướp nội tạng khi vẫn còn sống chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin của mình.

Tối ngày 22/11/2025, bộ phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh” (State Organs) — tác phẩm phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bảo trợ và nhận được nhiều giải thưởng quốc tế – đã lần đầu được công chiếu tại nhà thờ Giáo xứ Công giáo Thánh Gia Ingleburn ở Sydney. Trong hình là cảnh trình chiếu phim. (Ảnh: Văn Thanh Dương/The Epoch Times)

Trước những chứng cứ được trình bày trong phim, Linh mục Henry Adler cho biết điều khiến ông xúc động nhất là nỗi đau chân thật của các gia đình có người bị hại.

Ông nói: “Khi nghe câu chuyện về người cha vì chưa thể nói lời từ biệt với con mình mà cố gắng cầm cự thêm bảy ngày trong cơn hấp hối, tôi nghĩ chuyện này tuyệt đối không thể là bịa đặt. Đây là một bi kịch có thật của nhân loại, là trải nghiệm có thật.”

Linh mục Henry thẳng thắn chia sẻ, khi lần đầu nghe đến cáo buộc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng, ông cũng từng băn khoăn không biết liệu đó có phải là một tuyên truyền nào đó: “Khi ấy tôi nghĩ: điều này có thật không? Bạn tôi thậm chí còn hỏi: ‘Làm sao anh biết chuyện ấy là thật?’”, ông nói trong buổi phỏng vấn.

Mang theo câu hỏi đó, ông đã tự mình tiến hành tìm hiểu độc lập: “Khi tự mình đào sâu điều tra, tôi nhận ra đây là một vấn đề chúng ta phải thảo luận.” Ông cho biết trong cộng đồng giáo xứ có nhiều người nhập cư từ Trung Quốc, vì thế càng cần phải giúp họ biết sự thật: “Chúng ta phải thể hiện rằng chúng ta quan tâm đến vấn đề mổ cướp nội tạng. Chúng ta phải nói ‘không’ với những hành vi xâm phạm nhân quyền như vậy.”

Ông nhấn mạnh: “Là những tín đồ Cơ đốc, chúng ta phải nói về các vấn đề nhân quyền, ngay cả khi có những nguy hiểm và ngay cả khi không phải ai cũng thích nói về chúng.” Ông cũng là một người tự nguyện hiến tạng và đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của nguyên tắc “hiến tặng tự nguyện”.

“Hiến tạng phải hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện — tuyệt đối không được giết người để lấy nội tạng. Trên giấy phép lái xe của tôi có ghi rõ tôi hiến tạng — đó là quyền tự do lựa chọn của tôi. Nhưng không bao giờ được phép lấy mạng một người để cứu một người khác.”

Ông mạnh mẽ lên án hành vi “giết người lấy nội tạng” là “tà ác”, và kêu gọi tất cả mọi người phải đứng trên lập trường đạo đức rõ ràng: “Là con người, chúng ta phải tích cực chủ động đứng lên và phản đối tội ác này. Chúng ta có trách nhiệm phơi bày bản chất của cái ác, vạch trần tội ác ấy cho đến khi mổ cướp nội tạng chỉ còn là một ký ức kinh hoàng.”

Ông cho rằng không ngừng nâng cao nhận thức cộng đồng là yếu tố then chốt để chấm dứt tội ác này. Vì thế, ông đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn đối với các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới: “Đối diện với đau khổ và bất công trong đời này, bất chấp hiểm nguy và ma nạn trùng trùng, họ vẫn lựa chọn hy sinh để giúp người khác. Họ đến vì người khác… để tương lai con người được sống trong một thế giới tự do. Điều đó khiến tôi nhớ đến những giá trị quan của tín đồ Cơ đốc.”

Ông nói: “Tôi vô cùng cảm tạ và ca ngợi lòng can đảm của các bạn (các học viên Pháp Luân Công). Các bạn hãy tiếp tục lên tiếng tại địa phương và trên toàn thế giới — cho đến khi cuộc bức hại chấm dứt hoàn toàn tại Trung Quốc và các khu vực khác.”

Khi được hỏi liệu chủ đề nhạy cảm này có cần được thảo luận rộng rãi hơn trong xã hội hay không, Linh mục Henry khẳng định: “Bất kỳ điều bất công nào cũng cần phải được đưa ra ánh sáng, đó cũng là lúc sự thay đổi bắt đầu. Nếu chuyện bị giấu đi, sẽ vĩnh viễn không có cách giải quyết thỏa đáng.”

Ông lấy ngay ví dụ về buổi chiếu phim tối hôm đó, khi những trao đổi mang tính xây dựng trong phần hỏi đáp đã ngay lập tức mang đến sự thay đổi.

Tối ngày 22/11/2025, bộ phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh” (State Organs) — tác phẩm phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bảo trợ và nhận được nhiều giải thưởng quốc tế – đã lần đầu được công chiếu tại nhà thờ Giáo xứ Công giáo Thánh Gia Ingleburn ở Sydney. Trong hình là phần hỏi đáp tại buổi công chiếu. (Ảnh: Văn Thanh Dương/The Epoch Times)

Linh mục Henry cho biết, khi sự kiện bắt đầu, nhiều người gần như không biết gì về tội ác mổ cướp nội tạng. Nhưng sau khi xem xong bộ phim, đã có người chủ động đặt câu hỏi: “Chúng ta có thể làm gì?”

Ông nhớ lại: “Đó là một câu hỏi rất hay. Và chỉ trong vòng năm phút sau đó, đã có ba đến bốn đề xuất rất mang tính xây dựng được đưa ra. Tôi cho rằng sự thay đổi chính là được tạo ra theo cách như vậy và thay đổi cũng sẽ đưa chúng ta đến một thế giới tốt đẹp hơn.”

Linh mục Henry nhấn mạnh: “Vì vậy việc tổ chức những sự kiện như thế này và tiếp tục nâng cao nhận thức của công chúng là điều vô cùng quan trọng.”

Khán giả cảnh giác trước hoạt động của các tàu bệnh viện của ĐCSTQ trên Thái Bình Dương

Đối với một vị khán giả – ông Peni Fonua mà nói, bộ phim không chỉ vén mở tấm màn đen ở xa tận Trung Quốc, mà còn khiến ông lo ngại và cảnh giác trước những hoạt động gần đây của các tàu bệnh viện hải quân của ĐCSTQ tại các Quốc đảo Thái Bình Dương.

Tối ngày 22/11/2025, bộ phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh” (State Organs) — tác phẩm phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bảo trợ và nhận được nhiều giải thưởng quốc tế – đã lần đầu được công chiếu tại nhà thờ Giáo xứ Công giáo Thánh Gia Ingleburn ở Sydney. Khán giả ông Peni Fonua bày tỏ sự bàng hoàng trước tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ. (Ảnh: Văn Thanh Dương/The Epoch Times)

Ông Fonua cho biết, chỉ mới tháng trước, tàu bệnh viện của hải quân ĐCSTQ đã cập cảng Tonga, cung cấp dịch vụ y tế tại địa phương và mời dân đảo sang Trung Quốc điều trị “miễn phí”.

Ông lo ngại: “Điều đó khiến ngày càng nhiều người cảm thấy bất an. Sau khi xem bộ phim này, đối với tôi thì đó chắc chắn là ‘vùng cấm’. Giờ tôi tuyệt đối sẽ không để gia đình mình sang đó (để điều trị miễn phí).”

Theo Tân Hoa Xã, tàu bệnh viện “Tơ Lụa Phương Châu” của hải quân ĐCSTQ trong tháng Mười năm nay đã có chuyến thăm bảy ngày tại Tonga, thực hiện 875 ca phẫu thuật, đồng thời tổ chức giao lưu học thuật với cơ quan y tế và quân đội Tonga.

Nói về tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ, ông Fonua bày tỏ: “Con người sinh ra là để được sống hạnh phúc chứ không phải để bị lấy đi nội tạng cho kẻ khác. Như vậy là bất công.”

Một khán giả khác là ông Mike Hopwood cho biết nội dung phim “khiến người ta kinh hoàng”, cũng lần đầu tiên giúp ông hiểu ra quy mô cũng như mức độ nghiêm trọng của tội ác này.

Tối ngày 22/11/2025, bộ phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh” (State Organs) — tác phẩm phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bảo trợ và nhận được nhiều giải thưởng quốc tế – đã lần đầu được công chiếu tại nhà thờ Giáo xứ Công giáo Thánh Gia Ingleburn ở Sydney. Khán giả Mike Hopwood cảm thấy kinh hoàng trước tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ. (Ảnh: Tân Đường Nhân)

Ông cho biết, trước đây bản thân chỉ hiểu “ăn cắp nội tạng” qua những tin tức tội phạm nhỏ lẻ — chẳng hạn khi du lịch đến một số khu vực nguy hiểm ở nước ngoài, có thể bị “bỏ thuốc vào đồ uống” rồi bị cắt mất nội tạng.

“Nhưng tôi chưa bao giờ nghe đến chuyện như thế này cả,” Hopwood nhấn mạnh. Ông không thể tưởng tượng được lại tồn tại một tội ác quy mô lớn và có hệ thống đến vậy.

Khi được hỏi phần nào trong phim khiến ông chấn động nhất, ông Hopwood không do dự trả lời ngay: “Chính là quy mô của việc thu hoạch nội tạng sống. Số lượng người bị lấy nội tạng quá lớn, trước đó họ còn bị tra tấn kéo dài, điều đó thực sự gây sốc.”

Ông nhận định bộ phim “Nội tạng Quốc doanh” đã giúp ông hiểu rõ hơn sự thật về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Ông khẳng định tự mình sẽ hành động để nhiều người khác cùng biết sự thật này: “Tôi chắc chắn sẽ nói với mọi người về bộ phim này để họ đi xem.”

Theo các học viên Pháp Luân Công tại địa phương, sau buổi công chiếu đầu tiên tại nhà thờ Giáo xứ Công giáo Thánh Gia Ingleburn, bộ phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh” sẽ tiếp tục được trình chiếu vào thứ Bảy ngày 29/11, từ 10:00 giờ sáng đến 1:00 giờ chiều tại nhà thờ Công giáo Thánh Gioan Tông đồ (St. John the Evangelist Catholic Church), tiếp tục nâng cao nhận thức cộng đồng về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

(The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/299606

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài